Nhật ký giải 2013 CLB CT4B Bắc Linh Đàm

suong0105

Thượng Sỹ
Ngày: 11/05/2013.
Ra quân trận đầu gặp câu lạc bộ Ngân Hàng.
Bảng hướng dẫn chào đón đội Ngân Hàng.

Thời tiết. nhiệt độ không quá nóng 25 - 27 độ C, nhiều gió! độ ẩm cực thấp.
2 h 30 phút, đang kéo gỗ thi cùng 2 nhóc, bổng nghe tiếng chuông cửa đổ dồn, mở cửa thấy Chú Ưu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thông báo, xuống ngay nhé, đội khách đến rồi, sau 2 phút có mặt ngay tại câu lạc bộ, tưởng là người đến sớm hóa ra vẫn sau mấy đồng chí của câu lạc bộ, anh em đang khởi động cùng khách, tiền trạm của đội đã đến, Mr. Tuấn của đội ngân hàng, thực sự mình ngưỡng mộ sự cầu kỳ và màu sắc của trang phục anh lựa chọn (áo màu cam) mình yêu đội Hà Lan.
Ảnh của Anh ấy đây!


2 H 40 Anh em trong câu lạc bộ đã đến gần đầy đủ, bắt đầu khởi động 2 bàn, chặn đẩy, lắc, xoáy, giật bạt, vỗ, thôi thì đủ kiểu, bóng bay tít mù.
Câu lạc bộ cũng đã viết bảng hướng dẫn để các thành viên của Ngân hàng và bà con khu phố biết được đến xem cổ vũ.
Sau 3 h 30 các thành viên 2 bên đã đến đầy đủ, đội CT4B nhường 2 bàn cho đội bạn khởi động, Anh em tham gia giải, chuột rút ra phía ngoài họp chút về chiến thuật.
3 h 45, chắc cả 2 bên đều sốt ruột, ban tổ chức của đội nhà thông báo trên hệ thống loa "miệng" tập hợp 2 đội trưởng là Mr. Long của đội Ngân Hàng và Mr. Hải của CLB, thống nhất các tiêu chí, giới thiệu các thành viên của câu lạc bộ, làm thủ tục check hàng theo đúng điều lệ của giải.

Đọc 1 số điều mà ai cũng biết

Thông báo 1 số điều mà ai cũng biết rõ.

Chụp Ảnh lưu niệm

4 h, trận đấu đầu tiên được diễn ra sau khi có kết quả bốc thăm.
Mr. Hải vs Mr Sơn của Ngân hàng!
Hai đối thủ đang khởi động.

Sau màn khởi động nhẹ 10 quả, 2 bên bắt đầu vào giai đoạn chiến đấu.
Séc đầu, Mr Hải với sức khỏe, trẻ, lối đánh linh hoạt, Anh lao vào bạt, giật, xoáy ngang xoáy dọc điên cuồng, Anh Sơn cũng chống đỡ nhiệt tình bằng mặt Anti, nhưng kết quả chung cuộc Mr. Hải thắng với tỷ số 11-8.
Séc 2. Mr Hải vẫn kế thừa sự hùng hổ của séc 1, rốt cuộc cũng đã thắng tiếp với kết quả 11 - 9.
Séc 3. Anh Sơn đã tìm được lời giải cho lối đánh của Mr. Hải, cuối cùng Anh cũng giành thắng lợi với tỷ số 11 - 7.
Séc 4. Anh Hải với sức trẻ và cú ra đòn có vẻ kỵ dơ với lối đánh bóng của Anh Sơn, Mr Hải thắng trong séc này với tỷ số 11 - 4.
Trung cuộc Mr Hải (3) - Mr. Sơn 1.
Thắng trận đầu ra quân, mọi thành viên của câu lạc bộ rất vui và cảm thấy tự tin lên rất nhiều, ngay lập tức trận hai được làm thủ tục.
Trận 2 Mr. Công gặp Mr Hùng.
Khởi động nhẹ trước khi bắt đầu

đây cũng là cuộc gặp của 2 thế hệ, Anh công hiện nay đã 5x, theo nhãn quang của tôi thì Mr. Hùng chắc vẫn đang 2x, có thể x chơi vơi 1 chút.
Với lợi thế sức trẻ, đường bóng dũng mãnh, đánh đều 2 càng, anh đã nhẹ nhàng tạo điều kiện cho Mr. Công ra nghỉ sớm với tỷ số 3-0 (7-11, 8-11, 6 -11). 2 Anh cảm thấy hài lòng, nhưng chắc chắn 1 điều rằng sự hài lòng của Anh Công là 1 số âm(hi vọng là không quá lớn) đủ đế bình tĩnh lại tham gia trận kế tiếp.
Trận thứ 3 (Mr. Hải + Mr. Quốc Anh Linh Đàm Vs Mr. Long + Mr. Hùng). 2 cặp đôi hoàn hảo, không biết đôi nào sẽ là cặp đôi hoàn cảnh.
Khởi động đánh đôi



Séc 1. Cực kỳ căng thằng, đội chủ nhà đã kịp kiếm được 1 séc tỷ số chung cuộc 13 - 11.
Séc 2. Đội khách nhẹ nhàng đưa cả 2 về vạch xuất phát với tỷ số thắng 6 - 11.
Séc 3. Đội nhà sau khi được chăm sóc về mặt tinh thần và một số quân sư quạt mo ở ngoài, đã thay đổi nhịp độ trận đấu và giành chung cuộc với tỷ số 11 -7.
Séc 4. Đội khách lại bật lại với tỷ số chung cuộc 8 - 11.
tình hình có vẻ căng thẳng, hai đội hội ý liên tục giữa 2 quả giao bóng.
Séc 5 bắt đầu, như chương trình gia cát dự, bên nào đứng phía giao bóng sẽ ăn séc đấy, nhưng thật bất ngờ, sau khi đánh đến quả hòa 10 -10 đội khách đã thắng với tỷ số 11- 13.
Kết thúc ván đấu đội khách thắng chung cuộc 2 -3.
Tỷ số của các trận đang nghiêng về đội khách với 1 trận thắng đơn, 1 trận thắng đôi, đội chủ nhà đang phơi áo với 1 trận thắng đơn.
Trận 4: đánh đơn. Mr. Điển VS Mr. Liệu.
Khởi động nhẹ nhàng.

Trận đấu này có vẻ tẻ nhạt vì theo tin vỉa hè nghe được đội khách truyền tai, đường bóng của Mr. Điển có vẻ rất (Văn Dị, trưởng khoa guitar nhạc viện hà nội), và tình hình là Mr. Liệu không điều trị được bằng thuốc thông thường, khách thua cuộc 3-0 với tỷ số (11- 6. 11 - 6, 11 -3).
Tỷ số chung cuộc 2 đội đang hòa 2 - 2. Lại trở về nơi xuất phát. Xin cám ơn Anh Điển đã đem lại tâm lý thi đấu tốt cho các đồng đội
Có một chút thay đổi trong quá trình thi đấu. Mr Hải, do có công việc đột xuất xin đổi trận đấu thứ 7 của Anh và Mr. Hùng lên trận thứ 5. Sau khi được đội khách đồng ý. trận thứ 5 bắt đầu.
Trận 5. Mr. Hải vs Mr. Hùng.
Anh Hải nhẹ nhàng nằm sàn với tỷ số chung cuộc 0 -3 (9 - 11, 5 - 11, 7 - 11). Với 1 cú chuột rút ở séc thứ 2 của trận đấu, nhưng anh cũng không thể bật lại được.
Đội khách đã hơn được 1 trận thắng, tỷ số chung cuộc 3 - 2.
Trận 6: Một trận so vợt giữa cặp đôi Công + Điển của đội chủ nhà và Cặp Long + Thành của đội khách.
Tình hình Anh Công đã "cá Hồi" sau khi nghỉ ngơi và bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái. cặp đôi này đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số thắng 3- 0 (11- 5, 11-7, 11- 6).
Trận đấu quay về vạch xuất phát. tỷ số là 3 - 3 cho mỗi bên
Trận 7. một trận đơn giữa Mr. Quốc Anh và Mr. Tuấn (người đến tiền trạm sớm nhất của CLB Ngân Hàng)
Séc 1: Hình như 2 anh đã hiểu được giơ bóng của nhau, và biểu diễn một trận đấu đẹp mắt, với cùng kiểu đánh giật bạt, giao bóng nhanh tít mù đội khách thắng với tỷ số 10 - 12.
Séc 2: Quốc Anh đội chủ nhà hình như đã tìm được đấu pháp hợp lý và phát huy hiệu quả của lợi thế sân nhà, Anh đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 11- 5.
Séc 3: Nhân đà thắng lợi của Séc 2, và khi đối thủ vẫn đang loay hoay, Anh lại tiếp tục chiến thắng một cách tỷ số xuýt sao 12 - 10.
Séc 4: Hình như Anh Tuấn không thuận lợi khi đứng ở phía sân bên kia, Anh nằm sàn với số gánh của Séc thứ 2 11- 5.
TRung cuộc, Mr Quốc Anh thắng với tỷ số 3-1.
Đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 4 - 3.
Tiếp sau là trận đơn giữa Mr. Công vs Mr. Liệu
Anh Công sau khi gặt được thành công trong trận đánh đối, với thể lực cực kỳ sung mãn, tinh thần đang lên cao (xin thưa cách đây 4 năm Anh Công thường xuyên lập kỹ lục giữ sân đấu với số giờ chơi tuyệt đối, 4 tiếng không dời bàn, với phong độ và độ tuổi hiện tại Anh chỉ giám sài hết 3 h 15 phút không rời bàn thôi) :eek:.
Dạ và xin cám ơn Anh, Anh đã chuyển Anh liệu ra khỏi bàn với 3 séc thắng trong vòng 20 phút với tỷ số (11- 4, 11- 7, 11- 8) thông tin ngoài lề với tỷ số đẹp như đã nêu, nếu đánh trận 11 séc và kéo dài trong 3 h 16 phút Gia Cát Dự Anh Công sẽ nằm sàn với tỷ số 5 -6.
Trung Cuộc của trận đấu đội nhà đã thắng với tỷ số 5 -3.
Trận cuối cùng
Trận đơn giữa Mr. Điển vs Mr. Sơn.
Đây trận đấu mang tính thủ tục, nhưng cực kỳ quan trọng trong hệ thống tính điểm cá nhân, Mr. Sơn sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương và nghiên cứu lối đánh của Mr. Điển qua 2 trận đấu, Cùng với vũ khí Anh đang có trong tay và thuốc hợp lý Anh đã tạo điều kiện cho Anh Điển tự sát trong 4 séc đấu tỷ số 1- 3 (7-11, 11-8, 8-11, 7 - 11)(Tôi gọi là tự sát bởi vì theo quan sát của cá nhân tôi, tổng số bàn thắng Anh Điển tự đốt sàn khoang 20 quả).
Trung cuộc đội chủ nhà CT4B Bắc Linh Đàm đã thắng trung cuộc 5 -4.
Sau trận đấu, hai đội làm thủ tục xác nhận kết quá của ngày thi đấu, đội khách lên đường ra về, Hẹn gặp lại các Anh trong lượt về, chúc thành công.
Một số hình ảnh khi chia tay, những cú bắt tay lịch sử và bảng kết quả


Thông tin đặc biệt bổ sung.
Luật sư: Nguyễn Văn Lừng- thành viên của câu lạc bộ bóng bàn, do bận công việc Anh không tham gia giải này, trận thi đấu đầu tiên Anh sắp xếp thời gian đến và có một chút quà động viên tinh thần Anh em trong đội, ngay là luôn :)

Xin cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của Ban chủ nhiệm, Tổ trọng tài, Các thành viên câu lạc bộ, cùng họ hàng bà con cô bác thân hữu gần xa đã đến xem và cổ vũ góp phần cho sự thành công của ngày thi đấu. Kính chúc mọi người sức khỏe, thành công, hạnh phúc.
Xin trân trọng cám ơn!
P/S: Em sẽ bổ sung Ảnh thêm vào để nhật ký được phong phú, nhưng do chưa up được tư liệu lên diễn đàn nên quý bà con cô bác thông cảm.
Vòng Thi Đấu Thứ 2
Hà nội! ngày 18 tháng 5 năm 2013.
Một ngày nắng khủng khiếp.
Xin chào bà con!
Hôm nay nhiệt độ đã giảm 1 - 2 độ so với các ngày trong tuần nhờ có cơn mưa chiều hôm qua.
Tôi xin quay lại nhật ký của đội Ct4B Bắc linh đàm trong vòng thi đấu thứ 2.
Vòng thi đấu thứ 2 của đội Ct4B Bắc linh đàm sẽ gặp đối thủ là Câu Lạc bộ T&F. Một đối thủ được đánh giá cửa trên so với đội nhà.
Các tay vợt cũng đã nắm được tình hình và xác định với tinh thần "Nghé con không sợ hổ, hoặc điếc không sợ súng", tóm lại là không phải xoắn, nếu ngon thì thịt hổ hoặc cướp súng, cùng đường thì dâng thịt miệng hổ và làm bia (.
Vâng trở lại với tình hình của vòng thi đấu thứ 2.
Nhiệt độ quá nóng. Theo tin vỉa hè đưa tin, Hà nội trên 30 năm mới có trận nóng lịch sử thế này. Lý do chắc các bác bê tông hóa quá nhiều con đường ở thủ đô và xây quá nhiều nhà thi đấu để tập bóng bàn, nhiệt độ được dự báo là 28 - 41 độ (trênh lệch quá lớn) không thấy nơi nào có dự báo nào có khoảng trênh lệch nhiệt độ lớn như thế này trừ mấy sa mạc nổi tiếng thế giới, riêng tôi chỉ cảm thấy là khó qua được mùa hè năm nay.
2 h đội hẹn gặp tại phòng tập của đội.
2h 15 xuất phát di chuyển sang sân khách, phương tiện sử dụng chủ yếu là xe mui trần mang thương hiệu lớn từ nhật bản ví dụ như HONDA, YAMAHA, SUZUKI, lẫn vào đó 1 số xe có xuất xứ từ tàu khựa, hoặc 1 số bộ phận từ tàu khựa, Xe của Anh mr. Thành đội phó hôm nay không hiểu sao lại trở chứng khi trở yếu nhân là MR. THiếu chủ nhiệm câu lạc bộ xe không thể đề được, anh mất khoảng 5 - 10 phút bắt đầu cuộc hành trình,
Nắng to gió nhẹ, nhiệt độ cao, vận tốc trung bình 30 km / h, và sau 30 phút toàn thể câu lạc bộ đã có mặt tại sân của T&F.
Xin tạm dừng tại đây do có công việc đột xuất nên không thể tiếp tục, hẹn các bạn vào buổi phát thanh tối ngày mai với tư liệu và thông tin đầy đủ chi tiết hơn.
3 h kém 15 Anh em trong đội đã đến CLB T&F tại trường cấp 2 thành công, đây là nhà thi đấu được đặt trong khuôn viên trường cấp 2 thành công, có sự đầu tư thật xứng đáng, 6 bàn đánh 1 bàn tập, không khí thật sôi động, toàn sài bàn TIHAB mới.

Khởi động nhẹ nhàng
Mr. Thành đội trưởng đã liên lạc với Mr. Văn để trao đổi thông tin trước trận đấu.
4 h trận đấu bắt đầu.
Trận 1: Mr Toản vs Mr Điển. Theo kết quả tôi nhận được từ cuối ngày thì trận này Mr. Điển đã nằm sàn với tỷ số 3- 0 (11-4, 11- 3, 12- 10). mặc dù rất cố gắng ở séc thứ 3 nhưng anh cũng phải chấp nhận tỷ số 12 - 10.
Trân 2: Mr Thanh Quỳnh vs Mr Bình. Không hiểu có phải do trận trước đó Mr Điển ra đi nhanh quá có ảnh hưởng đến tâm lý của mr Bình hay không, nhưng đường bóng của Anh tương đối cứng, Anh giật mà như bạt, mà khi bạt thì bóng thường bay ra ngoài thêm vào đó đối thủ đánh quá hay dẫn đến hệ quả Anh cũng rút lui khỏi bàn đấu với tỷ số trung cuộc 3 - 0 (11-6, 11- 9, 11- 4).
khoảng 5 h trận đôi đầu tiên và trận thư 3 bắt đầu.
Trận này có sự góp mặt của tuyển thu trên cơ là Mr. Quỳnh xếp hạng C2 kết hợp cùng Mr. Long, một trong cặp đôi hoàn hảo với công thủ cực tốt phía bên đội khách, cặp đôi hoàn cảnh Mr. Công + Mr Điển tái xuất giang hồ.
Bước vào séc 1. Bên phía đội khách vượt lên dẫn trước với tỷ số 6 -10, nhưng không rõ tại sao các anh lại chấp nhận tỷ số cuối cùng của séc là 12 - 10.
Séc 2. Hình như cú sốc tâm lý của séc 1 vẫn chưa qua, nên séc này các anh nằm thẳng cẳng với tỷ số 11-1. :cry.
séc 3. Với tinh thần không còn gì để mất hay chẳng có gì để mất các anh lại đánh hết sức nhiệt tình và kẹp lên đến tỷ số 7- 11, nhưng cuối cùng với sự già dơ và trình độ cao hơn, các anh bên đội chủ nhà tạo điều kiện cho đôi của khách ra nghỉ sớm để chuẩn bị cho trận sau.
Vâng xin thưa, tỷ số chung cuộc hiện nay đã là 3- 0 nghiêng về phía đội chủ nhà.
Xin quay lại với trận đơn tiếp theo (trận thứ 5 )
Mr Hà vs Mr. Quốc Anh
Trận này kết quả cũng như vậy thôi lại 3 - 0 (11-4, 12- 10 , 12 - 10). mặc dù MR. Quốc Anh đã thực sự cố gắng để lên đến 10 trong 2 séc cuối nhưng Anh vẫn phải chịu gác vợt với tỷ số 12 - 10. Mong rằng Anh sẽ cố gắng hơn tại trận lượt về sân nhà
Vâng và đương nhiên 5 h 35 phút, trời đã dịu mát nhiều, có giông rất to đang kéo, mây đen vần vũ bầu trời và hi vọng có một trận mưa đủ lớn để nâng cao thể lực và đội khách có thể xoay chuyển tình thế, trân đấu của những người cao tuổi (nếu xin phép được xếp những người trên 50 là lên lão). Mr Long đã trên 60, Mr. Công cũng đang bám rất sát với số tuổi là 5x.
Trở lại trận đấu, Mr. Long với tuổi tác và kinh nghiệm, cùng giơ bóng cực kỳ khó chịu. tạo điều kiện cho Mr. Công tiêu hết luôn số thể lực còn lại đồng thời gác luôn cả vợt với tỷ số trung cuộc là 3 -0. Hiz lại là 3- 0, chiều nay chỉ thấy 3 - 0. Tôi bắt đầu phát chán với tỷ số này rồi. Hi vọng là các trận tới có tỷ số khác hơn 1 chút.
Trận 6 bắt đầu:

Mr Vân + Mr Hà vs Mr. Bình + Mr. Thành: trận đôi thứ 2 có vẻ khả quan hơn (tôi hi vọng thế).
Mặc dù đã có sự cố gắng rất nhiều, tuy nhiên do đội chủ nhà thực lực quá mạnh, 2 cũng nằm xuống với tỷ số đẹp hơn 1 chút là 3- 1 (13-11, 11-3, 9- 11,11-5).
Vâng tỷ số đã là 6 -0. Cry :cry.
Trận thứ 7 được bắt đầu sau đó ít phút
Mr. Toản vs Mr. Bình. Do trận trước vừa đánh xong nên Mr. Bình khá mệt, nhưng với tinh thần thi đấu ngoan cường Anh bước vào cuộc chiến mới ngay,
Séc 1 với tinh thần đang sung, Anh đánh như vũ bão và đã thắng với tỷ số 9-11.
Séc 2. Anh Toản đã điều chỉnh tìm lại đấu pháp hợp lý và thắng lại với tỷ số 11- 8.
Séc 3. Anh Toản tiếp tục thắng với tỷ số 11 - 7. Tại thời điểm này chắc là do quá mệt và di chuyển ngay sang sân đối phương không nhìn bảng kết quả Anh nghĩ đã kết thúc trận đấu và định ra ngoài nghỉ (chắc Anh nghỉ rằng đã thua 3-0 :) )
Séc 4 . Anh Bình đã rất cố gắng thắng lại với tỷ số 7 -11.
Séc 5. Với tinh thần không còn gì để mất và chiến đấu không khoan nhượng, Anh tiếp tục thắng séc này với tỷ số 6 - 11.
Trung cuộc thắng với tỷ số 2- 3.
Anh đã mang lại chút sinh khí cho câu lạc bộ: xin cám ơn Anh, sau trận đấu, chủ nhiệm câu lạc bộ đã đến bắt tay và động viên Anh.

Kết quả trung cuộc 6- 1.
Trận thứ 8 Mr Thanh Quỳnh vs Quốc Anh.

Trận này cũng diễn ra đến séc thứ 5 và Quốc Anh đã chịu gác vợt ở Séc thứ 5 với tỷ số 11-8, thua chung cuộc 2- 3.
Tỷ số chung cuộc đã là 7 -1.
Và chúng tôi đang chờ đợi trận thứ 9, nhưng do có 1 sự cố nhỏ xảy ra, Mr Hà bên phía đội chủ nhà do bị căng cơ tay, Sau khi trao đổi bên đội nhà nhận thua với tỷ số 3 - 0.
trận nay đội đã thi đấu hết mình và rất may mắn kiếm về 2 điểm cho toàn đội, mặc dù tinh thần thi đấu và cổ vũ rất cao nhưng do hạn chế về nhiều mặt nên chấp nhận với tỷ số 7 -2. Mong rằng Anh Em trong đội sẽ cố gắng hơn nữa trong vòng đấu kế tiếp và trận lượt về.

Xin trân thành cảm ơn sự cổ vũ động viên của các bác, các cô, các chú và các thành viên trong câu lạc bộ đã đi theo đoàn để cổ vũ. đặc biệt là Chú Yên + Cô Cẩm. Cô Thủy, Chú Bạch, Chú Lừng, Chú Thịnh, Các anh như Anh Phong, Anh Sơn, Anh Dương và những người khác, Cũng xin cám ơn sự tiếp đón nhiệt tình và tạo điều kiện của đội chủ nhà tới các thành viên câu lạc bộ Ct4B bắc linh đàm. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ và tinh thần của toàn đội trong những vòng đấu tiếp theo.
Nhật ký Ha Noi Primiership Vòng thi đấu thứ 3
Hà Nội ngày 23/05/2013.
Còn 25 h 20 phút nữa sẽ bắt đầu loạt trận vòng thi đấu thứ 3 của bảng D đỏ.
Đội chủ nhà Ct4B Bắc Linh Đàm sẽ gặp đội Huy Hoàng tại Ct4B Bắc Linh Đàm, Kính mời bà con cô bác, bạn bè thân hữu gần xa, bà con cô bác xóm trên, làng dưới đến xem và cổ vũ.
Theo tinh thần của câu lạc bộ chiều nay vào hồi 17 h 00 toàn đội sẽ họp kỹ thuật và chiến thuật để tiếp đội khách với thành tích tốt nhất có thể
:(Vòng 3
Tâm trạng: Buồn.
Vâng hơn một tuần rồi Em mới quay lại với nhật ký của câu lạc bộ, lý do đến giờ mới trôi được cơn buồn.
Vậng! Xin trở lại với ngày thi đấu của vòng 3. đội chủ nhà tiếp đội khách huy hoàng.

15 h 30 phút: cả câu lạc bộ đã tập trung và khởi động được 1 tiếng, nhưng vẫn chưa thấy đội khách đâu. Chủ nhiệm có vẻ rất sốt ruột lo đội khách bị lạc đường ngay lập tức có cuộc điện thoại cho đội trưởng của Huy Hoàng, thông tin phản hồi hình như có 1 chút gì đó lệch pha, có lẻ các vận động viên bên đội Huy hoàng đang sử dụng múi giờ khác, lệch chí ít là 1 đến 2 tiếng so với GMT + 7.
Vâng sau 1 hồi suy đoán các thành viên chuẩn bị để tự tập như hằng ngày thì các anh bất ngờ xuất hiện từng thành viên 1, và bắt đầu vào khởi động. Do thời gian không còn nhiều nên 2 đội trưởng làm thủ tục chuẩn bị cho trận đấu.

Sau khi sắp xếp đội hình của 2 bên. Hai đội làm quả ảnh lưu niệm cho nó máu.

Trận đấu được bắt đầu.
Trận 1: Chủ nhà Mr. Quốc Anh vs Mr. Sang
Khởi động 10 quả.

Oánh thôi!
Kết hợp nhiều yếu tố khách quan, chủ quan và các yếu tố bên cạnh và Mr. Quốc Anh nằm sàn với tỷ số 0-3 (8-11;7-11;3-11).
Chủ nhà đã thua ngay trong trận đầu tiên tỷ số 0-1.
Trận 2 bắt đầu luôn.
Mr Thế Công vs Mr Minh Công (Anh em ở ngoài gọi đùa đây là cặp song công hi vọng các bác sẽ có 1 trận đôi công đẹp mắt và cân sức, cẩn thận hơn xem bác nào múa đẹp hơn thì sẽ thắng.
Thế nhưng trận đấu diễn ra hình như chỉ mình Mr Minh Công múa. và chủ nhà nằm sàn luôn với tỷ số 0 -3.
Trận thứ 3(trận đôi ) Mr Hải + Mr Quốc Anh vs Mr Bắc + Mr Minh Công.
Trận này đội chủ nhà với cặp đôi trẻ có sức khỏe và kỹ thuật tốt hi vọng sẽ gỡ được để đẩy tâm lý của đội lên cao và giành lại ưu thế sân nhà.
Vâng quả như dự đoán, cặp đấu của đội chủ nhà đã đưa hai tuyển thủ của đội khách ra nghỉ sớm với tỷ số 3- 0 (11-6; 11-8; 11-6)
Trận thứ 4 bắt đầu ngay sau đó, Mr Hải vs Mr. Đạt.
Với tinh thần đang lên cao, tỷ số chung cuộc đang là 1- 2 nghiêng về phía đội khách, tuyển thủ Hải gách trách nhiệm lớn trên vai sẽ thắng trận này để đưa 2 đội về vạch xuất phát, và thật xứng đáng với kỳ vọng của đội, mặc dù anh đánh hai trận liên tiếp nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo để chơi 1 trận cực hay trước đối thủ, hiệp 1 Anh thắng với tỷ số sát nút 11- 9.
Sang hiệp 2: đối phương vùng lên gỡ lại với tỷ số 8 - 11.
Nhưng sang séc thứ 3 và thứ 4 Mr. Hải đã làm an lòng đội nhà với 2 chiến thắng cùng tỷ số 11- 8
Chung cuộc 3- 1 (11-9; 8-11; 11-8 -; 11-8).
Trận đấu đã quay về vạch xuất phát hai đội đang hòa với tỷ số 2 - 2
Trận thứ 5 bắt đầu:
Mr. Thành vs Mr Đạt của đội khách.
Bước vào trận đấu Mr. hoạt động rất sung, anh thực hiện nhiều động tác bổ trợ bên ngoài, ngoài việc di chuyển không bóng hai bên góc bàn + với tiếng hô tự cổ vũ khi anh đánh bóng, nhưng do tâm lý hoặc hoạt động quá công suất hay một vấn đề gì về sức khỏe hoặc một số vấn đề gì đó mà tôi không được rõ Anh nằm luôn với tỷ số 0- 3 (8-11;8-11; 9 - 11 ).
Đội khách dẫn với tỷ số 2 - 3
Trân 6: Trận đấu đôi thứ 2 bắt đầu
Mr Thành + Mr Dương vs Mr Đạt + Mr Sang (đây là cặp đôi mạnh nhất của đội khách theo đánh giá chủ quan của tôi cho đến giờ phút này).
Vâng do vấn đề của trận đấu trước vẫn đang ảnh hưởng đến Mr. Thành + với khả năng vượt trội của đối thủ 2 nằm luôn với tỷ số 0-3 (9-11;2-11;6-11). Vâng đi nhanh cho nó khỏe ạ.
Trận 7: Mr Quốc Anh vs Mr Minh Công.
đây là một trận đấu 2 giữa hai đấu thủ tương đồng về tuổi tác, có lẽ Mr Minh Công của đội khách nhỉnh hơn một chút.
Trận đấu diễn ra căng thẳng
2 hiệp đầu Mr Quốc Anh thắng với tỷ số đẹp như mơ 11- 7; 11-7.
Nhưng sang 2 hiệp sau Mr Minh Công đã vùng lên với luộc lại đội chủ nhà với tỷ số trên thiên đường (5-11;3-11).
Hiệp 5 Mr Quốc Anh đã điều chỉnh lại lối đánh và chiến thắng lại với tỷ số 11 - 6
chung cuộc Anh đã thắng với tỷ số 3- 2
Trận 8: Mr Thế Công + vs Mr Đạt. Vâng đây là trận đấu của 2 thế hệ, như đã giới thiệu Mr Công năm nay đã là 5x, sức khỏe không còn sung sức như nhiều năm về trước, với lối đánh hiện đại và hại người của Mr Đạt hai Anh lùa nhau ngay ở séc đầu tiên với tỷ số quá cao lên đến 16 - 18 (Mr. Công chắc đốt cỡ 2000 Calo vào séc này ), Mr Công chỉ kịp thòng cho mình 1 séc và nằm sàn với tỷ số 1 - 3 (16-18;11-9;6-11; 9 - 11);
Trận cuối. Mr Hải Vs Mr Sang. Đây là 1 trận đấu đáng để xem và cổ vũ nhiệt tình. hai anh dành cho nhau những đường bóng đep và cho khán giả những đường bóng thót tim, thống nhất đốt năng lượng đến phút chót, kéo nhau đến séc thứ 5 và đội chủ nhà nằm với tỷ số 2- 3 (9-11;7-11;11-6;14-12;14-16)
Chung cuộc đội chủ nhà thua với tỷ số 3-6.
Vòng 4 sẽ gặp đội Bách khoa
gia cát dự, khó chơi
Hẹn gặp các quý vị khán giả trong vòng tới (dạo này do công việc bận quá nhiều nên không cập nhật liên tục được mong bà con cô bác thông cảm )
Do điều kiện công việc, Em không thể theo đội hình trong ngày thì đấu của vòng lượt đi do vậy nhật ký bị gián đoạn xin phép được dừng viết cho vòng lượt đi, mong rằng sẽ sắp xếp được công việc và thời gian để lượt về được chi tiết hơn.
 
Last edited:

Mrthieuct4b

Binh Nhì
Cám ơn bình luận viên CT4b Sương 0105 . Văn cú khúc triết , hóm hỉnh mà dễ nghe , tường minh rõ ràng . TỐT
Mong sân khách thứ. 7. Tới. Kết quả vẫn thế để lời bình hay hơn . CLB luôn bên cạnh các bạn , Hãy vững tin và tiến lên
Mr Thiếu
 

suong0105

Thượng Sỹ
Dạ! Để lần tới cháu chuẩn bị tư liệu đầy đủ hơn sẽ có hình minh họa cụ thể, sẽ hấp dẫn hơn, Chúc toàn đội đạt được thành tích tốt trong lần thi đấu tới
 

suong0105

Thượng Sỹ
mạng ở nhà không post được, mai anh lên cơ quan mới up lên rồi sửa bài luôn cho nó phong phú :). Lên Cty rồi à!
 

suong0105

Thượng Sỹ
@Moc8x : Anh up ảnh lên rồi nhé! một số hình chụp thiếu và ánh sáng có vấn đề Anh chưa đưa lên được.
 

hoanglong_VCB

Binh Nhì
Thay mặt toàn thể VĐV Đội Ngân Hàng xin cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của ae VĐV Đội CT4B Bắc Linh Đàm. Kính chúc toàn thể ae VĐV Đội CT4B Bắc Linh Đàm ngày càng thi đấu thành công hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp đội mình ở trận thi đấu lượt về ^^.
 

moc8x

Binh Nhất
Thay mặt toàn thể VĐV Đội Ngân Hàng xin cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của ae VĐV Đội CT4B Bắc Linh Đàm. Kính chúc toàn thể ae VĐV Đội CT4B Bắc Linh Đàm ngày càng thi đấu thành công hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp đội mình ở trận thi đấu lượt về ^^.

Ko có j bác ah. Hi vọng lượt về anh e ta lại cống hiến một trận giao lưu hấp dẫn nữa.
 

anhemta1980

Binh Nhì
Thay mặt anh em ta trong câu lạc bộ bóng bàn ct4b rất chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cũng như bình luận viên và toàn đội đã có một trận thi đấu đầu mùa giải hay và đẹp và fair-lay.Những vòng còn lại vô cùng gian truân .Toàn đội cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều.Hãy cố lên và cho các đội biết chúng ta là những nhân tố mới và đầy tiềm năng.Hãy cố lên ,mọi sự cố gắng rồi sẽ có kết quả.
 

Mrthieuct4b

Binh Nhì
Bà con CT4b rất thích cách đánh của Ngân Hàng , vòng 1 thực sự là ngày vui của 2đội chúng ta
Ngân Hàng còn có phái đẹp nữa , toàn diện quá , cám ơn các bạn đã có lời nói tốt đẹp về chúng tôi
Hẹn ngày gặp lại , cuộc vui mới lại bát đầu , vui......vui.....vui

CN Hoàng Mạnh Thiếu
 

suong0105

Thượng Sỹ
Mong Anh em cố gắng tập luyện đều trong tuần để tăng khả năng thắng lợi trong trận đấu tuần này, Chú nhớ về góp mặt để cầm quân nhé, tuần này anh bận chút việc sẽ chạy sang sau.
 

moc8x

Binh Nhất
Chúc ae tuần này thi đấu tốt. E ko tham gia đc nhưng mọi người ko có em vẫn mạnh lém.
"K cô chợ vẫn đông mà, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui"
:cool:
 

moc8x

Binh Nhất
Ngày: 11/05/2013.
Ra quân trận đầu gặp câu lạc bộ Ngân Hàng.
Bảng hướng dẫn chào đón đội Ngân Hàng.

Thời tiết. nhiệt độ không quá nóng 25 - 27 độ C, nhiều gió! độ ẩm cực thấp.
2 h 30 phút, đang kéo gỗ thi cùng 2 nhóc, bổng nghe tiếng chuông cửa đổ dồn, mở cửa thấy Chú Ưu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thông báo, xuống ngay nhé, đội khách đến rồi, sau 2 phút có mặt ngay tại câu lạc bộ, tưởng là người đến sớm hóa ra vẫn sau mấy đồng chí của câu lạc bộ, anh em đang khởi động cùng khách, tiền trạm của đội đã đến, Mr. Tuấn của đội ngân hàng, thực sự mình ngưỡng mộ sự cầu kỳ và màu sắc của trang phục anh lựa chọn (áo màu cam) mình yêu đội Hà Lan.
Ảnh của Anh ấy đây!


2 H 40 Anh em trong câu lạc bộ đã đến gần đầy đủ, bắt đầu khởi động 2 bàn, chặn đẩy, lắc, xoáy, giật bạt, vỗ, thôi thì đủ kiểu, bóng bay tít mù.
Câu lạc bộ cũng đã viết bảng hướng dẫn để các thành viên của Ngân hàng và bà con khu phố biết được đến xem cổ vũ.
Sau 3 h 30 các thành viên 2 bên đã đến đầy đủ, đội CT4B nhường 2 bàn cho đội bạn khởi động, Anh em tham gia giải, chuột rút ra phía ngoài họp chút về chiến thuật.
3 h 45, chắc cả 2 bên đều sốt ruột, ban tổ chức của đội nhà thông báo trên hệ thống loa "miệng" tập hợp 2 đội trưởng là Mr. Long của đội Ngân Hàng và Mr. Hải của CLB, thống nhất các tiêu chí, giới thiệu các thành viên của câu lạc bộ, làm thủ tục check hàng theo đúng điều lệ của giải.

Đọc 1 số điều mà ai cũng biết

Thông báo 1 số điều mà ai cũng biết rõ.

Chụp Ảnh lưu niệm

4 h, trận đấu đầu tiên được diễn ra sau khi có kết quả bốc thăm.
Mr. Hải vs Mr Sơn của Ngân hàng!
Hai đối thủ đang khởi động.

Sau màn khởi động nhẹ 10 quả, 2 bên bắt đầu vào giai đoạn chiến đấu.
Séc đầu, Mr Hải với sức khỏe, trẻ, lối đánh linh hoạt, Anh lao vào bạt, giật, xoáy ngang xoáy dọc điên cuồng, Anh Sơn cũng chống đỡ nhiệt tình bằng mặt Anti, nhưng kết quả chung cuộc Mr. Hải thắng với tỷ số 11-8.
Séc 2. Mr Hải vẫn kế thừa sự hùng hổ của séc 1, rốt cuộc cũng đã thắng tiếp với kết quả 11 - 9.
Séc 3. Anh Sơn đã tìm được lời giải cho lối đánh của Mr. Hải, cuối cùng Anh cũng giành thắng lợi với tỷ số 11 - 7.
Séc 4. Anh Hải với sức trẻ và cú ra đòn có vẻ kỵ dơ với lối đánh bóng của Anh Sơn, Mr Hải thắng trong séc này với tỷ số 11 - 4.
Trung cuộc Mr Hải (3) - Mr. Sơn 1.
Thắng trận đầu ra quân, mọi thành viên của câu lạc bộ rất vui và cảm thấy tự tin lên rất nhiều, ngay lập tức trận hai được làm thủ tục.
Trận 2 Mr. Công gặp Mr Hùng.
Khởi động nhẹ trước khi bắt đầu

đây cũng là cuộc gặp của 2 thế hệ, Anh công hiện nay đã 5x, theo nhãn quang của tôi thì Mr. Hùng chắc vẫn đang 2x, có thể x chơi vơi 1 chút.
Với lợi thế sức trẻ, đường bóng dũng mãnh, đánh đều 2 càng, anh đã nhẹ nhàng tạo điều kiện cho Mr. Công ra nghỉ sớm với tỷ số 3-0 (7-11, 8-11, 6 -11). 2 Anh cảm thấy hài lòng, nhưng chắc chắn 1 điều rằng sự hài lòng của Anh Công là 1 số âm(hi vọng là không quá lớn) đủ đế bình tĩnh lại tham gia trận kế tiếp.
Trận thứ 3 (Mr. Hải + Mr. Quốc Anh Linh Đàm Vs Mr. Long + Mr. Hùng). 2 cặp đôi hoàn hảo, không biết đôi nào sẽ là cặp đôi hoàn cảnh.
Khởi động đánh đôi



Séc 1. Cực kỳ căng thằng, đội chủ nhà đã kịp kiếm được 1 séc tỷ số chung cuộc 13 - 11.
Séc 2. Đội khách nhẹ nhàng đưa cả 2 về vạch xuất phát với tỷ số thắng 6 - 11.
Séc 3. Đội nhà sau khi được chăm sóc về mặt tinh thần và một số quân sư quạt mo ở ngoài, đã thay đổi nhịp độ trận đấu và giành chung cuộc với tỷ số 11 -7.
Séc 4. Đội khách lại bật lại với tỷ số chung cuộc 8 - 11.
tình hình có vẻ căng thẳng, hai đội hội ý liên tục giữa 2 quả giao bóng.
Séc 5 bắt đầu, như chương trình gia cát dự, bên nào đứng phía giao bóng sẽ ăn séc đấy, nhưng thật bất ngờ, sau khi đánh đến quả hòa 10 -10 đội khách đã thắng với tỷ số 11- 13.
Kết thúc ván đấu đội khách thắng chung cuộc 2 -3.
Tỷ số của các trận đang nghiêng về đội khách với 1 trận thắng đơn, 1 trận thắng đôi, đội chủ nhà đang phơi áo với 1 trận thắng đơn.
Trận 4: đánh đơn. Mr. Điển VS Mr. Liệu.
Khởi động nhẹ nhàng.

Trận đấu này có vẻ tẻ nhạt vì theo tin vỉa hè nghe được đội khách truyền tai, đường bóng của Mr. Điển có vẻ rất (Văn Dị, trưởng khoa guitar nhạc viện hà nội), và tình hình là Mr. Liệu không điều trị được bằng thuốc thông thường, khách thua cuộc 3-0 với tỷ số (11- 6. 11 - 6, 11 -3).
Tỷ số chung cuộc 2 đội đang hòa 2 - 2. Lại trở về nơi xuất phát. Xin cám ơn Anh Điển đã đem lại tâm lý thi đấu tốt cho các đồng đội
Có một chút thay đổi trong quá trình thi đấu. Mr Hải, do có công việc đột xuất xin đổi trận đấu thứ 7 của Anh và Mr. Hùng lên trận thứ 5. Sau khi được đội khách đồng ý. trận thứ 5 bắt đầu.
Trận 5. Mr. Hải vs Mr. Hùng.
Anh Hải nhẹ nhàng nằm sàn với tỷ số chung cuộc 0 -3 (9 - 11, 5 - 11, 7 - 11). Với 1 cú chuột rút ở séc thứ 2 của trận đấu, nhưng anh cũng không thể bật lại được.
Đội khách đã hơn được 1 trận thắng, tỷ số chung cuộc 3 - 2.
Trận 6: Một trận so vợt giữa cặp đôi Công + Điển của đội chủ nhà và Cặp Long + Thành của đội khách.
Tình hình Anh Công đã "cá Hồi" sau khi nghỉ ngơi và bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái. cặp đôi này đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số thắng 3- 0 (11- 5, 11-7, 11- 6).
Trận đấu quay về vạch xuất phát. tỷ số là 3 - 3 cho mỗi bên
Trận 7. một trận đơn giữa Mr. Quốc Anh và Mr. Tuấn (người đến tiền trạm sớm nhất của CLB Ngân Hàng)
Séc 1: Hình như 2 anh đã hiểu được giơ bóng của nhau, và biểu diễn một trận đấu đẹp mắt, với cùng kiểu đánh giật bạt, giao bóng nhanh tít mù đội khách thắng với tỷ số 10 - 12.
Séc 2: Quốc Anh đội chủ nhà hình như đã tìm được đấu pháp hợp lý và phát huy hiệu quả của lợi thế sân nhà, Anh đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 11- 5.
Séc 3: Nhân đà thắng lợi của Séc 2, và khi đối thủ vẫn đang loay hoay, Anh lại tiếp tục chiến thắng một cách tỷ số xuýt sao 12 - 10.
Séc 4: Hình như Anh Tuấn không thuận lợi khi đứng ở phía sân bên kia, Anh nằm sàn với số gánh của Séc thứ 2 11- 5.
TRung cuộc, Mr Quốc Anh thắng với tỷ số 3-1.
Đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 4 - 3.
Tiếp sau là trận đơn giữa Mr. Công vs Mr. Liệu
Anh Công sau khi gặt được thành công trong trận đánh đối, với thể lực cực kỳ sung mãn, tinh thần đang lên cao (xin thưa cách đây 4 năm Anh Công thường xuyên lập kỹ lục giữ sân đấu với số giờ chơi tuyệt đối, 4 tiếng không dời bàn, với phong độ và độ tuổi hiện tại Anh chỉ giám sài hết 3 h 15 phút không rời bàn thôi) :eek:.
Dạ và xin cám ơn Anh, Anh đã chuyển Anh liệu ra khỏi bàn với 3 séc thắng trong vòng 20 phút với tỷ số (11- 4, 11- 7, 11- 8) thông tin ngoài lề với tỷ số đẹp như đã nêu, nếu đánh trận 11 séc và kéo dài trong 3 h 16 phút Gia Cát Dự Anh Công sẽ nằm sàn với tỷ số 5 -6.
Trung Cuộc của trận đấu đội nhà đã thắng với tỷ số 5 -3.
Trận cuối cùng
Trận đơn giữa Mr. Điển vs Mr. Sơn.
Đây trận đấu mang tính thủ tục, nhưng cực kỳ quan trọng trong hệ thống tính điểm cá nhân, Mr. Sơn sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương và nghiên cứu lối đánh của Mr. Điển qua 2 trận đấu, Cùng với vũ khí Anh đang có trong tay và thuốc hợp lý Anh đã tạo điều kiện cho Anh Điển tự sát trong 4 séc đấu tỷ số 1- 3 (7-11, 11-8, 8-11, 7 - 11)(Tôi gọi là tự sát bởi vì theo quan sát của cá nhân tôi, tổng số bàn thắng Anh Điển tự đốt sàn khoang 20 quả).
Trung cuộc đội chủ nhà CT4B Bắc Linh Đàm đã thắng trung cuộc 5 -4.
Sau trận đấu, hai đội làm thủ tục xác nhận kết quá của ngày thi đấu, đội khách lên đường ra về, Hẹn gặp lại các Anh trong lượt về, chúc thành công.
Một số hình ảnh khi chia tay, những cú bắt tay lịch sử và bảng kết quả


Thông tin đặc biệt bổ sung.
Luật sư: Nguyễn Văn Lừng- thành viên của câu lạc bộ bóng bàn, do bận công việc Anh không tham gia giải này, trận thi đấu đầu tiên Anh sắp xếp thời gian đến và có một chút quà động viên tinh thần Anh em trong đội, ngay là luôn :)

Xin cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của Ban chủ nhiệm, Tổ trọng tài, Các thành viên câu lạc bộ, cùng họ hàng bà con cô bác thân hữu gần xa đã đến xem và cổ vũ góp phần cho sự thành công của ngày thi đấu. Kính chúc mọi người sức khỏe, thành công, hạnh phúc.
Xin trân trọng cám ơn!
P/S: Em sẽ bổ sung Ảnh thêm vào để nhật ký được phong phú, nhưng do chưa up được tư liệu lên diễn đàn nên quý bà con cô bác thông cảm.
Vòng Thi Đấu Thứ 2
Hà nội! ngày 18 tháng 5 năm 2013.
Một ngày nắng khủng khiếp.
Xin chào bà con!
Hôm nay nhiệt độ đã giảm 1 - 2 độ so với các ngày trong tuần nhờ có cơn mưa chiều hôm qua.
Tôi xin quay lại nhật ký của đội Ct4B Bắc linh đàm trong vòng thi đấu thứ 2.
Vòng thi đấu thứ 2 của đội Ct4B Bắc linh đàm sẽ gặp đối thủ là Câu Lạc bộ T&F. Một đối thủ được đánh giá cửa trên so với đội nhà.
Các tay vợt cũng đã nắm được tình hình và xác định với tinh thần "Nghé con không sợ hổ, hoặc điếc không sợ súng", tóm lại là không phải xoắn, nếu ngon thì thịt hổ hoặc cướp súng, cùng đường thì dâng thịt miệng hổ và làm bia (.
Vâng trở lại với tình hình của vòng thi đấu thứ 2.
Nhiệt độ quá nóng. Theo tin vỉa hè đưa tin, Hà nội trên 30 năm mới có trận nóng lịch sử thế này. Lý do chắc các bác bê tông hóa quá nhiều con đường ở thủ đô và xây quá nhiều nhà thi đấu để tập bóng bàn, nhiệt độ được dự báo là 28 - 41 độ (trênh lệch quá lớn) không thấy nơi nào có dự báo nào có khoảng trênh lệch nhiệt độ lớn như thế này trừ mấy sa mạc nổi tiếng thế giới, riêng tôi chỉ cảm thấy là khó qua được mùa hè năm nay.
2 h đội hẹn gặp tại phòng tập của đội.
2h 15 xuất phát di chuyển sang sân khách, phương tiện sử dụng chủ yếu là xe mui trần mang thương hiệu lớn từ nhật bản ví dụ như HONDA, YAMAHA, SUZUKI, lẫn vào đó 1 số xe có xuất xứ từ tàu khựa, hoặc 1 số bộ phận từ tàu khựa, Xe của Anh mr. Thành đội phó hôm nay không hiểu sao lại trở chứng khi trở yếu nhân là MR. THiếu chủ nhiệm câu lạc bộ xe không thể đề được, anh mất khoảng 5 - 10 phút bắt đầu cuộc hành trình,
Nắng to gió nhẹ, nhiệt độ cao, vận tốc trung bình 30 km / h, và sau 30 phút toàn thể câu lạc bộ đã có mặt tại sân của T&F.
Xin tạm dừng tại đây do có công việc đột xuất nên không thể tiếp tục, hẹn các bạn vào buổi phát thanh tối ngày mai với tư liệu và thông tin đầy đủ chi tiết hơn.
3 h kém 15 Anh em trong đội đã đến CLB T&F tại trường cấp 2 thành công, đây là nhà thi đấu được đặt trong khuôn viên trường cấp 2 thành công, có sự đầu tư thật xứng đáng, 6 bàn đánh 1 bàn tập, không khí thật sôi động, toàn sài bàn TIHAB mới.
Mr. Thành đội trưởng đã liên lạc với Mr. Văn để trao đổi thông tin trước trận đấu.
4 h trận đấu bắt đầu.
Trận 1: Mr Toản vs Mr Điển. Theo kết quả tôi nhận được từ cuối ngày thì trận này Mr. Điển đã nằm sàn với tỷ số 3- 0 (11-4, 11- 3, 12- 10). mặc dù rất cố gắng ở séc thứ 3 nhưng anh cũng phải chấp nhận tỷ số 12 - 10.
Trân 2: Mr Thanh Quỳnh vs Mr Bình. Không hiểu có phải do trận trước đó Mr Điển ra đi nhanh quá có ảnh hưởng đến tâm lý của mr Bình hay không, nhưng đường bóng của Anh tương đối cứng, Anh giật mà như bạt, mà khi bạt thì bóng thường bay ra ngoài thêm vào đó đối thủ đánh quá hay dẫn đến hệ quả Anh cũng rút lui khỏi bàn đấu với tỷ số trung cuộc 3 - 0 (11-6, 11- 9, 11- 4).
khoảng 5 h trận đôi đầu tiên và trận thư 3 bắt đầu.
Trận này có sự góp mặt của tuyển thu trên cơ là Mr. Quỳnh xếp hạng C2 kết hợp cùng Mr. Long, một trong cặp đôi hoàn hảo với công thủ cực tốt phía bên đội khách, cặp đôi hoàn cảnh Mr. Công + Mr Điển tái xuất giang hồ.
Bước vào séc 1. Bên phía đội khách vượt lên dẫn trước với tỷ số 6 -10, nhưng không rõ tại sao các anh lại chấp nhận tỷ số cuối cùng của séc là 12 - 10.
Séc 2. Hình như cú sốc tâm lý của séc 1 vẫn chưa qua, nên séc này các anh nằm thẳng cẳng với tỷ số 11-1. :cry.
séc 3. Với tinh thần không còn gì để mất hay chẳng có gì để mất các anh lại đánh hết sức nhiệt tình và kẹp lên đến tỷ số 7- 11, nhưng cuối cùng với sự già dơ và trình độ cao hơn, các anh bên đội chủ nhà tạo điều kiện cho đôi của khách ra nghỉ sớm để chuẩn bị cho trận sau.
Vâng xin thưa, tỷ số chung cuộc hiện nay đã là 3- 0 nghiêng về phía đội chủ nhà.
Xin quay lại với trận đơn tiếp theo (trận thứ 5 )
Mr Hà vs Mr. Quốc Anh
Trận này kết quả cũng như vậy thôi lại 3 - 0 (11-4, 12- 10 , 12 - 10). mặc dù MR. Quốc Anh đã thực sự cố gắng để lên đến 10 trong 2 séc cuối nhưng Anh vẫn phải chịu gác vợt với tỷ số 12 - 10. Mong rằng Anh sẽ cố gắng hơn tại trận lượt về sân nhà
Vâng và đương nhiên 5 h 35 phút, trời đã dịu mát nhiều, có giông rất to đang kéo, mây đen vần vũ bầu trời và hi vọng có một trận mưa đủ lớn để nâng cao thể lực và đội khách có thể xoay chuyển tình thế, trân đấu của những người cao tuổi (nếu xin phép được xếp những người trên 50 là lên lão). Mr Long đã trên 60, Mr. Công cũng đang bám rất sát với số tuổi là 5x.
Trở lại trận đấu, Mr. Long với tuổi tác và kinh nghiệm, cùng giơ bóng cực kỳ khó chịu. tạo điều kiện cho Mr. Công tiêu hết luôn số thể lực còn lại đồng thời gác luôn cả vợt với tỷ số trung cuộc là 3 -0. Hiz lại là 3- 0, chiều nay chỉ thấy 3 - 0. Tôi bắt đầu phát chán với tỷ số này rồi. Hi vọng là các trận tới có tỷ số khác hơn 1 chút.
Trận 6 bắt đầu:
Mr Vân + Mr Hà vs Mr. Bình + Mr. Thành: trận đôi thứ 2 có vẻ khả quan hơn (tôi hi vọng thế).
Mặc dù đã có sự cố gắng rất nhiều, tuy nhiên do đội chủ nhà thực lực quá mạnh, 2 cũng nằm xuống với tỷ số đẹp hơn 1 chút là 3- 1 (13-11, 11-3, 9- 11,11-5).
Vâng tỷ số đã là 6 -0. Cry :cry.
Trận thứ 7 được bắt đầu sau đó ít phút
Mr. Toản vs Mr. Bình. Do trận trước vừa đánh xong nên Mr. Bình khá mệt, nhưng với tinh thần thi đấu ngoan cường Anh bước vào cuộc chiến mới ngay,
Séc 1 với tinh thần đang sung, Anh đánh như vũ bão và đã thắng với tỷ số 9-11.
Séc 2. Anh Toản đã điều chỉnh tìm lại đấu pháp hợp lý và thắng lại với tỷ số 11- 8.
Séc 3. Anh Toản tiếp tục thắng với tỷ số 11 - 7. Tại thời điểm này chắc là do quá mệt và di chuyển ngay sang sân đối phương không nhìn bảng kết quả Anh nghĩ đã kết thúc trận đấu và định ra ngoài nghỉ (chắc Anh nghỉ rằng đã thua 3-0 :) )
Séc 4 . Anh Bình đã rất cố gắng thắng lại với tỷ số 7 -11.
Séc 5. Với tinh thần không còn gì để mất và chiến đấu không khoan nhượng, Anh tiếp tục thắng séc này với tỷ số 6 - 11.
Trung cuộc thắng với tỷ số 2- 3.
Anh đã mang lại chút sinh khí cho câu lạc bộ: xin cám ơn Anh, sau trận đấu, chủ nhiệm câu lạc bộ đã đến bắt tay và động viên Anh.
Kết quả trung cuộc 6- 1.
Trận thứ 8 Mr Thanh Quỳnh vs Quốc Anh.
Trận này cũng diễn ra đến séc thứ 5 và Quốc Anh đã chịu gác vợt ở Séc thứ 5 với tỷ số 11-8, thua chung cuộc 2- 3.
Tỷ số chung cuộc đã là 7 -1.
Và chúng tôi đang chờ đợi trận thứ 9, nhưng do có 1 sự cố nhỏ xảy ra, Mr Hà bên phía đội chủ nhà do bị căng cơ tay, Sau khi trao đổi bên đội nhà nhận thua với tỷ số 3 - 0.
trận nay đội đã thi đấu hết mình và rất may mắn kiếm về 2 điểm cho toàn đội, mặc dù tinh thần thi đấu và cổ vũ rất cao nhưng do hạn chế về nhiều mặt nên chấp nhận với tỷ số 7 -2. Mong rằng Anh Em trong đội sẽ cố gắng hơn nữa trong vòng đấu kế tiếp và trận lượt về.
Xin trân thành cảm ơn sự cổ vũ động viên của các bác, các cô, các chú và các thành viên trong câu lạc bộ đã đi theo đoàn để cổ vũ. đặc biệt là Chú Yên + Cô Cẩm. Cô Thủy, Chú Bạch, Chú Lừng, Chú Thịnh, Các anh như Anh Phong, Anh Sơn, Anh Dương và những người khác, Cũng xin cám ơn sự tiếp đón nhiệt tình và tạo điều kiện của đội chủ nhà tới các thành viên câu lạc bộ Ct4B bắc linh đàm. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ và tinh thần của toàn đội trong những vòng đấu tiếp theo.

huhuhu nhớ mọi người quá :(( ai xin việc cho em ở HN e về luôn :((
 

suong0105

Thượng Sỹ
@Moc8x. Chịu khó làm mấy năm lấy kinh nghiệm rồi chuột rút về gần thôi, trẻ xông pha lúc già còn ở nhà mà trông trẻ chứ! bên T&F đánh kinh quá.
 

Bình luận từ Facebook

Top