Ngoài lề - Thơ cho anh!

Heo con

Đại Tá
2 kẻ đa tình kia đứng lại
cho Hoàng ra hỏi lý lẽ xíu coi
Thế nào mà lại phải lòng nhau
Để trẫm phải ngày đêm lo nghĩ

Cá về với nước
Anh túc về với bồ đà
Mau về gấp kẻo bạn tình đợi ngóng
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Ai goi ten anh, giat minh ngoai lai
Nguoi o day sao bong chot xa xoi
Anh ko phai nguoi ay- U thoi!
Tho em viet chanh long a nghi toi...!!!
(kho qua dang giam sat cong trinh thoi giandau vao co chu)

!!!
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội đi mau
Lời nói tựa gió bay
Đôi mắt trầm đẫm lệ
Sao mà anh NGỐC thế
Không nhìn vào mắt em!
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thôi thôi anh tránh cho xa
Hoa Đà tái thế chắc là chào thua
Duyên kia đã trả nợ chưa
Mà đem phận cũ đổ thừa ... cho anh

Bao giờ lòng hết tanh banh
Tình xưa dứt hẳn xây thành quay lưng
Thì xin em lúc ấy đừng
Gặp nhau mà cứ quay lưng, ... tũm cười
Ko liên quan tới mình!
 

Heo con

Đại Tá
Ngu ngủ ngù ngu
Đêm dài lắm mộng
Có câu chuyện nhỏ
Về cá và hoa

Hoa kia xinh tươi
Mọc trên chậu gốm
Có chàng có chép
Lởn vởn lượn quanh

Trời mây trong xanh
Cá gặp hoa ấy
Hai người nhấp nháy
Mắt liếc trộm nhau

Trời bảo rằng không
Yêu chi khổ vậy
Hai loài khác giống
Chỉ ... để nhìn nhau

Cá kia phận nước
Gửi hồn thơ ca
Hoa khoe sắc thơm
Tỏa hương ngào ngạt

Người đời khen thật
Cá...hoa đẹp đôi
Nhưng phận đôi bờ
Không duyên...gặp gỡ

Vẫn là ý trời
Cá , hoa gặp nhau
Thôi thì xem nhau
Như...người hàng xóm
 

Red Arc

Đại Tá
Thôi thôi anh tránh cho xa
Hoa Đà tái thế chắc là chào thua
Duyên kia đã trả nợ chưa
Mà đem phận cũ đổ thừa ... cho anh

Bao giờ lòng hết tanh banh
Tình xưa dứt hẳn xây thành quay lưng
Thì xin em lúc ấy đừng
Gặp nhau mà cứ quay lưng, ... tũm cười

Hoa anh túc lưng đèo cao vẫy gió
Cá ngàn khơi rẽ sóng vỗ tung bờ
Hoa và Cá chẳng cùng chung nhịp thở
Thật diệu kỳ, chung ý đẹp trang thơ.
 

Heo con

Đại Tá
Thi nhân là kẻ thất thường

Trong chốn nhân gian tha thướt
Thi nhân là kẻ thất thường
Gàn gàn và hơi dở dở
Chưa rượu mà đã ẩm ương

Người để cả năm chả tắm
Quần áo một bộ bốn mùa
Xe xích tuột tính theo mét
Giầy thì bụi bám, ơ hờ

Tất cả trí, tâm, hấp dẫn
Nàng Thơ đã hút mất rồi
Nên muốn làm bạn thi sĩ
Chẳng nên đạo văn, người ơi
đi làm trễ vậy a?
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thi nhân là kẻ thất thường

Trong chốn nhân gian tha thướt
Thi nhân là kẻ thất thường
Gàn gàn và hơi dở dở
Chưa rượu mà đã ẩm ương

Người để cả năm chả tắm
Quần áo một bộ bốn mùa
Xe xích tuột tính theo mét
Giầy thì bụi bám, ơ hờ

Tất cả trí, tâm, hấp dẫn
Nàng Thơ đã hút mất rồi
Nên muốn làm bạn thi sĩ
Chẳng nên đạo văn, người ơi
Hi, hôm nay Đại tá giao nhiều việc quá nên em ko onli được. Việc đã hòm hòm, Đại tá gọi, em trả lời ạ
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thi nhân là kẻ thất thường

Trong chốn nhân gian tha thướt
Thi nhân là kẻ thất thường
Gàn gàn và hơi dở dở
Chưa rượu mà đã ẩm ương

Người để cả năm chả tắm
Quần áo một bộ bốn mùa
Xe xích tuột tính theo mét
Giầy thì bụi bám, ơ hờ

Tất cả trí, tâm, hấp dẫn
Nàng Thơ đã hút mất rồi
Nên muốn làm bạn thi sĩ
Chẳng nên đạo văn, người ơi
Anh gọi em, em ở nơi nao?
Anh đợi em, bụng đã đói cồn cào
Mười một giờ trưa, em nỡ để
Trạng Cá ôm thơ ... leo cành cao!
 

Bình luận từ Facebook

Top