Ngày Mai BB Đà Nẵng đổ bộ Tp Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam

hungiraqdn

Đại Uý
Theo tin từ các hãng thông tấn báo chí và các đài phát thanh truyền Mồm từ TW đến địa phương đưa tin ngày mai 18/8/2012 Đoàn Tuyển thủ đại diện cho Bóng bàn Đà Nẵng vào thăm và thi đấu tại Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, tiếp theo là màn biểu diễn đánh bóng bàn bằng hộp quẹt Zippo của An còi, Đoàn TC 12 VĐV- An còi làm Trưởng đoàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin sau về các hoạt động của đoàn.
 

thaythuydn

Đại Tá
Theo tin từ các hãng thông tấn báo chí và các đài phát thanh truyền Mồm từ TW đến địa phương đưa tin ngày mai 18/8/2012 Đoàn Tuyển thủ đại diện cho Bóng bàn Đà Nẵng vào thăm và thi đấu tại Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, tiếp theo là màn biểu diễn đánh bóng bàn bằng hộp quẹt Zippo của An còi, Đoàn TC 12 VĐV- An còi làm Trưởng đoàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin sau về các hoạt động của đoàn.
Đà nẳng từ ngày có giải Premierships không khí cuối tuần vui hẳn lên.Buổi sáng bên ly cà phê các bạn đều rộn rả bàn đến trái bóng tròn và hôm nay người này gặp người nọ.Không khí có vẻ trong lành.Giá như tổ chức sớm cách đây vài năm thì hiệu ứng có lẻ còn rỏ hơn.
Tuần trước các bạn vào giao lưu với thị trấn Vỉnh điện,hôm nay vào TP Tam kỳ nhằm đẩy mạnh phong trào vòng đai quanh Đà nẳng.An còi chắc củng màn biểu diển "bản củ sao lại" và củng "lối củ ta về "thôi.Nhưng hình như có ai đả nói một câu chí lý "Người ta không bao giờ tắm 2 lần trên một dòng sông".Lần này củng trò Zippo,thổi bóng v.v. nhưng lại khác năm ngoái tại CLB Đầu máy TP HCM.Sở dỉ có tên TAM kỳ,vì TP này có 3 (Tam) điều kỳ lạ.Lần này các bạn ở Tam Kỳ sẻ trực tiếp chứng kiến điều kỳ lạ thứ TƯ.Màn quái chiêu An còi,con khỉ Sơn trà,Nửa người nửa ngợm nửa đười ươi làm trò ...
 

thaythuydn

Đại Tá
Theo tin từ các hãng thông tấn báo chí và các đài phát thanh truyền Mồm từ TW đến địa phương đưa tin ngày mai 18/8/2012 Đoàn Tuyển thủ đại diện cho Bóng bàn Đà Nẵng vào thăm và thi đấu tại Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, tiếp theo là màn biểu diễn đánh bóng bàn bằng hộp quẹt Zippo của An còi, Đoàn TC 12 VĐV- An còi làm Trưởng đoàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin sau về các hoạt động của đoàn.
Đà nẳng từ ngày có giải Premierships không khí cuối tuần vui hẳn lên.Buổi sáng bên ly cà phê các bạn đều rộn rả bàn đến trái bóng tròn và hôm nay người này gặp người nọ.Không khí có vẻ trong lành.Giá như tổ chức sớm cách đây vài năm thì hiệu ứng có lẻ còn rỏ hơn.
Tuần trước các bạn vào giao lưu với thị trấn Vỉnh điện,hôm nay vào TP Tam kỳ nhằm đẩy mạnh phong trào vòng đai quanh Đà nẳng.An còi chắc củng màn biểu diển "bản củ sao lại" và củng "lối củ ta về "thôi.Nhưng hình như có ai đả nói một câu chí lý "Người ta không bao giờ tắm 2 lần trên một dòng sông".Lần này củng trò Zippo,thổi bóng v.v. nhưng lại khác năm ngoái tại CLB Đầu máy TP HCM.Sở dỉ có tên TAM kỳ,vì TP này có 3 (Tam) điều kỳ lạ.Lần này các bạn ở Tam Kỳ sẻ trực tiếp chứng kiến điều kỳ lạ thứ TƯ.Màn quái chiêu An còi,con khỉ Sơn trà,Nửa người nửa ngợm nửa đười ươi làm trò ...
 

Bình luận từ Facebook

Top