Ngày ấy đã gần đến 30/4/2013!

saigonfc.vn

Đại Uý
Mùa xuân 2013 - vạn hoa đua nở, chim reo trên cành - người người áo mới. Trong khi thế của đất trời chào năm mới, con người trở nên đáng yêu và dễ gần!.
Tại nơi ấy(QĐ7) có một giáo chủ tà kiếm có tên Mai Cào, chuyên hút "nước sting" của bao người. Với những đường đao vô cùng ảo diệu, được tu luyện trên cả một thập kỷ qua ở Hắc Mộc Nhai.
Con người đất Phương Nam vốn dĩ ôn hòa - không màn thế sự, phần lớn dưỡng sinh,sống an nhàng như một "thi sĩ".
Nhưng "tiếng hát" ác cả tiếng thơ làm lòng thi sĩ không thể yên được. Cùng bao suy tính và thầm nghĩ: hổng lẽ ở đất này hết "anh hùng"?!.

Không được! nếu nói về bóng bàn -hát-thơ, thì tiếng thơ nó mới du dương và mang niềm sâu thẳm, tiếng hát với những nhịp điệu Tango thì đất sống chỉ có một thời, không trở thành "bất hủ" được. saigonfc.vn hẹn cái dịp mà cả đất và người đều vui như trảy hội là ngày 30/4/2013 sẽ đánh đồng(=) với Khoa Mai Cào. Niềm vui sẽ đến và lòng dân sẽ được yên. Thi sĩ sẽ được ngồi đàm đạo với những vần thơ đẹp về bóng bàn !.

Bia Bia
 
Last edited:

[B]ong[B]an

Binh Nhì
Mùa xuân 2013 - vạn hoa đua nở, chim reo trên cành - người người áo mới. Trong khi thế của đất trời chào năm mới, con người trở nên đáng yêu và dễ gần!.
Tại nơi ấy(QĐ7) có một giáo chủ tà kiếm có tên Mai Cào, chuyên hút "nước sting" của bao người. Với những đường đao vô cùng ảo diệu, được tu luyện trên cả một thập kỷ qua ở Hắc Mộc Nhai.
Con người đất Phương Nam vốn dĩ ôn hòa - không màn thế sự, phần lớn dưỡng sinh,sống an nhàng như một "thi sĩ".
Nhưng "tiếng hát" ác cả tiếng thơ làm lòng thi sĩ không thể yên được. Cùng bao suy tính và thầm nghĩ: hổng lẽ ở đất này hết "anh hùng"?!.

Không được! nếu nói về bóng bàn -hát-thơ, thì tiếng thơ nó mới du dương và mang niềm sâu thẳm, tiếng hát với những nhịp điệu Tango thì đất sống chỉ có một thời, không trở thành "bất hủ" được. saigonfc.vn hẹn cái dịp mà cả đất và người đều vui như trảy hội là ngày 30/4/2013 sẽ đánh đồng(=) với Khoa Mai Cào. Niềm vui sẽ đến và lòng dân sẽ được yên. Thi sĩ sẽ được ngồi đàm đạo với những vần thơ đẹp về bóng bàn !.

Bia Bia

chú Hiến cố lên! con theo chú 2 chai......... Sting hihi^^
 

songlam

Trung Uý
"...Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng..."
Phong độ của sagonfc.vn đang rất tuyệt vời... cố lên cố lên...
 

saigonfc.vn

Đại Uý
"...Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng..."
Phong độ của sagonfc.vn đang rất tuyệt vời... cố lên cố lên...

Anh thấy đó- Em mới nói vài câu mà điệu Tango nằm im bất động chờ giải phóng- đâu còn nhún nhảy gì nữa haaaaaaaaaaa
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Theo miêu tả của anh Hiến thì anh Khoa rất giống với thần tượng : Đông Phương Bất Bại .

và còn hơn thế nữa!. Gieo bao nổi kinh hoàng tại xới QD7 - tiếng cười +tiếng khóc rất chi là "thảm thiết" của "trẻ thơ" hiiii
 

newboyhn

Trung Sỹ
Có thể cho em biết địa chỉ chính xác của CLB mình ở đâu không ạ tháng 4 này em vào SG chơi nên muốn tìm CLB gần Phú mĩ hưng để đi đánh cho vui tks mọi người :)
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Có thể cho em biết địa chỉ chính xác của CLB mình ở đâu không ạ tháng 4 này em vào SG chơi nên muốn tìm CLB gần Phú mĩ hưng để đi đánh cho vui tks mọi người :)

CLB Quận Đoàn 7 , nằm trên đường lê văn Lương(Sau lưng Lotte Mart)
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Chua Đến 30-4 mà Hiến,ngày đấy mà Hiến lấy nước thơm của maico thì phải chấp mình 4 trái nhé

Đúng ngày đó là Em phất cờ khởi nghĩa đó Anh - bây giờ vẫn đang nhận 2 viên và, Em cảm thấy là Khoa mai cồ nằm im cố thủ rồi hiiiii Em viết topic này mà chị Nguyên Sport bán cho Khoa gần cả 100tr tiền bóng bàn- Khoa mai cồ đầu tư khiếp thật haaaaaaaaa
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top