Mùa ...

Trạng .... CÁ

Đại Tá

Một thân bước, một đường mưa nhòe nước
Chân lang thang vô định tự lâu rồi
Hồn mải miết dấn thân đường oan nghiệt
Nước mưa rơi hay mắt cũ hờ môi
 

KVKM

Đại Uý

Một thân bước, một đường mưa nhòe nước
Chân lang thang vô định tự lâu rồi
Hồn mải miết dấn thân đường oan nghiệt
Nước mưa rơi hay mắt cũ hờ môi
Cổ nhân thường nói: " Lấy vợ hiền hay vợ dữ đều tốt" - Vợ hiền giúp ta thành đạt - Vợ dữ giúp ta thành triết gia!:)
Phải chăng là....!!!!:p
 

tuyetvu79

Đại Tá

Một thân bước, một đường mưa nhòe nước
Chân lang thang vô định tự lâu rồi
Hồn mải miết dấn thân đường oan nghiệt
Nước mưa rơi hay mắt cũ hờ môi
Có chuyên rùi đây..
hic... dù j thì cũng cố lên Bác nhé..
buồn thì cứ làm vài be ...rùi về làm thơ
Chiều thì cứ đi đánh bóng...
phải vậy nhé...
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá

Một thân bước, một đường mưa nhòe nước
Chân lang thang vô định tự lâu rồi
Hồn mải miết dấn thân đường oan nghiệt
Nước mưa rơi hay mắt cũ hờ môi
Dẫu một thân trên đường mưa nhoè nước
Nhưng bước chân vẫn vững nhịp kiên cường
Quả tim đập, sục sôi dòng máu nóng
Mưa không làm nhụt trí kẻ cô đơn
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
green-rose.jpg

Hoa hồng xanh

Em hãy tin vào những điều tuyệt diệu
Những thứ chỉ có ở trong mơ
Những điều tốt mà chả ai dám ngỡ bao giờ
Vì cuộc đời là bông hồng màu xanh

Thảm cỏ xanh vốn không xanh như thế
Những cọng cỏ già úa xanh dưới sức nặng vàng úa
Những ngọn cỏ non xanh ứa nhựa cố sức đâm chồi
Rễ cây miệt mài, hút sức sống sâu dưới đất tươi đen thẫm
Thân cây xơ xác chuyển nhựa nuôi lá tươi

Những người ngu ngơ, như con nai trong lưới
giương đôi mắt tròn ngơ ngác ngóng đợi
Những kẻ lang bạt tâm trí như hổ sói
giơ nanh vuốt chỉ trực vồ mà thôi
Nhưng người thợ săn chỉ thích hổ và sói ...
Tuyệt vời !

Em hãy nhìn vào chính mình
Đơn giản như nhìn vào một cỗ máy mới tinh
Nét đẹp hằn lên trên từng đường rãnh đúc
Mùi thơm nồng những dầu mới thơm hôi

Anh là người thợ vụng, yêu nghề
Đam mê những điều vô bổ
Anh miệt mài với những điều mọi người né tránh
Và ngạc nhiên về những niềm vui bất tận nơi nơi

Nhưng em ạ, nhớ nhé
Ta hãy luôn là ta, sống bằng niềm tin vào tất cả
Vào con người, vào sự thật, vào cả những điều dối trá
Vì chả có gì, tồn tại lại không có ý nghĩa, ngang trái
Đơn giản là em chưa nhìn thấy mà thôi

Hãy là cây, xanh tốt cho đời
Tự thân sống, và là điều tốt đẹp
 
Last edited:

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Mùa 1: ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Đông có anh, đông không còn giá lạnh
Mặt trời hồng, mặt trời đôi mắt anh
Tỏa ánh nắng ấm nồng tim bé nhỏ
Men tình ai say nghiêng ngả đất trời

Dẫu đông lạnh, tuyết phủ hay mưa rơi
Vẫn sẽ là @meoluoitmb cuộn mình trong vòng tay anh êm ái
Xua giá buốt bằng nụ hôn ngây dại
Môi kề môi, mờ ảo chốn thiên thai

Và mùa đông, mùa Noel - mùa chúa sinh trên trần thế
Giữa trắng tuyết tinh khôi chúa se kết muôn loài
Đem anh đến nồng nàn những ban mai
Để vang mãi bản tình ca đông không lạnh
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Tiện đây thiếp muốn hỏi chàng
Mùa thiếp chưa biết, mùa...chàng có hay?
Nếu tỏ, xin chàng đáp ngay
Thuận lòng, thiếp nguyện đắng cay cùng người!
* * * * * * * * *
Mùa gì bỏng rát tiếng ve
Sáo diều vi vút triền đê mơ màng
Đầy ắp lời chúc giàu sang
Hoa đào chúm chím, hỡi chàng mùa chi?

Mùa nào rộn rã "vu quy"
Rước dâu, đón rể còn gì vui hơn?
Mùa nào áo rách, chỉ sờn
Buốt da, tím thịt chập chờn tuyết giăng?

Mùa gì bày cỗ trông trăng
Đèn sao lấp lánh, chị Hằng, chị Nga?
Tình nhân tặng sô cô la
Cùng hoa hồng đỏ biết mùa gì không?

Mùa chi ở giữa mùa đông
Có ông già tuyết áo hồng áo cam?
Mùa gì lúa gánh nặng quang
Nhanh tay liềm cắt, hạt vàng đầy sân?

Mùa gì sĩ tử xa gần
Sẵn sàng nghiên bút muốn làm trạng nguyên?
Xe máy được thay bằng thuyền
Mênh mông biển nước, một miền thương đau
Mưa giăng, gió thét, âu sầu
Mùa chi thiếp hỏi chàng thì biết chăng??????????
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Ai nói mùa hè nóng nực
Mùa hè với em rực rỡ màu hoa
Phượng vĩ cháy trên màu xanh lá
Óng ánh bằng lăng tím ngắt chân trời xa
Mùa hè - mùa của nắng vàng, biển xanh, cát trắng
Những đôi chân thiên thần, thẳng, dài trên biển vắng
Bóng hình em... ánh mắt chẳng thể rời...
 

nghia82bn

Đại Tá
Có một mùa đông như thế
Mùa của nỗi buồn mùa của chia ly
Có một thời trang nhật ký còn ghi
Những kỉ niệm nhòa trong nước mắt
Cái giá lạnh nào khiến con tim se sắt
Để mỗi bận đông về nhói buốt vết thương sâu
Có một thời đã đánh mất từ lâu
Chỉ sót lại nửa hồn đau khắc khoải
Nửa hồn kia đã tan xa mãi mãi
Hóa cả cuộc đời thành băng giá cô đơn
Cứ mỗi bận đông về là nhức nhối nhiều hơn
Vết thương xưa không sao lành lại được
Thời gian trôi nặng nề lê từng bước
Như muốn bông đùa giễu cợt một lòng đau
Giá lạnh một mùa mà lạnh đến mai sau
Những nỗi buồn réo rắt nhau nức nở
Tiếng chia ly còn vẳng đâu than thở
Mùa đông ơi...giá lạnh đến bao giờ?
 
Last edited:

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Có một mùa đông như thế
Mùa của nỗi buồn mùa của chia ly
Có một thời trang nhật ký còn ghi
Những kỉ niệm nhòa trong nước mắt
Cái giá lạnh nào khiến con tim se sắt
Để mỗi bận đông về nhói buốt vết thương sâu
Có một thời đã đánh mất từ lâu
Chỉ sót lại nửa hồn đau khắc khoải
Nửa hồn kia đã tan xa mãi mãi
Hóa cả cuộc đời thành băng giá cô đơn
Cứ mỗi bận đông về là nhức nhối nhiều hơn
Vết thương xưa không sao lành lại được
Thời gian trôi nặng nề lê từng bước
Như bông đùa giễu cợt một lòng đau
Giá lạnh một mùa mà lạnh đến mai sau
Những nỗi buồn réo rắt nhau nức nở
Tiếng chia ly còn vẳng đâu than thở
Mùa đông ơi...giá lạnh đến bao giờ?
@Trạng .... CÁ , the same
 

meoluoitmb

Đại Tá

Một thân bước, một đường mưa nhòe nước
Chân lang thang vô định tự lâu rồi
Hồn mải miết dấn thân đường oan nghiệt
Nước mưa rơi hay mắt cũ hờ môi
=============
Ước gì Trạng (@Trạng .... CÁ ) hóa thành mưa,
Vương trên mái tóc em (@Hoa anh tuc) vừa hong khô.
Để em hờn giận trách đùa
Ông trời sao nỡ làm mưa lúc này.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top