Mùa ...

Red Arc

Đại Tá
Tình là nợ, duyên là chồng chất nợ
Hương thoảng qua, mà nghiêng ngả giang sơn
m êm đó, biên cương bờ cõi đổ
Mê muội ơi, lụn bại ... có chăng là

Tình của Cá chất đầy nên dễ đổ
Hoa ấy tươi nhưng dễ nghiện ai ngờ
Ấm một đỗi e rồi duyên lạnh giá
Mê muội rồi, thêm khổ đấy anh ơi.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tình là nợ, duyên là chồng chất nợ
Hương thoảng qua, mà nghiêng ngả giang sơn
m êm đó, biên cương bờ cõi đổ
Mê muội ơi, lụn bại ... có chăng là
===
Túc nguyền cũng sẽ đắm say
Hoa kia khoe sắc ngất ngây ái tình
m sương hôm sớm mờ nhân ảnh
Mai biết tình ai có đậm đà
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tình của Cá chất đầy nên dễ đổ
Hoa ấy tươi nhưng dễ nghiện ai ngờ
Ấm một đỗi e rồi duyên lạnh giá
Mê muội rồi, thêm khổ đấy anh ơi.
====
Túc đây sục đấy sao hay thế
Hoa kia toét nhụy bởi do ai
m ấm sờ vào là toi đấy
Muốn được yên thân cứ liệu hồn
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hoa kia nào ngỡ, bẽ bàng
Ấp e vẫn một ông hoàng đợi mong
Chính chuyên vẫn kẻ đợi trông
Khôn ngoan vẫn để, trống không ... câu chờ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Mèo thích Cá -> Cá thích ong-> Ong thích hoa (Anh Túc) làm nên mật-> Ruồi bu mật rồi lại đậu lên mũi Mèo....... Ôi một mớ bòng bong....

Mớ này là mớ tình duyên
Trăm con nhện thắm đẹp duyên tơ lòng
Ong kia cứ lượn vòng vòng
Tơ kia vẫn dãi, ong mong ... dám vào :p:p:p:p:p:p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Làm hoa cho người ta hái
Làm gái cho người ta xem
Nhưng phải đáng mặt thuyền quyên
Những phường nhỏ mọn, bén duyên ... nỗi gì

Trạng, thôi, chả dám so bì
Nhượng mèo, nhượng arc nhượng thì ... rờ vê
Thôi đành uống nước ao đi
Trâu nhanh nhưng yếu, thì thi với ... giòi :(
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Hỡi cô hát váng bên đình
Sao cô dám động quan dinh thế này
Quan tuy hùng hổ ban ngày
Nhưng quan lại sợ cọp, ngay trong nhà :p:p:p:p:p:p:p
Em không dám động đâu anh, ý thơ chỉ là "gái xinh thường mỏng phận, cũng giống như mèo mù chả mấy khi vớ được cá rán". Oan cho em, thực ra em cũng chỉ đua đòi làm thơ tên em thôi mà! hic hic
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
@meoluoitmb, cái này em tặng riêng anh ạ. Em nghĩ cái này ý thơ hợp với anh! ;)

Hôn em đi hỡi người quân tử
ng má hồng trong mắt kẻ đang yêu
Núi đôi căng, dáng ngọc quá mĩ miều
Ghì xiết chặt môi hồng ai hờ hững

Lật bàn tay mơn man vách núi dựng
Ánh trăng ghen, gió gào thét dỗi hờn
Cúc từng chiếc ... đứt chỉ sau cái hôn
Dịu dàng lắm một nỗi đau tê dại

Ơ...giật mình...hình như....không phải!...chỉ là mơ!
 

meoluoitmb

Đại Tá
@meoluoitmb, cái này em tặng riêng anh ạ. Em nghĩ cái này ý thơ hợp với anh! ;)

Hôn em đi hỡi người quân tử
ng má hồng trong mắt kẻ đang yêu
Núi đôi căng, dáng ngọc quá mĩ miều
Ghì xiết chặt môi hồng ai hờ hững

Lật bàn tay mơn man vách núi dựng
Ánh trăng ghen, gió gào thét dỗi hờn
Cúc từng chiếc ... đứt chỉ sau cái hôn
Dịu dàng lắm một nỗi đau tê dại

Ơ...giật mình...hình như....không phải!...chỉ là mơ!
===============
Anh tặng riêng @Hoa anh tuc này:

Đàn ông rất thích đàn bà
Đi tìm giữ đất- tha ma cho mình
Khi nhìn thấy chị em xinh
Trong người phải thấy mọc đinh ở đùi
Đứng xa phải hít được mùi
Nếu gần có dấu rùi cui vẫn lòi
Nói ra phụ nữ thiệt thòi
Gặp đàn ông rởm như còi bị hen
Khác chi quả chuối bị mèn
Đổi đầu sang đít thổi kèn chẳng kêu
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
===============
Anh tặng riêng @Hoa anh tuc này:
Đàn ông rất thích đàn bà
Đi tìm giữ đất- tha ma cho mình
Khi nhìn thấy chị em xinh
Trong người phải thấy mọc đinh ở đùi
Đứng xa phải hít được mùi
Nếu gần có dấu rùi cui vẫn lòi
Nói ra phụ nữ thiệt thòi
Gặp đàn ông rởm như còi bị hen
Khác chi quả chuối bị mèn
Đổi đầu sang đít thổi kèn chẳng kêu
Thanks anh nhưng em không dám nhận, ý thơ cứng quá, chả mềm tẹo nào!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thanks anh nhưng em không dám nhận, ý thơ cứng quá, chả mềm tẹo nào!
Vậy đây thì mềm:
Chưa có anh, em hồn nhiên, vui vẻ
Có anh rồi, em mất vẻ thơ ngây
Chưa có anh, em thấy đời bình thản
Không biết buồn, biết giận và biết mong
Giờ có anh, em thấy đời khác hẳn
Đã biết giận, biết buồn và biết mong
Biết thổn thức, suy nghĩ cả đêm thâu
Biết thấy cuộc đời này chẳng giản đơn
 

Bình luận từ Facebook

Top