Mùa lá rụng

phonghongBBC

Đại Uý
Thu đến Trung thu của tuổi thơ.
Mang đến cho ta những ước mơ.
Nghe tiếng bi bô con gọi mẹ.
Cổng trường bố đợi đón con về./.

Thu đến Trung thu của tuổi thơ,
Ước gì như trẻ thật vô tư
Nghe tiếng bi bô bà quý cháu
Cổng trường ông đợi đón trẻ thơ
(bây giờ toàn ông bà nuôi các cháu thôi Anh ơi)
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Đặt tên topic khó rồi.
Lo không người đọc, không bài hồi âm.
Sợ mình không viết chuyên tâm.
Topnic đóng mở âm thầm mình ta./.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đây mới là mùa lá rụng
Nhưng lá trên cành đang vẫn còn xanh
Tuổi tuy cao, Gai vẫn gạt ngon lành
Bao cao thủ ngán ngẩm mùa lá rụng...
 

Red Arc

Đại Tá
Thân tặng Bằng Lăng Tím !
Nhớ ngày xưa mỗi lần ta đến lớp
Trên con đường ngập sắc tím bằng lăng
Thuở hồn nhiên mơ mộng biết đâu rằng
Hơn nữa cuộc đời vẫn ngẩn ngơ vì sắc tím !
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Mùa lá rụng báo mùa thu đã đến,
Lá rơi dần để lại những cành khô.
U 60 đâu mơ mộng đợi chờ.
Vui tập bóng với lời thơ tri kỷ./.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Thu đã về gió thổi mây bay
Gió ơi sao cứ rung cành lá
Để cây cành và lá lung lay
Đừng chia rẽ giữa cành và lá
Đến mùa,lá rụng, chẳng cần rung
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Mùa lá rụng báo mùa thu đã đến,
Lá rơi dần để lại những cành khô.
U 60 đâu mơ mộng đợi chờ.
Vui tập bóng với lời thơ tri kỷ./.

Thơ và bóng những thú vui bình dị
Dẫu "60 U" vẫn phóng khoáng ai bằng?
Thu đến rồi đi vẫn tím biếc Bằng Lăng
Mang mơ mộng vào hồn thơ chờ đợi
Hết Đông, Xuân, Hạ rồi Thu lại tới
Mặc bốn mùa ta vẫn với Bóng, thơ...
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thu đã về gió thổi mây bay
Gió ơi sao cứ rung cành lá
Để cây cành và lá lung lay
Đừng chia rẽ giữa cành và lá
Đến mùa,lá rụng, chẳng cần rung

Tôi và anh đều trong mùa lá rụng,
Nhưng cuộc đời luôn mang lại niềm vui.
Dù nhỏ nhoi nhưng tô đẹp cho đời.
Hai ta hiểu chỉ một lời ta nói./.
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Xin chào bác Gai Tabor! Red Arc em chỉ mới U40 thôi, em thấy bác viết hay và đầy cảm xúc nên mạo muội viết theo vài dòng từ lời thơ của bác mà chưa xin phép, mong là bác không phiền em vì điều này....!

Thơ bác Tabor viết quá hay
Ý thơ cảm xúc cũng thật đầy
Em xin mạn phép thêm đôi chữ
Mượn ý họa lời, bác nhẹ tay!
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Xin chào bác Gai Tabor! Red Arc em chỉ mới U40 thôi, em thấy bác viết hay và đầy cảm xúc nên mạo muội viết theo vài dòng từ lời thơ của bác mà chưa xin phép, mong là bác không phiền em vì điều này....!

Thơ bác Tabor viết quá hay
Ý thơ cảm xúc cũng thật đầy
Em xin mạn phép thêm đôi chữ
Mượn ý họa lời, bác nhẹ tay!

Xin cảm ơn Lý Thanh Sơn đã có nhiều bài viết trên diễn đàn Box Lào Cai. Dù có chênh nhau về tuổi tác nhưng có tình yêu với trái bóng và thơ về bóng bàn thì không có gì là cách trở . Mà chỉ làm tăng thêm tình cảm giao lưu với mọi người . Dẫu có xa nhau về địa lý nhưng qua diễn đàn mọi người luôn coi nhau như anh em. Gai Tabor tên là: Phạm Tuấn Khôi D Đ 01685848758.
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Hội thao đã khép lại rồi.
Chín người có giải, một người tay không,
Có ai thấu hiểu nỗi lòng.
Xẻ chia chút ít, đôi dòng cho nhau.

Supe Lâm Thao 17-8-2013

Thua thắng là chuyện bình thường
Nếu Bác thắng mãi ... hết đường tiến lên
Bởi chẳng có ai ở phía trên
Một mình Bác ... vẫn nặng thêm nỗi buồn
Vui cũng chẳng có bạn ... buôn
Ở mãi trên đỉnh cũng buồn lắm thay
...



Theo chân bác Sơn và các bác cũng .... làm tí cho vui!!!!!!!
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thua thắng là chuyện bình thường
Nếu Bác thắng mãi ... hết đường tiến lên
Bởi chẳng có ai ở phía trên
Một mình Bác ... vẫn nặng thêm nỗi buồn
Vui cũng chẳng có bạn ... buôn
Ở mãi trên đỉnh cũng buồn lắm thay
..


Theo chân bác Sơn và các bác cũng .... làm tí cho vui!!!!!!!

Xin cảm ơn bạn đã có đôi lời chia sẻ cùng với Gai Tabor về tiêu đề mùa lá rụng. Ai cũng biết khi đi thi đấu thì đều mong cho mình một kết quả tốt như mong ước. nhưng đâu cứ mong là được, vì còn nhiều người có trình độ kỹ thuật tốt hơn mình, chuyện thắng thua âu cũng là chuyện bình thường. Gai Tabor mong muốn mọi người cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc khi thành bại, giúp nhau cùng hướng tới một cái đích đó là, luôn luôn vui khỏe trong thể thao và được kết bạn với nhiều người cùng có niềm say mê với trái bóng Pingpong. Luôn gửi cho nhau những bài thơ mang đậm nét nhân văn. Khi nào bạn đi Lào Cai công tác, mời bạn đến giao lưu với các anh chị em CLB BB APT Việt Nam - Phường Pom Hán- TP Lào Cai-tỉnh Lào Cai. mong ngày gặp mặt./.
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Xin cảm ơn bạn đã có đôi lời chia sẻ cùng với Gai Tabor về tiêu đề mùa lá rụng. Ai cũng biết khi đi thi đấu thì đều mong cho mình một kết quả tốt như mong ước. nhưng đâu cứ mong là được, vì còn nhiều người có trình độ kỹ thuật tốt hơn mình, chuyện thắng thua âu cũng là chuyện bình thường. Gai Tabor mong muốn mọi người cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc khi thành bại, giúp nhau cùng hướng tới một cái đích đó là, luôn luôn vui khỏe trong thể thao và được kết bạn với nhiều người cùng có niềm say mê với trái bóng Pingpong. Luôn gửi cho nhau những bài thơ mang đậm nét nhân văn. Khi nào bạn đi Lào Cai công tác, mời bạn đến giao lưu với các anh chị em CLB BB APT Việt Nam - Phường Pom Hán- TP Lào Cai-tỉnh Lào Cai. mong ngày gặp mặt./.

Vâng cảm ơn bác Gai Tabor có lời mời! Trình em cũng chỉ tập tọe thôi bác ah!!!!!! Nếu tự xếp hạng ......... chắc rơi vào hạng Z bác ah (Z125). Gần (thất thập cổ lai hy)/2 mới tập bóng bàn thì làm sao ... xếp hạng được!!!!!! Được cái cũng đam mê... cũng thích tìm hiểu và cũng thấy ... hơi hơi lên tay bác ah!!!!!!! Nếu có điều kiện ... em sẽ qua mong các bác chỉ giáo ....!!!!!!!
Phải công nhận CLB BB APT Việt Nam của các bác Mạnh thật và có nhiều thành tích đáng nể nữa! Phong trào thơ phú cũng không phải vừa!!! Chúc CLB gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

E Thịnh (0948.383.050) - Bộ đội - Đơn vị Z125 - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội Rất hân hạnh giao lưu đôi dòng với bác!!!!!! Khi nào có ĐK công tác qua sân bay Nội Bài mời bác qua giao lưu!
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Thân tặng anh Yên (Duongapaco)



Dáng vẻ đậm người tóc "húi cua"
ung dung điều bóng dễ như đùa
ôm bàn anh bạt ôi thật khéo
nếu phải lùi xa cũng chẳng vừa
gặp gỡ buổi đầu e dễ chết
ám muội đường gai anh đẩy đưa
phong trào thơ bóng luôn đều đặn
anh vẫn duy trì dẫu nắng mưa
còn ai không biết "Dương Apac"
box Lào Cai ai cũng ưa....!
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Thân tặng bác Khôi (Gai Tabor)

Gân cốt dẻo dai có bác Khôi
an nhàn vui thú bóng, thơ, đời
ít ai biết được thêm tuổi tác
trình bóng càng cao rất khó xơi
áo mặc phong trần tay thủ kiếm
bàn bóng cùng ai bác ghép đôi
ôi biết bao người mong được thế
rộn rã đời vui như bác tôi.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Dáng vẻ đậm người tóc "húi cua"
ung dung điều bóng dễ như đùa
ôm bàn anh bạt ôi thật khéo
nếu phải lùi xa cũng chẳng vừa
gặp gỡ buổi đầu e dễ chết
ám muội đường gai anh đẩy đưa
phong trào thơ bóng luôn đều đặn
anh vẫn duy trì dẫu nắng mưa
còn ai không biết "Dương Apac"
box Lào Cai ai cũng ưa....!
[/QUOTE]

Cảm ơn bạn Red Arc
Làm thơ thân tặng chẳng chê được gì
Mình đây tóc đã hoa cà
Nhưng trình vẫn chiến được ba trận liền
Cuối năm đến giải diễn đàn
Mời bạn quá bộ lên đàng Lào Cai
Giao lưu bia bóng lai rai
Bóng bàn kết bạn chẳng phai tấm lòng
 

Dũng Gai

Moderator
Đã thấy thu về, nắng bên sông
Mong ngày hội ngộ quán Sông Hồng
Lời thế, hẹn ước nuôi chí lớn
Khí phách anh hùng tát Biển Đông.
 

Red Arc

Đại Tá
Sẽ là thiếu sót nếu không tặng anh Dr Hồng Sơn 1 bài, hihihi

Dr Hồng Sơn

Có một Hồng Sơn thiệt dễ gần
Đẫy đà thân nặng ngót trăm cân
Mỗi khi bè bạn muôn nẻo đến
Đưa đón, giao lưu chẳng ngại ngần

Nhiệt huyết đam mê với bóng bàn
Thế nên anh chẳng ngại gian nan
Phiêu lãng bao lần chân dặm bước
Từ Bắc chí Nam, khắp diễn đàn

Danh thủ, member hay số phôn
Đường đi, các sới, cách ra đòn
Bất kể chuyện gì trong làng bóng
Muốn rõ xin tìm ngay bác Sơn

Bắc Nam, sông nước, lại cao nguyên
Bác Sơn cầu nối khắp mọi miền
Bạn bè thân hữu luôn trìu mến
Mong bác Hồng Sơn mãi thắm duyên....!
 

Bình luận từ Facebook

Top