Mùa lá rụng

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Gân cốt dẻo dai có bác Khôi
an nhàn vui thú bóng, thơ, đời
ít ai biết được thêm tuổi tác
trình bóng càng cao rất khó xơi
áo mặc phong trần tay thủ kiếm
bàn bóng cùng ai bác ghép đôi
ôi biết bao người mong được thế
rộn rã đời vui như bác tôi.

Gữa chốn mưu sinh của cuộc đời,
Ai mà không có lúc buồn vui,
Ít nhiều để lại trong ký ức,
Trận chiến bóng bàn khắp muôn nơi.

Áo đã bao lần rách tả tơi,
Bởi bao đường kiếm sắc quá trời,
Ơi bạn hiền ơi xin chút ít.
Riêng một câu thơ đã đủ rồi./.
 

Red Arc

Đại Tá
Gữa chốn mưu sinh của cuộc đời,
Ai mà không có lúc buồn vui,
Ít nhiều để lại trong ký ức,
Trận chiến bóng bàn khắp muôn nơi.

Áo đã bao lần rách tả tơi,
Bởi bao đường kiếm sắc quá trời,
Ơi bạn hiền ơi xin chút ít.
Riêng một câu thơ đã đủ rồi./.

Cảm ơn, "phục bái" bác Khôi ơi
Hồi đáp nhanh tay chuẩn quá trời
Ngôn từ, thơ ý sao tuyệt quá
Biết nói gì hơn vui quá vui
 

Red Arc

Đại Tá
Mến Tặng anh PhonghongBBC

Gió

Chẳng ai biết được gió từ đâu?
Lãng du khắp nẻo bến Giang đầu
Trùng khơi, non thẳm, miền xuôi ngược
Chẳng có nơi nào gió ở lâu

Có khi gió nhẹ thoảng qua đời
Mang chút niềm vui trong nắng tươi
Có khi gió đến mang tâm sự
Nức nở hồn ai xót rã rời

Buốt lạnh bờ vai bởi gió đông
Hồn thơ tươi thắm gió Xuân hồng
Thắp lửa cháy bừng cơn gió Hạ
Thu về man mác gió buồn không?

Kỉ niệm ngày xưa có một thời
Bão bùng mưa gió tuổi thơ tôi
Mang cả vào hồn ta gói lại
Gởi sầu theo gió gửi mây trôi...!
 

phonghongBBC

Đại Uý
Gió

Chẳng ai biết được gió từ đâu?
Lãng du khắp nẻo bến Giang đầu
Trùng khơi, non thẳm, miền xuôi ngược
Chẳng có nơi nào gió ở lâu

Có khi gió nhẹ thoảng qua đời
Mang chút niềm vui trong nắng tươi
Có khi gió đến mang tâm sự
Nức nở hồn ai xót rã rời

Buốt lạnh bờ vai bởi gió đông
Hồn thơ tươi thắm gió Xuân hồng
Thắp lửa cháy bừng cơn gió Hạ
Thu về man mác gió buồn không?

Kỉ niệm ngày xưa có một thời
Bão bùng mưa gió tuổi thơ tôi
Mang cả vào hồn ta gói lại
Gởi sầu theo gió gửi mây trôi...!

Trân trọng cảm ơn anh Lý Thanh Sơn, đọc thơ anh trong lòng cảm xúc dâng tràn:

Trời đất giao hòa tiết Thu sang
Phong -Sơn, gió núi quện mây ngàn
Giao tình sáng tựa trung thu nguyệt
Bằng hữu hai mình nối Bắc Nam!!!!!
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Còn gặp nhau

Còn gặp nhau ta hãy cứ cười
Cho đời thêm đẹp sáng thêm tươi.
Cho bạn thêm vui, mình thêm khỏe,
Cười chống bệnh tật thật tuyệt vời.

Còn gặp nhau ta vẫn cứ đùa,
Đừng lo bệnh tật với già nua
Cười nhiều ta thấy lòng thanh thản,
Đó liều thuốc quý chẳng cần mua.

Còn gặp nhau ta vẫn hát ca
Cho đời vui nhộn trẻ thêm ra
Hát về tình bạn tình đôi lứa
Hạnh phúc về già vẫn nở hoa.

Còn gặp nhau ta hãy cứ ăn
Chuyện buồn quên hết việc lăng nhăng
Chúng mình giờ đây ăn sức mấy
Nhưng được chung mâm vui bội phần

Còn gặp nhau ta vẫn đọc thơ
Đọc thơ cho thỏa nỗi mong chờ.
Câu thơ gói ghém tình thương mến
Gặp bạn đây rồi thỏa ước mơ.

Còn gặp nhau ta vẫn cứ thương
Tình thương muôn thưở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi đến muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau ta vẫn cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời.
Vui chơi trong ý tình tao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau ta vẫn cứ vui
Cuộc đời như nước chảy mây trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời.

Còn gặp nhau ta vẫn cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian những tháng ngày.

Còn gặp nhau ta vẫn cứ đi
Đi tìm chân lý lẽ huyền bi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

ST
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Thấy nắng chiều thu hửng bên sông
Hồng trên đôi má gái chưa chồng
Sau mùa là rụng Đông sẽ tới
Em bỏ bóng bàn lấy Chồng không?
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Thấy nắng chiều thu hửng bên sông
Hồng trên đôi má gái chưa chồng
Sau mùa là rụng Đông sẽ tới
Em bỏ bóng bàn lấy Chồng không?

Cho dù đông lạnh tái tê
Mùa thu tơi tả nẻo về lá rơi
Cho dù đã hết xuân rồi
Em không vì thế mà ...thôi bóng bàn!
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Mỗi khi vào BoX Lào Cai
Các menber thơ phú post bài ngày đêm,
Dạo này BoX lại mất duyên
Phải chăng mùa lá rụng thêm mỗi ngày./.
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Ngày ngày vẫn đợi, vẫn chờ
Chỉ mong được đọc tình thơ bạn hiền.
Dẫu sương ướt thấm bên thềm
Tabor lòng nhớ bạn hiền gần xa
Mong ngày bạn hữu ghé qua
Giao lưu đôi trận để mà góp vui.
 

Red Arc

Đại Tá
Ngày ngày vẫn đợi, vẫn chờ
Chỉ mong được đọc tình thơ bạn hiền.
Dẫu sương ướt thấm bên thềm
Tabor lòng nhớ bạn hiền gần xa
Mong ngày bạn hữu ghé qua
Giao lưu đôi trận để mà góp vui.

Hẹn hai tuần nữa ghé Lào Cai
Thỏa bao mong nhớ, kiến anh tài
Giận nỗi thời gian sao chậm bước
Trễ cuộc tương phùng ta với ai
 

Red Arc

Đại Tá
Lào Cai em biết chỉ mấy người
Chưa gặp nhưng mà đã thấy vui
Mỗi anh một vẻ đa phong cách
Biến hóa khôn lường lắm lối chơi

Điểm đến Lào Cai dễ níu tình
Sapa mây núi đẹp lung linh
Bậc thang ruộng lúa xanh mằu thắm
Thôn nữ ngây thơ... Lạc lối mình!
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Nghĩ lại hôm nay mấy mươi năm
Gian khó,buồn vui, lúc thăng trầm
Áo mặc nhiều khi không cúc áo
Chiếu đắp đêm đông thiếu lửa hồng.

May thay trời đất chẳng bất công
Cho ta hy vọng sưởi ấm lòng
Có được hôm nay nhờ tất cả
Cuộc đời thanh thản, nhẹ như bông

Giáp Ngọ xuân nay đã đến nhà
Cho niềm vui mới bướt âu lo
Gia đình hòa thuận trong năm mới
Cùng chung nhịp đập của đời ta ./.
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Chín mươi năm trải dãi dầu
Nuôi con khôn lớn, mái đầu bạc thêm
Nghĩa mẹ tạc dạ không quyên
Tấm gương sáng mãi lưu truyền cháu con
Kính mong mẹ tuổi trăm tròn
Con,cháu,chắt, chít quân quần tặng hoa.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top