Một thời để nhớ

TQH

Administrator
Đã lâu lắm rồi không viết bài trên Diễn đàn.
Mọi viêc lớn nhỏ đều đã có nickhaynhat lo toan.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có lần tôi tâm sự rằng "phong trào bóng bàn nghiệp dư giống như một cuộc đua tiếp sức, người trước mệt - tạm nghỉ lấy sức, người sau tiếp tục tiến lên..."
Đúng là tôi và phần nào cả tcgroup đã thấm mệt. Nhưng vẫn còn đó nickhaynhat và biết bao anh chị em khác đang gồng mình lên để cống hiến tất cả cho phong trào. Chắc tuyệt đại đa số thành viên Diễn đàn cũng như tôi đều muốn bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn sâu sắc nhất đến các anh chị em đó, họ thực sự là "những người giữ lửa" cho Diễn đàn chúng ta.

Nhân việc báo Tuổi Trẻ đăng bài viết về Diễn đàn, tôi cũng muốn có vài lời chia vui.
Nhưng cũng chẳng biết viết gì cho thật ý nghĩa.
Đành post lại nhưng bài thơ bóng bàn (mà sự cố đáng buồn kia đã làm mất), biết đâu lại mua vui được cho những bạn thành viên mới, không có dịp được tham gia phong trào từ những ngày đầu.

Trước hết là bài tôi làm khi bế mạc giải Cup Diễn đàn lần thứ nhất cuối năm 2007. Sau này anh Phạm Phương Long ("Long Rau Muống") đã phổ nhạc và trở thành ca khúc truyền thống của Diễn đàn.


NGẪU HỨNG PINGPONG

Giải đấu thành công
Tràn ngập hoa
và những nụ cười rạng rỡ
Những ánh mắt long lanh
Át cả chớp đèn máy ảnh
Cúp Vô địch nâng cao
Trên tay người chiến thắng
Tất cả vỡ òa
trong vũ điệu đam mê
Những câu hát
Hòa niềm vui bất tận
Phút giây này
Ai cũng ngỡ trong mơ
Bắc – Trung – Nam
tay nắm chặt tay
Quả bóng nhỏ
Đã thành tình yêu lớn
 
Last edited:

TQH

Administrator
Hư Trúc
Chân đất, nghênh ngang, đúng là Chàng
Bóng vừa chợt tới, thế là phang
Xa xéo, hạt kê nhanh như chớp
Đối phương còn mỗi việc xin hàng

Huy dao phay
Hà Thành nức tiến Huy dao phay
Cầm vợt như dao thế mà hay
Lắc lư, nhõng nhẽo ai cũng khiếp
Cúp vàng không được, tiếc lắm thay

Dũng báo (cuongphongchina)
Không mưa, không gió lại Cuồng phong
Giật trái kinh hồn, bóng rất cong
Từ Nam chí Bắc ai cũng biết
Nếu mà khinh địch, tất đi tong


Thuận (Tcgroup)
Tập đoàn thịt chó chính là tôi
Ăn mặc nhiều khi rất lôi thôi
Không giày, không tất, quần dài sắn
Quan trọng Bóng bàn không phải tồi
 

TQH

Administrator
Hùng Hà
Ngày trước tung hoành Đỗ Quốc Hùng
Treo vợt trở thành thằng bé Tùng
Post bài chăm chỉ không biết mệt
Mỗi tội nhiều khi viết lùng nhùng

Dũng (nickhaynhat)
Diễn đàn tên tôi chắc hay nhất
Cao thủ cỡ nào cũng chơi tất
Bé người nhưng chí không hề bé
Đánh bóng xong rồi bia vui ngất

Thắng Đen
Cao thủ bây giờ nhất Thắng Đen
Chân chạy loằng ngoằng chẳng kịp xem
Ai mà không sợ thằng cha Đất
Khắp chốn mọi miền nức tiếng khen

Vinh "Huy"
Trắng trẻo đẹp trai nhất chú Vinh
Nhà nòi đánh giỏi ai cũng kinh
Đấm trái kinh hồn nhanh như điện
Đến khi họp báo chỉ làm thinh
 

TQH

Administrator
Quân Mít
Người tròn như hạt mít
Lại rất hay cười tít
Ứng cử viên vô địch
Bỗng lăn đùng ra chít



Đông Gà

Vào giải rồi mới biết Đông Gà
Quyết chiến xông lên chẳng nề hà
Bay người cứu bóng ai cũng sướng
Chiến thắng xong rồi cười khà khà


Long Rau Muống
Nghệ danh làng phủi Long Rau Muống
Khiến bao đấu thủ phải luống cuống
Thi đấu hết mình nhưng cao thượng
Chơi bóng xong rồi không ra uống

Đông CANĐ
Nhỏ nhắn gày gò ai cũng thương
Chơi bóng hết mình chẳng vấn vương
Giao bóng xong rồi bạt sấm sét
Cao thủ nào ai dám coi thường

My Béo
Tên Huyền nhưng quen gọi My Béo
Đánh hăng nhưng thiếu chút lắt léo
Viết bài chăm chỉ như ong thợ
Mong rằng sẽ tập chơi thật khéo

Yên Trọng tài
Tính điểm lật bảng chán lắm rồi
Giải này xông vào quyết chiến thôi
Hăng say, bền bỉ quên cả mệt
Cắt bóng nhịp nhàng như đưa nôi
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bác Long rau muống có hát 1 bài về bóng bàn nhân dịp giải Chim cú 8 mừng sinh nhật diễn đàn tròn 5 tuổi:









 

TQH

Administrator
Thắng Ủn
Thắng Ủn hay là Thắng Thiên Lôi?
Đã gặp là chén miễn lôi thôi
Địch mà có mạnh cũng chẳng sợ
Nếu lỡ thua thì gạ đánh đôi


Bình "Hàng hiệu"
Ai cũng gọi là Bình Hàng hiệu
Bóng ngắn, thoắt dài thật ảo diệu
Làm cho đối thủ hoa cả mắt
Đánh thắng người rồi cười thật điệu


Quang Lắc
Giật xong một quả đầu lại lắc
Xuất thần có đường bóng lạ hoắc
Địch thủ ngỡ ngàng không kịp đỡ
Danh tiếng rền vang khắp đất Bắc


Đạo Ma
Giang hồ ai không biết Đạo Ma
Nếu gặp là chơi quyết chẳng tha
Chỉ tiếc cái lưng đau đột xuất
Chẳng có chút gì về làm quà

Lâm Gai
Lãng tử trên đời chẳng có hai
Đại bàng tung cánh đã triển khai
Bóng nhanh như chớp sao kịp đỡ
Mất mật kinh hoàng bởi mặt gai

Long Thái Bình
Tiến Bộ năm nào có chàng Long
Quán quân đoạt cúp thật thong dong
Giật phải vồng lên rồi đấm trái
Cao thủ cỡ nào cũng đi tong

Cường Săm
Hai Bà sới ấy có Cường Săm
Luyện tập chuyên cần biết bao năm
Lối đánh lằng nhằng giết cao thủ
Lúc hứng lên rồi nói cà lăm

Châu Điên
Bóng bàn Hà Nội có Châu Điên
Nghĩ tới ai ai cũng phát phiền
Mặt vợt chai lỳ là hàng độc
Thắng được trận nào nói huyên thuyên

Quang Béo HBT và Hằng
Cô giáo của Quang là bạn Hằng
Đệ tử, Sư mẫu tập rất hăng
Trái phải giật đều như chuyên nghiệp
Năm tới e rằng chẳng ai bằng

Châu Giang
Chủ sới Hai Bà Nguyễn Châu Giang
Giang hồ chỉ sợ mỗi Cái Bang (Bang chủ Cái bang Quang Lắc)
Đánh bao nhiêu trận toàn thua độ
Nhưng mà vẫn quyết chí đánh ngang
 

admin

Administrator
Staff member
Bài hát Ngẫu hứng pingpong

Lời Trần Quốc Hoàn,

Nhạc Phạm Phương Long
Ca sĩ: Phi Ưng - Thùy Linh

[video]http://vuighe.net/mp3/embed/music/play/1567524[/video]

Lời:

Bên bàn bóng chúng ta là đối thủ
Phút giây này tất cả là anh em
Vui làm sao tình bạn bè rộng mở
Hạnh phúc nào bằng kết nối những đam mê


La la la....la la lá La la la....la la lá

Những nụ cười rạng rỡ
Những ánh mắt long lanh,
Cub vô địch nâng cao
Trên tay người chiến thắng
Pingpong pingpong

Những câu hát hòa niềm vui bất tận
Phút giây này ai cũng ngỡ trong mơ
Bắc Trung Nam tay nắm tay cùng chiến thắng
Pingpong pingpong

Quả bóng nhỏ quả bóng xinh kết lại tình anh em
Quả bóng nhỏ quả bóng xinh đã thành niềm tin yêu

Tay cùng tay vui làm sao . Tình bàn bè rộng mở ơ ...hớ
Tay cùng tay vui làm sao . Tình bàn bè rộng mở ơ ...hớ
Kết nối những đam mê !
 

TQH

Administrator
Tuấn Hải Châu
Lãnh đội Hải Châu chính là anh
Đường đi nước bước tính rất nhanh
Khốn nỗi không sao bằng trời tính
Giấc mộng Quán quân vẫn chẳng thành

Vy (otbankien) SG
Ớt nào mà ớt lại chẳng cay
Có quả giao bóng thiệt là hay
Anh nào vô ý chết mất ngáp
Đứng sững người ra như trời đày

Trân (ruaandtho)
Lặn lội từ Nam ra Hà Nội
Tay bắt mặt mừng vui như hội
Suốt ngày chăm chỉ bên bàn bóng
Giải sau cho lên làm Lãnh đội

Dũng (dungchester)
Nghệ danh tự gán Dũng Chec- Tơ
Bóng bàn cũng chẳng phải tay mơ
Bạt, giật, cắt, giao hơi bị khéo
Mỗi tội chụp ảnh như thằng khờ

Nam Truyền hình
Chủ tịch Bóng bàn tên là Nam
Quả trái rất hay quả bất phàm
Trẻ người nhưng thích gọi bằng Cụ
Cụ mà như thế ai chả ham

Tosido
Cao to lừng lững Tô - Si - Đô
Mồ hôi ướt áo chẳng kịp khô
Đánh được một quả hét inh ỏi
Đến khi họp báo vẫn còn XÔ

Quân Mến và Sơn Tre
Cả bố với con cùng ra trận
Mẹ cũng tham gia cả nhà bận
Tiến Bộ lừng danh thêm khí thế
Ra Quân chiến thắng vui bất tận

***
Có Quân, có Mến lại thêm Sơn
Toàn gia tham chiến mấy ai hơn
Cổ động vang trời hăng như vậy
Quán quân quyết chiếm chí không sờn
 

TQH

Administrator
Hưng Con
Điềm tĩnh hiên ngang nhất Hưng Con
Hư danh chẳng thiết mất hay còn
Đẳng cấp mãi lưu người người biết
Thắng thua chỉ là chuyện cỏn con



Dũng Cửu
Trái phải như nhau thế mới hay
Biết bao cao thủ nuốt chua cay
Đã vào trận đấu quên hết thảy
Quyết cho đối thủ phải biết tay


Bác Trung "Cháo" (Thân sinh My béo)
Đam mê đến thế nhất bác Trung
Khảng khái hiên ngang tựa cây tùng
Mặc ai dè bỉu đây cóc sợ
Đến lúc thành công luận anh hùng
***
Quán cháo mười tám Lê Thánh Tông
Ra vào nhộn nhịp khách rất đông
Rượu ngon, cháo ngọt bao người mến
Sống ở trên đời sướng nhất Ông


Khánh CFC
Bao năm lưu lạc mãi Gia Lai
Đam mê trái bóng chẳng hề phai
Cố công rèn luyện mong giật giải
Khổ nỗi lúc ấy lại đau vai




hoanghon135
Tài trợ cho giải chẳng khai tên
Diễn đàn được thế thật là hên
Bao người mến mộ danh như sấm
Chung sức cùng nhau ta tiến lên


Cường Hói (Đại Gia Cường Gas Vạn Lộc)
Bóng bàn ai chẳng biết bác Cường
Trình độ đâu phải hạng tầm thường
Sắn quần cổ vũ hăng như thế
Thế nào cũng có lúc lên hương


Trần Thiện Nhân
Sài Gòn có cao thủ tên Nhân
Chưa gặp sao mà thấy rất thân
Khi nào Nam tiến béng một chuyến
Nồi lẩu thế nào chẳng có phần

Triệu Tôn
Thanh Xuân mới có sới Triệu Tôn
Khai trương thanh thế nổi như cồn
Cao thủ kéo về đông như kiến
Quảng cáo chiêu này rõ là khôn


CGCD
Cái gì mà chả được
Đầu tròn không cần lược
Băng trán, kính dày cộp
Phải cái lại nghiện thuốc (Vinataba)



Hằng (Grizabella)
Em là gái một con
Quả bạt mạnh dời non
Đôi công không biết mệt
Bao anh đã chịu đòn


Thuận Béo HBT
Giám đốc làm Lãnh đội
Ra quân như trảy hội
Thử vào đánh một trận
Bụng to đành ... thua vội

Sài Gòn Boys
Bốn chàng lực lưỡng đến từ xa
Hàng một đi vô ngỡ là “gà”
Ai dè xung trận hét như sấm
Cao thủ hai miền chiến chẳng tha


Ngô Bảo Lộc (Lộc Hói)
Trán hói lưng dài mắt sáng trưng
Khi vào trận đấu thật tưng bừng
“Xô lê” như vỡ nhà thi đấu
Khiến bao cao thủ nhảy cà tưng


Lê Anh Tuấn (Dr. Le)
Kính trắng trông ra dáng Đốc - Tờ
Bóng bàn lại chẳng phải tay khờ
Đôi công đối giật rất bài bản
Nụ cười rạng rỡ khối em mơ


Trần John Thạch (Thạch Chè)
Gác kiếm bao năm ngỡ đã thôi
Ai ngờ thấy bóng dạ bồi hồi
Quên mình vì đội chơi thứ yếu
Thế nhưng lại đoạt giải “Nam Khôi”
(VĐV đẹp trai nhất giải theo một cuộc thăm dò dư luận của các cổ động viên nữ !!!)


Schmidt Avishys
Nửa vòng trái đất anh về đây
Mọi người chỉ trỏ “Ấy Ông Tây”
Da trắng mắt xanh - Tâm hồn Việt
Khiến bao cô gái dạ ngất ngây
 

TQH

Administrator
Khoa - Michael Maze
Tưởng rằng là Maze lại là Khoa
Chơi bóng xong rồi thích la cà
Trước khi xung trận làm vài xị
Đối thủ kinh hồn hết dám la

Hải “Cò” - yasakamv
Dáng người dong dỏng thật thư sinh
Giao bóng như ta quả thần tình
Nhỏ nhẹ khoan thai bên bàn bóng
Mà khiến bao người phải thất kinh

Lâm - Crazydalat
Từ miền rừng núi ra Hà Nội
Anh em đón tiếp vui như hội
Giả đò đánh kém thua tất cả
Vào giải ai dè thắng gấp bội

Chức - Nhoveem
Người nhỏ tóc dài hay nhớ ai
Bóng bàn đẳng cấp đã có đai
Vũng Tàu thủ lĩnh riêng một cõi
Mong sớm đón nhau ở Nội Bài

Hương - Gấu Nguyên Con
Giữa đất Sài gòn có Gấu Con
Thân hình thì cũng chẳng được thon
Đánh bóng, Hát ca không biết mệt
Nam nhi lớ rớ ắt phải đòn

Vân Anh - Alias
Dáng người nho nhỏ
Miệng cười xinh xinh
Tóc bay trong gió
Mắt ướt lung linh

Huế “Nghéo”
Trai Huế mần răng chả nhẹ nhàng
Bàn tay khéo léo cả hai càng
Miệng cười chúm chím nạt đối thủ
Nỏ biết em mô níu được chàng

Phạm Hưng Long
Nghe mãi rồi cũng gặp Hưng Long
Thiệt tình quả giật rất là cong
Khéo léo đưa banh gài hai góc
Đối thủ mệt nhoài thế là xong!

Nguyễn Vinh Hiển
Ai thế kia mà giống Su Mô
Mồ hôi ướt áo chẳng kịp khô
Danh thủ một thời vẫn máu lửa
Ly đã cạn rồi miệng vẫn hô

Huy - Globe999
Bạn ở xa về tận Ba Lê
Bóng bàn chơi suốt thỏa say mê
Người ta đổi áo trao tình bạn
Tớ bạn đổi quần thế mới phê

Sơn Việt Ba
Mọi người vẫn gọi Sơn Việt Ba
Lý lịch thì ghi mãi quê choa
Bóng bánh rượu bia mê đủ món
Đến nỗi nhiều khi quên về nhà

Boll_boll
Diễn đàn có chú bòn bon
Ít tuổi nhưng lại rất dữ đòn
Cái gì cũng biết như ma xó
Ai mà yếu vía mật chẳng còn

Zulu
Lối đánh già rơ mặt trẻ thơ
Quyến chiến không buông đến mệt phờ
Ngoan ngoãn hồn nhiên trong trắng thế
Đến giải năm sau chắc giữ cờ

Triều - Votgo
Biệt danh là Vợt gỗ
Như Hai lúa xuống phố
Ai chưa biết tưởng ngố
Động vào chết bỏ …bố

Văn - Mr.Chuoi
Chịu khó ân cần đúng tên Văn
Ngỡ hiền nên ai cũng cằn nhằn
Lo toan trăm việc xoay chong chóng
Chuối này ai chẳng muốn được ăn

Khoa - Michael Maze (Bài thứ 2)
Ta đây ai cũng gọi Mai Cồ
Gặp bạn kiểu gì cũng phải dzô
Giao bóng ngoằn nghèo như đánh đố
Khiến cho bao kẻ thành tội đồ
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay vô topic này , lòng lâng lâng như kẻ mới biết yêu , lạ lắm .
Mình và Hải chọc tiếtlon cứ ngẩn ngơ tiếc mấy ngàn bài thơ bị mất ,
May mà Bác H còn giữ lại được những tư liệu Thơ này .
Chưa gặp bao giờ , nhưng mình cứ có ý ngóng ,
gặp ADMIN , Oldamutat, Anh Hùng Hanoi, Huấn frien.. mình cứ hỏi thăm về Bác Hoàn và các mem kỳ cựu cổ xưa
với lòng vừa kính vừa mến vừa nể phục về cả 1 thời khai hoang lập ấp của ORG.
cứ mong gì các bác cùng quay lại , nay thì cầu đươc ước thấy rùi .
Cám ơn Bác .
 
Last edited by a moderator:

choctietlon

Super Moderators
Đã lâu lắm rồi không viết bài trên Diễn đàn.
Mọi viêc lớn nhỏ đều đã có nickhaynhat lo toan.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có lần tôi tâm sự rằng "phong trào bóng bàn nghiệp dư giống như một cuộc đua tiếp sức, người trước mệt - tạm nghỉ lấy sức, người sau tiếp tục tiến lên..."
Đúng là tôi và phần nào cả tcgroup đã thấm mệt. Nhưng vẫn còn đó nickhaynhat và biết bao anh chị em khác đang gồng mình lên để cống hiến tất cả cho phong trào. Chắc tuyệt đại đa số thành viên Diễn đàn cũng như tôi đều muốn bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn sâu sắc nhất đến các anh chị em đó, họ thực sự là "những người giữ lửa" cho Diễn đàn chúng ta.

Chúc mừng chú Hoàn đã chính thức quay về viết bài với Diễn Đàn, cháu lâu lắm rồi mới được đọc bài viết của chú đấy hi hi hi

TQH
Người thì cho rằng Tôi Quất Hết
Thật lòng tôi có quất ai đâu
Có người cho rằng Tôi QHết
Nào ngờ cuộc sống lắm âu sầu
Tôi Quy Hàng ư ? chẳng phải đâu
Đam mê tôi vẫn cháy từ lâu
Cũng bởi cuộc đời sông có khúc
Cuộc chạy tiếp sức lại bắt đầu
Diễn dàn qua bao cuộc bể dâu
Còng lưng gánh vác thủa ban đầu
Phía trước vẫn còn nhiều gian khó
Trần Quốc Hoàn tôi chẳng bỏ đâu
Bia Bia Bia Bia Bia
 

dung_linh

Đại Tá
Huế Đẹp Huế Tình

Đẹp quá Kinh thành Huế Cố đô
Sông Hương nước vỗ nhịp đôi bờ
Núi Ngự hiên ngang cao dáng đứng
Trường tiền nối nhịp gắn duyên tơ
Văn lâu ghi dấu bao danh sĩ
Nghinh lương bóng nước chiếu vần thơ
Đến chợ Đông ba tìm người quý
Mới hay đập đá bạn đang chờ
Nhanh xuống, sang thuyền Ba bến vậy
Vĩ dạ trăng tròn đón tại đây...............
 

langtu

Binh Nhì
Huế Đẹp Huế Tình

Đẹp quá Kinh thành Huế Cố đô
Sông Hương nước vỗ nhịp đôi bờ
Núi Ngự hiên ngang cao dáng đứng
Trường tiền nối nhịp gắn duyên tơ
Văn lâu ghi dấu bao danh sĩ
Nghinh lương bóng nước chiếu vần thơ
Đến chợ Đông ba tìm người quý
Mới hay đập đá bạn đang chờ
Nhanh xuống, sang thuyền Ba bến vậy
Vĩ dạ trăng tròn đón tại đây...............
bài thơ hay qua nêu tôi làm được như vậy nhỉ
 

Drhongson

Đại Tá
TQH ẩn nơi mô ?
Anh em trông ngóng héo khô tháng ngày .
Chắc rằng chưa hết đắm say
Nửa đêm gà gáy vẫn hay vô đàn ?
Chắc lòng anh vẫn chứa chan
Nỗi lòng đầy ăm ắp muốn san sẻ tình .
Anh em gọi đệ kêu Huynh
Chần chờ chi nữa , chùng chình mãi sao
Anh về đẩy mạnh phong trào ...
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Thuhanoi_729 tặng lại những bài viết cũ "Chú thích cho ảnh"



Nhìn xem ai húi đầu cua
Nghiêng nghiêng dòm ngó - "chốp" đưa trình làng
Âm vang từ giải bóng bàn
Những gương mặt sáng, những nàng tiên sa.
Thuhanoi_729
15/5/2008
(photo Vodanh - chân dung tcguop)

 

Bình luận từ Facebook

Top