Mời dợt chung - Thủ Đức (Võ Văn Ngân -> Tô Vĩnh Diện -> Đường số 5 )

Bạn nghĩ thế nào về CLB Bóng bàn dạng cục bộ (Ít giao l&#43

  • Thích

    Votes: 0 0.0%
  • Rất thích

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    5

phuochuy

Binh Nhì
Mời dợt chung - Thủ Đức (Võ Văn Ngân -> Tô Vĩnh Diện -> Đường số 5 ) Đồng Tiến Club

Gửi anh em bóng bàn,
Nếu bạn ở Thủ Đức, hoặc có dịp ghé ngang Thủ Đức, đến CLB bóng bàn Đồng Tiến giao lưu cho zui.
Mình là một người đam mê bóng bàn, đã từng đi chơi ở nhiều câu lạc bộ, nhưng mình vẫn thích nhất là Đồng Tiến. Anh Tiến (Chủ bàn) rất vui vẻ và cũng là "Cao thủ" nữa. Anh sẵn sàn hướng dẫn chân tình khi anh em có những cách tập luyện, cách đánh không hiệu quả... Các bác, các chú và các bạn trẻ ghé Đồng Tiến đều có một điểm rất chung đó là hòa đồng và vui vẻ, sẵn sàng giao lưu, hướng dẫn để cùng phát triển.
Ở Đồng Tiến có 6 bàn chất lượng, hình như là TAMWA gì đó, mình hok rành lắm. Không gian thoải mái, đánh từ 6h sáng cho tới 10h tối. Nước uống, đồ ăn vặt, thuốc lá... anh Tiến mua về bán dùm giá rất rẻ. Gia đình anh Tiến giữ dùm xe, hok mất tiền, hì hì.
Các anh em ghé CLB rất có kinh nghiệm trong chọn vợt, bóng... và kiến thức bóng bàn. Nếu đến chưa có bàn thì giao lưu cũng rất vui. Anh sẵn sàng giúp anh em dán lại vợt, tư vấn mua cốt, mua mặt sao cho hợp với phong cách đánh.

Giá đánh mỗi giờ là 20k/bàn/h/2 người. Hok tính tiền vợt và tiến bóng, nếu anh em quên mang hoặc không có.

Mình rảnh vào các tối thứ 2, thứ 4, thứ 7, Chủ Nhật từ 6h - 10h. Anh em không chê cứ ghé. Mong được thọ giáo các anh em cùng đam mê!
Phước Huy - 0944. 555. 348

Bản đồ nè:

 

Attachments

  • Dong Tien.jpg
    Dong Tien.jpg
    20.2 KB · Đọc: 16
Last edited:

pktquan2

Binh Nhì
bạn nói ở đó tiền bàn rẻ ? có 20.0000 /h các clb khác như bí ngô ,clb số 1 ,văn thánh v v.....!chơi nguyên buổi cũng chỉ có 15 -20k hehe .sinh viên ít tiền lắm bạn ơi ban thông cảm nhé !
 

phuochuy

Binh Nhì
Mình cũng chỉ là khách ở CLB này thôi, mình cũng có ghé một số CLB, trung bình cũng 20k, có nơi buổi tối lấy 22-25k + tiền gửi xe. Còn một số clb phải đăng ký tháng, đăng ký giờ cho nhóm... Mình thấy nếu chơi hết mình mỗi anh em dợt khoảng 1-2h là ra hết mồ hôi rồi. Trong CLB này, mỗi người giao lưu khoảng 1-2 xê nếu ai có sức thì đánh tiếp, khi ra về mỗi người trả khoảng 10-20k mà thôi.
Vì anh em và các chú, bác ở CLB rất hòa đồng nên đánh lòng vòng, người nào giỏi hơn thì chịu banh chút. Không có ai phàn nàn về trình độ nhiều. Quan niệm "đi nhặt banh cũng là môn thể thao" nên thái độ và phản ứng của các anh em, chú bác ở đây rất vui vẻ.
Mình nghĩ, sau một ngày làm việc, học hành mệt mỏi. Chơi bóng bàn ra mồ hôi về tắm + không khí, tâm trí vui vẻ là tốt nhất. Với chi phí từ 10-20k/ một buổi chơi, mà được giao lưu với nhiều cao thủ với thái độ rất thông cảm. Mỗi khi anh em mới chơi đánh lỗi, đánh chưa chuẩn, các chú, các bác và các bạn ở CLB này đều nói: "Ngày xưa chú cũng vậy,..." khiến cho tâm trạng rất thoải mái. Bản thân người đánh được va chạm nhiều và không cảm thấy bị áp lực khi chơi. Ở đây là cái lò sản sinh ra nhiều cao thủ lắm đó.
Mình thấy các câu lạc bộ khác, mình đến chơi mấy tháng mà chỉ đánh với một vài người. Các bàn khác, ít khi giao lưu hoặc đếm xỉa đến anh em "thấp cơ"
Chúc anh em bóng bàn, một ngày vui, khỏe mạnh và hạnh phúc!
 
Last edited:

BeNa

Binh Nhất
Cám ơn bác Phuochuy về những thông tin hấp dẫn bên Đồng Tiến, mình từng chơi bên đó (cũng trong thời gian khá lâu - 1 năm liên tục) và xác nhận những gì bác nói là đúng; nhưng bác còn thiếu một điều tương đối quan trọng và là sự khác biệt giữa clb anh Tiến và những chổ khác ở TĐ, Q9, Q2, đó là... ms. Thúy ( phu nhân a Tiến); chịu khó chơi thêm thời gian nữa để tìm hiểu nhé bác.

Chúc vui và hẹn có dịp giao lưu.
 

phuochuy

Binh Nhì
Cảm ơn BeNa. Có thể mỗi độ tuổi của chúng ta khác nhau sẽ có nhận định về Nhân Sinh Quan khác nhau. Nếu cái tâm mình bằng cái ly nước, cục muối ớt rớt vào, mình sẽ cảm thấy mặn chát đắng cay. Nhưng nếu Tâm mình bằng cái hồ lớn, thì cục muối ớt rớt vào không ảnh hưởng gì cả. Vậy, do cục muối ớt hay do mình. (Hì hì, mình nghe được từ một người bạn thôi mình thấy rất hay nên chia sẻ) Như ngày xưa còn bé, vì cục kẹo có thể 2 đứa nghỉ chơi với nhau luôn.... hix,
Mình nghĩ, đánh bóng bàn ngoài rèn thể lực, bóng bàn còn giúp chúng ta rèn luyện được sự bình tĩnh và khả năng kìm chế. Nếu bị chọc giận sẽ khó có thể chơi tốt. "Nóng tính là biểu hiện sự yếu đuối trong tâm hồn, khi lý trí không thắng nổi cảm xúc"
Chúc anh em một ngày vui, khỏe và hạnh phúc!~
 
Last edited:

tronghieu

Binh Nhất
Mình thấy có vẻ bạn đang PR(đánh bóng tên tuổi) cho đồng tiến hơi thái quá chăng,ko bít bạn có mối liên hệ gì với chủ bàn ko???Đồng Tiến trước đây có rất nhiều cao thủ,nhưng hầu hết hiện nay đã bỏ đi nơi khác đánh rồi,lý do vì sao thì bạn có thể tự tìm hiểu(nếu là bạn mới chơi ở đó),còn nếu bạn là người của đồng tiến thì mình miễn bàn.Clb đồng tiến còn có tên gọi khác do những người từng chơi ở đây đặt là "ĐỒNG TIỀN" đó!!!
 

tronghieu

Binh Nhất
Nói thật Đồng Tiền lúc trước cũng có khá nhiều cao thủ,nhưng bây giờ mình thấy hầu hết chỉ toàn mấy người mới cầm vợt.Một phần là do nhiều chỗ mới mở có cơ sở vật chất tốt hơn,một phần chính yếu khác đó là do cách đối xử của chủ bàn.Nếu thực sự mình phục vụ anh em tốt thì khi những chỗ khác mở ra không ai bỏ mình cả,nhưng vì 1 thời gian dài cách đối xử với ae quá tệ,ae chẳng qua ko có chỗ để chơi,sinh hoạt nên mới chịu đựng bị chặt-chém-tính tiền ăn gian và sỉ vả ko thương tiếc,nhưng giờ thì khác rồi,ko còn độc quyền nữa.Bây giờ để níu kéo những gì đã qua là muộn rồi,có chăng nên thay đổi cách phục vụ để những người mới gắn bó với mình lâu dài thôi.
 

Zoldyck

Binh Nhì
thÙ NHẤT LÀ CÁI VỤ TẮT ĐÈN, KO THỂ CHỊU NỔI, CÓ BAO NHIÊU TIỀN ĐIỆN ĐÂU MÀ LÀM THẤY GỚM
 

BeNa

Binh Nhất
thÙ NHẤT LÀ CÁI VỤ TẮT ĐÈN, KO THỂ CHỊU NỔI, CÓ BAO NHIÊU TIỀN ĐIỆN ĐÂU MÀ LÀM THẤY GỚM

thái độ akay giống của bác Quang nhà ta ghê, đúng process nó thế bác ạ
 
Last edited:

BeNa

Binh Nhất
Cảm ơn BeNa. Có thể mỗi độ tuổi của chúng ta khác nhau sẽ có nhận định về Nhân Sinh Quan khác nhau. Nếu cái tâm mình bằng cái ly nước, cục muối ớt rớt vào, mình sẽ cảm thấy mặn chát đắng cay. Nhưng nếu Tâm mình bằng cái hồ lớn, thì cục muối ớt rớt vào không ảnh hưởng gì cả. Vậy, do cục muối ớt hay do mình. (Hì hì, mình nghe được từ một người bạn thôi mình thấy rất hay nên chia sẻ) Như ngày xưa còn bé, vì cục kẹo có thể 2 đứa nghỉ chơi với nhau luôn.... hix,
Mình nghĩ, đánh bóng bàn ngoài rèn thể lực, bóng bàn còn giúp chúng ta rèn luyện được sự bình tĩnh và khả năng kìm chế. Nếu bị chọc giận sẽ khó có thể chơi tốt. "Nóng tính là biểu hiện sự yếu đuối trong tâm hồn, khi lý trí không thắng nổi cảm xúc"
Chúc anh em một ngày vui, khỏe và hạnh phúc!~

Trãi nghiệm thêm đi bác, em khuyên chân thành; chưa biết nhau nhiều xin đừng đánh giá nhân sinh quan; anh em ở TĐ sinh sống cùng nơi, biết nhau, chơi với nhau và hiểu rõ nhau từ lâu...nói chung là biết nhau hết cả bác à.
nhân cái vụ "muối ớt" gì của bác.... biển rộng lớn thế mà vẫn mặn chát đấy bác :D
 

phuochuy

Binh Nhì
Cảm ơn anh em chia sẻ và có nhiều góc nhìn hơn về CLB Đồng Tiến. Thú thật, mình không để ý và quan tâm lắm đến những vấn đề khác ngoài bóng bàn.
Chúc anh chị em một ngày vui, khỏe và hạnh phúc!
 

Bình luận từ Facebook

Top