Mạn đàm về Olympics 2020 Tokyo

lion

Đại Tá
Ngay sau chức Vô địch thế giới (WTTC 2011, WTTC 2015) là HCV Olympics (2012 London, 2016 Rio) đã đưa Zhang JiKe và Ma Long vào ngôi đền huyền thoại của làng bóng bàn thế giới. Tuy nhiên, trong khi Zhang JiKe liên tục gặp phải nhiều vấn đề về phong độ, sức khoẻ, cuộc sống riêng tư, sự tín nhiệm trong thành phần đội tuyển và đang xuống dốc không phanh trên BXH của ITTF thì Ma Long đang là Đội trưởng tuyển bóng bàn China, vừa giành chức vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp (Barna Victor:1930, 1932, 1933, 1934, 1935, Zhuang Zedong: 1961, 1963, 1965). Bằng chức vô địch WTTC 2019, Ma Long vừa lặp lại lịch sử sau 54 năm và chính thức vượt qua huyền thoại Barna Victor (22) để trở thành tay vợt có số HCV tầm cỡ thế giới nhiều nhất (23).

Screen Shot 2019-05-08 at 11.08.33 AM.png

Ngay sau WTTC 2019, nhiều người tự hỏi liệu Ma Long có được đặc cách tham gia Olympics 2020 Tokyo hay lại phải gồng mình kiếm điểm số hoặc tranh đấu với các tay vợt trong đội tuyển và các tay vợt khác của Châu Á (như hồi Olympics 2012) để giành vé?

Với phong độ trồi sụt của tay vợt đang xếp hạng Số 1 Fan ZhenDong, người được cho là có khả năng đo ván Ma Long nhất vào thời điểm hiện tại nhưng chưa từng thắng Ma Long tại những vòng knock-out của giải đấu lớn tầm cỡ thế giới thì liệu còn tay vợt nào có thể xứng đáng hơn? Từ giờ đến khi Olympics 2020 Tokyo (24/7 - 09/8) chính thức diễn ra chỉ còn hơn 1 năm 3 tháng liệu có sự thay đổi nào có thể khiến Ma Long cảm thấy mình chỉ là Số 2, 3, 4 và quan trọng nhất là Ma Long tuyên bố "Tôi chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi lúc này." sau WTTC 2019. Và, nếu được tham dự Olympics 2020 Tokyo ở nội dung đơn nam thì liệu Ma Long có đủ sức khoẻ, niềm tin và năng lực để trở thành VĐV bóng bàn đầu tiên giành Super Grand Slam hay không?
 

lion

Đại Tá
1 năm nữa thì hy vọng ku Harimoto sẽ tạo nên chấn động. Hy vọng vậy... :D
Em không nghĩ vậy, Harimoto được cái máu lửa và tự tin thái quá, còn động tác và chân tay thấy không linh hoạt, cú đánh thuận tay không uy lực thanh thoát và ổn định, lại sống trong môi trường toàn những thằng thích thể hiện màu mè như Jun, Kenta, Morizono...thì khó trở thành No.1 được. Nhìn xem, tuyển China thằng nào cũng rất nghiêm túc, không thằng nào hoa hoè hoa sói cả, tập luyện, đánh đấm đều rất tập trung.
 

Batmatbong

Binh Nhất
chỉ cần Malong vượt qua chính mình, không ai có thể vượt qua được anh, kể cả Fan Zhendong. Lo ngại nhất với Malong bây giờ chính là chấn thương và thể lực, có lẽ a sẽ chọn lọc giải để tham gia giữ phong độ
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Em không nghĩ vậy, Harimoto được cái máu lửa và tự tin thái quá, còn động tác và chân tay thấy không linh hoạt, cú đánh thuận tay không uy lực thanh thoát và ổn định, lại sống trong môi trường toàn những thằng thích thể hiện màu mè như Jun, Kenta, Morizono...thì khó trở thành No.1 được. Nhìn xem, tuyển China thằng nào cũng rất nghiêm túc, không thằng nào hoa hoè hoa sói cả, tập luyện, đánh đấm đều rất tập trung.

Cần sự thay đổi, kể cả mấy chú châu Âu vừa rồi. Chú cứ nghĩ khi mình 16 tuổi như cháu Hari đã và làm được cái gì chín chắn chưa (may ra ở VN làm có bầu bạn gái :D).
Kết quả thi đấu nhiều khi còn liên quan đến phong độ, tâm lý, sức khỏe... nữa. Thêm 1 tuổi có ý nghĩa lắm đấy! ;)
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Cần sự thay đổi, kể cả mấy chú châu Âu vừa rồi. Chú cứ nghĩ khi mình 16 tuổi như cháu Hari đã và làm được cái gì chín chắn chưa (may ra ở VN làm có bầu bạn gái :D).
Kết quả thi đấu nhiều khi còn liên quan đến phong độ, tâm lý, sức khỏe... nữa. Thêm 1 tuổi có ý nghĩa lắm đấy! ;)
Em lần đầu sờ ngực bạn gái lúc 13 tuổi nhưng chưa có cơ hội làm bạn gái có bầu :)

Nếu Harimoto muốn thay đổi và tiến bộ thì nó phải được các HLV China tuyển chỉ dạy và uốn nắn. Tầm Nhật Bản thì chỉ dừng đến như vậy thôi!
 

chilinh141

Trung Uý
Em lần đầu sờ ngực bạn gái lúc 13 tuổi nhưng chưa có cơ hội làm bạn gái có bầu :)

Nếu Harimoto muốn thay đổi và tiến bộ thì nó phải được các HLV China tuyển chỉ dạy và uốn nắn. Tầm Nhật Bản thì chỉ dừng đến như vậy thôi!
Để xem em nó đến tuổi trưởng thành cơ thể có thêm tí nào k? Chứ như hiện tại có vẽ mỏng manh quá.
 

lion

Đại Tá
Xem bóng bàn China thấy các VĐV ít khi quả nào cũng hét như thằng Harimoto, họ chỉ hét khi ăn quả hay hoặc quan trọng trong séc đấu. Em thấy bộ chân của Harimoto còn kém, ít linh hoạt, nó bù lại bằng quả gò và quả trái khó chịu thôi. Còn quả phải thì hông nó không linh hoạt và đặc biệt là động tác tay quả nào cũng đánh một kiểu thuần như bọn Nhật, tuy đều nhưng không mạnh và uy lực. China thể hiện mình trong trận đấu, còn Nhật Bản lo thể hiện bản thân trước hết nên hiệu quả không cao. Chưa kể đến việc VĐV của Nhật Bản hầu hết đều nhỏ con nên muốn tiến xa hơn cũng khó làm được.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Xem bóng bàn China thấy các VĐV ít khi quả nào cũng hét như thằng Harimoto, họ chỉ hét khi ăn quả hay hoặc quan trọng trong séc đấu. Em thấy bộ chân của Harimoto còn kém, ít linh hoạt, nó bù lại bằng quả gò và quả trái khó chịu thôi. Còn quả phải thì hông nó không linh hoạt và đặc biệt là động tác tay quả nào cũng đánh một kiểu thuần như bọn Nhật, tuy đều nhưng không mạnh và uy lực. China thể hiện mình trong trận đấu, còn Nhật Bản lo thể hiện bản thân trước hết nên hiệu quả không cao. Chưa kể đến việc VĐV của Nhật Bản hầu hết đều nhỏ con nên muốn tiến xa hơn cũng khó làm được.

Xưa TQ có thằng Zhao Zhu, y hệt thằng Harimoto bây giờ, quả nào cũng hét như thắng cả trận đấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuổi trẻ là vậy, lúc nào cũng nghĩ điều mình làm được là to tát lắm. Xưa thằng Fan Zhendong cũng một thời như vậy nhưng chỉ sau đấy khoảng 1 năm, tâm lý chiến của Fan Zhendong thay đổi hẳn, bình tĩnh mọi lúc và bùng nổ đúng lúc, cái đó là cái mà vận động viên siêu việt nào cũng cần có.
 

LangThang

Đại Uý
Xưa TQ có thằng Zhao Zhu, y hệt thằng Harimoto bây giờ, quả nào cũng hét như thắng cả trận đấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuổi trẻ là vậy, lúc nào cũng nghĩ điều mình làm được là to tát lắm. Xưa thằng Fan Zhendong cũng một thời như vậy nhưng chỉ sau đấy khoảng 1 năm, tâm lý chiến của Fan Zhendong thay đổi hẳn, bình tĩnh mọi lúc và bùng nổ đúng lúc, cái đó là cái mà vận động viên siêu việt nào cũng cần có.
FZD cũng từng khóc (khi thua ML) nhưng chỉ nghèn nghẹn rớm nước mắt, k khóc hu hu như Harimoto
 

lion

Đại Tá
Để ý thì thấy Wang LiQin đã khóc tại WTTC 2001 khi đánh bại đàn anh huyền thoại Kong LingHui tại trận CK, đó là chiến thắng đầu tay của anh.

Ma Long không khóc tại WTTC 2015, nhưng nếu để ý sẽ thấy mắt Ma Long đỏ hoe sau màn ăn mừng chức vô địch ngắn trước Falck bởi sau hơn nửa năm chạy khắp nơi thầy thợ trị chấn thương, bị hạ bậc trên BXH do không thể tham gia các giải đấu của ITTF và rơi vào nhánh đấu tử thần và chính bản thân Ma Long còn không dám tin vào sự trở lại của mình và thành công đến thế.

Các cô gái Nhật đã cười quá sớm trong trận CK đôi nữ và kết cục họ nhận thất bại 2 - 4. Còn việc khóc khi thất bại hay chiến thắng của các VĐV hay nhà chính trị bên Nhật Bản đang là mốt thịnh hành hiện nay. Em là dân làm thị trường Nhật Bản nên rất hiểu về điều này.
 

bachikho

Đại Tá
cá nhân tui thì chưa bao giờ đánh giá cao harimoto cũng như k tin nó lên đc đỉnh vì trước h muốn lên được đỉnh phải có lối chơi toàn diện, đặc biệt FH ko khủng thì cũng phải ổn chứ k thể tậm tịt như hari đc, cũng chờ thử mấy năm coi sao nhưng tới thời điểm này thì có lẽ FH của nó k thể khá hơn đc nữa đâu nên chả hi vọng j đc
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
FZD cũng từng khóc (khi thua ML) nhưng chỉ nghèn nghẹn rớm nước mắt, k khóc hu hu như Harimoto
Mấy thằng Nhật giả tạo hay mong manh chẳng ai rõ, chỉ biết là cứ hở ra là khóc thì toàn bọn thất bại. Trước giờ nếu là người Nhật em được xem thì chỉ có 3 thằng là đạt tiêu chí về đẳng cấp là Mizutani, Kenta và Koki Niwa. Trong đấy thì dù Mizutani là thằng thành công nhất nhưng để nói là tâm lý chiến đủ để xài thì số một là Koki Niwa, số 2 là Kenta nhưng Kenta xịt sớm quá.
 

Bình luận từ Facebook

Top