Lừa tình thi tập

Hu ...hu...đi dự hội thảo công nghệ thiết bị an ninh giám sát ở Sài Gòn đã không được đánh bóng lại còn suốt ngày nhậu, chắc ốm mất :zingme44:

Khoa vào "thi tập" làm thơ
"Lừa tình" mà xuất ngẩn ngơ làm gì
Suốt ngày nhậu nhẹt li bì
Ngày mai thi đấu hạng gà nhớ chưa???
 

Duongapaco

Đại Tá
Đã lâu không được gặp em
Mới nghĩ đến thế mà lòng kém vui
Tuần Châu sóng biển rập rìu
Từng đôi nam nữ sớm chiều bên nhau
Ước gì anh được cùng em
Ta cùng tắm biển một phen nhớ đời
 

Duongapaco

Đại Tá
Mùa thu đã đến nơi rồi
Hạ Long sóng vỗ xa khơi bến bờ
Tuần Châu đảo đẹp sững sờ
Khách đến thì nhớ ra về thì vui
 

Duongapaco

Đại Tá
Ngồi buồn không biết viết chi
Viết lên mấy chữ li ti đỡ buồn
Chữ "Y" rồi đến chữ "U"
Chữ "Ê" ở giữa là thành chữ "YÊU"
 

Duongapaco

Đại Tá
TÀU BỐ CỨ CHẠY CON ƠI

Lâu nay công tác xa nhà
Vừa về đến ngõ con: A bố về!
Thế là nó trèo lên xe
Mẹ ơi bố về mẹ có thích không
Bữa chiều cơm nước vừa xong
Nó ôm lấy bố nó không chịu rời
Con ngủ với bố bố ơi
Tưởng rằng nó bé nhận lời cho qua
Đến khi vào ngủ trong nhà
Khuya rồi mắt nó mở ra trừng trừng
Giận con không dám hành hung
Lại phải nịnh nó nếu không thì phiền
Ngủ đi mai bố cho tiền
Mua chiếc tàu hoả chạy bin tuyệt vời
Thế là nó khóc nó đòi
Bố mua xe hoả con ngồi đêm nay
Vậy thì bố tính thế này
Mẹ con nằm dưới làm ray được rồi
Bên trên là bố con ơi.
Trùm chăn cho kín đầu đuôi làm tày
Ngồi lên lưng bố cho mau
Con làm ống khói để tàu đề - pa
Xong chưa bố đếm hai, ba
Hục, hục, hục, hú đấy là tàu đi
Quanh giường cứ thế bố phi
Lại hục, lại hú, bẻ ghi lái tàu
Bố ơi, bố hãm lại mau
Kẻo rơi ống khói từ lâu mất rồi
Kệ cha ống khói con ơi
Tàu bố cứ chạy tới nơi an toàn.

(Sưu tầm)
 

Duongapaco

Đại Tá
Hoa Bằng Lăng Tím

Có loài hoa mới gặp một lần
Mà lòng nhung nhớ đến bâng khuâng
Màu hoa tim tím bằng lăng nở
Quyến rũ hồn anh lúc chiều dâng.

Em yêu hoa tím lúc còn thơ
Đến tuổi đôi mươi mắt mộng mơ
E ấp nhìn hoa qua cửa sổ
Lòng say rung động với sắc tơ.

Ở cạnh nhà em, anh yêu thơ
Yêu bằng lăng tím cả trong mơ
Yêu người con gái ngây thơ ấy
Vắng bóng em lâu cũng thẫn thờ.

Vào một đêm trăng, ta yêu nhau
Dưới vòm hoa tím, nụ hôn sâu
Tình yêu say đắm như mộng tưởng
Bằng lăng nhuộm tím mối tình đầu.

Ngày tháng dần trôi hoa nở lại tàn
Tình ta tím mãi cứ mênh mang
Ngọt ngào, đắm đuối và thương nhớ
Lòng em thổn thức mỗi mùa sang.

Cuộc tình đâu có mãi bình yên
Chớp ở chân mây đã lóe lên
Mây đen kéo đến và gió dữ
Bão tố lòng ta hay trời đêm ?

Em phải theo ba đi rất xa ...
Chia tay với cả một mùa hoa
Tình ta đau đớn vì ly biệt
Nước mắt nghẹn ngào cứ ứa ra .

Thiếu em, lòng anh cô đơn trống trải
Bằng lăng buồn, màu tím cũng lạt phai
Thành phố nhỏ chìm trong mưa lạnh
Đêm u sầu, tiếc nuối, nhớ thương ai ?

Mỗi lần hoa nở, một lần đau
Tình yêu ngày ấy có còn đâu
Bằng lăng kết trái : tình oan trái
Xin gửi cho em chốn tuyền đài.
(st)
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh tặng em đóa hồng trong một sáng ban mai
Long lanh quá mặt hồ ơi xao nhẹ
Em nghe trái tim mình run lên khe khẽ
Thầm thì em gọi... hoa ơi!

Anh đang ở đâu rực rỡ ánh sao trời
Xin hãy lắng nghe tiếng hoa hồng tỏa ngát
Xin hãy nhìn bầu trời xanh bát ngát
Bồng bềnh trôi một sắc thắm xanh màu!


Một đóa hồng đỏ thắm nỗi nhớ nhau
Trong sương sớm nồng nàn thơm hoa gọi
Mặt trời về mỗi sớm chiều chói lọi
Hương sắc ngời ngan ngát ở trong nhau!
( ST )
 

Duongapaco

Đại Tá
Hoa giờ hoa của người ta
Muốn nhìn hoa đẹp đứng xa mà nhìn
Bao giờ hoa đẹp của mình
Đêm nhìn ngày ngắm hương hoa tỏa mùi

 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Thôi đừng rơi nữa hạt mưa ơi
Để cho lòng tôi bớt chơi vơi
Mưa thế đủ rồi ơi mưa nhé
Nếu mà mưa nữa buồn lắm thôi
Ngồi buồn lặng lẽ nhìn mưa rơi
Mưa ơi thôi nhé đừng rơi nữa
Bởi lẽ hồn tôi ướt hết rồi...

Ngày mưa nhiều 25.8.2013
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Ngoài trời mưa rả rích
Trong nhà im tĩnh mịch
Chỉ có tiếng mưa rơi
Sao trời ơi buồn thế
Mưa vẫn mãi không ngơi
Khiến lòng ta chơi vơi
Giá giờ có nàng Kiều
Để ta yêu ta quý
Trong suốt đêm mưa rơi

Đêm mưa nhiều ngày 05.9.2013
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Mùa thu lá rụng bên thềm
Ngồi buồn nhìn lá rơi êm vỉa hè
Lòng anh đau đớn tái tê
Nghĩ đến người ấy đêm về không vui

Mùa thu lá rụng ven đường
Em lên công trường có nhớ anh không
Em như chiếc lá diêu bông
Đi theo người ấy mất công thôi mà
 

phonghongBBC

Đại Uý
Mùa thu lá rụng bên thềm
Ngồi buồn nhìn lá rơi êm vỉa hè
Lòng anh đau đớn tái tê
Nghĩ đến người ấy đêm về không vui

Mùa thu lá rụng ven đường
Em lên công trường có nhớ anh không
Em như chiếc lá diêu bông
Đi theo người ấy mất công thôi mà

Anh Yên ơi, bài thơ tâm trạng quá, không hiểu bóng hồng nào nỡ làm cho Anh tôi say đắm như vây. Thật Là may mắn cho ai đó được ông Anh tôi gửi gắm nôi lòng
 

phonghongBBC

Đại Uý
Mùa thu lá rụng bên thềm
Ngồi buồn nhìn lá rơi êm vỉa hè
Lòng anh đau đớn tái tê
Nghĩ đến người ấy đêm về không vui

Mùa thu lá rụng ven đường
Em lên công trường có nhớ anh không
Em như chiếc lá diêu bông
Đi theo người ấy mất công thôi mà

Đọc thơ Anh thấy nao lòng,
Hồn thơ ướt đẫm hiểu không hỡi Nàng!?
Kiếp này Anh chót đa mang
Sao không dám ngỏ đón nàng về dinh????????
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Lúc nào tâm trạng của anh
Cũng nhớ người ấy như chanh có đường
Vui buồn thương nhớ vấn vương
Không ai biết được tỏ tường đâu em
 

Duongapaco

Đại Tá
Ngồi nhà viết mấy dòng thơ
Tâm trạng như cứ mơ mơ cô nào
Viết sao người đọc thêm vào
Như thế mới gọi: Lừa tình đấy em
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Nếu biết người ấy tên gì
Thì anh đây đã có chi phải buồn
Người đẹp trong mộng trong mơ
Chẳng có thực tế chẳng chờ được ai
Tình yêu như dải lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu
 

Duongapaco

Đại Tá
Gió thu lay lắt đổ về
Đỏ vàng lá rụng một bề em ơi
Sao em lại cứ thẫn thờ
Đồng hồ đã điểm không chờ một ai
Tình duyên có một không hai
Em đừng nghĩ nữa để mai hết rồi
 

Duongapaco

Đại Tá
Gió thu heo hắt theo về
Đến mùa lá rụng lê thê dọc đường
Em lên bục nhận giải cao
Hỏi em có nhớ có thương người nào ?
 

Bình luận từ Facebook

Top