Lời cảm ơn các bác các chú, các anh và các em ở Móng Cái

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Đúng như hẹn ngày 18/7 vừa qua tuannc18081988 đã có mặt tại Thành phố Móng Cái, và cũng theo liên hệ từ trước nên tuannc18081988 đã gặp anh Tuấn (MrTuanPS) và được anh Tuấn dẫn vào CLB khu ... ở bến xe Móng Cái giao lưu. Sau 2 buổi chiều làm quen và cọ sát tuannc18081988 xin được lập topic này để nói lên một số cảm xúc của mình:
Trước tiên là lời cảm ơn tới CLB của bác Sơn (làm chủ nhiệm) đã tiếp đón rất nhiệt tình khiến tuannc18081988 tưởng như mình đang chơi bóng ở Vĩnh Phúc vậy
Do không có đièu kiện về thời gian nên tuannc18081988 không lưu được tấm hình nào để post cho ace diễn đàn được biết. Ở Móng Cái phong trào bóng bàn đang phát triển rất mạnh số lượng người chơi đang tăng lên từng ngày ở đủ mọi lứa tuổi.
tuannc18081988 rất may mắn được giao lưu với rất nhiều rơ đánh (nên có thể thấy trình độ ở đây rất đa dạng).
Lần giao lưu này của tuannc18081988 được thi đấu tất cả là 7 trận:
-trận 1: tuannc18081988 gặp bác Sơn (chủ nhiệm CLB) tỉ số 1 - 3 (1 rơ thủ bền bỉ chặt chẽ và cực kyyyyyyyyyyyyỳ xoáy....:rolleyes:)
-trận 2: tuannc18081988 gặp bác ..... (nhỡ quên chưa hỏi tên ạ :cool:) tỉ số 3 -1 (1 rơ gò nặng, tuannc18081988 đã giật rất nhiều và cũng hỏng nhiều :()
-trận 3: tuannc18081988 gặp em Tùng (SN 1995, học trò của Tùng con Hải Dương) tỉ số 3 - 2 (một trận đấu đầy cố gắng của tuannc18081988, với một đối thủ tấn công bạo liệt - may mắn khi tuannc18081988 thắng 2 séc đầu nhưng lại để thua 2 séc tiếp theo - mạnh dạn bày tỏ là do 9 tiếng đi xe và bia rượu hơi nhiều thể lực suy sụp khá là nhiều, nhưng séc thứ 5 quyết tâm + sự mất tập trung của Tùng nên tuannc18081988 mới dành chiến thắng ..... to be continued)
- trận 4: tuannc18081988 gặp Tùng con (lần đầu gặp mặt - và cùng với sự liều lĩnh tuannc18081988 đã ráp mặt cao thủ, hix nếu biết trước chắc không dám chơi :rolleyes:) tỉ số 2 -3.Một trận đấu tuannc18081988 học được rất nhiều, từ phong cách thi đấu chậm rãi chắc chắn và đầy kinh nghiệm của tuyển thủ từ lò Hải Dương. Cảm ơn Tùng đã cho tuannc18081988 được 2 séc. Lần sau gặp lại để tuannc18081988 vài bóng nhé ;)
- trận 5: tuannc18081988 gặp bác Toàn (một tay C-Pen hiếm hoi mà tuannc18081988 được gặp) lối đấy xoáy láng bên phải cực kỳ khó chịu, tuannc18081988 đã quá vất vả mới có được một trận đấu với chiến thắng sát nút. tỉ số là 3 - 2.
- trận 6: tuannc18081988 gặp MrTuanPS (một học viên nữa của Tùng con - anh này cũng là hướng dẫn viên du lịch của tuannc18081988 ở đây) tỉ số 3 - 1 (chắc do mến khách nên nhường cho tuannc18081988 lợi thế, lân sau gặp lại hết tay anh Tuấn nhé).
- trận 7: tái đấu tuannc18081988 gặp em Tùng (lượt về trận 3)...Lần này lợi thế và may mắn không thuộc về tuannc18081988 nữa. tỉ số 3 - 0. tuannc18081988 không dám bình luận trận đấu này vì tuannc18081988 không tạo được một khó khăn nào cho Tùng cả, cảm ơn Tùng đã đánh hết tay. Một trận thua sâu quá, cũng hơi buồn nhưng không sao tỉ số đối đầu đang là 1 -1 và Tùng nhỉnh hơn về chỉ số phụ thôi :p
Lan man mãi cũng phải kết. trên đây là một số dòng cảm nhận của riêng tuannc18081988. Với một trình độ còn non và đang đi theo một lối phát triển khác là dùng cốt gỗ và các sản phẩm của Hoả Châu, tuannc18081988 hy vọng không làm mọi người trên Móng Cái thất vọng, có một chút gì đó nuối tiếc khi phải chia tay sớm khi mà tuannc18081988 còn quá nhiều điều muốn chia sẻ với bóng bàn Móng Cái về bóng bàn và về Cty Hoả Châu (www.bongbanviet.com - tiếp lửa đam mê)... Chào thân ái và hẹn gặp lại các bác, các chú, các anh em bóng bàn Móng Cái......Chúc cho bóng bàn nơi đây luôn bùng cháy đam mê.....Thân ace!!!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top