Lê Văn Tâm " Tâm khùng " - cuộc đời và Bóng bàn

Duongapaco

Đại Tá
Dời quê hương Hương Sơn, Hà Tĩnh bố mẹ anh lên Cam Đường - Lào Cai lập nghiệp và sinh ra anh, anh Lê Văn Tâm. Anh tuổi con Mèo ( Mèo Tam thể ) Sinh ra & lớn lên trên đất Mỏ Cam Đường trong những năm tháng diễn ra cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc leo thang ra đánh phá miền Bắc XHCN.
- Tuổi thơ ấu: Nhà anh gần Ga Pom Hán khi đó là Ga hành khách xuôi ngược tuyến Hà Nội - Lào Cai ngoài các buổi đi học anh thường ra Ga chơi với các bạn đồng trang lứa và anh biết khá nhiều thủ đoạn móc túi trộm cắp của các học sinh hư khi ấy hay theo các chuyến tàu để làm ăn... Nhiều bạn nhỏ tưởng anh cùng hội cùng thuyền nhưng ko phải, anh chỉ đi chơi mà thôi, Có một lần anh đã dũng cảm bắt được một tên chuyên móc túi hành khách và đã được động viên khen thưởng của nhà Ga, từ đấy tên tuổi anh nổi như cồn khiến đám lưu manh móc túi sợ khiếp vía...
- Khi lớn lên: Anh đi học phổ thông và vào trường Trung cấp nghề công ty học nghề để lo cho cuộc sống tương lai sau này của mình, học xong anh được tuyển vào công ty APT công tác từ năm 1986 cho đến ngày nay, anh đã chuyển công tác một vài đơn vị thành viên trong công ty nhưng đơn vị anh gắn bó lâu nhất có lẽ là XN Vận tải ô tô trực thuộc công ty APT
- Nghề nghiệp và những thăng trầm trong nghề: Anh đã trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau, nghề nào anh cũng thấy yêu, nhưng có lẽ nghề SC Lốp ô tô là nghề anh gắn bó lâu nhất và yêu quý nhất, mặc dù đó là nghề nặng nhọc và vất vả khi công ty hiện nay chủ yếu sử dụng xe ô tô > 45 tấn, những quả lốp mà người cao 1,75 mét còn thấp hơn một tầm, tâm sự với chúng tôi nhiều khi anh ấy bảo: Công việc của bọn em vất vả lắm, xe to, lốp lớn, sức khỏe ngày càng giảm sút vậy mà vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc trên giao, nhưng được cái lương thưởng cũng cao và ổn lên yên tâm với nghề của mình làm. Do làm nghề SC lốp lâu năm nên anh có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật trong việc SC và vá lốp xe ô tô của công ty. Tôi nhớ có năm do sai lầm trong quá trình làm việc anh đã phải đi SX Phân bón NPK một thời gian, lần ấy cũng là bài học xương máu cho anh trong quá trình công tác sau này, do yêu cầu công tác và có tài trong việc SC lốp xe ô tô anh đã được lãnh đạo ngành VT ô tô xin anh về làm công việc mà anh yêu thích nhất...
- Cuộc sống gia đình ( vợ con ): Anh cũng có nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ nhưng chưa kết duyên cùng cô nào, nhiều người tưởng anh ấy ở vậy đến già thì Không hiểu sao đến năm 43 tuổi ( năm 2006 ) anh quyết định XD gia đình với chị Doan khi chị ấy đang công tác tại Khách sạn Casino, anh chị thật đẹp đôi. Năm 2007 chi Doan xin chuyển về nhà khách công ty APT công tác đến bây giờ, cũng trong năm ấy anh chị sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, năm 2009 khi cháu lớn được 2 tuổi thì cháu thứ hai chào đời, vậy là sau 5 năm XD gia đình anh chị đã có 2 người con trai trông rất giống bố ( có người bảo đẹp trai hơn bố ) Cháu đầu tên: Lê Văn Việt, cháu thứ hai: Lê Văn Nam, nhiều người bảo anh chi đặt tên con hay quá, anh bảo nếu ghép hai tên 2 đứa con anh vào thì thành 2 chữ Việt Nam, tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Xin chúc mừng gia đình anh chị và những người con ngoan kháu khỉnh, tâm sự với chúng tôi anh bảo: Sau này lớn lên anh sẽ hướng cho 2 đứa con anh theo nghề khác nghề của bố cho đỡ vất vả, có thể là nghề VĐV Bóng bàn chuyên nghiệp vì hai đứa con anh 1 đứa thuận tay phải, 1 đứa thuận tay trái rất phù hợp với đánh đôi đôi bóng bàn và khi ấy sẽ đại diện cho VN thi đấu quốc tế nếu dành huy chương vàng lúc kéo cờ quốc kỳ và cử nhạc quốc ca VN lên sẽ rất tự hào và vinh quang gấp 2 lần cho tổ quốc vì 2 người con anh có tên là Việt , Nam lên nhận huy chương vàng cho đất nước Việt Nam ?. Có lần anh đưa 2 con đi chơi công viên Nhạc Sơn có người chào anh: Ông cho cháu đi chơi đấy ah, anh bảo: con tôi đấy, sao anh lớn tuổi thế mà có con nhỏ vậy anh trả lời vô tư: con vợ hai của tôi ?
- Sự nghiệp thể thao: Khi còn trẻ anh rất mê Bóng đá, nhưng do thể hình khiêm tốn nên anh ko phát huy được niềm đam mê của mình trên sân cỏ, nhiều người khuyên anh nên chuyển sang chơi Bóng bàn vì nó phù hợp với vóc dáng của anh hơn, sau nhiều băn khoăn suy nghĩ anh đã quyết định chuyển sang tập luyện môn Bóng bàn và đó cũng là lựa chọn sáng suốt trên con đường và sự nghiệp thể thao của anh cho đến tận bây giờ. Lúc mới tập Bóng bàn anh tiến bộ rất nhanh, các quả trái phải gò công anh tập tương đối thuần thục, càng thi đấu người ta càng nhận ra anh sinh ra như để chơi... Bóng bàn. Mấy năm gần đây anh được công ty triệu tập vào đội tuyển tham gia thi đấu các giải tỉnh, giải ngành để ghi nhận các tiến bộ của anh trong Bóng bàn.Chơi Bóng bàn anh rất mạnh mẽ với quả giật phải và chặn đẩy, ve trái, những quả yếu thế của anh thì chỉ thi đấu với anh người ta mới biết mà thôi ?
- Thành tích thi đấu Bóng bàn 2 năm gần đây: Năm 2011 được triệu tập vào đội tuyển công ty thi đấu giải ngành Hóa chất Việt Nam, ở vòng loại khu vực thi đấu tại: Công ty Supephốt phát & HC Lâm Thao Phú Thọ anh kẹp đôi cùng với anh Phạm Tuấn Khôi kết quả hai anh đã xuất sắc dành giải nhì khu vực và lọt vào vòng chung kết toàn quốc thi đấu tại Đà Nẵng ( đấu đơn anh đạt giải 4 ), tại Vòng chung kết toàn quốc ngành HCVN đôi của hai anh vẫn gữi vững được tấm huy chương bạc ( xếp sau đôi Yên + Hà APT ). Năm 2012 anh tham gia 2 giải chính: - Giải Công đoàn tỉnh Lào Cai anh đã xuất sắc dành giải nhất đơn nam lứa tuổi 36-45 sau khi vượt qua các cao thủ: Việt APT ở trận bán kết, và Hải Ga LC ở trận chung kết, - Giải khối Doanh nghiệp SXCN anh thi đấu tốt và vẫn dành được giải nhất đơn nam lứa tuổi 36-45. Khi tâm sự với chúng tôi anh nói anh đang cố gắng tập luyện để dành giải nhất đơn nam trong giải chung kết khối các cơ quan tỉnh Lào Cai tổ chức vào tháng 11.2012 sắp tới để đạt Hattrích Bóng bàn trong năm 2012...
- Những biệt hiệu của anh: Còn nhỏ chúng bạn gọi là Tâm " Dượng ", khi đi học gọi là Tâm : " Lùn " khi đi làm gọi là Tâm " Lốp " và khi chơi Bóng bàn gọi là: Tâm " khùng " và biệt hiệu ai đó đặt cho anh khi chơi Bóng bàn đã tồn tại cho đến hôm nay, nói đến Tâm " khùng " là người ta hay nghĩ đến một anh khùng chơi Bóng bàn nhưng ko phải, nếu các bạn muốn biết anh ấy chơi Bóng bàn như thế nào mà lại được đặt tên như vậy xin mời các bạn gần xa đến với CLB APT sẽ biết ngay thôi nhé ?. Ko biết ai đặt biệt hiệu ấy cho anh lâu rồi gọi thành quen, cứ tưởng người ta rất sợ khi chơi Bóng bàn với một anh khùng nhưng ko phải, mỗi ngày anh ko chơi Bóng bàn là cả CLB nhớ anh và mọi người lại hỏi han nhau hôm nay sao ko thấy Tâm " khùng " nhỉ ?, vắng anh là vắng đi sự sôi động vốn đã ko sôi động của môn Bóng bàn, có anh sân Bóng bàn như vui tươi hẳn lên, mọi người thi nhau đăng ký gặp anh để tỷ thí ăn thua ?, để có được điều đó đâu có dễ dàng gì ?
- Những phát ngôn nổi tiếng:
+ Cần tim đối thủ ( sau khi kẹp đôi với Yên Gai chiến thắng các đôi khác trong CLB cao hứng lên thường nói... )
+ Không cho người tay trái chơi Bóng bàn ( anh rất kỵ người chơi BB tay trái )
+ Bức tường Beclin ( khi đối phương công mạnh sang mà anh đỡ được thì anh bảo gặp phải... )
+ Vỗ tay hoan hô ( khi anh đánh được quả đẹp anh bảo mọi người ngồi xem... )
+ Cả CLB phải sợ ( khi có người nói sợ quả đánh của anh thì anh bảo... chứ ko phải mình mày )
+ Trong món thực đơn hôm nay ( cứ mỗi chiều ra CLB chơi bóng gặp ai anh cũng bảo... )
+ Đánh ko có màu như ăn thịt chó ko có rượu ( nhiều người rủ đánh giao lưu anh ấy bảo... )
+ Thằng 3, thằng 4 ( khi chơi với người yếu hơn anh chấp 3, 4 quả và thường ko gọi tên mà gọi... hôm nay mày trong thực đơn của tao đấy )
+ Ngon hơn món Salát Nga ( sau khi chiến thắng dễ dàng đối thủ anh thường bảo... )
+ Cả Suppe phải sợ và ngả mũ chào anh ( khi dành giải nhì đôi nam tại cty supe về CLB bảo... )
Tâm " khùng " là vậy đấy các bạn ah. Bóng bàn phong trào cần nhưng con người như thế để cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa hơn để bỏ lại đằng sau bao nỗi lo toan mưu sinh cuộc sống thường nhật hàng ngày. Nếu bạn nào muốn thử sức với Tâm " khùng " xin mời đến với CLB APT ( Phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai ) vào các buổi chiều từ 16h đến 19h hàng ngày. Số điện thoại của anh ấy: 01676.100.856.Chúc anh Tâm luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thường xuyên tập luyện bóng bàn để góp phần Xây dựng CLB APT ngày càng phát triển./.
 
Last edited:

zero

Trung Sỹ
HI.đôi Biên_ Dương có vẻ mạnh quá ,không biết có dám xuống Cam Đường Gặp đôi Vũ - Việt apatit không( vừa thua đôi Tâm - yên 3-0 xong)
 

Dũng Gai

Moderator
HI.đôi Biên_ Dương có vẻ mạnh quá ,không biết có dám xuống Cam Đường Gặp đôi Vũ - Việt apatit không( vừa thua đôi Tâm - yên 3-0 xong)

Có gì mà ko dám bạn? Đôi Trung Đường sắt + Dũng Gai nhà quê cũng đủ để hạ bệ cả Cty Aptit rồi. Ha ha.
 

zero

Trung Sỹ
Hay đây.Mà anh Dũng ơi cho em hỏi 1 tí : Trung đường sắt là ai vậy.Sao em chưa nghe tên bao h nhi?.Còn đội Dương - Biên thắng đôi Yên -Tâm là quá đúng rồi .Em lại nhầm với đôi Dũng - Biên.
 

Dũng Gai

Moderator
Hay đây.Mà anh Dũng ơi cho em hỏi 1 tí : Trung đường sắt là ai vậy.Sao em chưa nghe tên bao h nhi?.Còn đội Dương - Biên thắng đôi Yên -Tâm là quá đúng rồi .Em lại nhầm với đôi Dũng - Biên.

Trung Đường sắt đánh thua anh, nhưng chỉ thua trong séc 5. Lâm ly em ạ. Lần trước xuống mỏ giao lưu anh và ông Trung 1 đôi đánh 4 trận thắng cả 4. Trong đó có trận thắng Bình Lô + Chiến phởn và đôi : Việt Lùn + Mạnh (Con anh Mậu Rồ).). Dự kiến đôi mạnh nhất CLB gạch là ghép 2 đôi:
Đôi 1: Dũng Gai + Dương
Đôi 2: Dũng Gai + Trung.
Nếu có thể thì Dũng Gai + Tuyến Tị nữa.
Rất tiếc dạo này mình bị dãn cơ tay đang nghỉ đánh nửa táng rồi, phong độ ko hồi phục.
 
Last edited:

zero

Trung Sỹ
hic, thắng cả đôi Chiến - Bình nữa à . Hôm nào mời anh Dũng xuống apatit giao lưu cho anh em mở mang tầm mắt.
 

Duongapaco

Đại Tá
Tôi viết vài dòng tản mạn về anh, nếu có điều gì ko phải mong anh Tâm bỏ quá cho tôi nhé anh Tâm " khùng " thân mến của tôi
 

Duongapaco

Đại Tá
Hay đây.Mà anh Dũng ơi cho em hỏi 1 tí : Trung đường sắt là ai vậy.Sao em chưa nghe tên bao h nhi?.Còn đội Dương - Biên thắng đôi Yên -Tâm là quá đúng rồi .Em lại nhầm với đôi Dũng - Biên.
Zero còn trẻ, đánh bóng bàn hay nếu chịu khó tập luyện sẽ tiến bộ trong tương lai gần nhưng nhãn quan và cảm nhận chưa sâu sắc đâu nhé... đánh đôi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.... Anh Trung " cộc " Zero phải gọi bằng bác, bác ấy lớn tuổi nhưng chơi bóng bàn vợt phản xoáy lâu rồi và bác ấy chơi rất hay, nếu muốn biết trình của bác ấy Zero hỏi chú Tâm " khùng " là biết ngay thôi nhé ( có thể chơi hay trước người này nhưng gặp người khác lại chơi kém hay, hoặc có người chỉ chơi hay ở CLB mà họ chơi thôi chứ gặp người khác, ở CLB khác thì họ lại ko còn chơi hay được nữa )
 

Dũng Gai

Moderator
vấn đề là nếu đôi Dũng - Trung mà đòi hạ bệ được cả Apatit thì cần xem lại. cần phải khiêm tốn chút bác ạ

Thứ nhất: Em là người không biết đùa. Ha ha.
Thứ hai, anh chỉ nói vui, chém gió thôi, cái đó ko phải ko khiêm tốn.
Thứ 3: nếu thích đôi bên anh sẵn sàng giao lưu trên tinh thần vô tư, thoải mái. Nếu xét về thực lực bây giừo thôi, thì đôi Dũng TRung không ngại 1 đôi nào công ty em đâu dù thắng dù thua... Cái đó em hỏi anh Yên khắc rõ. Forum (diễn đàn) là để chém gió giao lưu cho vui em ạ, chứ không phải là nơi cá độ, ăn thua hoặc gây mất đoàn kết anh em.
Cái này bác Yên bác ấy tinh lắm, bác biết anh chỉ đùa vui tếu táo thôi. Nhưng để phân tích về độ già zơ, đôi Dũng - Trung cũng ko phải ko ít kinh nghiệm đâu. Chỉ có điều đánh thế nào và đánh với đôi nào thôi. Vui là chính.
Thời điểm này anh đang đau tay, công lực giảm đi chỉ còn 7 phần.
Ngoài đôi anh Yên + Tâm ra, em chọn cho anh 1 đôi mạnh nhất công ty em để giao lưu nhé. Địa điểm CLB Gạch (Sát nhà máy bia uống bia cho nhanh). Hoặc chí ít thì anh thích có 1 đôi nào mà có chú ZLC ấy. ZLC có dám không? Làm trận đôi cho vui em nhé. Anh linh tính ZLC là chú Trung hay sao ấy. Em cặp đôi với ai cho em chọn.
@anh Yên: Anh có 1 bài viết về anh Tâm hay quá. Không ngờ anh lại có khẩu khiếu văn chương. Về cách đánh bóng của anh Tâm Khùng em cũng rất nể, quả giật của anh ấy quá chuẩn, giải vừa rồi em ăn anh ấy 3-1 cũng do may mắn thôi.
 
Last edited:

ZLC (*_*)

Binh Nhất
Thứ nhất: Em là người không biết đùa. Ha ha.
Thứ hai, anh chỉ nói vui, chém gió thôi, cái đó ko phải ko khiêm tốn.
Thứ 3: nếu thích đôi bên anh sẵn sàng giao lưu trên tinh thần vô tư, thoải mái. Nếu xét về thực lực bây giừo thôi, thì đôi Dũng TRung không ngại 1 đôi nào công ty em đâu dù thắng dù thua... Cái đó em hỏi anh Yên khắc rõ. Forum (diễn đàn) là để chém gió giao lưu cho vui em ạ, chứ không phải là nơi cá độ, ăn thua hoặc gây mất đoàn kết anh em.
Cái này bác Yên bác ấy tinh lắm, bác biết anh chỉ đùa vui tếu táo thôi. Nhưng để phân tích về độ già zơ, đôi Dũng - Trung cũng ko phải ko ít kinh nghiệm đâu. Chỉ có điều đánh thế nào và đánh với đôi nào thôi. Vui là chính.
Thời điểm này anh đang đau tay, công lực giảm đi chỉ còn 7 phần.
Ngoài đôi anh Yên + Tâm ra, em chọn cho anh 1 đôi mạnh nhất công ty em để giao lưu nhé. Địa điểm CLB Gạch (Sát nhà máy bia uống bia cho nhanh). Hoặc chí ít thì anh thích có 1 đôi nào mà có chú ZLC ấy. ZLC có dám không? Làm trận đôi cho vui em nhé. Anh linh tính ZLC là chú Trung hay sao ấy. Em cặp đôi với ai cho em chọn.
@anh Yên: Anh có 1 bài viết về anh Tâm hay quá. Không ngờ anh lại có khẩu khiếu văn chương. Về cách đánh bóng của anh Tâm Khùng em cũng rất nể, quả giật của anh ấy quá chuẩn, giải vừa rồi em ăn anh ấy 3-1 cũng do may mắn thôi.
trình của em không dám giao lưu với bác :p
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Tâm " khùng " ơi thế là anh đã không làm được cái điều mà anh mong ước trong năm 2012 anh phấn đấu đạt 3 chức vô địch Bóng bàn rồi nhé ( nếu anh không nghiên cứu lối đánh và có chiến thuật thi đấu hợp lý để đối phó với Dũng Gai thì anh khó lòng chiến thắng được Dũng Gai đấy ). Đây là điểm yếu của anh trong thi đấu với các đối thủ già giơ có lối đánh phòng ngự phản công sắc bén, đáng lẽ anh phải đánh từng quả một & chọn bóng để đánh thay cho việc anh cứ đánh dào dạt như Bèo dạt mây trôi nên anh thua cũng là lẽ tất yếu mà thôi. Chúc mừng Dũng Gai đã hạ 2 cao thủ ( Tâm, Hải ) của APT trong giải chung kết khối các cơ quan tỉnh vừa qua nhé ( may mà Tâm + Hải gỡ lại được trận đấu chung kết đôi với Dùng Gai + Hưng con đấy )
 

haitanqd

Thượng Tá
Tình & Bóng
Tình và Bóng
Giữa chúng mình có Bóng e ơi
Nằm ở đâu làm sao a biết
Nếu một ngày tình e khác trước
Quả bóng tròn Lăn ngược ko e

Ai đã sinh ra Tình và Bóng
Để lòng a nghiên ngã đi theo
Bóng là e tình yêu ẩn náu
Chứa chan một mối tình Bóng yêu

Trong tơi bời thảng thốt tim đau
Gữa hai đường bóng xoáy giao nhau
A giao đã có người báo trước
E giao nào đâu anh có biết
Yêu e một mối tình Bóng đau
THTQD!
 

Dũng Gai

Moderator
Anh Tâm " khùng " ơi thế là anh đã không làm được cái điều mà anh mong ước trong năm 2012 anh phấn đấu đạt 3 chức vô địch Bóng bàn rồi nhé ( nếu anh không nghiên cứu lối đánh và có chiến thuật thi đấu hợp lý để đối phó với Dũng Gai thì anh khó lòng chiến thắng được Dũng Gai đấy ). Đây là điểm yếu của anh trong thi đấu với các đối thủ già giơ có lối đánh phòng ngự phản công sắc bén, đáng lẽ anh phải đánh từng quả một & chọn bóng để đánh thay cho việc anh cứ đánh dào dạt như Bèo dạt mây trôi nên anh thua cũng là lẽ tất yếu mà thôi. Chúc mừng Dũng Gai đã hạ 2 cao thủ ( Tâm, Hải ) của APT trong giải chung kết khối các cơ quan tỉnh vừa qua nhé ( may mà Tâm + Hải gỡ lại được trận đấu chung kết đôi với Dùng Gai + Hưng con đấy )
Trận đó anh Tâm đạt huy chương vàng vì cái Tay đau maradona của em thui. Lần sau chắc sẽ tái lại anh ạ. Nhưng cũng phải thừa nhận, trận chung kết em không còn hăng nữa, dường như có cái gì níu kéo em và em cảm thấy đến lúc mình phải chia sẻ với anh em.... Cái này chắc anh Yên hiểu. Chữ nhân văn cũng rất quan trọng. Sự hấp dẫn của Bóng Bàn nó ở chỗ đó.
Kết luận chút:
- Anh Tâm Khùng thua em nhanh vì anh ấy đánh quá nhanh, kỹ thuật tốt nhưng chưa "quái" lắm;
- Anh Hải thua em vì đánh quá chậm.
Muốn thắng em hai anh phải đánh vừa nhanh vừa chậm.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
( may mà Tâm + Hải gỡ lại được trận đấu chung kết đôi với Dùng Gai + Hưng con đấy )

Bác ơi, tay em đến trận đó càng bôi dầu càng đau, em ko dám vẩy mạnh nên nó rúc là phải ạ. Tại tay em thui... Em kê bóng nó còn nhói mà. Mấy trận căng thẳng làm tay em bị đau tái lại....
 

Duongapaco

Đại Tá
Tâm khùng rất mong đầu xuân năm mới được đọ súng với đôi VIP BBC mà mãi không thấy tổ chức, sốt ruột quá chiều qua bảo mọi ngươi: có lẽ mình không có duyên ? đúng là: Tâm khùng ?
 

Bình luận từ Facebook

Top