Lào Cai: [HOT] Dự kiến vài trận độ Vịt cỏ.

duclc

Binh Nhì


anh tuan ga tre đẹp trai nhưng buồn buồn hay là dại gái, sao mặt cứ thộn ra vậy
 

Duongapaco

Đại Tá
Hì, anh Yên viết nhầm 2 chỗ:
Một là, Dũng gai thành Dùng gai.
Hai là đôi Khao Giang thắng 3-1 chứ ko phải 3-0 anh nhé. Bác đưa hình kịp và hot quá.
Tối qua say về mệt quá anh đi nằm luôn, sáng nay dậy sớm vẫn mệt nhưng tranh thủ cặp nhật tin tức cho mọi người xem theo dõi có nhầm lẫn sai sót mong bạn thông cảm nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Sao ở Lào Cai các trận đấu đều quy ra vịt cỏ nhỉ ? Chắc là đặc sản , cứ như là một thời tòa án quy ra thóc vậy ?
Anh Rượu Ba Kích ơi đấy là hình thức xã hội hóa trong làng bóng bàn Lào Cai đấy anh ah, lâu lâu muốn ngồi với nhau tý nên nghĩ ra hình thức như vậy mà anh. Thịt Vịt và thịt chó là hai món ăn phổ thông vừa túi tiền của mọi người nên thách đấu bóng bàn hết chó lại đến vịt
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đúng là rất có lý và cũng rất văn hóa ẩm thực nhưng cho mình hỏi 1 mâm vịt cỏ giá bao nhiêu vậy ?
Nếu cho 6 người và cả đồ uống cũng ngót ngét 1 triệu đó bác ạ. 4 trận bọn em đánh tương đương với độ 1 triệu/1 trận. Số tiền này kèo độ giao lưu là vừa miếng, còn cao hơn có lẽ thành sát phạt nhau bác Ba Kích ợ. Bác thấy thế nào ạ? Như vậy có vừa miếng ko bác hay phải tăng độ lên ạ? Món độ này toàn tự nguyện nhân những buổi anh em đi liên hoan hứng lên thôi bác Ba Kích ạ.
Bản thân em cũng ko thích những trận bị kích động mới đánh vì như thế nó đã bao hàm nghĩa không hay rồi. Nhưng nếu bảo đánh mấy mâm anh em lai rai với nhau thì thấy thoải mái. Chủ trương của mấy anh em yêu thích bóng bàn Lào Cai đang là như vậy để tăng và nhấn xã hội hóa trong các trận bóng bàn lên một chút để ai cũng vui vẻ cả. Có lẽ xu hướng xã hội hóa để duy trì các hoạt động của các CLB trên toàn tỉnh Lào Cai đang là hướng đi đúng để huy động nguồn lực từ tất cả mọi người tham gia đánh bóng.
Mấy trận hôm nọ bọn em dự định 4 mâm vì chắc ít người xem do trùng ngày nghỉ lễ nhưng cuối cùng cũng không dưới 30 người đâu anh Kích. Không ngờ vui và thành công thế.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Đúng hẹn lúc khoảng 3 giờ
Các đoàn tề tựu đợi chờ từ lâu
Anh hùng hàm én mày râu
Bừng bừng khí thế từ đầu đến chân
Chỉ thiếu một hoa khôi Ngân
Vì bố ốm bệnh bớt phần giao lưu
Khởi động người bạt, kẻ tiu
Bóng sang bảng lảng một chiều rung rinh
Hưng đen xuất hiện thình lình
Làm bao cao thủ giật mình liêu xiêu
Anh Yên đăng ký buổi chiều
Hưng đen chấp 4 quyết liều một phen
Mở màn là trận Hưng đen
Cùng anh Yên đấu người xem rụng rời
Tỷ số 3 - 1 đúng thôi
Hưng đen giật chuẩn điểm rơi trong bàn
Bác Yên thua rất hân hoan
Đút hòm "từ thiện" trăm ngàn xá chi
Trận 2 cũng rất lâm ly
Sơn so găng Nguyễn ngán gì nhau đâu
Trận này Nguyễn dã phủ đầu
Bằng những quả giật vòng cầu khó chơi
Vào trận Sơn khá hụt hơi
Nguyễn chơi áp đảo Sơn phơi áo hồng
Trận này cũng một trăm đồng
Vui lòng đút lợn vài đồng chẳng kinh
Trận 3 là trận cầu Đinh
Khao Giang, Tâm Hải sẽ trình làng ngay
Trận này Giang giật rất hay
Tâm khùng không thể chặn ngay trên bàn
Khao bia ve bóng mơn man
Hải ngót đánh bóng xa bàn hỏng ăn
Thắng 3 - 1 chẳng khó Khăn
Đôi Khao Giang đã "vịt chăn" hoàn thành
Trận tư là cuộc khởi tranh
Hai đôi nam nữ quyết giành phân ngôi
Yên Hoa chấp 2 quả thôi
Hồng Phong chấp nhận cuộc chơi bắt đầu
Phonhg Hồng giật, bạt thần sầu
Đôi Yên Hoa cũng đánh ngầu nhiều phen
Mặc dù bóng đã rất quen
Đôi Yên Hoa vẫn tèn tèn ra đi
Trận 5, trận quá lâm ly
Gà tre thách đấu ngán gì Dũng gai
Hai anh em quyết tranh tài
Một bên giật đẹp, bên tài thủ dai
Tiếc cho anh Tuấn đẹp trai
Một chiều may mắn, Dũng gai thắng rồi
Hưng đen được 1 trận thôi
Coi bộ ngứa cựa cứ ngồi thừ ra
Tuyến con lẩm bẩm than ca
5 quả Hưng chấp chắc là mình ăn
Thế là Tuyến chẳng lăn tăn
Trận 6 Hưng chấp dương 5 Tuyến liều
Hưng đen múa bóng liêu xiêu
Tuyến con giật hỏng một chiều chẳng may
Năm mươi k đút liền tay
Chiều nay đầy cám Lợn này sướng không
Trận bảy là trận đợi trông
Song gai Dũng Túy với Hồng và Yên
Trận này 5 séc triền miên
Song gai thắng lợi Vịt liền trao tay
Phong móc lốp hứng, bay bay
Gạ đôi Tâm Hải độ ngay trận tiền
Hà xây dựng được ưu tiên
Cùng Phong móc lốp bạn hiền hợp gu
Trận này mang mác hơi thu
Chắc anh Tâm Hải muốn bù trận thua
Nhưng hôm nay chẳng được mùa
Hai anh nản chí lại thua Phong Hà.
Kết thúc trận đấu chuyển ca
Vịt Quyền thẳng tiến cả nhà đều vui.
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Thân gửi Dũng Gai:

Đọc thơ, đọc mãi, đọc hoài.
Chỉ mong được đọc những bài thơ hay?
Vịt đồng, thịt chó, men say.
Lợi nuôi không cám mỗi ngày lớn nhanh.
Cao thủ cứ chạy vòng quanh.
Giao lưu để biết trình người, trình ta.
Để rồi cùng cất lời ca.
Tình yêu trái bóng, giao hòa bên nhau.

3-9-2013
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Đúng hẹn lúc khoảng 3 giờ
Các đoàn tề tựu đợi chờ từ lâu
Anh hùng hàm én mày râu
Bừng bừng khí thế từ đầu đến chân
Chỉ thiếu một hoa khôi Ngân
Vì bố ốm bệnh bớt phần giao lưu
Khởi động người bạt, kẻ tiu
Bóng sang bảng lảng một chiều rung rinh
Hưng đen xuất hiện thình lình
Làm bao cao thủ giật mình liêu xiêu
Anh Yên đăng ký buổi chiều
Hưng đen chấp 4 quyết liều một phen
Mở màn là trận Hưng đen
Cùng anh Yên đấu người xem rụng rời
Tỷ số 3 - 1 đúng thôi
Hưng đen giật chuẩn điểm rơi trong bàn
Bác Yên thua rất hân hoan
Đút hòm "từ thiện" trăm ngàn xá chi
Trận 2 cũng rất lâm ly
Sơn so găng Nguyễn ngán gì nhau đâu
Trận này Nguyễn dã phủ đầu
Bằng những quả giật vòng cầu khó chơi
Vào trận Sơn khá hụt hơi
Nguyễn chơi áp đảo Sơn phơi áo hồng
Trận này cũng một trăm đồng
Vui lòng đút lợn vài đồng chẳng kinh
Trận 3 là trận cầu Đinh
Khao Giang, Tâm Hải sẽ trình làng ngay
Trận này Giang giật rất hay
Tâm khùng không thể chặn ngay trên bàn
Khao bia ve bóng mơn man
Hải ngót đánh bóng xa bàn hỏng ăn
Thắng 3 - 1 chẳng khó Khăn
Đôi Khao Giang đã "vịt chăn" hoàn thành
Trận tư là cuộc khởi tranh
Hai đôi nam nữ quyết giành phân ngôi
Yên Hoa chấp 2 quả thôi
Hồng Phong chấp nhận cuộc chơi bắt đầu
Phonhg Hồng giật, bạt thần sầu
Đôi Yên Hoa cũng đánh ngầu nhiều phen
Mặc dù bóng đã rất quen
Đôi Yên Hoa vẫn tèn tèn ra đi
Trận 5, trận quá lâm ly
Gà tre thách đấu ngán gì Dũng gai
Hai anh em quyết tranh tài
Một bên giật đẹp, bên tài thủ dai
Tiếc cho anh Tuấn đẹp trai
Một chiều may mắn, Dũng gai thắng rồi
Hưng đen được 1 trận thôi
Coi bộ ngứa cựa cứ ngồi thừ ra
Tuyến con lẩm bẩm than ca
5 quả Hưng chấp chắc là mình ăn
Thế là Tuyến chẳng lăn tăn
Trận 6 Hưng chấp dương 5 Tuyến liều
Hưng đen múa bóng liêu xiêu
Tuyến con giật hỏng một chiều chẳng may
Năm mươi k đút liền tay
Chiều nay đầy cám Lợn này sướng không
Trận bảy là trận đợi trông
Song gai Dũng Túy với Hồng và Yên
Trận này 5 séc triền miên
Song gai thắng lợi Vịt liền trao tay
Phong móc lốp hứng, bay bay
Gạ đôi Tâm Hải độ ngay trận tiền
Hà xây dựng được ưu tiên
Cùng Phong móc lốp bạn hiền hợp gu
Trận này mang mác hơi thu
Chắc anh Tâm Hải muốn bù trận thua
Nhưng hôm nay chẳng được mùa
Hai anh nản chí lại thua Phong Hà.
Kết thúc trận đấu chuyển ca
Vịt Quyền thẳng tiến cả nhà đều vui.

chu dũng lam thơ tai tinh quá:zingme43::zingme43::zingme43::zingme43::zingme43::zingme43::zingme43::zingme43::zingme43:
 

phonghongBBC

Đại Uý
Hôm nay vào dạo diễn đàn,
Tự hào về xới bóng bàn Lào Cai.
Đọc thơ - thật nể Dũng gai
Tường thuật thi đấu chẳng sai trận nào,
Thi hứng mặc sức tuôn trào
Hồn thơ -tài bóng qưện vào đam mê,
Thực mà như thể xi-nê
Đọc thơ Dũng mình cũng... mê mẩn lòng.
!!!!!!!!
Chợt lo lắng chút viển vông,
Liệu rằng sẽ khổ ...bóng hồng nào đây
Bóng bàn chót đã mê say
Tình thơ như thế..."gió", "mây" khôn lường....
.....

Bái phục chú Dũng gai
 

Dũng Gai

Moderator
Hôm nay vào dạo diễn đàn,
Tự hào về xới bóng bàn Lào Cai.
Đọc thơ - thật nể Dũng gai
Tường thuật thi đấu chẳng sai trận nào,
Thi hứng mặc sức tuôn trào
Hồn thơ -tài bóng qưện vào đam mê,
Thực mà như thể xi-nê
Đọc thơ Dũng mình cũng... mê mẩn lòng.
!!!!!!!!
Chợt lo lắng chút viển vông,
Liệu rằng sẽ khổ ...bóng hồng nào đây
Bóng bàn chót đã mê say
Tình thơ như thế..."gió", "mây" khôn lường....
.....

Bái phục chú Dũng gai
Anh Phong có kém tài đâu
Thơ văn anh cũng "chiều sâu" kém gì
Bóng anh giật, móc lâm ly
Kỳ hoa, dị thảo ngại gì ai đâu ?
Bóng Hồng họ thích "chiều sâu"
Không phải mấy trận độ màu đâu anh
Diễn đàn mà vắng bóng anh
Chị em ngơ ngẩn, quẩn quanh vì buồn.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chú Dũng gai làm thơ rất hay, nay lại có chú em Phong nữa không kém cạnh gì về tài thơ phú, thật đáng nể, đáng nể hai sư phụ nhiều, như vậy trên BBC có: Dũng, Phong, BLT, làm thơ rất hay, dưới APT có anh GaiTabor mới có khả năng đối chọi được với 3 vị này thôi
 

Dũng Gai

Moderator
Chú Dũng gai làm thơ rất hay, nay lại có chú em Phong nữa không kém cạnh gì về tài thơ phú, thật đáng nể, đáng nể hai sư phụ nhiều, như vậy trên BBC có: Dũng, Phong, BLT, làm thơ rất hay, dưới APT có anh GaiTabor mới có khả năng đối chọi được với 3 vị này thôi

Cam Đường có anh Dương Công
Yên, Tâm, Trường, Chí rượu nồng tình thơ.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Chú Dũng gai làm thơ rất hay, nay lại có chú em Phong nữa không kém cạnh gì về tài thơ phú, thật đáng nể, đáng nể hai sư phụ nhiều, như vậy trên BBC có: Dũng, Phong, BLT, làm thơ rất hay, dưới APT có anh GaiTabor mới có khả năng đối chọi được với 3 vị này thôi

Ui, Sáng nay em bận quá giờ mới vào diễn đàn. Hôm trước thấy chú Dũng viết hay quá nổi hứng "nặn" được mấy dòng...hì hì. Thời sinh viên thỉnh thoảng cũng làm thơ bút tre, bây giờ tâm hồn chai sạm với thời gian rồi. Hứng chí viết mấy câu cho vui...ko dám sánh cùng chú Dũng gai va mấy anh đâu. anh mà xếp hạng thế em...ngại ko dám chém thơ nữa đâu.
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Gai Tabor đâu giám " so găng" với các " võ sĩ " của làng thơ phú bóng bàn BBC. Anh Yên viết thế làm cho Gai Tabor cũng thấy giật mình. Khi đã là mùa lá rụng thì làm sao có được lời hay ý đẹp trong thơ. Xin mọi người hiểu cho Gai Tabor nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
 

Dũng Gai

Moderator
Gai Tabor đâu giám " so găng" với các " võ sĩ " của làng thơ phú bóng bàn BBC. Anh Yên viết thế làm cho Gai Tabor cũng thấy giật mình. Khi đã là mùa lá rụng thì làm sao có được lời hay ý đẹp trong thơ. Xin mọi người hiểu cho Gai Tabor nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
Thơ bác nghe rất có hồn
Chị em phụ nữ bồn chồn nhiều khi.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Gai Tabor đâu giám " so găng" với các " võ sĩ " của làng thơ phú bóng bàn BBC. Anh Yên viết thế làm cho Gai Tabor cũng thấy giật mình. Khi đã là mùa lá rụng thì làm sao có được lời hay ý đẹp trong thơ. Xin mọi người hiểu cho Gai Tabor nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.

Anh Khôi ơi, sao nói giọng "dằn dỗi" thể nhỉ...Thực lòng mà nói em ít lên diễn đàn những mỗi khi vào đều rất thích đọc thơ của anh và anh Yên, chú Dũng, BLT ...thấy tự hào về Lào Cai nhà mình lắm! mọi ngưởi viết rất tài tình, kết hợp giữa thơ và bóng là điều rất tuyệt mà...đừng có "dỗi" như thế mọi người nghĩ anh sắp "già" thật đấy, hì hì
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chú em Phong dạo này đánh bóng lên tay,sáng tác thơ hay, nói phải như củ cải ấy nhỉ, nếu cứ dỗi thì chú Phong phải là người dỗi đầu tiên vì: Nhiều người làm thơ, chụp ảnh, giao lưu với bà xã nhà chú ấy lắm, nhưng cũng vui vì có bà xã được nhiều người nhắc đến trong làng bóng bàn Lào Cai và VN thông qua thơ ca hò vè đấy
 

phonghongBBC

Đại Uý
Chú em Phong dạo này đánh bóng lên tay,sáng tác thơ hay, nói phải như củ cải ấy nhỉ, nếu cứ dỗi thì chú Phong phải là người dỗi đầu tiên vì: Nhiều người làm thơ, chụp ảnh, giao lưu với bà xã nhà chú ấy lắm, nhưng cũng vui vì có bà xã được nhiều người nhắc đến trong làng bóng bàn Lào Cai và VN thông qua thơ ca hò vè đấy

Ui, nhà em í là không có kiểu dỗi đâu anh ơi, không chỉ bóng bàn mà "xét một cách toàn diện" nhà em bà xã là "number one" mà kiêm luôn "Bộ trưởng ngoại giao" trên diễn đàn í...em có bao giờ có phát ngôn chính thức trên room đâu, hôm trước thắng trận YH bà xã lên chém là em sợ vợ nên đánh trận đôi hay hơn mọi ngày...hì, em biết mà cứ im thin thít có dam ho he gì đâu anh, dù sao được bà xã khen đánh hay là sướng rồi, sợ vợ mình tí cũng dc anh nhỉ. khà khà ...
Chiều nay dỗi việc vào diễn đàn thấy vui ghê, kiểu này không khéo nghiện trốn việc vào diễn đàn chém gió suốt thì gay.
 

Duongapaco

Đại Tá
Công bằng mà nói chiều hôm đấy em đánh rất hay chứ không phải anh nói xuôi chiều đâu, chú nói sợ vợ im thin thít nhưng còn thiếu mấy câu nữa là: ... Như thịt nấu đông. Mà anh đọc có bạn dulc nói: ai tên Phong cũng đều sợ vợ cả, như thế em có nhiều đồng minh nhất đấy vì Lào Cai có nhiều người tên Phong lắm. He he
 

Bình luận từ Facebook

Top