Lào Cai: Chuẩn bị huynh đệ tương tàn

Status
Không mở trả lời sau này.

binhlo

Binh Nhất
Kết quả thì có rôi nhưng anh em say hết rồi chú bình ạ Cháu giờ mới tỉnh chú ạ. Chắc là mai mới có kết quả cùng 1 số hình ảnh clb
 

Dũng Gai

Moderator
Giải này chuẩn bị công phu, truyền thông khá nhiều, đã kết thúc thi đấu rồi mà chẳng thấy truyền thông kết quả thi đấu của các đôi nam, đôi nam nữ ra sao nhỉ? Trước giải mình cũng có tham gia trên diễn đàn về cách sắp đặt các cặp thi đấu của giải này với BTC giải, nhưng không hiểu sao bây giờ xem lại bài đó đã bị biến đi đâu mất ?

Bác Bình hình như hiểu nhầm thì phải. Bác không đọc kỹ rồi. Em trả lời để bác rõ:
1. Đây là sự kiện câu lạc bộ bóng bàn BBC ra mắt;
2. Nhân sự kiện này có 1 chút giao lưu với các CLB. Nghĩa là không phải tổ chức giải bác ợ. Vì giải thì phải có điều lệ. Anh Vinh chỉ đến giúp công tác tổ chức cho CLB thôi.
Vậy bác nhé, mong bác đừng bàn rộng tránh hiểu lầm gây mất đoàn kết.
 

Duongapaco

Đại Tá
Kết quả thi đấu Bóng bàn giải CLB BBC mở rộng
Sáng qua 23/12/2012 tại đại bản doanh CLB Gạch & Bia ( gọi tắt là BBC ) lễ ra mắt CLB đã được tiến hành dưới sự chứng kiến của gần 100 VĐV Bóng bàn của các CLB Bóng bàn trong tỉnh Lào Cai, ngay sau phần lễ dưới sự điều hành của các Trọng tài Trung tâm TDTT tỉnh Lào Cai các nội dung thi đấu theo chương trình đã được tiến hành trên 4 bàn bóng của CLB, các trận vòng loại và tứ kết thi đấu 3 thắng 2, từ vòng BK & CK thi đấu 5 thắng 3, kết quả toàn giải như sau:
1. Đôi nam
Nhất: Đôi: Dũng Gai + Giang ( BBC )
Nhì: Đôi: Bình + Hạnh ( BBC )
Đồng giải 3: Đôi: Biên + Cường (BBC ) và đôi: Tuấn + Chính ( BBC )
2. Đôi Nữ:
Nhất đôi: Hiệp + Lan ( BBC )
Nhì: Đôi: Thơm + Lộc ( APT )
Đồng giải 3: Đôi: Hồng + Hoa ( BBC ) và Ngân + Hồng ( DH )
3. Đôi nam nữ:
Nhất đôi: Khao + Hồng ( BBC )
Nhì: đôi: Phước + Hồng ( DH )
Đồng giải 3: Đôi: Sơn + Hiệp ( BBC ) và đôi: Hải + Ngân ( DH )
Sau lễ tổng kết giải BTC đã mời các đội, các VĐV liên hoan tổng kết tại nhà hàng Ngòi Đum và thi VN tại CLB Phương Anh hết sức vui vẻ
TM CLB APT và ACE yêu thích BB Lào Cai xin trân thành cảm ơn BTC & CLB BBC đã nhiệt tình đón tiếp và tổ chức thi đấu giao lưu vui vẻ hữu ích tạo sân chơi cho các VĐV yêu thích bộ môn bóng bàn trong tỉnh Lào Cai. Các hình ảnh về lễ ra mắt, chương trình thi đấu, liên hoan, VN, BTC CLB BBC sẽ gửi tới quý vị và các bạn sau. Hẹn gặp lại năm 2013
 
Last edited:

duclc

Binh Nhì
Cảm ơn sự nhiệt tình của Chú Yên APT. Tuy là giải mang tính chất giao lưu nhưng tính chất các trận đấu khá căng thẳng và nhiều trận cũng đẹp mắt không kém giải tỉnh là mấy. Cháu xin phép các chú, các anh chị bình loạn sơ cua như sau:
1. Về giải đôi nam: Đã diễn ra sôi nổi và có nhiều camgo lẫn bất ngờ. Bất ngờ nhất khi đôi Hiệp + Vũ lại ngã ngựa trước đôi Phương + Thắng (Được đánh giá là yếu cơ hơn). Nhưng đôi Phương + Thắng (BBC) là thua vô lý trước đôi Tuấn + Chính (BBC). Đôi Tuấn + Chính (BBC) tiến thẳng vào bán kết với đôi Dũng Gai + Giang. Trong trận này đôi Tuấn + Chính (BBC) lại gây bất ngờ khi chén đôi Dũng Gai + Giang ngay ở ván 1, ván 2 lên 10 hòa rồi mới chịu thua trong gang tấc. Riêng trận này phỏng vấn anh Dũng Gai anh nói: "Không phải anh đánh ko đúng sức hay tâm lý gì cả, mà do đôi Tuấn + Chính (BBC) đã quá quen bóng, mặt khác đôi yếu hơn bao giờ họ cũng thoải mái về tâm lý hơn nên nếu đôi mạnh chủ quan vẫn có thể thua".
Câu hỏi tiếp cho anh Dũng Gai khi uống rượu là làm sao anh lại thắng 1 séc trong gang tấc như vậy thì anh Dũng Gai trả lời là suốt cả trận đấu anh ko phát nhiều quả xoáy lên, chỉ phát xoáy xuống, nhưng khi tỷ số hơn 1 quả thì dùng qửa phát xoáy ngang khiến họ bung và ăn điểm trực tiếp". té ra bí quyết là vậy.
Trận Yên + Khôi (APT) gặp Biên + Cường (BBC) cho thấy chú Yên vẫn lối đánh điềm đạm, khó chịu, nhưng chú Yên có vẻ không hợp chú Khôi lắm. Nếu phân tích về chuyên môn thì quả gai của anh Khôi chỉ chọc và chọc, nếu gặp bóng xoáy ngang nhanh và xoáy xuống nặng thì quả chọc ấy phều lên và làm mồi cho quả bạt + Giật. Đây là sở trường của chú Biên anh Cường vì thế đôi chú Yên rất mạnh nhưng vẫn bị loại;
Trận bán kết 2 giữa đôi Biên + Cương (BBC) gặp Bình + Hạnh BBC diễn ra căng thẳng, nhưng dường như quả giật uy lực của anh Bình Lô đã không ai chặn được nên đôi Biên + Cường đành thua sát nút 3 -2.
Trận chung kết Dũng + Giang (BBC) và Bình + Hạnh (BBC) diễn ra đầy kịch tính khi đôi Bình + Hạnh dẫn trước 2 - 0. Trận này anh Bình Lô vừa đánh vừa chém gió kinh khủng khi quả gai của anh Dũng Gai xử lý sang đều bị anh giật trả lại chính xác từng milimet. Nhưng thế trận đã đổi khi ở séc 3 anh Dũng Gai và anh Giang chơi hay hẳn lên. Một người gạt, hất điểm rơi, 1 người giật đã mang lại chiến thắng 3 - 2 cho đôi Dũng Gai + Giang thật nghẹt thở.
Bên lề trận đấu khi hỏi trận này được anh Dũng Gai tâm sự là về cơ hai đôi ngang nhau, mỗi đôi đều có thế mạnh riêng. Ván 3,4,5 phải thay đổi hoàn toàn cách đánh mới mong thắng được đôi Bình + Hạnh rất khéo léo. Kể cả quả giao bóng cũng phải biến hóa và xoáy xuống nhiều hơn là xoáy lên để an toàn bóng chứ không mạo hiểm giao xoáy lên do anh Bình Lô giật quá hay và chính xác. Anh Dũng nói tiếp: Dù sao Dũng Gai + Giang thắng chỉ may mắn thôi, nếu trận này đánh lại chưa nói trước ai thắng ai... (Hài thật).
Khách quan mà nói, theo cháu cách đánh của anh Dũng Gai vẫn có độ "quái" nhất định khi làm cho chú Hạnh + anh Bình Lô đánh hỏng mấy quả trong thời điểm quyết định trận đấu...
Các trận đôi nam nữ, đôi nữ phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đôi nào đều hơn đôi ấy sẽ nhất. Và có rất nhiều chị em khi gặp mặt gai đều đánh nhiều quả hỏng. Riêng chị em, gai là 1 vấn đề.
Cảm ơn đã quan tâm bài viết.
 

binhyb

Moderator
Bác Bình hình như hiểu nhầm thì phải. Bác không đọc kỹ rồi. Em trả lời để bác rõ:
1. Đây là sự kiện câu lạc bộ bóng bàn BBC ra mắt;
2. Nhân sự kiện này có 1 chút giao lưu với các CLB. Nghĩa là không phải tổ chức giải bác ợ. Vì giải thì phải có điều lệ. Anh Vinh chỉ đến giúp công tác tổ chức cho CLB thôi.
Vậy bác nhé, mong bác đừng bàn rộng tránh hiểu lầm gây mất đoàn kết.

A cũng chỉ là người theo dõi xem trên diễn đàn, có thể không đọc kỹ và không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu hết được, thấy thông tin gọi là giải mở rộng của CLB thì hiểu đó là giải thật! nên cũng tham gia chém gió một chút góp vui mong "giải đấu" được tổ chức vô tư vui vẻ thôi, không có ý gì ngoài việc giao lưu trao đổi thông tin đâu! Không nên nghĩ sự tham gia, trao đổi có thể khác ý một chút lại cho là ý xấu... đâu ? Theo A hiểu Diễn đàn có là sân chơi để các thành viên tự do trao đổi về bb, kết nối thông tin, bạn bè, vui vẻ, đoàn kết, thân ái chân thành mới đúng ý nghĩa, mục đích của nó. A cũng rất mong muốn ae mình giao lưu trên Diễn đàn cũng như ở bàn bóng và ngoài cuộc sống như vậy, không nên suy diễn cách hiểu của người khác dẫn đến hạn chế trao đổi thông tin nhiều chiều e ạ. Cho a gửi lời chúc mừng sự kiện CLB BBC ra mắt, tổ chức giao lưu đông vui và thành công tốt đẹp! Chúc sức khẻo ace trong CLB BBC, chúc phong trào bb CLB BBC ngày một phát triển. Nếu có thể cho Ae trên DĐ biết thêm thông tin về kết quả các trận đấu vòng trong của buổi giao lưu nhé. Thanks !
 

Dũng Gai

Moderator
Mải đánh quá bác Bình ạ, em mang Iphone mà quên chụp ảnh, chán thật. Một vài ngày tới nếu có hình ảnh em sẽ up lên, mọi người thông cảm vì đang phải kiểm điểm đảng viên.
Thấy anh Yên trầm quá không vào chém gió vài câu cho zui.
 

Duongapaco

Đại Tá
7 h 10 sáng chủ nhật ngày 23/12/2012 trời rét, mưa phùn bay bay xe ô tô đưa đoàn VĐV Bóng bàn công ty APT chúng tôi lên 398 Ngô Quyền, Phường Kim Tân, TP Lào Cai dự lễ ra mắt CLB BBC và thi đấu giao lưu Bóng bàn, 7h30 phút xe chúng tôi đến đại bản doanh CLB BBC ra tận sân công ty đón chúng tôi có các anh: Nguyễn Quốc Biên Tổng Giám đốc công ty, anh Phạm Xuân Hằng phó TGĐ, chủ nhiệm CLB BBC và các anh các chị trong BTC lễ ra mắt CLB, sau những cái bắt tay nồng ấm chào hỏi ban đầu đoàn chúng tôi vào bên trong nơi kê 4 bàn bóng bàn để thi đấu, từ cái nhìn đầu tiên chúng tôi đã thấy tấm biển: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai - Câu lạc bộ Bóng bàn Gạch & Bia ( Viết tắt CLB BBC ) - Lễ ra mắt CLB và thi đấu giao lưu Bóng bàn. Cứ tưởng đoàn APT đến sớm nào ngờ trong nhà đã đông đủ cả: Anh Vinh TP TCTĐ trung tâm TDTT tỉnh Lào Cai cùng 5 trọng tài cấp tỉnh đã đến từ lúc nào và sẵn sàng với nhưng biển lật điểm, biên bản thi đấu trên tay, các CLB khác trong tỉnh cũng đã có mặt tương đối đông đủ như: CLB Phường Duyên Hải với anh Hiệp chủ nhiệm, anh Hùng PCN, các cao thủ Hải Ga, Phước điện lực, các chị Hồng công chúa, chị Ngân Hoa khôi Bóng bàn Lào Cai... CLB Bến xe khách chúng tôi thấy có: anh Vang GĐ, anh Huệ phó Ga LC, anh Hiếu..., các CLB khác có: anh Tân GĐ công ty môi trường đô thị LC, anh Thanh phó GĐ công ty KD nước sạch, anh Thắng Hiệu trưởng trường CĐ cộng đồng, anh Ngội, anh Chính, anh Dũng CLB Đền thượng phường Lào Cai, ông Vân , chị Phương Anh CLB Hồng Hà... Chúng tôi còn thấy các chị Hoa, chị Hồng vào ra tất bật khi được hỏi các chị bảo chúng em được BTC phân công vừa phục vụ khách vừa thi đấu tuy có vất vả nhưng vui lắm, sự chu đáo của CLB khi chúng tôi thấy những hộp sữa, ổ bánh mỳ phục vụ điểm tâm cho VĐV trong giờ nghỉ... gặp nhau tay bắt mặt mừng chúng tôi thấy rất vui khi ACE bóng bàn Lào Cai gặp nhau ở đây để cùng hội ngộ và thể hiện sở thích của mình. Đúng 8 h kém 15 phút buổi lễ ra mắt CLB BBC đã trang trọng tiến hành dưới sự điều hành của Dũng gai thành viên BTC, Anh Biên TGĐ T.M công ty CPVLXD LC lên phát biểu và tuyên bố thành lập CLB BBC và ra mắt ban chủ nhiệm CLB gồm anh Hằng công ty Gạch, anh Sỉn công ty Bia, ban chủ nhiệm cùng các chủ nhiệm CLB đã vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, buổi ra mắt CLB đã kết thúc nhanh gọn nhường lại sân chơi bóng bàn cho mọi người thi đấu theo lịch của BTC. Với hơn 80 trận thi đấu và kết quả toàn giải như đã được thông báo ở phần trên, các đôi CLB BBC đã chiến thắng áp đảo các đôi của CLB khác trong tỉnh về thànhh tích thi đầu họ đã về nhất hầu hết các nội dung, xin chúc mừng các đôi VĐV CLB BBC về thành tích thi đấu nhân ngày lễ ra mắt CLB của mình, kết thúc BTC ngoài các giải đã định trước còn trao thêm giải đôi cao tuổi nhất cho đôi VĐV: Mai Thế Vinh + Kiều Bá Mậu ( APT ) như một lời động viên tinh thần cho CLB APT khi thi đấu dưới sức của mình, kết thúc lễ trao giải BTC có mời toàn thể VĐV đến nhà hàng Ngòi Đum dự liên hoan tổng kết, vừa ra đến cửa chúng tôi thấy xe chở đến một chiếc bàn bóng bàn mới tinh của một hãng nổi tiếng thể giới nghe đâu tốt nhất trong số các bàn bóng bàn ở LC thì phải hứa hẹn những trận chiến mới đang chờ đợi bên bàn bóng mới mua.Nhà hàng Ngòi Đum tọa lạc trên bờ suối được bắt nguồn từ khu du lịch nổi tiếng Sa Pa chảy về, nhà thiết kế theo kiểu nhà sàn gỗ hai tầng trong khuôn viên thật rộng rãi, chủ nhà hàng là anh Mùi hiếu khách vừa tiếp khách vừa gẩy đàn cho khách nghe những bài tình ca bất hủ khiến cho chúng tôi thấy thêm một niềm vui bất tận và những bàn tiệc đã được bày sẵn, những chén rượu nồng được những bàn tay hiếu khách rót ra trong khí rét ngọt của tiết Noen năm nay, tiếng mời nhau, tiếng cộc chạm những chén rượu các mâm kín tầng 2 nhà hàng tạo một âm thanh vô cùng vui vẻ trong buổi tổng kết này, những lời chúc mừng, những tiếng dô dô, những trận thách đấu trong thời gian gần đã được các cao thủ chém gió ngay tại bàn tiệc, ra về ai cũng lâng lâng và được BTC mời đến CLB Phương Anh cùng hát với nhau những bài hát mà mình yêu thích nhất. 15h30 chúng tôi chia tay nhau ra về, những cái bắt tay ôm ấp hẹn hò nhau của những con người có cùng sở thích chia tay nhau ra về và hẹn nhau lần sau cứ thế, vẫn thế. Xin cảm ơn CLB BBC các anh chị em Bóng bàn đã thân tình đón tiếp và tổ chức một buổi giao lưu bóng bàn vô cùng ý nghĩa này, xin cảm ơn anh Biên, anh Hằng và các anh các chị lãnh đạo công ty CPVLXD LC đã rất quan tâm đến môn bóng bàn vốn rất khó chơi này, xin hẹn gặp các anh các chị trong dip gần nhất
 
Last edited:

binhyb

Moderator
Kết quả thi đấu Bóng bàn giải CLB BBC mở rộng
Sáng qua 23/12/2012 tại đại bản doanh CLB Gạch & Bia ( gọi tắt là BBC ) lễ ra mắt CLB đã được tiến hành dưới sự chứng kiến của gần 100 VĐV Bóng bàn của các CLB Bóng bàn trong tỉnh Lào Cai, ngay sau phần lễ dưới sự điều hành của các Trọng tài Trung tâm TDTT tỉnh Lào Cai các nội dung thi đấu theo chương trình đã được tiến hành trên 4 bàn bóng của CLB, các trận vòng loại và tứ kết thi đấu 3 thắng 2, từ vòng BK & CK thi đấu 5 thắng 3, kết quả toàn giải như sau:
1. Đôi nam
Nhất: Đôi: Dũng Gai + Giang ( BBC )
Nhì: Đôi: Bình + Hạnh ( BBC )
Đồng giải 3: Đôi: Biên + Cường (BBC ) và đôi: Tuấn + Chính ( BBC )
2. Đôi Nữ:
Nhất đôi: Hiệp + Lan ( BBC )
Nhì: Đôi: Thơm + Lộc ( APT )
Đồng giải 3: Đôi: Hồng + Hoa ( BBC ) và Ngân + Hồng ( DH )
3. Đôi nam nữ:
Nhất đôi: Khao + Hồng ( BBC )
Nhì: đôi: Phước + Hồng ( DH )
Đồng giải 3: Đôi: Sơn + Hiệp ( BBC ) và đôi: Hải + Ngân ( DH )
Sau lễ tổng kết giải BTC đã mời các đội, các VĐV liên hoan tổng kết tại nhà hàng Ngòi Đum và thi VN tại CLB Phương Anh hết sức vui vẻ
TM CLB APT và ACE yêu thích BB Lào Cai xin trân thành cảm ơn BTC & CLB BBC đã nhiệt tình đón tiếp và tổ chức thi đấu giao lưu vui vẻ hữu ích tạo sân chơi cho các VĐV yêu thích bộ môn bóng bàn trong tỉnh Lào Cai. Các hình ảnh về lễ ra mắt, chương trình thi đấu, liên hoan, VN, BTC CLB BBC sẽ gửi tới quý vị và các bạn sau. Hẹn gặp lại năm 2013

Cảm ơn Duongapaco, mặc dù là CN của 1 CLB giành được số giải quá ít ỏi trong số 3 CLB tham gia thi đấu trong "sự kiện" ra mắt CLB BBC như trong kết quả đã nêu trên, nhưng vẫn là người nhiệt tình vui vẻ kịp thời cập nhật thông tin kết quả thi đấu, giao lưu trong " sự kiện" trên lên Diễn đàn để ace bb được biết. Thanks ! Chúc CLB APT trong những lần thi đấu tương tự năm sau ẵm được nhiều giải thưởng hơn nhé ! Thanks !
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Bình ah hôm qua ACE CLB APT ai cũng vui, nhưng em hiểu được tâm trạng mọi người khi ra về trên xe đã ko nén được cảm giác thua trận và thi đấu ko thành công trong buổi hôm nay, mọi người phân tích khá nhiều về thành tích kém cỏi và tìm ra nguyên nhân thất bại của các đôi CLB APT khi thi đấu với các đôi khác, có một số ý kiến nói em sao ko xếp đôi Hà + Yên để thi đấu mà lại xếp đôi Yên + Khôi ( Tâm khùng ), hoặc sao ko xếp đôi Yên + Hiệp lại xếp đôi Hiệp + Vũ ( Hiệp ), sao ko xếp đôi nam nữ: Hiệp + Hằng lại xếp đôi: Trường + Hằng... ACE nói đúng nhưng chưa hiểu hết được ý nghĩa của những cuộc giao lưu như thế này, tuy vậy mọi người vẫn bảo em:
1. Đội hình các đôi nam thi đấu chưa phải là mạnh nhất của APT, các đôi nam mạnh nhất của APT phải là: Nam + Hiệp; Yên + Hà, Việt + Đức Hoặc đôi Việt + Tâm, tiếc rằng 3/6 người ko có mặt tại các trận chiến hôm qua vì vậy CLB phải xếp các đôi ko hợp dơ thi đấu nên thành tích ko đạt được như ý muốn anh ah, vả lại các trận thi đấu trên sân nhà của BBC họ quá quen với sân bãi, ánh sáng, và ghép các thành viên ko phải người chính chủ CLB với nhau, lại đấu có 3 thắng 2 nên chưa xác định được thành tích thật của các đôi ( có người của APT lần đầu tiên tới BBC thi đấu nên ít nhiều bỡ ngỡ )
2. Đôi nam nữ: Em chỉ hy vọng đôi Hà + Lộc sẽ nhất nhưng ko thành với lý do: Lộc mới chuyển qua tập mặt phản soáy chưa được 2 tuần, Hà cũng ko gánh vác được khi tỷ số trận BK hiệp cuối gặp đôi Hải + Ngân: 10 - 8 thì Lộc đã tương hỏng vài quả và kết quả thua 10 -12, còn đôi Tâm + Thơm hy vọng có giải nhưng cũng thua hiệp cuối TK khi tỷ số: 9 - 3 thì anh bảo còn nói nên điều gì nữa ???. Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến mọi hoạt động về bóng bàn của APT và Lào Cai, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc
 
Last edited:

binhyb

Moderator
Thể thao rất vui vẻ nhưng khắc nghiệt là ở chỗ có người thắng, kẻ thua nhưng quan trọng là vẫn nhiệt tình tham gia vui vẻ thế mới đáng nể e ạ!
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
BTC không pot ảnh với clip lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ! :)
Mình thấy BTC cử hắn 2 người chuyên chụp ảnh và qoay phim oách lắm nhưng có lẽ chưa kịp đưa lên diễn đàn thôi bạn nhé, bạn cứ chờ và chắc chắn sẽ được BTC CLB BBC cho chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp nhất, những trận chiến ko khoan nhượng một mất một còn, những thần tượng Bóng bàn Lào Cai đánh hay, giật giỏi, động tác đẹp như: anh Phước, anh Bình, anh Giang, anh Dũng Gai, anh Cường... trong thời gian gần nhất nhé, cảm ơn bạn đã quan tâm đến BB Lào Cai
 

tlccuong

Binh Nhất
Anh Bình ah hôm qua ACE CLB APT ai cũng vui, nhưng em hiểu được tâm trạng mọi người khi ra về trên xe đã ko nén được cảm giác thua trận và thi đấu ko thành công trong buổi hôm nay, mọi người phân tích khá nhiều về thành tích kém cỏi và tìm ra nguyên nhân thất bại của các đôi CLB APT khi thi đấu với các đôi khác, có một số ý kiến nói em sao ko xếp đôi Hà + Yên để thi đấu mà lại xếp đôi Yên + Khôi ( Tâm khùng ), hoặc sao ko xếp đôi Yên + Hiệp lại xếp đôi Hiệp + Vũ ( Hiệp ), sao ko xếp đôi nam nữ: Hiệp + Hằng lại xếp đôi: Trường + Hằng... ACE nói đúng nhưng chưa hiểu hết được ý nghĩa của những cuộc giao lưu như thế này, tuy vậy mọi người vẫn bảo em:
1. Đội hình các đôi nam thi đấu chưa phải là mạnh nhất của APT, các đôi nam mạnh nhất của APT phải là: Nam + Hiệp; Yên + Hà, Việt + Đức Hoặc đôi Việt + Tâm, tiếc rằng 3/6 người ko có mặt tại các trận chiến hôm qua vì vậy CLB phải xếp các đôi ko hợp dơ thi đấu nên thành tích ko đạt được như ý muốn anh ah, vả lại các trận thi đấu trên sân nhà của BBC họ quá quen với sân bãi, ánh sáng, và ghép các thành viên ko phải người chính chủ CLB với nhau, lại đấu có 3 thắng 2 nên chưa xác định được thành tích thật của các đôi ( có người của APT lần đầu tiên tới BBC thi đấu nên ít nhiều bỡ ngỡ )
2. Đôi nam nữ: Em chỉ hy vọng đôi Hà + Lộc sẽ nhất nhưng ko thành với lý do: Lộc mới chuyển qua tập mặt phản soáy chưa được 2 tuần, Hà cũng ko gánh vác được khi tỷ số trận BK hiệp cuối gặp đôi Hải + Ngân: 10 - 8 thì Lộc đã tương hỏng vài quả và kết quả thua 10 -12, còn đôi Tâm + Thơm hy vọng có giải nhưng cũng thua hiệp cuối TK khi tỷ số: 9 - 3 thì anh bảo còn nói nên điều gì nữa ???. Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến mọi hoạt động về bóng bàn của APT và Lào Cai, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc
Đúng là...."Tâm khùng"! em thì có thể hiểu hết ý nghĩa của các cuộc giao lưu bác Yên ạ...tất nhiên là đi đánh thì ai cũng muốn có giải (dù là giao lưu) em cũng từng nếm trải cảm giác thất bại trắng tay (nhiều lần) không chỉ ở giải tỉnh mà cả ở giải ngành, đi hàng mấy trăm cây số đánh loại trực tiếp thua trận đầu làm... phục vụ viên xách nước cho đội cầu lông và bóng đá, và cũng được (rất ít) nếm trải cảm giác vô địch đơn nam cả giải ngành, giải tỉnh (và 1 số giải nữa)...hi..nhưng nói thật em vẫn thích hôm xuống APT giao lưu...nếu hôm đó bác không ...khéo xếp thì làm sao em và mr Biên có giải nhì? trận chung kết có 1 bên là chủ nhà và 1 bên là khách là tuyệt vời nhất...Tuy nhiên giải giao lưu vừa rồi cũng rất thành công (ý kiến cá nhân em)...tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, mà nổi bật nhất là:chú Hạnh, chú Thắng trường Kinh tế, anh Biên, anh Hằng, anh Dũng Gai, anh chị Phong Hồng, anh Yên chủ nhiệm CLB APT, tổ trọng tài của TT TDTT..... chính các chú, các anh là "bộ khung" để động viên và kéo phong trào bóng bàn tỉnh nhà đi lên...vài lời cảm nhận của cá nhân em...nếu có gì không phải các bác lượng thứ!
 

Dũng Gai

Moderator
Anh Bình ah hôm qua ACE CLB APT ai cũng vui, nhưng em hiểu được tâm trạng mọi người khi ra về trên xe đã ko nén được cảm giác thua trận và thi đấu ko thành công trong buổi hôm nay, mọi người phân tích khá nhiều về thành tích kém cỏi và tìm ra nguyên nhân thất bại của các đôi CLB APT khi thi đấu với các đôi khác, có một số ý kiến nói em sao ko xếp đôi Hà + Yên để thi đấu mà lại xếp đôi Yên + Khôi ( Tâm khùng ), hoặc sao ko xếp đôi Yên + Hiệp lại xếp đôi Hiệp + Vũ ( Hiệp ), sao ko xếp đôi nam nữ: Hiệp + Hằng lại xếp đôi: Trường + Hằng... ACE nói đúng nhưng chưa hiểu hết được ý nghĩa của những cuộc giao lưu như thế này, tuy vậy mọi người vẫn bảo em:
1. Đội hình các đôi nam thi đấu chưa phải là mạnh nhất của APT, các đôi nam mạnh nhất của APT phải là: Nam + Hiệp; Yên + Hà, Việt + Đức Hoặc đôi Việt + Tâm, tiếc rằng 3/6 người ko có mặt tại các trận chiến hôm qua vì vậy CLB phải xếp các đôi ko hợp dơ thi đấu nên thành tích ko đạt được như ý muốn anh ah, vả lại các trận thi đấu trên sân nhà của BBC họ quá quen với sân bãi, ánh sáng, và ghép các thành viên ko phải người chính chủ CLB với nhau, lại đấu có 3 thắng 2 nên chưa xác định được thành tích thật của các đôi ( có người của APT lần đầu tiên tới BBC thi đấu nên ít nhiều bỡ ngỡ )
2. Đôi nam nữ: Em chỉ hy vọng đôi Hà + Lộc sẽ nhất nhưng ko thành với lý do: Lộc mới chuyển qua tập mặt phản soáy chưa được 2 tuần, Hà cũng ko gánh vác được khi tỷ số trận BK hiệp cuối gặp đôi Hải + Ngân: 10 - 8 thì Lộc đã tương hỏng vài quả và kết quả thua 10 -12, còn đôi Tâm + Thơm hy vọng có giải nhưng cũng thua hiệp cuối TK khi tỷ số: 9 - 3 thì anh bảo còn nói nên điều gì nữa ???. Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến mọi hoạt động về bóng bàn của APT và Lào Cai, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc

Đánh bóng khó nói lắm anh Yên ạ, ví dụ xếp Bình Lô + Cường 1 đôi thì còn ai chịu được, đành phải xé 2 cao thủ này ra kẹp với 2 đại gia Biên + Hạnh.
Em thì chỉ bất ngờ khi đôi Tuấn + Chính lại vào bán kết, có lẽ vì tâm lý họ thoải mái. Còn lúc đầu anh Yên đã nói xếp đôi sao cho có chất lựong nhất rồi mà vì vậy em sắp đôi BBC 1 cách tôn trọng theo ý anh Yên. Mặt khác anh yên còn nhấn mạnh là nên có giải xếp hạng 3 CLB điều đó có nghĩa là anh đang muốn chất lượng của cuộc giao lưu nâng lên. Em làm theo ý anh hết. Cuộc chơi thì phải có thắng, có thua. Đánh 3 thắng 2 mà mình không chắt chiu từ đầu thì có thể đi nhanh ko gỡ được.
Nhưng những trận bán kết, em khẳng định chất lượng chuyên môn không tồi tí nào. Theo em anh Yên xếp đôi nam hơi sai 1 tý vì đôi mạnh chưa chắc đã hợp. Nói thật em ngại đôi Yên + Hà hơn... và tại sao ko sắp đôi Hải ngót + tâm khùng?
Về ý kiến anh Yên nói BBC xếp đôi không chính chủ em có ý như sau: Cả Cường + Bình Lô + Giang + chú Khao đã gia nhập BBC rồi, đội hình BBC là 100% cầu thủ nội anh à. Nếu xếp đôi mạnh nhất BBC là đôi Cường + Bình Lô hoặc Bình Lô + Dũng Gai...
Về đôi Dũng Gai + Giang ko có trong kịch bản mà do chú Trung Cộc bị đau tay không ai đánh đôi cùng em nên phải lắp tạm Giang + Dũng Gai... Hai anh em chưa bao giờ kẹp đôi với nhau, nhưng rất tâm đầu ý hợp. Đánh cống hiến và chân thành. Dù em biết bán kết toàn BBC em hơi chột, nhưng đó là nỗ lực của các anh em chứ có bao giờ mong muốn như vậy đâu anh? Cường đã nói đúng phải xếp đôi khéo làm sao trận chung kết có khách, có chủ, nhưng quả thực trong 1 ngày không đẹp trời và anh em APT chơi dưới sức như vậy thì quả là khó cho trên 70 trận đấu dài dằng dặc... Chỉ còn cách thi đấu phân hạng A, B ...nhưng đó là mong ước chứ thời gian 1/2 ngày không thể làm được, vỡ trận về thời gian...
Nếu có gì sơ xuất mong mọi người thông cảm vì thể thao là phải vui vẻ. Ai bại trận chả buồn, nhưng cái buồn đó chỉ là cá nhân thôi, cái lớn hơn là cả một phong trào bóng bàn phát triển sâu rộng và bền vững + sự đoàn kết các CLB...
 
Last edited:

zero

Trung Sỹ
1 buổi giao lưu rất vui và có í nghĩa .Nhân qua buổi giao lưu này cháu thấy chú Yên ,anh Dũng , chú Biên , chú Hạnh , chú Thắng........nên chung tay tổ chức hẳn 1 giải phong trào giữa các CLB trong thành phố , cũng như trong tỉnh thì phong trào bóng bàn Lào Cai sẽ ngày càng phát triển .
 

Dũng Gai

Moderator
1 buổi giao lưu rất vui và có í nghĩa .Nhân qua buổi giao lưu này cháu thấy chú Yên ,anh Dũng , chú Biên , chú Hạnh , chú Thắng........nên chung tay tổ chức hẳn 1 giải phong trào giữa các CLB trong thành phố , cũng như trong tỉnh thì phong trào bóng bàn Lào Cai sẽ ngày càng phát triển .

Cám ơn ý kiến của em, đây là lần đầu tiên BBC tham gia tổ chức 1 buổi giao lưu nên công tác tổ chức chắc sẽ nhiều khiếm khuyết...
 
Last edited:

bongbanlaban

Binh Nhì
Mình thấy BTC cử hắn 2 người chuyên chụp ảnh và qoay phim oách lắm nhưng có lẽ chưa kịp đưa lên diễn đàn thôi bạn nhé, bạn cứ chờ và chắc chắn sẽ được BTC CLB BBC cho chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp nhất, những trận chiến ko khoan nhượng một mất một còn, những thần tượng Bóng bàn Lào Cai đánh hay, giật giỏi, động tác đẹp như: anh Phước, anh Bình, anh Giang, anh Dũng Gai, anh Cường... trong thời gian gần nhất nhé, cảm ơn bạn đã quan tâm đến BB Lào Cai

test test video...
[video=youtube_share;q0-GSr-CdVM]http://youtu.be/q0-GSr-CdVM[/video]
 

vodanh

Binh Nhì
Đúng là...."Tâm khùng"!em thì có thể hiểu hết ý nghĩa của các cuộc giao lưu bác Yên ạ...tất nhiên là đi đánh thì ai cũng muốn có giải (dù là giao lưu) em cũng từng nếm trải cảm giác thất bại trắng tay (nhiều lần) không chỉ ở giải tỉnh mà cả ở giải ngành, đi hàng mấy trăm cây số đánh loại trực tiếp thua trận đầu làm... phục vụ viên xách nước cho đội cầu lông và bóng đá, và cũng được (rất ít) nếm trải cảm giác vô địch đơn nam cả giải ngành, giải tỉnh (và 1 số giải nữa)...hi..nhưng nói thật em vẫn thích hôm xuống APT giao lưu...nếu hôm đó bác không ...khéo xếp thì làm sao em và mr Biên có giải nhì? trận chung kết có 1 bên là chủ nhà và 1 bên là khách là tuyệt vời nhất...Tuy nhiên giải giao lưu vừa rồi cũng rất thành công (ý kiến cá nhân em)...tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, mà nổi bật nhất là:chú Hạnh, chú Thắng trường Kinh tế, anh Biên, anh Hằng, anh Dũng Gai, anh chị Phong Hồng, anh Yên chủ nhiệm CLB APT, tổ trọng tài của TT TDTT..... chính các chú, các anh là "bộ khung" để động viên và kéo phong trào bóng bàn tỉnh nhà đi lên...vài lời cảm nhận của cá nhân em...nếu có gì không phải các bác lượng thứ!

có lẽ theo mình day là mọt giãi dàu thành cong nhát tù truóc dén nay duọc tõ chúc tại lào cai kẽ cả giãi do nhà nuóc dúng ra tõ chúc lí do giãi to chúc ra là vì mọi nguòi và mọi nguòi vì cái chung giãi dã dáp úng duọc mong mõi báy lau nay cũa mọi nguòi
 

duclc

Binh Nhì
có lẽ theo mình day là mọt giãi dàu thành cong nhát tù truóc dén nay duọc tõ chúc tại lào cai kẽ cả giãi do nhà nuóc dúng ra tõ chúc lí do giãi to chúc ra là vì mọi nguòi và mọi nguòi vì cái chung giãi dã dáp úng duọc mong mõi báy lau nay cũa mọi nguòi

Cháu thấy mấy anh nhà thi đấu và trọng tài làm việc công tâm chuyên nghiệp... Giải này đúng là thành công mỹ mãn vì nó hướng tới phong trào hơn là thành tích...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top