KHAI MẠC WOLRD CUP 2014-TRẬN GIAO HỮU TẠI CLB HHT NGÀY 13-6-2014

vuduyhieu

Trung Uý
Bị vùi dập một cách thê thảm như vậy, Quốc gai còn như không tin vào sự thật quá phũ phàng nên mượn lại con đt của mình để xem lại video của trận đấu. Và Quốc biết thừa khả năng chém gió dìm hàng của đại ca R.A nên lợi dụng lúc R.A đang chuẩn bị chiến với anh An đã ra chiêu phi tang chứng cứ, delete ngay set 1 là set đấu có tình hình ..... nản nhất....., cũng may là còn không dám manh động xóa nốt 2 set kia :D (có lẽ vì 2 set kia tuy thua nhưng cũng khá gay cấn, dễ chấp nhận hơn) sẽ up hai set còn lại cho mọi người "soi xét".
anh an đánh công như vũ bão, thắng là xưng dáng.hihi
 

Red Arc

Đại Tá
Tường thuật "radio" trận thứ 2: anh An zippo vs R.A

Trước trận đấu này thì hai anh em cũng đã có dịp đọ sức một lần trước, cách đây khoảng nữa năm, cũng tại CLB HHT, và lần đó R.A đã may mắn dành thắng lợi. Lần này gặp lại, hai anh em đã phần nào hiểu được lối đánh của nhau nên vào trận là chiến liền. Một điều làm R.A khá bất ngờ là thời gian vừa qua, anh An rất bận rộn cho việc thực hiện các đơn hàng của người hâm mộ ACT với mật độ khá dày, và được biết là thời gian chơi bóng của anh cũng ít lại. Tuy nhiên sau khi quan sát trận đánh với Quốc gai, R.A đã lờ mờ nhận ra Sài Gòn sắp có bão. Có lẽ sau chuyến "tập huấn" tại Thủ Đô và Lào Cai trong chuyến du đấu vừa rồi, anh An đã nâng tầm trình độ của mình lên đáng kể....
 

Red Arc

Đại Tá
Set đầu tiên, anh An chủ động tấn công ngay từ quả trả giao bóng làm R.A cũng khá lúng túng tìm cách ứng phó, hai anh em cứ so kè điểm đến 8-8 thì anh An bứt lên dẫn 10-8 và nắm quyền giao bóng cuối, lúc này trong bụng R.A nghĩ thầm là mất set đầu chắc rồi, nhưng vẫn cố gắng đeo bám, may mắn đã mỉm cười khi kết quả set đầu là 12-10 dành cho R.A...:)
 

Red Arc

Đại Tá
Set 2, R.A thay đổi chút chiến thuật, tận dụng khả năng giao bóng thật ngắn và nặng để anh An không thể tấn công quả đầu, phải trả lại thì tranh thủ di chuyển thực hiện giật bóng tấn công, anh An có vẻ bị động và rất khó khăn khi đối phó với quả giật căng và nhiều xoáy. Set 2, R.A đánh như đã vào phom nên tiếp tục dành chiến thắng, tạm dẫn 2-0...
 

Red Arc

Đại Tá
Đang đà hưng phấn và được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, R.A đánh như lên đồng và dẫn trước với tỉ số 8-4. Tưởng chừng như cây vợt ACT đã chuẩn bị lấy được thì tình huống gay cấn lại diễn ra. Xuất phát từ 1 pha R.A thực hiện quả giao bóng dài, anh An hơi bất ngờ nên có phần lúng túng, đỡ bóng may mắn bon bàn rút ngắn tỉ số còn 5-8. Lúc này thế trận vẫn đang hoàn toàn có lợi cho R.A nên tâm lý cũng có phần hơi thiếu quyết liệt, mặc dù rất nhỏ, chính điều này đã làm cho R.A phải trả giá khi bị anh An lội ngược dòng thành công sét này với tỉ số 11-9
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Gần như là quy luật, Anh an sau khi có được cơ hội đã trở lại set 4 với một khí thế hừng hực, các pha giật bóng có độ chuẩn xác rất cao, tích cực di chuyển và giật ngay quả đầu, kể cả khi R.A giao bóng cực nặng và ngắn, dường như đã quen và sử lý được cả. Set 4 thì R.A ra đi khá nhanh chóng, cả hai chuẩn bị làm lại từ đầu và chỉ có duy nhất 1 set để quyết định phần thắng. Set này R.A cũng vẫn bị lép vế và bị dẫn điểm liên tục, có lúc là 7-3, rồi 9-7...
Nhưng có lẽ đây là một ngày may mắn của R.A khi là lần thứ 2 trong trận đấu, R.A lại tiếp tục cân bằng được điểm số và vượt lên thắng 12-10. 3-2 cho R.A.... cười tươi một cách sảng khoái, chuẩn bị nhận được phần quà là 1 cây vợt handmade mang thương hiệu ACT do anh An zippo trao tặng, phần thưởng cho một trận đấu hết sức gay cấn và căng thẳng.
 

Red Arc

Đại Tá
Trận thứ 3: Anzippo vs Triết gai (120 bia)
Đây cũng là cặp đấu duyên nợ khi lần trước, anh An đã ghi nợ cho Triết gai 1 trận 20 bia. Lần này Triết gai rất quyết tâm đòi lại cả vốn lẫn lãi, và phong độ cũng đang rất ổn định trong thời gian gần đây.

Vào trận, Triết là người có điểm đầu tiên. Triết giao bóng, anh An trả bóng qua là Triết né người giật một phát rất uy lực, anh An chỉ biết nhìn bóng chạm bàn vọt đi mà không phản ứng kịp. (thời gian này, Triết thường xuyên có những quả ào lên tấn công rất dũng mãnh và bất ngờ, khác với rơ phòng thủ gần như hoàn toàn trước đây, chính điều này làm cho anh An ngỡ ngàng trong pha bóng đầu tiên)
 

mebb0101

Trung Tá
Red arc , Red arc
Di chuyển như hạc
Thổi sáo như hát
Thơ như phổ nhạc!

Red arc ,Red arc
Quả giật như bạt,
Đánh như sát phạt
Không thắng mới ác!
Hihi.thơ con cóc dở ẹc mong a e đừng cười nhé!
 

Red Arc

Đại Tá
Trận này được dự đoán sẽ là trận đấu gay cấn và căng thẳng nhất trong ngày. Một bên là anh An zippo với những quả giật moi chuẩn như đã được lập trình sẵn, quả bạt rất uy lực và đặc biệt là kĩ thuật demi cả hai bên phải trái....Một bên là Triết gai: Thiên hạ đệ nhất lì, dai như đĩa, nhất là những trận đấu có thêm "phụ phí"....:D
 

Red Arc

Đại Tá
Sau khi bị mất điểm pha bóng đầu tiên, anh An như mãnh hổ bị chọc giận (tâm trạng cũng có phần giống như người yêu nước Việt Nam với giàn khoan 981... vậy) đã bừng lên, tung hoành ngang dọc khắp bàn với những đòn tấn công lúc thì nhẹ nhàng mơn xoáy bóng, lúc lại tăng lực thực hiện quả bạt cháy bàn. Nhịp bóng và tốc độ liên tục thay đổi, giống như một bản nhạc hòa tấu. Khi êm dịu, nhẹ nhàng. Lúc lại mãnh liệt lên tới cao trào để rồi sau đó lại lắng xuống, cứ triền miên như sóng biển vỗ bờ... Triết vẫn mãi miết phòng thủ, chực chờ có cơ hội là giành thế phản công. Nhưng càng về sau thì anh An đánh càng chuẩn, tỉ lệ hư bóng rất ít, kết quả là Triết đành thúc thủ set đầu tiên, hình như tỉ số là 11-8 hay 11-9 gì đó...
 

Red Arc

Đại Tá
Set 2 chính là set nhiều cảm xúc nhất. Anh An zippo lại tiếp tục mang điểm số của một cơ thủ bida caroom 3 băng vào trận đấu bóng bàn khi đi liền 1 "cơ" 6 điểm. 6-0 cho anh An, ai cũng nghĩ Triết gai sẽ bị vùi dập thê thảm ở set này. Nhưng không! Chính những thời điểm khó khăn như lúc này mới thể hiện hết khả năng đeo bám của Triết, không phải ngẫu nhiên mà Triết có được biệt danh "đệ nhất lì"... Rất điềm tĩnh và không hề có chút nản chí khi đang bị dẫn xa như vậy, Triết vẫn miệt mài, chắt chiu từng pha bóng. Có lẽ một phần dồn sức giật liên tục trogn set đầu, pha nào cũng phải 4-5 quả giật hết lực mới thắng được điểm nên anh An có vẻ hơi đuối. vả lại tỉ số đang dẫn rất xa, tâm lí chung ai cũng có phần lơi lỏng. Có lẽ anh An đã tính toán sẽ giảm nhịp một hai điểm để tạm phục hồi công lực. Triết gỡ 2-6, và sau đó anh cũng chứng tỏ cho đối thủ biết mình cũng là một tay cơ đẳng cấp khi trả lễ một cơ 7 điểm liền: 7-6 Triết dẫn điểm....
 

mebb0101

Trung Tá
Hic hay quá, như dc nghe bình.. Lựng trực tiếp từ BLV trên sóng FM z!
A Red..Bull ủa lộn, Red arc nhiều tài quá nha!ngưỡng mộ thật.. Hixhix
AE ĐANG HÓNG nề, tiếp đi a...
 

Red Arc

Đại Tá
Tiếp tục, Triết đang trên đà lao đi như không gì có thể ngăn cản nổi, 9-7 cho Triết... Nhưng anh An đã như hồi tỉnh sau vài phút bâng khuâng, kịp thời xiết lại gọng kìm, kếm tỏa điểm số của Triết và dành lấy chiến thắng set này tưởng chừng như đã nằm trong tay Triết vì Triết sở trường lội ngược dòng, còn khi đã dẫn điểm thì rất khó cho đối thủ... Anh An dẫn 2-0
 

Red Arc

Đại Tá
Sau khi bị dẫn 6-0 rồi dẫn ngược lại 7-6 và 9-7 mà Triết vẫn không tận dụng được cơ hội thì có vẻ như số phận đã an bài. Quan sát thế trận của 2 set trước thì anh An hoàn toàn chủ động và chiếm thế thượng phong. Rất kinh nghiệm và xử lý những pha bóng cắt trà của Triết hết sức khéo léo: Giật moi xoáy điểm rơi khi Triết cắt bóng quá nặng và ngắn bàn, moi tiếp nếu Triết cắt trả không hở, nếu hở là cho ăn bạt ngay, những pha khó không đủ bộ để giật thì anh An nhả lại hết sức khéo léo và an toàn. Cũng có lúc nhả lại hơi cao, Triết liền nhào lên giật nhưng lúc này anh An đã đề phòng nên Triết giật cứ như giật vào tấm phản bóng, giật qua bao nhiêu bóng về lại bấy nhiêu, có rất nhiều quả Triết giật qua bị demi phản công chớp nhoáng lại, Triết vẫn kịp thu về xử lý... Rất nhiều pha bóng đẹp và qua lại nhiều trong trận đấu này. Set 3 được xem là live show của anh An khi anh thực hiện rất nhiều những kĩ thuật khó và tỉ lệ vào bàn trên 90%. Triết bí đường, biết chết mà không có cách nào thoát ra được vì đường bóng của đối thủ cứ như ma trận bủa vây, oánh điểm nào cũng không thoát. Set 3 kết thúc với tỉ số 11-6. Triết nhận đủ 3 bát không hành, ra đi nhưng có lẽ không hề thanh thản...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:.... hẹn lại ngày tái đấu.
 

Red Arc

Đại Tá
Trận thứ 4: Anh Anzippo gặp anh Thông gai

Có vẻ đúng như đã nói ở trang đầu, anh An rất khoái món Sầu riêng miền Nam, bằng chứng là anh đã tiễn Quốc gai và Triết gai ra đi nhẹ nhàng với tổng cộng 6 ván thắng mà không để thua ván nào. Bước vào trận này cũng vậy, anh An hoàn toàn chủ động và mặc sức phô diễn kĩ thuật, nào là giật bóng xoáy, giật sung, bạt, nhắp nhả cực kì khéo léo. Có nhiều pha làm khán giả vỗ tay ầm ầm, đó là những lúc đối thủ giật sang, anh thoải mái sử dụng quả demi nhanh gọn và rất chuẩn xác, có một pha đỉnh điểm, anh thực hiện liên tục 4-5 quả demi khi anh Thông đưa bóng sang, quá nhanh nên đến quả demi cuối cùng thì anh Thông buông súng..... Kết quả 3-0 khá nhẹ nhàng cho anh An.

Vậy là trong 4 trận, anh An xơi hết 3 quả Sầu riêng. Kết thúc buổi giao lưu với 3 trận thắng thuyết phục, chỉ bị tai nạn mỗi một trận gặp R.A (xin cảm ơn anh An đã nương tay)
 

thoatk

Thượng Tá
Vậy là trong 4 trận, anh An xơi hết 3 quả Sầu riêng. Kết thúc buổi giao lưu với 3 trận thắng thuyết phục, chỉ bị tai nạn mỗi một trận gặp R.A (xin cảm ơn anh An đã nương tay)

Ra đi mình có dặn dò
Thắng ai thì cứ nhớ chừa Red Arc
Red mà thua cuộc thì gay
Buồn không đếm được thơ bay vèo vèo
Để Red thắng trận mới hay
Vui vui Red cứ nhấn like ào ào
 

Bình luận từ Facebook

Top