KHAI MẠC WOLRD CUP 2014-TRẬN GIAO HỮU TẠI CLB HHT NGÀY 13-6-2014

Drhongson

Đại Tá
Môn đồ pháp quyến xới HOÀNG HOA THÁM chuẩn bị huy động toàn lực
tiếp chiêu An Còi quái kiệt nhé . Phen này thì đủ món vui chơi , GẠCH , GỖ , ZIPPO ,
CÀNG TRÁI , HAI CÀNG , THỔI MIỆNG , TÉT ĐẦU , HÃM NGỰC , Ca nhạc , thổi sáo ...
Náo nhiệt 1 phen đón mừng mùa WORLD CUP luôn . heehe
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
Em bán vợt kiếm đủ tiền mua 1 chặng ĐN đi SG còn chặng về kiểu gì cũng làm vài trận là có anh Yên ạ , Bác cứ làm như em đi tưs xứ he he heView attachment 13180 cây này của Tiến lực Sỹ cấu tạo 5 lớp gỗ 1 lớp FIBER-COMPOSITE và 1 lớp ZLC ,phía bên Fiber- Composite dán dai nghe Tiến .
Hàng đã xong chưa a? Chuẩn bị làm trận với Quốc Gai Gialai luôn nhé a? Trong này có món đặc sản Trâu Đồng Quê cực đỉnh, e nó muốn giao lưu ít kí với a. Kèo đánnh ngang. Bác chuẩn bị sức tốt nhé?
 

anzippo

Đại Tá
Hàng đã xong chưa a? Chuẩn bị làm trận với Quốc Gai Gialai luôn nhé a? Trong này có món đặc sản Trâu Đồng Quê cực đỉnh, e nó muốn giao lưu ít kí với a. Kèo đánnh ngang. Bác chuẩn bị sức tốt nhé?
Nó đây tiến
Cấu tạo :
Lõi hinoki
2lớp gỗ white oak
1 lớp FIBER-COMPOSITE ( sợi thuỷ tinh chuyên đánh gai )
1 lớp ZLC
2 lớp gỗ nature oak
image.jpg
 

Red Arc

Đại Tá
Trận đầu tiên: Ancoi zippo nhận lời thách đấu của hảo thủ Quốc gai, phần thưởng là 1kg thịt Trâu.
anh An thì có lẽ anh em ai cũng biết, còn Quốc gai thì còn là một gương mặt mới toe của đa số anh em diễn đàn. Tuy nhiên anh lại đang là hotboy trên Facebook của giới bóng bàn Miền Nam khi đã gây rất nhiều sóng gió trong 3-4 giải gần đây. Từ giải Bình Minh mở rộng, Tiền Giang Open, Vũng Tàu Open và Premiership HCM 2014 trong màu áo của đội C HHT. Đây là vđv duy nhất được "đặc cách" của BTC cho chuyển từ hạng E lên thẳng hạng C do thành tích "bất hảo" của vđv này (thắng những trận kinh điển, hạ gục cả những đối thủ nếu xét về trình độ và đẳng cấp phải trên Quốc 3-4 bóng).....Làm hớp cafe rồi viết tiếp...;)
 

Red Arc

Đại Tá
Anh em rất hồi hộp chờ đợi theo dõi trận đấu. Đánh giá tình hình thì mọi người đa số nghiêng về cửa của Quốc gai bởi nhiều yếu tố: Anh đang trên đỉnh cao phong độ, đang hứng....:p, lại được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà. Điều quan trọng hơn nữa là Quốc gai có lối đánh rất kì dị và tinh quái. Đa số các cao thủ lần đầu gặp Quốc đều ôm hận vì chưa quen với đường bóng kiểu này. Có lẽ Ancoizippo cũng sẽ là một nạn nhân tiếp theo khi đây là lần đầu tiên cả hai chạm trán.
 

Red Arc

Đại Tá
Set đầu tiên, Quốc giao bóng trước. Nhẩm tính sơ thì Quốc có khoảng 4-5 kiểu giao bóng với bộ pháp không giống ai... và đều rất khó chịu. Những tưởng anh An sẽ bị Quốc lấy điểm đầu tiên, ai dè Quốc chỉ vừa mới giao bóng, bóng chưa kịp nhú ra nữa bàn đã ăn ngay một cú giật trên bàn sấm sét: Mất bóng :eek:
 

Red Arc

Đại Tá
Cứ tưởng là anh An chỉ thử nghiệm để lấy cảm giác bóng ai dè quả thứ 2 cũng vậy. 2-0 cho anh An
Và tiếp theo là một chuỗi dài điểm cho anh An. Đứng quay video trận này mà cứ nghĩ anh An đang....oánh bida, đi liền 1 cơ 7-8 điểm. Set đầu Quốc ra đi thanh thản với tỉ số 11-4 mà vẫn thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....
 

Red Arc

Đại Tá
Sau set đầu có vẻ ngộp khi bị anh An tấn công như vũ bão, Quốc gai dù sao cũng là một người không dễ dàng bị ăn hiếp nên anh đã bắt đầu chấn chỉnh lại, tung ra những chiêu thức sở trường hòng lấy lại thế trận. Set này đã có thế trận ngang ngửa hơn nhưng vẫn kết thúc với tỉ số 11-8 nghiêng về anh An.
Nếu theo tiến triển này thì có lẽ set 3 Quốc sẽ có được kết quả như ý hơn, nhưng anh An sau đợt "tập huấn" ở Lào Cai, là một nơi đầy cao thủ gai góc nên đã rất kinh nghiệm và rất chuẩn xác trong các pha tấn công dứt điểm. Quốc mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn đành chịu thúc thủ ván 3 với tỉ số 11-9. Với tỉ số 3-0 chung cuộc, anh An mặt tươi rói nhận phần thưởng 1kg thịt Trâu (tương đương 35 bia) do nhà tài trợ Quốc gai trao tặng....:D
Một khởi đầu quá tốt cho anh An, các anh em còn lại đang phần nào rúng động tinh thần, thầm lo lắng chờ đợi cơn địa chấn tiếp tục hoành hành trên đại bản doanh HHT....
 

phungducthang

Đại Tá
Sau set đầu có vẻ ngộp khi bị anh An tấn công như vũ bão, Quốc gai dù sao cũng là một người không dễ dàng bị ăn hiếp nên anh đã bắt đầu chấn chỉnh lại, tung ra những chiêu thức sở trường hòng lấy lại thế trận. Set này đã có thế trận ngang ngửa hơn nhưng vẫn kết thúc với tỉ số 11-8 nghiêng về anh An.
Nếu theo tiến triển này thì có lẽ set 3 Quốc sẽ có được kết quả như ý hơn, nhưng anh An sau đợt "tập huấn" ở Lào Cai, là một nơi đầy cao thủ gai góc nên đã rất kinh nghiệm và rất chuẩn xác trong các pha tấn công dứt điểm. Quốc mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn đành chịu thúc thủ ván 3 với tỉ số 11-9. Với tỉ số 3-0 chung cuộc, anh An mặt tươi rói nhận phần thưởng 1kg thịt Trâu (tương đương 35 bia) do nhà tài trợ Quốc gai trao tặng....:D
Một khởi đầu quá tốt cho anh An, các anh em còn lại đang phần nào rúng động tinh thần, thầm lo lắng chờ đợi cơn địa chấn tiếp tục hoành hành trên đại bản doanh HHT....
Như vậy là 1 quả Sầu Riêng ra đi...
 

Red Arc

Đại Tá
Bị vùi dập một cách thê thảm như vậy, Quốc gai còn như không tin vào sự thật quá phũ phàng nên mượn lại con đt của mình để xem lại video của trận đấu. Và Quốc biết thừa khả năng chém gió dìm hàng của đại ca R.A nên lợi dụng lúc R.A đang chuẩn bị chiến với anh An đã ra chiêu phi tang chứng cứ, delete ngay set 1 là set đấu có tình hình ..... nản nhất....., cũng may là còn không dám manh động xóa nốt 2 set kia :D (có lẽ vì 2 set kia tuy thua nhưng cũng khá gay cấn, dễ chấp nhận hơn) sẽ up hai set còn lại cho mọi người "soi xét".
 

o3ma

Đại Tá
Dạ có anh, em là đối thủ tiếp theo của anh An sau Quốc gai, nhưng do em bận đánh nên không quay video được, chỉ tường thuật "chay" thôi anh nhé!
Không có cameramen dự phòng à? Được trận thắng lại xem clip qua "radio" thế này thì chán quá
 

Bình luận từ Facebook

Top