japanese block

kirara

Moderator
Cu này năm 2013 nó gián tiếp làm thần tượng của em giải nghệ vì nó đây...
Ma Lin 2014 đánh Russian League vẫn chén Ovtcharov như ăn bún đậu. Vậy mà gặp Kenta như cua gặp ếch. Trận thua thảm hại và em cảm giác là bế tắc nhất của anh Ma, gần giống trận gặp Kirill Skachkov
 

ngtrantoan

Đại Tá
Vì ku này chủ động thủ, còn đánh russian league , ma lin giựt vài phát tuị kia chết rồi, malin đánh với kenta thì bộ hết nhanh nên 1 quả k ăn đc là đi. Ku kenta này giờ chìm lun rồi
 

kirara

Moderator
Vì ku này chủ động thủ, còn đánh russian league , ma lin giựt vài phát tuị kia chết rồi, malin đánh với kenta thì bộ hết nhanh nên 1 quả k ăn đc là đi. Ku kenta này giờ chìm lun rồi
Chìm là dễ hiểu thôi. Vì như Waldner nói nôm na là "không thể thắng trận với chỉ một thứ vũ khí". Kenta chỉ có mỗi quả block hay. Còn Forehand 6 điểm, Backhand 7,5 điểm thì cửa gì với mấy a Tàu? Quá lắm nó chạy ra ngoài bốc lên, như Maze bốc Hao Shuai ấy. Không có cái FH thật ngon, đừng mơ vào top.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cu này năm 2013 nó gián tiếp làm thần tượng của em giải nghệ vì nó đây...
Ma Lin 2014 đánh Russian League vẫn chén Ovtcharov như ăn bún đậu. Vậy mà gặp Kenta như cua gặp ếch. Trận thua thảm hại và em cảm giác là bế tắc nhất của anh Ma, gần giống trận gặp Kirill Skachkov
mấy ông em Nhật Bổn này nhìn ở ngoài trông bé tí ti buồn cười lắm (trừ Mizutani và ku gì đánh gai thủ), thế mà vào trận đánh điên kinh.
Nhật nó đào tạo một lứa VĐV chuyên đánh gần bàn, đánh đờ mi nhanh, nhịp sớm để thoát ra ko đua lực, đua xoáy với CNT. Cảm giác là có hi vọng nhưng qua một thời gian lối chơi này vẫn chịu chung số phận như các lối đánh khác và phá sản. Giờ còn mỗi Mizu chơi trung cận bàn vào được top 5 nhưng gặp CNT đi còn nhanh hơn ăn cắp. CNT với H3 và nền tảng kỹ thuật siêu việt, đi trước thời đại thực sự là vô đối không biết đến bao giờ nữa.
 

kirara

Moderator
mấy ông em Nhật Bổn này nhìn ở ngoài trông bé tí ti buồn cười lắm (trừ Mizutani và ku gì đánh gai thủ), thế mà vào trận đánh điên kinh.
Nhật nó đào tạo một lứa VĐV chuyên đánh gần bàn, đánh đờ mi nhanh, nhịp sớm để thoát ra ko đua lực, đua xoáy với CNT. Cảm giác là có hi vọng nhưng qua một thời gian lối chơi này vẫn chịu chung số phận như các lối đánh khác và phá sản. Giờ còn mỗi Mizu chơi trung cận bàn vào được top 5 nhưng gặp CNT đi còn nhanh hơn ăn cắp. CNT với H3 và nền tảng kỹ thuật siêu việt, đi trước thời đại thực sự là vô đối không biết đến bao giờ nữa.
Nhật có cu đánh gai thủ là Muramatsu Yuto. U21 toàn vào ck gặp Fan China. Nhưng cũng toàn thất bại. Trẻ nữa của Nhật thì em thấy có 2 thằng khá. 1 là Morizono Matasaka, có vẻ như nó là phiên bản hoàn thiện hơn của Kenta. 2 là Oshima Yuya, trái phải ổn, đánh cực máu lửa (Em chú ý thằng này sau khi nó thịt thần tượng số 2 của em là Tiago Apolonia). 2 chú này đứng cặp tý nữa làm nên chuyện ở WTTC 2015 rồi (dẫn Zhang - Xu 10-8 sec chung kết). Mong là tương lai Nhật sẽ sản xuất thêm nhìu vđv chất lượng khác bác nhẩy.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nhật có cu đánh gai thủ là Muramatsu Yuto. U21 toàn vào ck gặp Fan China. Nhưng cũng toàn thất bại. Trẻ nữa của Nhật thì em thấy có 2 thằng khá. 1 là Morizono Matasaka, có vẻ như nó là phiên bản hoàn thiện hơn của Kenta. 2 là Oshima Yuya, trái phải ổn, đánh cực máu lửa (Em chú ý thằng này sau khi nó thịt thần tượng số 2 của em là Tiago Apolonia). 2 chú này đứng cặp tý nữa làm nên chuyện ở WTTC 2015 rồi (dẫn Zhang - Xu 10-8 sec chung kết). Mong là tương lai Nhật sẽ sản xuất thêm nhìu vđv chất lượng khác bác nhẩy.
Phải mong có nhiều nước phát triển hơn nữa môn BB chứ nị, trong đó có Việt Nam ^\^
 

ngtrantoan

Đại Tá
mấy ông em Nhật Bổn này nhìn ở ngoài trông bé tí ti buồn cười lắm (trừ Mizutani và ku gì đánh gai thủ), thế mà vào trận đánh điên kinh.
Nhật nó đào tạo một lứa VĐV chuyên đánh gần bàn, đánh đờ mi nhanh, nhịp sớm để thoát ra ko đua lực, đua xoáy với CNT. Cảm giác là có hi vọng nhưng qua một thời gian lối chơi này vẫn chịu chung số phận như các lối đánh khác và phá sản. Giờ còn mỗi Mizu chơi trung cận bàn vào được top 5 nhưng gặp CNT đi còn nhanh hơn ăn cắp. CNT với H3 và nền tảng kỹ thuật siêu việt, đi trước thời đại thực sự là vô đối không biết đến bao giờ nữa.
E nghĩ kỹ thuật thì Japan có thể ngang ngửa với China, nhưng vấn đề lực thì thua. Nhìn mấy thằng top của China và Japan xem, tay chân của thằng China nào cũng cơ bắp cuồn cuộn so với Kenta, Koki, ...
 

backhand-ghost

Đại Tá
E nghĩ kỹ thuật thì Japan có thể ngang ngửa với China, nhưng vấn đề lực thì thua. Nhìn mấy thằng top của China và Japan xem, tay chân của thằng China nào cũng cơ bắp cuồn cuộn so với Kenta, Koki, ...
Bóng bàn hiện đại hay trước đây người ta ko bàn đến "lực" quá nhiều đâu bro ạ. Ở đẳng cấp cao, chênh lệch về lực đánh, tốc độ bóng chênh lệch ko đáng bao nhiêu (tất nhiên là có hơn kém) vì người ta đều ở ngưỡng thuần thục nhất, "kỹ" nhất của kỹ thuật cơ bản rồi.
Xét cho cùng, ko có gì nhanh mạnh bằng tư duy, bằng phán đoán. Điểm rơi thiếu biến hoá, để người ta chuyển động trước bắt bài thì dù có là robot giật bóng thì vẫn chặn khó vào được. Vậy quan trọng hơn là cách tiếp cận, tư duy chơi bóng, đánh thế nào, đánh vào đâu để đối phương loạn, bối rối, ko phán đoán được, thì lực nhẹ như "búng tai" vẫn chết. Nói đến lực đánh như một yếu tố quan trọng thì nó chỉ là câu chuyện của cấp diễn đàn thôi bro.
CNT không những có điểm rơi tốt, đòn đánh liên miên như thác lũ, đa dạng và chính xác tuyệt đối mà nó còn có độ xoáy, độ "lồng" khủng khiếp.
Chiến lược tốt, kỹ thuật siêu việt, di chuyển hợp lý, vũ khí độc đặc, chỉ đạo chiến thuật dỉnh cao vậy thì nó ko độc cô cầu bại thì không công bằng chút nào, ko thuận với lẽ đời, đi ngược với logic.
Thua nhưng "tâm phục, khẩu phục".
 

kirara

Moderator
Bóng bàn hiện đại hay trước đây người ta ko bàn đến "lực" quá nhiều đâu bro ạ. Ở đẳng cấp cao, chênh lệch về lực đánh, tốc độ bóng chênh lệch ko đáng bao nhiêu (tất nhiên là có hơn kém) vì người ta đều ở ngưỡng thuần thục nhất, "kỹ" nhất của kỹ thuật cơ bản rồi.
Xét cho cùng, ko có gì nhanh mạnh bằng tư duy, bằng phán đoán. Điểm rơi thiếu biến hoá, để người ta chuyển động trước bắt bài thì dù có là robot giật bóng thì vẫn chặn khó vào được. Vậy quan trọng hơn là cách tiếp cận, tư duy chơi bóng, đánh thế nào, đánh vào đâu để đối phương loạn, bối rối, ko phán đoán được, thì lực nhẹ như "búng tai" vẫn chết. Nói đến lực đánh như một yếu tố quan trọng thì nó chỉ là câu chuyện của cấp diễn đàn thôi bro.
CNT không những có điểm rơi tốt, đòn đánh liên miên như thác lũ, đa dạng và chính xác tuyệt đối mà nó còn có độ xoáy, độ "lồng" khủng khiếp.
Chiến lược tốt, kỹ thuật siêu việt, di chuyển hợp lý, vũ khí độc đặc, chỉ đạo chiến thuật dỉnh cao vậy thì nó ko độc cô cầu bại thì không công bằng chút nào, ko thuận với lẽ đời, đi ngược với logic.
Thua nhưng "tâm phục, khẩu phục".
Bác nói không chuẩn.... mà là quá chuẩn. Em thấy chuẩn nhất cái độ "lồng" củ mấy cu CNT. Kể cả biết nó giật chỗ ấy, mà phần còn lại của thế giới block vẫn thấy run tay. Chắc do hiệu ứng của H3.
 

phucanh_viettri

Đại Uý
Bóng bàn hiện đại hay trước đây người ta ko bàn đến "lực" quá nhiều đâu bro ạ. Ở đẳng cấp cao, chênh lệch về lực đánh, tốc độ bóng chênh lệch ko đáng bao nhiêu (tất nhiên là có hơn kém) vì người ta đều ở ngưỡng thuần thục nhất, "kỹ" nhất của kỹ thuật cơ bản rồi.
Xét cho cùng, ko có gì nhanh mạnh bằng tư duy, bằng phán đoán. Điểm rơi thiếu biến hoá, để người ta chuyển động trước bắt bài thì dù có là robot giật bóng thì vẫn chặn khó vào được. Vậy quan trọng hơn là cách tiếp cận, tư duy chơi bóng, đánh thế nào, đánh vào đâu để đối phương loạn, bối rối, ko phán đoán được, thì lực nhẹ như "búng tai" vẫn chết. Nói đến lực đánh như một yếu tố quan trọng thì nó chỉ là câu chuyện của cấp diễn đàn thôi bro.
CNT không những có điểm rơi tốt, đòn đánh liên miên như thác lũ, đa dạng và chính xác tuyệt đối mà nó còn có độ xoáy, độ "lồng" khủng khiếp.
Chiến lược tốt, kỹ thuật siêu việt, di chuyển hợp lý, vũ khí độc đặc, chỉ đạo chiến thuật dỉnh cao vậy thì nó ko độc cô cầu bại thì không công bằng chút nào, ko thuận với lẽ đời, đi ngược với logic.
Thua nhưng "tâm phục, khẩu phục".
Nghe anh nói e thấy giống giống... lối đánh của em thế ko biết.:D
 

bachikho

Đại Tá
hôm qua xem trận ck Czech open thấy Yoshimura xài cú này rất nhiều, công nhận rất dị, đối phương chỉ có bê lên chứ chả có cách nào tấn công đc cả, vừa chuội vừa tụt
 

Bình luận từ Facebook

Top