Hướng đến giải bóng bàn vô địch đơn Thành Phố Huế mở rộng tranh cúp Nguyễn Trãi, lần III - năm 2014

xinvmc

Trung Uý
Thời gian dự kiến giải diễn ra: từ ngày 12/09 đến 14/09/2014
Sau hai lần được tổ chức thành công hơn mong đợi, BTC đang hướng đến giải lần III với quy mô rộng hơn, và mong muốn giải diễn ra thành công hơn lần I và lần II. Năm 2012 số lượng VĐV tham gia giải chỉ mới xấp xỉ 70 VĐV, năm 2013 thành công hơn mong đợi với số lượng VĐV vượt qua 110 VĐV, và mở rộng ra các tỉnh bạn như: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An và bây giờ BTC đang hướng đến giải lần III này với hi vọng số lượng VĐV tham gia nhiều hơn lần trước, chất lượng chuyên môn cao hơn lần trước, tổ chức ngày càng quy mô và chuyên nghiệp hơn lần trước. Để có được những điều như vậy quả thật không phải dễ dàng gì, đầu tiên phải kể đến sự ủng hộ nhiệt tình của hai mạnh thường quân của phong trào bóng bàn Huế là chú Chiến và chú Trường, luôn kề vai sát cánh với bóng bàn Huế. Thêm nữa là sự ủng hộ nhiệt tình của anh em bóng bàn ở Huế cho giải.
Năm nay, sẽ có những đổi mới hi vọng mang lại làn gió mới cho giải. Trong một vài ngày tới sẽ có điều lệ cụ thể, mong anh em sớm tập luyện để tham gia giải.
 

hungbongban

Moderator
Nghe được thông tin mới này thấy vui đây, chú Xịn cố gắng có Điều lệ sớm để anh, em biết sớm nhé ! phải chuyên cần tập luyện trên bàn to và chiến đấu trên bàn nhỏ thôi !
 

anh_vip

Trung Uý
Nghe được thông tin mới này thấy vui đây, chú Xịn cố gắng có Điều lệ sớm để anh, em biết sớm nhé ! phải chuyên cần tập luyện trên bàn to và chiến đấu trên bàn nhỏ thôi !

Luyện thì cũng luyện, nhưng lực bất tòng tâm, đẳng cấp sao bì được ... hi hi
 

hungbongban

Moderator
Luyện thì cũng luyện, nhưng lực bất tòng tâm, đẳng cấp sao bì được ... hi hi
Cũng biết là trình độ của TT Huế không bằng các tỉnh khác, nhưng chúng ta chơi chủ yếu là lòng đam mê, học hỏi ... có như vậy mới có cơ hội để mở tầm nhìn xa hơn. Không phải thi đấu là phải thắng và đơn vị tổ chức là phải có Cup, chúng ta chỉ giao lưu trong tình đoàn kết, trung thực và học tập lẫn nhau !
Đó là món ăn tinh thần của lòng đam mê trái bóng nhựa thật sự, tạo điều kiện cho phong trào bóng bàn tỉnh nhà ngày càng nhân rộng và phát triển hơn.
 

hungbongban

Moderator
Nghe nói có Điều lệ rồi sao chưa post lên Xịn ơi ?
Giải này hungbongban đăng ký đánh hạng B xem thử có đường không, nếu không có đường nwaxx thì xuống C luôn !
 

thaythuydn

Đại Tá
Cũng biết là trình độ của TT Huế không bằng các tỉnh khác, nhưng chúng ta chơi chủ yếu là lòng đam mê, học hỏi ... có như vậy mới có cơ hội để mở tầm nhìn xa hơn. Không phải thi đấu là phải thắng và đơn vị tổ chức là phải có Cup, chúng ta chỉ giao lưu trong tình đoàn kết, trung thực và học tập lẫn nhau !
Đó là món ăn tinh thần của lòng đam mê trái bóng nhựa thật sự, tạo điều kiện cho phong trào bóng bàn tỉnh nhà ngày càng nhân rộng và phát triển hơn.
"Xưa kia ta yêu Huế đã đành
Chuwf có em ta yêu Huế vạn lần ....Huế ơi!"
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
"Xưa kia ta yêu Huế đã đành
Giờ có em ta yêu Huế vạn lần Huế ơi!"
Thơ Thầy làm hay quá ! Em cũng hứng làm 1 bài thơ kỷ niệm đẹp xưa ...

Trường Xưa
Cổng trường xưa chiều nghiêng hanh nắng
Phượng đỏ hừng in bóng sông Hương
Quốc Học giờ vẫn màu áo trắng
Huế y nguyên bóng mát đôi đường

Em xõa tóc bồng bềnh trong gió
Bước qua cầu tà áo tung bay
Vào Thành Nội dừng chân đứng ngó
Ta chao hoài lòng thắm men say
Thành Huế, ngày 10.8.2014
 

thaythuydn

Đại Tá
Thơ Thầy làm hay quá ! Em cũng hứng làm 1 bài thơ kỷ niệm đẹp xưa ...

Trường Xưa
Cổng trường xưa chiều nghiêng hanh nắng
Phượng đỏ hừng in bóng sông Hương
Quốc Học giờ vẫn màu áo trắng
Huế y nguyên bóng mát đôi đường

Em xõa tóc bồng bềnh trong gió
Bước qua cầu tà áo tung bay
Vào Thành Nội dừng chân đứng ngó
Ta chao hoài lòng thắm men say
Thành Huế, ngày 10.8.2014
Dung Linh làm thơ hay quá
Em mang mùa hạ qua cầu
Vàng em áo hạ buồn mưa ta về
 

anzippo

Đại Tá
Năm 2000 cơn bão lịch sử đổ bộ vào miền trung , Huế là nơi bị thiệt hại nặng nhất , lúc đó Thầy Thuỵ đang ở Huế thăm người yêu Thầy có làm 2 câu thơ :
Bão đi rồi hàng cây xanh trở lại
Em sang ngang rồi còn mãi trong ta
 

dung_linh

Đại Tá
Năm 2000 cơn bão lịch sử đổ bộ vào miền trung , Huế là nơi bị thiệt hại nặng nhất , lúc đó Thầy Thuỵ đang ở Huế thăm người yêu Thầy có làm 2 câu thơ :
Bão đi rồi hàng cây xanh trở lại
Em sang ngang rồi còn mãi trong ta

 

thaythuydn

Đại Tá
Năm 2000 cơn bão lịch sử đổ bộ vào miền trung , Huế là nơi bị thiệt hại nặng nhất , lúc đó Thầy Thuỵ đang ở Huế thăm người yêu Thầy có làm 2 câu thơ :
Bão đi rồi hàng cây xanh trở lại
Em sang ngang rồi còn mãi trong ta
Mình xin sửa lại một tí :
Bão qua rồi hàng cây xanh trở lại
Em sang sông rồi sao bão mãi trong ta...
Sau một thời gian mình trở lại Huế ,thì người xưa đã đi lấy chồng...
Làm vài câu thơ cho vui trong khi chờ đợi moderator Hungbongban cho biết điều lệ để tham dự giải lần này
 

hungbongban

Moderator
Dung_linh dự đoán năm nay hungbongban vô địch Hạng B, gắng lên Hungbongban nghe! Hahaha.............
Hạng B ở các tỉnh khác mạnh tương đượng hạng A2 Huế mình nên cũng khó kiếm ăn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chính vì vậy hungbongban muốn đánh B là vậy, tất nhiên cũng phải hy vọng có giải chứ, chỉ ngại không có thời gian để tham gia thi đấu thôi. Đi công tác Quảng Trị mất ngày thì bó tay luôn, dù có đút lót, bì thư cho chú Chánh (Xịn) 1000 USD cũng không được.
 

dung_linh

Đại Tá
Hạng B ở các tỉnh khác mạnh tương đượng hạng A2 Huế mình nên cũng khó kiếm ăn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chính vì vậy hungbongban muốn đánh B là vậy, tất nhiên cũng phải hy vọng có giải chứ, chỉ ngại không có thời gian để tham gia thi đấu thôi. Đi công tác Quảng Trị mất ngày thì bó tay luôn, dù có đút lót, bì thư cho chú Chánh (Xịn) 1000 USD cũng không được.
Hungbongban hay lo xa nhỉ.............Xếp hungbongban là người mê bongban.hue mà, xin nghỉ một ngày thì có sao đâu.....................???? cố lên vô địch hạng B trong tầm tay rồi, có khi vô địch xếp còn thưởng nữa chứ.
 

hungbongban

Moderator
Hungbongban hay lo xa nhỉ.............Xếp hungbongban là người mê bongban.hue mà, xin nghỉ một ngày thì có sao đâu.....................???? cố lên vô địch hạng B trong tầm tay rồi, có khi vô địch xếp còn thưởng nữa chứ.

Anh Chánh dạo này bỏ bóng bàn lâu rồi, chuyển qua mê tennis thôi.
Giải này Cô Linh và Dũng có tham gia được không, Thiếu Dung_Linh là giải buồn đó nghe !
 

tosiosHD

Đại Tá
Giải này anh em bóng bàn Huế nhớ để ý tới Hoàng Kỳ Sơn (tiachop) - ĐH Khoa học Huế nhé. Tên này đang tu luyện kỹ chiến thuật để ẵm giải đấy! Haha. Chúc cho giải thành công tốt đẹp nhé!
 

hungbongban

Moderator
Giải này anh em bóng bàn Huế nhớ để ý tới Hoàng Kỳ Sơn (tiachop) - ĐH Khoa học Huế nhé. Tên này đang tu luyện kỹ chiến thuật để ẵm giải đấy! Haha. Chúc cho giải thành công tốt đẹp nhé!
Chính xác, dạo này Sơn đánh hay lắm, nghiên cứu ghê lắm !
 

Bình luận từ Facebook

Top