HOT - HOT -HOT KHAI TRƯƠNG CLB BÓNG BÀN STIGA (QK5)

thaythuydn

Đại Tá
Mình đọc những tư vấn cuả Macao,minh thấy có một số ý kiến của bạn là rất tốt nhưng cũng có 1 số ý kiến quá vẻ vời, bạn phải nhìn thấy tâm của người chủ câu lạc bộ, người ta bỏ ra bạc tỉ để xây dựng sân chơi cho người chơi bóng bàn ở Đà Nẵng, những người đến chơi ở QK là những người kỹ tính, nhưng chưa có ai chê, họ chỉ đóng góp ý kiến, và ông chủ câu lạc bộ thực hiện ngay như: làm trong buổi sáng 10 quạt thông gió trần. Cái gì cũng tương đối thôi bạn ạ, Những tư vấn của bạn là tốt nhưng không thể làm ngay được. Với tầm cỡ của 1 CLB tư nhân mà xây dựng được như vậy thì theo tôi cả nước Việt Nam này không ai dám đầu tư như vậy đâu bạn , chúng ta không nên đòi hỏi quá cao.
VỀ vấn đề bạn tư vấn " dán sticker stiga vào bán Bình Minh, thì theo tôi không nên làm giả dối như vậy, trên khẩu hiệu của câu lạc bộ QK bạn có thấy câu "thể thao trung thực và cao thượng" ko??? nếu làm theo bạn thì đâu còn tính trung thực nữa đúng không bạn?
Về vấn đề bạn khuyên nên tìm cách cạnh tranh với những CLB khác như PCT, Sông Thu và BMB...... . Xin thưa với bạn, CLB QK mở ra để cùng sát cánh với những CLB khác tạo sân chơi giao lưu cho những người đam mê bóng bàn tại Đà Nẵng, cùng đoàn kết với nhau để thúc đẩy bóng bàn Đà Nẵng phát triển.
Về chiêu trò câu dụ khách hàng mà bạn định chỉ dẫn ko nằm trong định hướng của CLB.CLB sẽ ko sử dụng bất kỳ chiêu trò nào, khách hàng sẽ tự lựa chọn những gì họ thấy thích và phù hợp với đồng tiền mà họ bỏ ra.Du CLB khong sử dụng chiêu trò nhưng từ khi khai trương đến nay CLB cũng khá đông khách.Điều để thu hút khách đến với CLB là sự nhiệt tình niềm nở và biết lắng nghe của ông Hùng chủ nhiệm CLB, và trên hết là cơ sở vật chất nhưu bàn, sàn nhà, hệ thông ánh sáng, nhà hàng, công trình vệ sinh sạch sẽ thoải mái đã thu hút khách đến với CLB.
Vài lời gửi bạn, chúc bạn vui vẻ.
Chinhs xacs
 

Ma Cao

Trung Uý
Mình đọc những tư vấn cuả Macao,minh thấy có một số ý kiến của bạn là rất tốt nhưng cũng có 1 số ý kiến quá vẻ vời, bạn phải nhìn thấy tâm của người chủ câu lạc bộ, người ta bỏ ra bạc tỉ để xây dựng sân chơi cho người chơi bóng bàn ở Đà Nẵng, những người đến chơi ở QK là những người kỹ tính, nhưng chưa có ai chê, họ chỉ đóng góp ý kiến, và ông chủ câu lạc bộ thực hiện ngay như: làm trong buổi sáng 10 quạt thông gió trần. Cái gì cũng tương đối thôi bạn ạ, Những tư vấn của bạn là tốt nhưng không thể làm ngay được. Với tầm cỡ của 1 CLB tư nhân mà xây dựng được như vậy thì theo tôi cả nước Việt Nam này không ai dám đầu tư như vậy đâu bạn , chúng ta không nên đòi hỏi quá cao.
VỀ vấn đề bạn tư vấn " dán sticker stiga vào bán Bình Minh, thì theo tôi không nên làm giả dối như vậy, trên khẩu hiệu của câu lạc bộ QK bạn có thấy câu "thể thao trung thực và cao thượng" ko??? nếu làm theo bạn thì đâu còn tính trung thực nữa đúng không bạn?
Về vấn đề bạn khuyên nên tìm cách cạnh tranh với những CLB khác như PCT, Sông Thu và BMB...... . Xin thưa với bạn, CLB QK mở ra để cùng sát cánh với những CLB khác tạo sân chơi giao lưu cho những người đam mê bóng bàn tại Đà Nẵng, cùng đoàn kết với nhau để thúc đẩy bóng bàn Đà Nẵng phát triển.
Về chiêu trò câu dụ khách hàng mà bạn định chỉ dẫn ko nằm trong định hướng của CLB.CLB sẽ ko sử dụng bất kỳ chiêu trò nào, khách hàng sẽ tự lựa chọn những gì họ thấy thích và phù hợp với đồng tiền mà họ bỏ ra.Du CLB khong sử dụng chiêu trò nhưng từ khi khai trương đến nay CLB cũng khá đông khách.Điều để thu hút khách đến với CLB là sự nhiệt tình niềm nở và biết lắng nghe của ông Hùng chủ nhiệm CLB, và trên hết là cơ sở vật chất nhưu bàn, sàn nhà, hệ thông ánh sáng, nhà hàng, công trình vệ sinh sạch sẽ thoải mái đã thu hút khách đến với CLB.
Vài lời gửi bạn, chúc bạn vui vẻ.

E là họa sĩ nên “vẽ vời” lung tung mà! Mong A thông cảm. Hehe! 1 nick Kevin mới toanh! Vào topic chỉ để “dạy dỗ” Ma Cao. Đây là bài học đầu tiên về “thể thao cao thượng và trung thực” đây mà! 2 ngày trước là 2 cầm ment kg dấu “khều” nhẹ nhẹ. Và bây giờ là “đâm” trực diện!

Thực tình, E rất muốn giúp thầy Thụy vì E “yêu thầy từ cái nhìn đầu tiên” (E là lưỡng giới mà). Chứ kiến thức, chất xám và kinh nghiệm đều phải trả bằng tiền đấy! Kg ai cho kg ai bao giờ đâu! Tại thầy bảo là Stiga QK5 là “CLB khủng nhất VN” làm cho E “ngứa ngáy”! Nếu suy nghĩ như Kevin thì tầm thường “như cân đường hộp sữa”. Kg đáng để E chia sẻ đâu!

E chỉ Kevin cách tư duy nè! Khi A có VĐ gì đó quan trọng, A phải ngồi xuống, lấy giấy viết ra tất cả những dòng suy nghĩ. Khi nghe tư vấn cũng vậy, Kevin phải lắng nghe và ghi chú từ đầu đến cuối. Sau đó tùy vào điều kiện tực tế của mình mà điều chỉnh cho phù hợp, chứ kg phải thấy gì kg phù hợp là nhảy dựng lên đâu! Kevin còn “non tay” quá! Mà trước khi tư vấn E đã xin ý kiến của thầy Thụy và thầy Nam Tiến rồi, cho phép E nói và E còn dặn một câu: “E sẽ tư vấn tất cả những gì E biết về xd 1 CLB khủng, thầy nhắm xài gì thì xài cơ mà”! Vậy mà thầy còn hùa theo bảo “chính xác” nữa, vậy là thầy cũng chưa đủ kinh nghiệm sống, mặc dù tuổi đã về hưu!

Đầu tiên, E muốn nói là A. Kevin xứng đáng nói chuyện với E! có trình bày và lý luận cụ thể, chứ E ghét cái kiểu vào “kích”, chém gió vài câu rồi biến, giống như A. Thắng bachikho, các bác Obama, phungducthang hay hailibaba, v.v. thì tầm thường lắm! (E là cựu tuyển thủ đá banh, nên E “đá xoáy” hay lắm! hehe! )

Đùa tí thôi! E nói nghiêm túc nè!

Kể cũng lạ! Tất cả những ý E tư vấn (trừ việc làm phòng VIP) thì hầu hết các CLB ở HN và TP. HCM đều thực hiện tất cả rồi, E chỉ tổng hợp lại thôi chứ có gì đâu mà “vẽ vời” nhỉ? Hay là dân BB ĐN “bèo” quá nên không “hấp thu” được tinh hoa?

E là người ở chợ từ bé, buôn thúng bán bưng nên dùng câu “các chiêu dụ khách hàng” nghe rất “chợ búa”. E nói câu khác, Kevin nghe có hay kg nhé “Cách mời khách đến chơi và giữ chân họ” nghe “trí thức” hơn chứ A nhỉ. Nếu Mr. Hùng chủ nhiệm mà kg nghĩ đến việc này đầu tiên thì E đi đầu xuống đất! Chắc bị điên nên kg nghĩ đến việc này! Chẳng qua khác nhau về câu chữ thôi!

Về việc A. Kevin nói “Mở CLB để sát cánh cùng các CLB khác giúp BB ĐN phát triển” thì E nghe thúi hoắc! Bo 500d cho an xin con suy nghi, chu dung noi bo ra tien ty! Đừng nóng nhé! E sẽ đi cụ thể đây!

Ở bất kỳ một giải đấu, hay điều lệ nào thì câu đầu tiên điều là: “vì nền BB nước nhà”, “xã hội hóa thể thao”, nào là “vì sự nghiệp phát triển BB”, nào là “xét theo yêu cầu của ban quản trị .org”, ôi nhiều lắm nhưng cuối cùng kg ít thì nhiều cũng vì lợi ích cá nhân!

Trên cõi đời này, người ta làm việc gì thì chỉ có 2 mục đích: 1 là làm vì đam mê (passion), 2 là vì tiền (finance), nếu kg vì tiền thì tìm kiếm cái danh, cho “nở mày nở mặt”, hay mở rộng mối quan hệ, hay gì gì đó v.v. Kevin có dám cá với E rằng chủ nhiệm Hùng mở CLB “tiền tỷ” chỉ để “sát cánh” cùng CLB khác? Giúp BB ĐN phát triển?” Thế thì việc gì phải “nhờ” thầy Thụy “bơm lên mây” từ ngày mới xây dựng đến ngày khai trương? Rồi nhờ cái “uy” của cựu vô địch trẻ ĐNA Nam Tiến quản lý? Nhờ An Còi, ngphe đến khai trương, đưa hình ảnh lên tùm lum! Nếu CN Hùng mở CLB vì mục đích cao cả thì E xín vái CN Hùng 3 cái và chạy mất dép!

Còn về sự cạnh tranh giữa các CLB ở ĐN thì hiện nay nó “căng thẳng” lắm. A. Kevin còn “yếu” quá nên kg nhận ra đấy thôi! E ở Sài Gòn mà còn cảm nhận được sức nóng “cạnh tranh” mà. Từ lúc thầy Thụy lên bài đầu tiên về CLB Stiga QK5 thì ông nội Mười Andro Vĩnh Trung, BMB, v.v. đua nhau “lên bài”, tức tốc sắm 4 bàn Andro mới, rồi tổ chức giải ì xèo, v.v. Nếu sếp Hùng kg khôn ngoan dùng các “chiêu dụ khách” thì có ngày méo mặt chứ chả đùa đâu! Ngoài tiền tỷ đầu tư ban đầu, còn phải trả tiền thuê đất, nhân công, khấu hao tài sản, “biết điều” cho thầy Thụy, trả công cho Nam Tiến, v.v. Bao nhiêu chi phí, Kevin cứ đùa với E hoài! Hehe!

E còn nhiều ý tưởng lạ, độc đáo, cụ thể và rất thiết thực cho giới BB ĐN lắm. Thầy Thụy có muốn tiếp tục lắng nghe kg! E “nhá hàng” sơ sơ nhé:

- Lắp đặt hệ thống loa khi tổ chức giải

- Các dịch vụ “hàng độc” đi kèm

- Tạo logo riêng cho CLB

- Làm sao có khách chơi vào ban ngày?

- Làm thế nào để các đội tham dự Premiership Đà Nẵng chọn Stiga QK5 là sân nhà 1 cách hiệu quả (vừa kiếm tiền, vừa tạo tiếng vang).

- Kinh doanh ăn uống, các món nhậu đơn giản, ngon, rẻ tiền, ít công sức mà giới BB ưa thích! Cách ướp bia ngon (E là chủ quán nhậu mà, hehe)

- Mời tài trợ cho CLB Stiga QK5

- Cách thức tổ chức các giải BB ngắn hạn và dài hạn

- Làm gì khi CLB cúp điện?

- Bán đồ BB

- Test vợt miễn phí

-… Ôi nhiều lắm!

Nếu thầy Thụy kg muốn lắng nghe nữa thì cho E mượn “đất” này để “diễn” được kg? có rất và rất nhiều người đang dõi theo topic này đấy thầy!

Nếu kg, E nhờ A. thanhchuatau lập 1 topic riêng về CLB sắp tới của A để E tiếp tục “nổ”! Ối trời đất ơi! Gần 6.000 lượt view, đứng thứ 5 trong top chủ đề có người xem nhiều nhất diễn đàn, Bỏ thì uổng quá! Hix !

À mà thầy Thụy này, ý tưởng nào thầy xài của E thì báo cáo cho E nhé! E ghét: Một mặt thì chê, mặt khác lại tận dụng “chất xám” của người khác! Tháng sau E ra mà thấy thầy sử dụng ý tưởng mà kg báo thì E kiện CN Hùng đấy ! hehe!
 
Last edited:

kevin bui

Binh Nhì
E là họa sĩ nên “vẽ vời” lung tung mà! Mong A thông cảm. Hehe! 1 nick Kevin mới toanh! Vào topic chỉ để “dạy dỗ” Ma Cao. Đây là bài học đầu tiên về “thể thao cao thượng và trung thực” đây mà! 2 ngày trước là 2 cầm ment kg dấu “khều” nhẹ nhẹ. Và bây giờ là “đâm” trực diện!

Thực tình, E rất muốn giúp thầy Thụy vì E “yêu thầy từ cái nhìn đầu tiên” (E là lưỡng giới mà). Chứ kiến thức, chất xám và kinh nghiệm đều phải trả bằng tiền đấy! Kg ai cho kg ai bao giờ đâu! Tại thầy bảo là Stiga QK5 là “CLB khủng nhất VN” làm cho E “ngứa ngáy”! Nếu suy nghĩ như Kevin thì tầm thường “như cân đường hộp sữa”. Kg đáng để E chia sẻ đâu!

E chỉ Kevin cách tư duy nè! Khi A có VĐ gì đó quan trọng, A phải ngồi xuống, lấy giấy viết ra tất cả những dòng suy nghĩ. Khi nghe tư vấn cũng vậy, Kevin phải lắng nghe và ghi chú từ đầu đến cuối. Sau đó tùy vào điều kiện tực tế của mình mà điều chỉnh cho phù hợp, chứ kg phải thấy gì kg phù hợp là nhảy dựng lên đâu! Kevin còn “non tay” quá! Mà trước khi tư vấn E đã xin ý kiến của thầy Thụy và thầy Nam Tiến rồi, cho phép E nói và E còn dặn một câu: “E sẽ tư vấn tất cả những gì E biết về xd 1 CLB khủng, thầy nhắm xài gì thì xài cơ mà”! Vậy mà thầy còn hùa theo bảo “chính xác” nữa, vậy là thầy cũng chưa đủ kinh nghiệm sống, mặc dù tuổi đã về hưu!

Đầu tiên, E muốn nói là A. Kevin xứng đáng nói chuyện với E! có trình bày và lý luận cụ thể, chứ E ghét cái kiểu vào “kích”, chém gió vài câu rồi biến, giống như A. Thắng bachikho, các bác Obama, phungducthang hay hailibaba, v.v. thì tầm thường lắm! (E là cựu tuyển thủ đá banh, nên E “đá xoáy” hay lắm! hehe! )

Đùa tí thôi! E nói nghiêm túc nè!

Kể cũng lạ! Tất cả những ý E tư vấn (trừ việc làm phòng VIP) thì hầu hết các CLB ở HN và TP. HCM đều thực hiện tất cả rồi, E chỉ tổng hợp lại thôi chứ có gì đâu mà “vẽ vời” nhỉ? Hay là dân BB ĐN “bèo” quá nên không “hấp thu” được tinh hoa?

E là người ở chợ từ bé, buôn thúng bán bưng nên dùng câu “các chiêu dụ khách hàng” nghe rất “chợ búa”. E nói câu khác, Kevin nghe có hay kg nhé “Cách mời khách đến chơi và giữ chân họ” nghe “trí thức” hơn chứ A nhỉ. Nếu Mr. Hùng chủ nhiệm mà kg nghĩ đến việc này đầu tiên thì E đi đầu xuống đất! Chắc bị điên nên kg nghĩ đến việc này! Chẳng qua khác nhau về câu chữ thôi!

Về việc A. Kevin nói “Mở CLB để sát cánh cùng các CLB khác giúp BB ĐN phát triển” thì E nghe thúi hoắc! Bo 500d cho an xin con suy nghi, chu dung noi bo ra tien ty! Đừng nóng nhé! E sẽ đi cụ thể đây!

Ở bất kỳ một giải đấu, hay điều lệ nào thì câu đầu tiên điều là: “vì nền BB nước nhà”, “xã hội hóa thể thao”, nào là “vì sự nghiệp phát triển BB”, nào là “xét theo yêu cầu của ban quản trị .org”, ôi nhiều lắm nhưng cuối cùng kg ít thì nhiều cũng vì lợi ích cá nhân!

Trên cõi đời này, người ta làm việc gì thì chỉ có 2 mục đích: 1 là làm vì đam mê (passion), 2 là vì tiền (finance), nếu kg vì tiền thì tìm kiếm cái danh, cho “nở mày nở mặt”, hay mở rộng mối quan hệ, hay gì gì đó v.v. Kevin có dám cá với E rằng chủ nhiệm Hùng mở CLB “tiền tỷ” chỉ để “sát cánh” cùng CLB khác? Giúp BB ĐN phát triển?” Thế thì việc gì phải “nhờ” thầy Thụy “bơm lên mây” từ ngày mới xây dựng đến ngày khai trương? Rồi nhờ cái “uy” của cựu vô địch trẻ ĐNA Nam Tiến quản lý? Nhờ An Còi, ngphe đến khai trương, đưa hình ảnh lên tùm lum! Nếu CN Hùng mở CLB vì mục đích cao cả thì E xín vái CN Hùng 3 cái và chạy mất dép!

Còn về sự cạnh tranh giữa các CLB ở ĐN thì hiện nay nó “căng thẳng” lắm. A. Kevin còn “yếu” quá nên kg nhận ra đấy thôi! E ở Sài Gòn mà còn cảm nhận được sức nóng “cạnh tranh” mà. Từ lúc thầy Thụy lên bài đầu tiên về CLB Stiga QK5 thì ông nội Mười Andro Vĩnh Trung, BMB, v.v. đua nhau “lên bài”, tức tốc sắm 4 bàn Andro mới, rồi tổ chức giải ì xèo, v.v. Nếu sếp Hùng kg khôn ngoan dùng các “chiêu dụ khách” thì có ngày méo mặt chứ chả đùa đâu! Ngoài tiền tỷ đầu tư ban đầu, còn phải trả tiền thuê đất, nhân công, khấu hao tài sản, “biết điều” cho thầy Thụy, trả công cho Nam Tiến, v.v. Bao nhiêu chi phí, Kevin cứ đùa với E hoài! Hehe!

E còn nhiều ý tưởng lạ, độc đáo, cụ thể và rất thiết thực cho giới BB ĐN lắm. Thầy Thụy có muốn tiếp tục lắng nghe kg! E “nhá hàng” sơ sơ nhé:

- Lắp đặt hệ thống loa khi tổ chức giải

- Các dịch vụ “hàng độc” đi kèm

- Tạo logo riêng cho CLB

- Làm sao có khách chơi vào ban ngày?

- Làm thế nào để các đội tham dự Premiership Đà Nẵng chọn Stiga QK5 là sân nhà 1 cách hiệu quả (vừa kiếm tiền, vừa tạo tiếng vang).

- Kinh doanh ăn uống, các món nhậu đơn giản, ngon, rẻ tiền, ít công sức mà giới BB ưa thích! Cách ướp bia ngon (E là chủ quán nhậu mà, hehe)

- Mời tài trợ cho CLB Stiga QK5

- Cách thức tổ chức các giải BB ngắn hạn và dài hạn

- Làm gì khi CLB cúp điện?

- Bán đồ BB

- Test vợt miễn phí

-… Ôi nhiều lắm!

Nếu thầy Thụy kg muốn lắng nghe nữa thì cho E mượn “đất” này để “diễn” được kg? có rất và rất nhiều người đang dõi theo topic này đấy thầy!

Nếu kg, E nhờ A. thanhchuatau lập 1 topic riêng về CLB sắp tới của A để E tiếp tục “nổ”! Ối trời đất ơi! Gần 6.000 lượt view, đứng thứ 5 trong top chủ đề có người xem nhiều nhất diễn đàn, Bỏ thì uổng quá! Hix !

À mà thầy Thụy này, ý tưởng nào thầy xài của E thì báo cáo cho E nhé! E ghét: Một mặt thì chê, mặt khác lại tận dụng “chất xám” của người khác! Tháng sau E ra mà thấy thầy sử dụng ý tưởng mà kg báo thì E kiện CN Hùng đấy ! hehe!
E là họa sĩ nên “vẽ vời” lung tung mà! Mong A thông cảm. Hehe! 1 nick Kevin mới toanh! Vào topic chỉ để “dạy dỗ” Ma Cao. Đây là bài học đầu tiên về “thể thao cao thượng và trung thực” đây mà! 2 ngày trước là 2 cầm ment kg dấu “khều” nhẹ nhẹ. Và bây giờ là “đâm” trực diện!


Xin chào nhà họa sĩ Macao lưỡng giới chủ quán nhậu kiêm luôn việc buôn gánh bán bưng và là cựu tuyển thủ bóng đá như bạn giới thiệu.
Sau khi đọc phản hồi của bạn mình không thấy ngạc nhiên khi bạn tự giới thiệu về nghề nghiệp của mình như vậy. Mình rất ngưỡng mộ bạn vì bạn đa nghề, đa tài quá, mình xin phép được xưng hô là bạn vì bạn là lưỡng giới..... và mình cũng ko biết rõ tuổi của bạn, nhưng có 1 điều chắc chắn là bạn nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với thầy Thụy, kinh nghiệm sống cũng như kiến thức về mọi mặt bạn cũng không thể bằng thầy nên thiết nghĩ bạn đừng nên xúc phạm Thầy như vậy nhé!
Còn bạn bảo Kevin mình " bình thường như cân đường hộp sữa " vậy là mình cảm ơn bạn nhiều đó, bạn đã dành cho mình những gì cao hơn trình độ của mình, gia đình mình ko có điều kiện cho mình ăn học đến nơi nên hết lớp 6 mình phải nghỉ học để kiếm sống nên trình độ mình hạn chế, mong bạn chỉ dạy thêm.
Một vấn đề nữa mình xin nói với bạn,bạn có thể xúc phạm 1 người , nếu bạn bực vì những gì mình nói, bạn có thể đá đểu hay đá thẳng mình, chứ bạn đừng đem cả 1 cộng đồng ra xúc phạm "Hay là dân BB ĐN “bèo” quá nên không “hấp thu” được tinh hoa?" dù bạn có là thiên tài, là họa sĩ, là cựu VDV bóng đá , chủ quán nhậu hay bưng bê, hoặc là 1 thứ gì đó cao cấp hơn như bạn tự xưng, mình nghĩ bạn chẳng có quyền gì mà xúc phạm cả 1 cộng đồng người chơi Bóng bàn ở Đà Nẵng như vậy. Mình chỉ học đến lớp 6 nhưng mình vẫn biết câu đầu tiên khi bước chân vào trường "Tiên học lễ - hậu học văn " chắc là bạn học cao quá nên quên mất cái đầu tiên cần có của 1 con người rồi ấy!
Mình đã khẳng định trong phản hồi trước là một số góp ý của bạn rất tốt, bạn đọc lại xem. Mình chỉ đưa ra 1 số điều không nên làm theo bởi vì thiếu đi sự trung thực.
Về vấn đề chuyên môn mình không dám ý kiến, chỉ dám đưa ra 1 số yếu điểm để chứng minh cho bạn thấy rằng dù bạn có giỏi thế nào, góp ý của bạn có hay thế nào, kiến thức của bạn có rộng thế nào nhưng nếu bạn không có cái Lễ phép, khiêm tốn, trung thực thì 1 người mới học đến lớp 6 như mình cũng có thể chỉ giáo bạn được .
Mong bạn suy nghĩ lại, khiêm tốn 1 chút, lễ phép 1 chút thì bạn sẽ là người toàn diện.
Chào bạn nhé.
 

Bình luận từ Facebook

Top