Hội Ham Vui & Thích bê CÂY CẢNH (*_^) ae chuẩn bị Off Hải Phòng & Đồ Sơn spa

Red Arc

Đại Tá
Vãi cả bò. Giao lưu xong có màn gì hay kế tiếp nữa kg các thánh chém ơi?

10612949_526390397506810_2876975729516112372_n.jpg
 

hungtv2002

Đại Tá
Báo cáo ae org là cuộc vui đã chọn vẹn. Giờ ae đang trên đg về. E cũng tranh thủ ngủ tí, tối sẽ post một số hình ảnh tăng ba thui vì e chỉ chụp đc mấy kiểu thui, còn đăng tải đầy đủ sẽ do phóng viên @tibhar_vn chịu trách nhiệm. Cảm ơn bác @o3ma, các ae org, các chú, ae phúc yên đã nhiệt tình đón típ. Chúc hội ae ham vui thuận buồm xuôi gió, đặc biệt chú sơn phải giữ sức khỏe nhé.
 

docmaorg

Đại Tá
Tạm thời tường thuật trận khai mạc, docmaorg cùng Việt anh dược đưa vào lượt đầu của buổi giao lưu.
Với Việt Anh thì ko có gì để nói, với trình độ và đẳng cấp được tôi luyện , với những đường bóng đẹp, với cú quả trái phải uy lực đều tăm tắp khiến ae đội trẻ Phúc Yên dù khéo và đánh rất tròn nhưng công lực vẫn chưa đủ để chiến thắng, và đều thúc thủ với tỷ số đẹp.
Còn về phần em hân hạnh được diện kiến Bạch Cốc lão tiên với cây quái đao 1 mút 1 gai, đã từng khuất phục nhiều hảo hán Giang Hồ.
Set 1 : diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn đến tỷ số 7 đều với sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu với quái kiệt có quái đao đất kinh kỳ ( Bác Ngạn gai ).Em may mắn bứt tốc ở điểm cuối và dành phần thắng ở set1.
Set 2: Với tinh thần được tiếp sức ở set 1 em hăng hái xông lên nhưng Bạch Cốc Lão Tiên quả là 1 quoái Kiệt ẩn dật đã nhanh chóng tìm ra điểm yếu của em, và kéo em về mặt đất từ 8-5 đến 8-8. Ko những thế còn đánh văng cặp thiên lý nhãn của em gãy càng.( hai càng gãy vẫn nằm đó, về đến nhà)
image.jpg


Em nó đây
Nhưng cho sức trẻ và chút may mắn em dành phần thắng sát nút 13-11
Set3: đây là thời điểm mà kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của Bạch Cốc lão tiên được khẳng định, với những cú gài gai và bạt mất bóng em đã nhanh chóng thúc thủ ở set thứ 3.
Set 4: với kinh nghiệm khai thác điểm yếu Bạch cốc lão tiên tiếp tục dồn ép em với 4 điểm dẫn trước, em Kiên trì bám đổi tỷ số và gỡ được 2 điểm. Sau đó duy trì điểm số đến 5-7. Lúc này với sức trẻ và chút chay đổi đấu pháp em đã kiên trì gỡ hoà đưa tỷ số về 8-8. Thời điểm lúc này rất lâm ly tỉ số tiếp tục 9-9, em cầm giao bóng với suy nghĩ tấn công hoặc ăn bạt của Bạch Cốc lão Tiên, và e chọn giải pháp tấn công làm thủ, và may mắn đã đến.
Cảm ơn Bác, cùng AE Phúc Yên đã có buổi giao lưu vui và ý nghĩa với tụi cháu. ( cháu xin phép được gọi Bác nick như vậy chúc Bác luôn mạnh khoẻ và luôn vui cùng trái bóng )
 

Linh69

Đại Tá
Xin thay mặt ae Hà Nội có lời cảm ơn đến toàn bộ các Chú, các Bác và ae Phúc Yên đã tiếp đón nhiệt tình! Một chút nữa Bác O3ma sẽ có lời phát biểu cảm tưởng! Trân Trọng!
 

Red Arc

Đại Tá
Tạm thời tường thuật trận khai mạc, docmaorg cùng Việt anh dược đưa vào lượt đầu của buổi giao lưu.
Với Việt Anh thì ko có gì để nói, với trình độ và đẳng cấp được tôi luyện , với những đường bóng đẹp, với cú quả trái phải uy lực đều tăm tắp khiến ae đội trẻ Phúc Yên dù khéo và đánh rất tròn nhưng công lực vẫn chưa đủ để chiến thắng, và đều thúc thủ với tỷ số đẹp.
Còn về phần em hân hạnh được diện kiến Bạch Cốc lão tiên với cây quái đao 1 mút 1 gai, đã từng khuất phục nhiều hảo hán Giang Hồ.
Set 1 : diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn đến tỷ số 7 đều với sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu với quái kiệt có quái đao đất kinh kỳ ( Bác Ngạn gai ).Em may mắn bứt tốc ở điểm cuối và dành phần thắng ở set1.
Set 2: Với tinh thần được tiếp sức ở set 1 em hăng hái xông lên nhưng Bạch Cốc Lão Tiên quả là 1 quoái Kiệt ẩn dật đã nhanh chóng tìm ra điểm yếu của em, và kéo em về mặt đất từ 8-5 đến 8-8. Ko những thế còn đánh văng cặp thiên lý nhãn của em gãy càng.( hai càng gãy vẫn nằm đó, về đến nhà)
View attachment 21943

Em nó đây
Nhưng cho sức trẻ và chút may mắn em dành phần thắng sát nút 13-11
Set3: đây là thời điểm mà kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của Bạch Cốc lão tiên được khẳng định, với những cú gài gai và bạt mất bóng em đã nhanh chóng thúc thủ ở set thứ 3.
Set 4: với kinh nghiệm khai thác điểm yếu Bạch cốc lão tiên tiếp tục dồn ép em với 4 điểm dẫn trước, em Kiên trì bám đổi tỷ số và gỡ được 2 điểm. Sau đó duy trì điểm số đến 5-7. Lúc này với sức trẻ và chút chay đổi đấu pháp em đã kiên trì gỡ hoà đưa tỷ số về 8-8. Thời điểm lúc này rất lâm ly tỉ số tiếp tục 9-9, em cầm giao bóng với suy nghĩ tấn công hoặc ăn bạt của Bạch Cốc lão Tiên, và e chọn giải pháp tấn công làm thủ, và may mắn đã đến.
Cảm ơn Bác, cùng AE Phúc Yên đã có buổi giao lưu vui và ý nghĩa với tụi cháu. ( cháu xin phép được gọi Bác nick như vậy chúc Bác luôn mạnh khoẻ và luôn vui cùng trái bóng )

Ô hay quá! một phóng viên chiến trường, một bình luận viên thực thụ đây. Thế mà trước giờ ít nghe chú em chém nhỉ. Toàn thấy găm hàng kg à, kakakakkakakkakakak
 

Bình luận từ Facebook

Top