Hải CHOCTIETLON oanh tạc liên quân CLB Liên Quan + Hữu Bằng + Đại Đồng Thạch Thất Nội

chung_vienthong

Trung Sỹ
Hôm qua 12 tháng 9, dường như vẫn còn ảnh hưởng vụ ném bom khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, Hải Choctietlon có cuộc điện thoại vừa thăm hỏi vừa "đe dọa" sẽ thực hện khủng bố CLB Liên Quan như ngày 11-9.
Một mình một ngựa CTL mang theo một loạt các loại vũ khí hạng nặng và các cuộc chiến nảy lửa đã diễn ra.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Bị Long Hữu Bằng oánh nát hàng rồi. Chắc bác CTL đang dưỡng thương =))
Mà hôm qua a Chung k gặp bác CLT ah? ko thấy có kết quả @@
 
Last edited:

choctietlon

Super Moderators
Hà Nội một chiều thu nắng vàng yên ả như bao buổi chiều thu khác. Trên Thăng Long đại lộ bỗng xuất hiện một hình nhân lướt đi như bay trên con Wave Rồng mui trần 8 chỗ. Nách cắp đại đao, một mình một ngựa theo hướng Tây nhằm Thạch Thất thẳng tiến.
Liên Quan - trung tâm Thạch Thất bỗng nóng bừng lên như trảo lửa, các hảo thủ từ Hữu Bằng, Đại Đồng cũng không quản ngại đường xa tề tựu đầy đủ tại Liên Quan để chứng kiến trận đột kích đầy bất ngờ của Choctietlon.
 
Last edited:

choctietlon

Super Moderators
Nằm trong con ngõ nhỏ của thị trấn, CLB bóng bàn Thạch Thất - nơi tập chung của các hảo thủ thường ngay mài kiếm dưới ánh trăng, tới bữa quên Bia, nửa đêm quên ngáy miệt mài luyện tập mong có ngày đọ tài cùng quần hào võ lâm. Già có, trẻ có, trung niên cũng nhiều. Giải nhất toàn huyện môn "bóng nhỏ không lông" vừa rồi cũng đã phần nào làm các hảo hán nơi đây nở nụ cười thu hoạch.
Các hảo thủ như Chung "thần", An "thầy giáo" Cường "tay trái", Triển "chiêu"...vv...đều là niểm tự hào nhất định của CLB. Bia Bia Bia
 

choctietlon

Super Moderators
Thế rồi việc gì đến nó cũng đến, CTL một mình một ngựa đem chuông đi đánh xứ người, chẳng kêu cũng đánh một hồi rồi uống Bia. CTL đã được các hảo thủ "chăm sóc" hết sức nhiệt tình trên nhiều lĩnh vực: Bóng - Bàn - Bia

Thầy giáo An - người thầy giáo nhân dân nổi tiếng nhân văn với lối đánh co dãn rất tài tình đã làm tiên phong cho Thạch Thất tiếp chiêu CTL.
Anh dường như muốn thể hiện sự chuyện nghiệp của mình khi nhường đối thủ 2 roi đầu để mục đích ăn ba roi sau mời khách món trứng vịt lộn. Nhưng nào ngờ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên anh đã ra đi trong tiếc nuối 3-2 khiến vẻ mặt đăm chiêu của anh em CLB thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Một phút im lặng bắt đầu....
Bia Bia Bia Bia Bia
 

choctietlon

Super Moderators
Hảo thủ Triển "chiêu" thấy đồng đội An "giáo viên" dính chưởng nằm sóng soài bên sới vội vàng tuốt kiếm xông vào cứu nguy, anh liên tục quăng ra những cú đòn chí tử hòng lấy mạng đối phương càng nhanh càng tốt và anh đã thành công trong 2 hiệp đầu.
Nhưng cuộc đời éo le cây tre trăm đốt ước muốn của anh đã không thành hiện thực và anh đắng lòng nuốt quả trứng vịt lộn 3-2 không răm, gừng.
Một phút im lặng cho anh.......
Bia Bia Bia Bia
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Cong_thu_nhunhau đang khởi động chiêu "vô ảnh thần chưởng"

 

choctietlon

Super Moderators
Hung thủ Cường "tay trái" ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nhìn thấy 2 người bạn thân đã bị CTL đồ sát. Máu nóng trong người dồn lên não vác ngay đại đao nhằm đầu CTL chém tới. Giật mình kinh hãi khi thấy đối thủ dụng tay trái, CTL vội vàng lắc qua thoát khỏi đường đao trong gang tấc.
Đầu nhẩy số vụ này không xử nhanh không xong nên CTL cho chạy ngay cấu hình hủy diệt. CTL liên tục quang ra những quái chiêu từ "Lăng Ba Vi Bộ" "Lắc Công Đại Pháp" cho đến "Ếch Vồ Hoa Mướp" thì quần hào chưa biết chuyện gì sẩy ra đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào rồi một thân hình văng ra khỏi võ đài với 3 vết thương xếp thành đường thẳng: Ấn Đường, Yết Hầu, Đan Điền đang máu tuôn xối xả.
Một phút yên lặng bắt đầu !

Bia Bia Bia
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Do di chuyển bằng xe mui trần và các trận đấu toàn phải giải quuyết ở set 5 sợ CTL "hết pin" nên BTC phải bố trí vài trận nội bộ.

An thấy giáo gặp Long Hữu Bằng 2:3






An thầy giáo gặp Trường Văn Hữu Bằng 3:0



 
Last edited:

Trường.văn

Trung Sỹ
a hải CTL quả là văn võ song toàn dám 1minh đánh thẳng vào trung tâm thạch thất,, may mà hqua hok gặp e,, kô thỳ 1 đy kô trở lại...kaka
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Mà hôm qua a Chung k gặp bác CLT ah? ko thấy có kết quả @@[/QUOTE]

Anh và CTL cùng đội VitasD nên gặp nhau nhiều rồi, a với CTL chuyên đánh đôi cho đội và "chưa thua trận nào". he he
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Mà hôm qua a Chung k gặp bác CLT ah? ko thấy có kết quả @@

Anh và CTL cùng đội VitasD nên gặp nhau nhiều rồi, a với CTL chuyên đánh đôi cho đội và "chưa thua trận nào". he he[/QUOTE]

Nhìn cái từ trong ngoặc là em thấy nghi ngờ lắm anh chung nhé =))
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Anh và CTL cùng đội VitasD nên gặp nhau nhiều rồi, a với CTL chuyên đánh đôi cho đội và "chưa thua trận nào". he he

Nhìn cái từ trong ngoặc là em thấy nghi ngờ lắm anh chung nhé =))[/QUOTE]

Đấy là A nhấn mạnh thôi, ko tin Trâu thử xem. Mà tại sao lại ko có trận Trâu_Cô Độc gặp Choctietlon nhỉ????
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Giờ em hơi bận nên chưa đi đâu được a ạ. E cũng muốn đi lắm. Ở nhà cũng buồn :( Khoảng 1 tháng nữa rảnh rỗi em sẽ rủ ae Hữu Băng xuống. Rồi khớp lệnh xơi luôn a TS7 với a Hải CTL cùng 1 thể. Sau đó ae cùng tắm bia cho vui =))
 

Bình luận từ Facebook

Top