Giới thiệu sách hay

backhand-ghost

Đại Tá
Chiều qua soạn lại tủ sách, phát hiện có một cuốn sách truyện (không biết ai trong nhà mua và mang về khi nào, chắc chắn không phải là mình) có cái tên lạ: "Quân khu Nam Đồng" - tác giả Bình Ca, đọc thử dăm ba trang đầu thấy hay hay rồi không ngờ mình không rời nó ra được nữa cho đến những trang cuối. Say sưa đọc một mạch hơn 300 trang đến 1h sáng mới xong để rồi đặt lưng xuống vẫn thấy hào hứng không dứt. Giới thiệu để những anh em chưa đọc, đặc biệt những ai là người Hà Nội hoặc sinh sống ở Hà Nội nhiều chục năm biết và tìm đọc. Một cuốn sách truyện hay và tràn đầy ý nghĩa. Một câu chuyện dí dỏm hài hước, ngộ nghĩnh, trong sáng và cũng không thiếu những chi tiết đầy xúc động có phần bi tráng.
 

o3ma

Đại Tá
Chiều qua soạn lại tủ sách, phát hiện có một cuốn sách truyện (không biết ai trong nhà mua và mang về khi nào, chắc chắn không phải là mình) có cái tên lạ: "Quân khu Nam Đồng" - tác giả Bình Ca, đọc thử dăm ba trang đầu thấy hay hay rồi không ngờ mình không rời nó ra được nữa cho đến những trang cuối. Say sưa đọc một mạch hơn 300 trang đến 1h sáng mới xong để rồi đặt lưng xuống vẫn thấy hào hứng không dứt. Giới thiệu để những anh em chưa đọc, đặc biệt những ai là người Hà Nội hoặc sinh sống ở Hà Nội nhiều chục năm biết và tìm đọc. Một cuốn sách truyện hay và tràn đầy ý nghĩa. Một câu chuyện dí dỏm hài hước, ngộ nghĩnh, trong sáng và cũng không thiếu những chi tiết đầy xúc động có phần bi tráng.
Thêm nghề phê bình văn học nữa đây. Đa tài quá. Lên google kiếm thông tin xem sao. Trước kia tớ cũng hay đọc truyện lắm nhưng đấy là hồi học cấp 2, cấp 3 thôi. Mấy chục năm chưa đọc lại 1 quyển truyện nào. Tệ quá.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thêm nghề phê bình văn học nữa đây. Đa tài quá. Lên google kiếm thông tin xem sao. Trước kia tớ cũng hay đọc truyện lắm nhưng đấy là hồi học cấp 2, cấp 3 thôi. Mấy chục năm chưa đọc lại 1 quyển truyện nào. Tệ quá.
cuốn này của một người viết nghiệp dư, thậm chí chưa bao giờ viết một trang báo trước khi đặt bút, nhưng cũng vì vậy mà nó rất hay, tự nhiên và lôi cuốn một cách duyên dáng.
 

o3ma

Đại Tá
cuốn này của một người viết nghiệp dư, thậm chí chưa bao giờ viết một trang báo trước khi đặt bút, nhưng cũng vì vậy mà nó rất hay, tự nhiên và lôi cuốn một cách duyên dáng.
Khá nhiều trang web nói về cuốn sách này. Chắc kiếm đọc xem sao
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...-tuoi-tho-trong-cac-khu-gia-binh-3204908.html
http://danviet.vn/van-hoa/quan-khu-nam-dong-mot-hien-tuong-cua-lang-sach-588078.html
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...do-ng-nhu-ng-du-a-con-cu-a-li-nh-3202897.html
và nhiều trang nữa.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chuyện mới, chưa đọc, để vài hôm nữa, có ebook thì đọc chùa vậy. Dài lắm không, bao nhiêu trang
Chiều qua soạn lại tủ sách, phát hiện có một cuốn sách truyện (không biết ai trong nhà mua và mang về khi nào, chắc chắn không phải là mình) có cái tên lạ: "Quân khu Nam Đồng" - tác giả Bình Ca, đọc thử dăm ba trang đầu thấy hay hay rồi không ngờ mình không rời nó ra được nữa cho đến những trang cuối. Say sưa đọc một mạch hơn 300 trang đến 1h sáng mới xong để rồi đặt lưng xuống vẫn thấy hào hứng không dứt. Giới thiệu để những anh em chưa đọc, đặc biệt những ai là người Hà Nội hoặc sinh sống ở Hà Nội nhiều chục năm biết và tìm đọc. Một cuốn sách truyện hay và tràn đầy ý nghĩa. Một câu chuyện dí dỏm hài hước, ngộ nghĩnh, trong sáng và cũng không thiếu những chi tiết đầy xúc động có phần bi tráng.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thêm nghề phê bình văn học nữa đây. Đa tài quá. Lên google kiếm thông tin xem sao. Trước kia tớ cũng hay đọc truyện lắm nhưng đấy là hồi học cấp 2, cấp 3 thôi. Mấy chục năm chưa đọc lại 1 quyển truyện nào. Tệ quá.
Ko chịu đọc sách là một khiếm khuyết cực lớn đấy anh nhé.
 

o3ma

Đại Tá
Ko chịu đọc sách là một khiếm khuyết cực lớn đấy anh nhé.
Ngày trước cũng chịu đọc lắm nhưng từ hồi cái máy tính nó phổ biến thì đọc báo nhiều hơn và đâm lười đọc sách và truyện. Phải học tập bọn Tây thôi, đi đâu cũng có quyển sách và tranh thủ đọc.
 

Bình luận từ Facebook

Top