Giai thoại bóng bàn Trung Quốc 2 - Khổng Lệnh Huy

Krishtea

Thượng Sỹ
KHỔNG LỆNH HUY
[COLOR=""]CHIẾN THẮNG NẰM Ở KIÊN TRÌ [/COLOR]

Khổng Lệnh Huy sinh năm 1975, người Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, vận động viên bóng bàn, từng vô địch đơn nam bóng bàn giải thế giới và thế vận hội.
Mẹ của Khổng Lệnh Huy là một giáo viên, còn ba là một huấn luyện viên bóng bàn giỏi. Chịu sự ảnh hưởng của ba, anh đã luyện tập bóng bàn năm lên 6 tuổi. Buổi sáng thì anh đi học, trưa đến anh đi tập bóng bàn. Anh cứ tất bật như thế, có lúc cảm thấy rất mệt, nhưng Khổng Lệnh Huy không bao giờ từ nan. Lúc còn rất nhỏ, anh mơ ước trở thành một sĩ quan, vì có thể chỉ huy rất nhiều người. Từ khi tập bóng bàn, mơ ước của anh đã thay đổi. Có một lần làm văn, giáo viên cho mọi người viết về ước mơ của mình. Khổng Lệnh Huy làm như sau: “Khi lớn lên, em muốn trở thành nhà vô địch bóng bàn thế giới.”
Chưa đầy 12 tuổi, Khổng Lệnh Huy đã gia nhập đội tuyển quốc gia, lúc đó, anh chỉ cao 1.3m, người thì ốm còn cái đầu có vẻ to một chút. Trong quá trình luyện tập, anh thường đánh thua, rất hay nổi cáu, và không còn nghe lời của huấn luyện viên nữa. Có một lần, huấn luyện viên nhắc nhở anh: “Huy này, em hãy tập trung lại, luyện tập cho tốt.” Thực tế, Khổng Lệnh Huy cũng đang nghiền ngẫm về lối đánh, nhưng động tác lại không được như ý muốn. Khi thầy đang giảng giải cho mọi người, Khổng Lệnh Huy liền hỏi: “Sao em cứ tập hoài mà không được thầy ạ?” Thầy biết rằng, không có tố chất tâm lý vững vàng, thì không thể có được phong độ ổn định khi thi đấu. Thế là thầy mới nói: “Đi nào, đến góc tường mà đứng, rồi viết ra cho rõ những điều sai lầm của mình rồi hãy tập tiếp.” Khổng Lệnh Huy lập tức đứng yên nơi góc tường. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, lúc mới đầu anh tỏ vẻ ấm ức. Sau đó, Khổng Lệnh Huy mới bắt đầu tìm thấy nguyên nhân nơi bản thân mình. “Nhất định là mình sai rồi, nếu không sao thầy không phạt những bạn khác?” Anh viết bản kiểm điểm cho thầy, rồi tập trung vào việc tập luyện. Thấy Khổng Lệnh Huy biết sai mà sửa, trong lòng thầy cũng vui lây. Từ đó, Khổng Lệnh Huy không còn tái diễn những sai lầm tương tự, trở thành vận động viên siêng năng nhất, khắc khổ luyện tập nhất của đội tuyển.
Tại thế vận hội Sydney năm 2000, Khổng Lệnh Huy đã bước lên bục vinh quang, anh đã vẫy tay reo hò khí thế ngất trời, cảm xúc dâng trào đó đã làm rung động cả thế giới. Nhưng ở thế vận hội Athens 4 năm sau, Khổng Lệnh Huy và Vương Hạo đã thất bại 1:4 tại vòng 1 trước Waldner và Persson của Thụy Điển, con đường đến Athens của anh chỉ trong 30 phút thì đã hạ màn.
Tuy thất bại nhưng Khổng Lệnh Huy không có sa ngã, Athens kết thúc không lâu, người ta lại thấy anh xuất hiện trên sàn tập. Thứ hai, tư, sáu mỗi tuần, Khổng Lệnh Huy dắt một đội tuyển “nhí” tập thể dục buổi sáng. Đầu năm 2005, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc tổ chức giải đấu vòng tròn, năm đó, Khổng Lệnh Huy 29 tuổi, với thành tích 15 trận chỉ thua một, anh đã xếp hạng nhất, thành tích đó đã tăng thêm Nhiềm tin cho anh. Cây đại thụ làng bóng bàn thế giới Waldner chính là thần tượng của anh. “Tôi vẫn còn muốn chơi bóng đến năm 2008 cơ! Rút lui khi đã đạt được vinh quang không phải là sự lựa chọn của tôi. Trong thời gian sắp tới, sự kiên trì chính là một yếu tố để thắng lợi.” Khổng Lệnh Huy nói một cách chắc nịch.

HiệnKhổng Lệnh Huy là tổng HLV của đội tuyển nữ BB TQ. Và đã đào tạo biết bao tay vợt lẫy lừng. điều tôi thán phục ở HLV này ở chỗ anhcó lối đánh của VDV nam, vậy mà lại có thể HL ra biết bao tay vợt nữ vô địch thế giới. điều đó thật vĩ đại làm sao !

Thử nghĩ xem: Khi vấn đề nảy sinh, có phải là ta nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình trước tiên?

Lời bình:

Dọc xong giai thoại của 2 tay vợt LQL và KLH, tôi có cảm giác 2 anh này giống Lưu Bị và Khổng Minh thời tam tam quốc diễn nghĩa thiệt !

Thiết nghĩ, bóng bàn VN cũng không thiếu những nhân tài, nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa phát triển đúng tầm của chuyên nghiệp, tất cả là vì cơ cấu tổ chức và đãi ngộ của chúng ta chưa hợp lý và bất công.

Hy vọng qua những giai thoại bóng bàn này, các ban đam mê bóng bàn và những lãnh đạo, HLV, VDV Việt Nam chúng ta sẽ tiên bộ hơn trong nhận thức và tầm nhìn của mình, từ đó sẽ phần nao đánh thức được tiềm năng của chúng ta và sẽ phát triển hơn.

Rất hy vọng được như vậy!
 

Drhongson

Đại Tá
Mình nhớ có 1 trận đấu , Khổng Lệnh Huy bế tắc hoàn toàn trước 1 đối thủ , tưởng bại mười mươi.
Khi ấy bỗng nhiên anh xài kiểu giao bóng chém bằng BH , làm đối thủ rối rắm , loạn đao luôn , thế là lật ngược thế cờ .
Quả thật 1 đầu óc linh hoạt thông mình bản lĩnh thì luôn tìm ra lối thoát trong khe hẹp .
Chẳng thế mà anh đuọc coi là 1 cái máy tính trên bàn bóng .
 

Bình luận từ Facebook

Top