Giai thoại bóng bàn Trung QUốc 1 - Lưu Quốc Lương

Krishtea

Thượng Sỹ
LƯU QUỐC LƯƠNG
TRỤ CỘT BÓNG BÀN QUỐC GIA

Lưu Quốc Lương sinh năm 1976, người Tân Hương tỉnh Hà Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia, quán quân đơn nam, đôi nam thế vận hội Atlanta. Là người đầu tiên của Trung Quốc đoạt “đầy đủ” các giải quán quân thế giới và thế vận hội.

Lưu Chiếm Thắng, cha Lưu Quốc Lương, là huấn luyện viên Ủy ban Thể thao Tân Hương tỉnh Hà Nam, người cha đặt tên cho hai anh em là Quốc Lương và Quốc Đống, mong rằng sau này con mình sẽ là trụ cột của quốc gia. Cha là người huấn luyện cơ bản đầu tiên cho Quốc Lương, từ nhỏ Lưu Quốc Lương đã được cha thường xuyên cho đọc những tạp chí “Bóng bàn thế giới”, vun đắp cho Quốc Lương giấc mộng vô địch thế giới. “Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới!” Và giấc mơ đó đã ăn sâu vào tận gốc rễ, vào tận trái tim của Lưu Quốc Lương. Để động viên cho việc tập luyện của con, người cha luôn thưởng khích lệ cho con, phần thưởng là lạp xưởng hay súng cao su, cái gì ăn ngon, chơi được đều có đủ.
Năm Lưu Quốc Lương 10 tuổi, Lưu Chiếm Thắng dẫn con lên “kinh thành” tầm sư học đạo. Đầu tiên là đến trưởng thể thao nghiệp dư Thập Sát Hải, nơi sản sinh ra không ít những nhà vô địch thế giới, và họ đã gây sóng gió tại trường Thập Sát Hải; rồi chuyển sang Tiên Nông Đàn, thi đấu với đội tuyển bóng bàn Bắc Kinh, Quốc Lương đấu 7, 8 trận nhưng chỉ thua có 1 trận. Điều đó đã gây sự chú ý đến huấn luyện viên đội Bát Nhất, và Quốc Lương đã gia nhập vào đội Bát Nhất, sau đó vào đội tuyển quốc gia. Năm 1990, Quốc Lương bắt đầu luyện tập lối đánh vợt dọc kết hợp với kỹ thuật vợt ngang, nhưng lúc mới đầu luyện tập, lối đánh mới này vốn không thành công, thế là anh âm thầm thay đổi cán vợt. Huấn luyện viên Doãn Tiêu đã phê bình anh, dạy anh rằng phải biết nhìn xa trông rộng, anh đành phải sửa lại cán vợt. Ông trời không phụ lòng người, tại giải Trung Quốc mở rộng năm 1992, Quốc Lương chỉ mới 16 tuổi, lần đầu tham dự đã gây được tiếng vang, không chỉ đánh bại Kim Taek Su và các cao thủ khác, mà còn “tiễn” cây đại thụ Waldner “lên đường”. Năm 1996, Lưu Quốc Lương đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng thế giới.
Sau khi giã từ sự nghiệp, Lưu Quốc Lương đảm nhiện chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc. Cái ngày mà lãnh đạo bàn chuyện với anh, trong lòng anh vui mừng khôn xiết, suýt một chút là đã vào nhà vệ sinh nhảy múa reo hò! Giống như mỗi lần sắp ra sân thi đấu ở những giải lớn trước đây, anh đều rất là khí thế. Tối hôm đó, Lưu Quốc Lương cứ luôn miệng lẩm bẩm, nhất định phải làm cho tốt, để không phụ lòng kỳ vọng của thầy Thái Chấn Hoa, và các anh em trong đội. Anh thực sự không ngủ được, nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trước đây.
Lúc Thái Chấn Hoa đương nhiệm huấn luyện viên, có lần trong giờ tập cơ bản, Lưu Quốc Lương và Khổng Lệnh Huy định giở trò lười biếng, nói dối là đã tập đủ số lượng, Thái Chấn Hoa biết được ý đồ của họ, không nói lời nào và tỏ vẻ nghiêm nghị, giáng cả hai xuống đội hình 2. Trong chốc lát, Lưu Quốc Lương và Khổng Lệnh Huy bỗng trở nên tối tăm mặt mày và choáng váng, trải qua biết bao gian nan cả hai mới được vào đội hình 1, chưa được mấy ngày lại bị chuyển sang đội hình 2, mất mặt thì không nói, quan trọng là không biết có được trở về đội hình 1 hay không. Cả hai đều dốc hết sức ra tập luyện, cuối cùng cũng có kết quả, Thái Chấn Hoa đã thu hồi mệnh lệnh, để hai người trở về đội hình 1. Giờ đây, nghĩ lại chiêu khích tướng của thầy quả thật linh nghiệm, và anh thật sự bái phục thầy: “Đúng vậy, tôi cũng muốn trở thành huấn luyện viên “vàng” như thầy Thái Chấn Hoa.”

Hiện Lưu Quốc Lương là tổng HLV của đội tuyển nam BB TQ. Và đã đào tạo biết bao tay vợt lẫy lừng. điều tôi thán phực ở HLV này ở chỗ anh tay vợt thìa, vậy mà lại có thể HL ra biết bao tay vợt ngang vô địch thế giới. điều đó thật vĩ đại làm sao !

Thử nghĩ xem: Bạn có thích ứng được với cách dạy của giáo viên và cha mẹ không?

Lời bình:

Thiết nghĩ, bóng bàn VN cũng không thiếu những nhân tài, nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa phát triển đúng tầm của chuyên nghiệp, tất cả là vì cơ cấu tổ chức và đãi ngộ của chúng ta chưa hợp lý và bất công.

Hy vọng qua những giai thoại bóng bàn này, các ban đam mê bóng bàn và những lãnh đạo, HLV, VDV Việt Nam chúng ta sẽ tiên bộ hơn trong nhận thức và tầm nhìn của mình, từ đó sẽ phần nao đánh thức được tiềm năng của chúng ta và sẽ phát triển hơn.

Rất hy vọng được như vậy!
 
Last edited:

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Hiện trạng cua VN bây giờ trong dân nghiệp dư thì thấy theo quan sát của em thì càng già đánh càng hay trong khi TG thì càng trẻ đánh càng hay.
 

Drhongson

Đại Tá
Bài viết hay quá đi , cám ơn bác chủ topic .
Quả thật mỗi lần trông thấy Lưu Quốc Lượng dáng đậm người , điềm tĩnh trầm ổn trên ghế chỉ đạo , các đấu thủ TQ an tâm hẳn ,
thấy cửa thắng sáng hẳn ra .
 

trung2409

Trung Uý
Theo em cứ đổ mạnh tiền vào bóng bàn xem.... ko vô địch thế giới em đi đầu xuống đất, có tiền ắt có chiến thuật huấn luyện ngay, các bác kêu làm gì, tất cả là chữ tiền ( hiểu cả sâu và rộng). Bao nhiêu tiền rót vào bóng bàn và rơi ở chỗ nào???? các môn khác cũng thế mà thôi.
 

LikeTT

Đại Uý
LƯU QUỐC LƯƠNG
TRỤ CỘT BÓNG BÀN QUỐC GIA

Lưu Quốc Lương sinh năm 1976, người Tân Hương tỉnh Hà Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia, quán quân đơn nam, đôi nam thế vận hội Atlanta. Là người đầu tiên của Trung Quốc đoạt “đầy đủ” các giải quán quân thế giới và thế vận hội.

Lưu Chiếm Thắng, cha Lưu Quốc Lương, là huấn luyện viên Ủy ban Thể thao Tân Hương tỉnh Hà Nam, người cha đặt tên cho hai anh em là Quốc Lương và Quốc Đống, mong rằng sau này con mình sẽ là trụ cột của quốc gia...

BB TQ thống trị TG từ năm 2000 đến nay, trước đó (1983 đến 2000) là giai đoạn đối kháng giữa Trung Quốc và Thụy Điển (Thụy Điển có kỳ tài, Mozart của BB: Jan-Ove Waldner).
Khoảng năm 2000 đó truyền thông TQ có nhắc đến chiêu thức mới của Lưu Quốc Lương được mệnh danh là sát thủ giản. LQL với sát thủ giản đã chặn đứng các lộ anh hùng TG , từ đó BB TQ bước lên địa vị độc tôn. Các video về chiêu mới này của LQC bị cấm truyền bá ra ngoài ... và trong khi kỹ thuật mới đó đang được "bí mật" nghiên cứu thêm để chuẩn hóa , chỉ vài người trong đội tuyển QG được tập thì nó đã được phổ biến khắp nhân gian !
"Truyền thuyết" trên thực hư ra sao không rõ, nhưng nó cũng phả ánh LQL là nhân vật lỗi lạc về BB: sẵn sàng học hỏi kỹ thuật từ người khác rôi có thể làm tốt hơn, thậm chí cải tiến và sáng tạo kỹ thuật mới, và thực sự người TQ đã phát triển kỹ thuật BB làm cho phần còn lại của TG không theo kịp.
 

LikeTT

Đại Uý
Bác chủ topic gọi đúng là LƯƠNG , nhiều chỗ vẫn gọi nhầm là lượng.
梁 =Lương , k pải lượng.

Thượng lương:
 
Last edited:

nvdu574

Thượng Tá
BB TQ thống trị TG từ năm 2000 đến nay, trước đó (1983 đến 2000) là giai đoạn đối kháng giữa Trung Quốc và Thụy Điển (Thụy Điển có kỳ tài, Mozart của BB: Jan-Ove Waldner).
Khoảng năm 2000 đó truyền thông TQ có nhắc đến chiêu thức mới của Lưu Quốc Lương được mệnh danh là sát thủ giản. LQL với sát thủ giản đã chặn đứng các lộ anh hùng TG , từ đó BB TQ bước lên địa vị độc tôn. Các video về chiêu mới này của LQC bị cấm truyền bá ra ngoài ... và trong khi kỹ thuật mới đó đang được "bí mật" nghiên cứu thêm để chuẩn hóa , chỉ vài người trong đội tuyển QG được tập thì nó đã được phổ biến khắp nhân gian !
"Truyền thuyết" trên thực hư ra sao không rõ, nhưng nó cũng phả ánh LQL là nhân vật lỗi lạc về BB: sẵn sàng học hỏi kỹ thuật từ người khác rôi có thể làm tốt hơn, thậm chí cải tiến và sáng tạo kỹ thuật mới, và thực sự người TQ đã phát triển kỹ thuật BB làm cho phần còn lại của TG không theo kịp.
Lưu quốc lượng năm 2000 đã thua ma lin be bét rồi, 2002 không ăn dc gì thì nhảy vô ghế huấn luyện, thử hỏi ng thua huấn luyện j cho người thắng
TQ yêu môn này sống chết với sở trường của mình, toàn thằng vô địch tập với nhau sao không nhất.
Hlv gọi là cho nó có thành phần thôi..
 

fan_ars

Trung Uý
LƯU QUỐC LƯƠNG
TRỤ CỘT BÓNG BÀN QUỐC GIA
:D
Lưu Quốc Lương sinh năm 1976, người Tân Hương tỉnh Hà Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia, quán quân đơn nam, đôi nam thế vận hội Atlanta. Là người đầu tiên của Trung Quốc đoạt “đầy đủ” các giải quán quân thế giới và thế vận hội.

Lưu Chiếm Thắng, cha Lưu Quốc Lương, là huấn luyện viên Ủy ban Thể thao Tân Hương tỉnh Hà Nam, người cha đặt tên cho hai anh em là Quốc Lương và Quốc Đống, mong rằng sau này con mình sẽ là trụ cột của quốc gia. Cha là người huấn luyện cơ bản đầu tiên cho Quốc Lương, từ nhỏ Lưu Quốc Lương đã được cha thường xuyên cho đọc những tạp chí “Bóng bàn thế giới”, vun đắp cho Quốc Lương giấc mộng vô địch thế giới. “Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới!” Và giấc mơ đó đã ăn sâu vào tận gốc rễ, vào tận trái tim của Lưu Quốc Lương. Để động viên cho việc tập luyện của con, người cha luôn thưởng khích lệ cho con, phần thưởng là lạp xưởng hay súng cao su, cái gì ăn ngon, chơi được đều có đủ.
Năm Lưu Quốc Lương 10 tuổi, Lưu Chiếm Thắng dẫn con lên “kinh thành” tầm sư học đạo. Đầu tiên là đến trưởng thể thao nghiệp dư Thập Sát Hải, nơi sản sinh ra không ít những nhà vô địch thế giới, và họ đã gây sóng gió tại trường Thập Sát Hải; rồi chuyển sang Tiên Nông Đàn, thi đấu với đội tuyển bóng bàn Bắc Kinh, Quốc Lương đấu 7, 8 trận nhưng chỉ thua có 1 trận. Điều đó đã gây sự chú ý đến huấn luyện viên đội Bát Nhất, và Quốc Lương đã gia nhập vào đội Bát Nhất, sau đó vào đội tuyển quốc gia. Năm 1990, Quốc Lương bắt đầu luyện tập lối đánh vợt dọc kết hợp với kỹ thuật vợt ngang, nhưng lúc mới đầu luyện tập, lối đánh mới này vốn không thành công, thế là anh âm thầm thay đổi cán vợt. Huấn luyện viên Doãn Tiêu đã phê bình anh, dạy anh rằng phải biết nhìn xa trông rộng, anh đành phải sửa lại cán vợt. Ông trời không phụ lòng người, tại giải Trung Quốc mở rộng năm 1992, Quốc Lương chỉ mới 16 tuổi, lần đầu tham dự đã gây được tiếng vang, không chỉ đánh bại Kim Taek Su và các cao thủ khác, mà còn “tiễn” cây đại thụ Waldner “lên đường”. Năm 1996, Lưu Quốc Lương đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng thế giới.
Sau khi giã từ sự nghiệp, Lưu Quốc Lương đảm nhiện chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc. Cái ngày mà lãnh đạo bàn chuyện với anh, trong lòng anh vui mừng khôn xiết, suýt một chút là đã vào nhà vệ sinh nhảy múa reo hò! Giống như mỗi lần sắp ra sân thi đấu ở những giải lớn trước đây, anh đều rất là khí thế. Tối hôm đó, Lưu Quốc Lương cứ luôn miệng lẩm bẩm, nhất định phải làm cho tốt, để không phụ lòng kỳ vọng của thầy Thái Chấn Hoa, và các anh em trong đội. Anh thực sự không ngủ được, nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trước đây.
Lúc Thái Chấn Hoa đương nhiệm huấn luyện viên, có lần trong giờ tập cơ bản, Lưu Quốc Lương và Khổng Lệnh Huy định giở trò lười biếng, nói dối là đã tập đủ số lượng, Thái Chấn Hoa biết được ý đồ của họ, không nói lời nào và tỏ vẻ nghiêm nghị, giáng cả hai xuống đội hình 2. Trong chốc lát, Lưu Quốc Lương và Khổng Lệnh Huy bỗng trở nên tối tăm mặt mày và choáng váng, trải qua biết bao gian nan cả hai mới được vào đội hình 1, chưa được mấy ngày lại bị chuyển sang đội hình 2, mất mặt thì không nói, quan trọng là không biết có được trở về đội hình 1 hay không. Cả hai đều dốc hết sức ra tập luyện, cuối cùng cũng có kết quả, Thái Chấn Hoa đã thu hồi mệnh lệnh, để hai người trở về đội hình 1. Giờ đây, nghĩ lại chiêu khích tướng của thầy quả thật linh nghiệm, và anh thật sự bái phục thầy: “Đúng vậy, tôi cũng muốn trở thành huấn luyện viên “vàng” như thầy Thái Chấn Hoa.”

Hiện Lưu Quốc Lương là tổng HLV của đội tuyển nam BB TQ. Và đã đào tạo biết bao tay vợt lẫy lừng. điều tôi thán phực ở HLV này ở chỗ anh tay vợt thìa, vậy mà lại có thể HL ra biết bao tay vợt ngang vô địch thế giới. điều đó thật vĩ đại làm sao !

Thử nghĩ xem: Bạn có thích ứng được với cách dạy của giáo viên và cha mẹ không?

Lời bình:

Thiết nghĩ, bóng bàn VN cũng không thiếu những nhân tài, nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa phát triển đúng tầm của chuyên nghiệp, tất cả là vì cơ cấu tổ chức và đãi ngộ của chúng ta chưa hợp lý và bất công.

Hy vọng qua những giai thoại bóng bàn này, các ban đam mê bóng bàn và những lãnh đạo, HLV, VDV Việt Nam chúng ta sẽ tiên bộ hơn trong nhận thức và tầm nhìn của mình, từ đó sẽ phần nao đánh thức được tiềm năng của chúng ta và sẽ phát triển hơn.

Rất hy vọng được như vậy!
E chỉ muốn nói là bác động đến idol J.o W của e thôi :))) sau cái lần ấy Liu kị nhất bác Jo thì phải :D
 

bachikho

Đại Tá
E chỉ muốn nói là bác động đến idol J.o W của e thôi :))) sau cái lần ấy Liu kị nhất bác Jo thì phải :D
Liu Guoliang 4-5. Waldner lost the 1st 5 matches against him, and won the last 4. Waldner also said that LGL was the player he feared the most, especially his serve. After he figured out how Liu played, Waldner won the 4 matches.
thật ra nếu các bác theo dõi bb đủ lâu sẽ thấy lối chơi LQL ko có j đặc biệt, chủ yếu giành ưu thế dựa vào cú giao bóng, sau này khi luật mới cấm che ngay lập tức LQL giải nghệ khi đang ở đỉnh cao là đủ hiểu mà, trong khi sau khi thay đổi luật thì KLH vẫn ở đỉnh cao khá lâu sau đó
 

ngtrantoan

Đại Tá
thật ra nếu các bác theo dõi bb đủ lâu sẽ thấy lối chơi LQL ko có j đặc biệt, chủ yếu giành ưu thế dựa vào cú giao bóng, sau này khi luật mới cấm che ngay lập tức LQL giải nghệ khi đang ở đỉnh cao là đủ hiểu mà, trong khi sau khi thay đổi luật thì KLH vẫn ở đỉnh cao khá lâu sau đó
thấy trên diễn đàn nhiều bác thần tượng LQL, e thấy LQL làm HLV cũng Bình thường, vì ổng làm HLV của Top4 TG, giống như trong Bóng đá HLV Mourinho, toàn HLV những đội mạnh mỗi năm 2004 thì phải VĐ C1 là HLV của Porto, mà năm đó, các CLB Lớn đều trồi sụp thảm hại, vung tiền mua sắm các Cầu thủ hay rồi có chức VĐ, thử LQL k làm HLV Trung Quốc hoặc tuyển khác thử xem, có xưng oai xưng hùng kg, kg cần phải Top 1 TG như QG, thử HLV Mourinho HLV những CLB tầm trung xem, có VĐ đc kg?
 
Last edited:

tuyetchieu

Trung Uý
thấy trên diễn đàn nhiều bác thần tượng LQL, e thấy LQL làm HLV cũng Bình thường, vì ổng làm HLV của Top4 TG, giống như trong Bóng đá HLV Mourinho, toàn HLV những đội mạnh mỗi năm 2004 thì phải VĐ C1 là HLV của Porto, mà năm đó, các CLB Lớn đều trồi sụp thảm hại, vung tiền mua sắm các Cầu thủ hay rồi có chức VĐ, thử LQL làm HLV Trung Quốc hoặc tuyển khác thử xem, có xưng oai xưng hùng kg, kg cần phải Top 1 TG như QG, thử HLV Mourinho HLV những CLB tầm trung xem, có VĐ đc kg?
Quản lý cái đám sao khó lắm chứ không dễ xơi đâu. Ghế HLV 4 chân nếu HLV không khéo léo tụi nó đá gãy mất 2 chân là đập mặt xuống nền nhà chứ chả chơi.
 

hungvotdoc

Thượng Tá
thấy trên diễn đàn nhiều bác thần tượng LQL, e thấy LQL làm HLV cũng Bình thường, vì ổng làm HLV của Top4 TG, giống như trong Bóng đá HLV Mourinho, toàn HLV những đội mạnh mỗi năm 2004 thì phải VĐ C1 là HLV của Porto, mà năm đó, các CLB Lớn đều trồi sụp thảm hại, vung tiền mua sắm các Cầu thủ hay rồi có chức VĐ, thử LQL làm HLV Trung Quốc hoặc tuyển khác thử xem, có xưng oai xưng hùng kg, kg cần phải Top 1 TG như QG, thử HLV Mourinho HLV những CLB tầm trung xem, có VĐ đc kg?
Bạn phân tích cũng rất đúng. Tôi cũng thấy thế. Đánh giá thành tích của nghề " giáo dục" rất là khó, không chỉ đơn thuần căn cứ vào kết quả đạt được. Thế mới có " bệnh thành tích" trong ngành giáo dục. Nhiều thầy ( HLV cũng vậy) tuyển đầu vào rất cao nên đương nhiên là kết quả đầu ra phải cao rồi! Thế là có uy tín - đông học trò - tuyển đầu vào cao - ra kết quả cao .. ...Cứ thế, gọi là "nước chảy chỗ trũng" cũng đúng! Tuy nhiên để đạt đến được uy tín đó thì phải có thực tài hoặc " may mắn" kiểu " thời thế tạo anh hùng". Cũng có thể LQL thuộc dạng này chăng? (vì là đội tuyển bóng bàn TQ số 1 thế giới). Nhưng đánh giá khách quan một chút thì LQL cũng phải như thế nào để cho các học trò tâm phục, khẩu phục và " kết" đến vậy? Có thể là trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nắm bắt tâm lý hoặc luôn tâm huyết, trăn trở với nghề, với các học trò.....
 

bachikho

Đại Tá
tui ko dám bàn đến trình LQL khi làm HLV mà chỉ đưa nhận xét về thời là VĐV thôi, HLV thì khó nx lắm, ý kiến cá nhân tui thì trình VĐV KLH hơn nhưng trình HLV thì LQL hơn :)
 

Acoustic

Đại Uý
thấy trên diễn đàn nhiều bác thần tượng LQL, e thấy LQL làm HLV cũng Bình thường, vì ổng làm HLV của Top4 TG, giống như trong Bóng đá HLV Mourinho, toàn HLV những đội mạnh mỗi năm 2004 thì phải VĐ C1 là HLV của Porto, mà năm đó, các CLB Lớn đều trồi sụp thảm hại, vung tiền mua sắm các Cầu thủ hay rồi có chức VĐ, thử LQL k làm HLV Trung Quốc hoặc tuyển khác thử xem, có xưng oai xưng hùng kg, kg cần phải Top 1 TG như QG, thử HLV Mourinho HLV những CLB tầm trung xem, có VĐ đc kg?
Bác nhận xét nghe giọng điệu y như đám anti HLV Pep của bóng đá ấy nhỉ, toàn Pep ăn sẵn Barca, Messi ăn sẵn Xavi, Iniesta.... Cả thế giới công nhận tài năng của Trùm cuối China's. Riêng có mình bác phát hiện ra ông ta quá bình thường. Xin hỏi bác làm công tác quản lý bao giờ chưa, nếu tay quản lý bất tài mà cấp dưới toàn dạng siêu nhân như: ML, ZJK, XX... thì có bảo đc cấp dưới ko, khi đó cái tập thể ấy có loạn xị ngậu ko, ngồi đấy mà thành với tích nữa. Nếu không phải là vì kính phục tài năng, đức độ, cái tâm và tầm của LQL thì sao ML, FZD, XX... bỏ giải CN open để phản đối quyết định xa thải ông ấy. Chẳng lẽ mấy ông kễnh kia cũng ko 'phát hiện' ra tài năng họ Lưu bình thường, hay ông ta bỏ tiền túi ra vận động hành lang...
 
Last edited:

Acoustic

Đại Uý
Đánh giá con người rất khó, đánh giá sự thành công của một tập thể để nhận xét về người đứng đầu càng khó hơn. Vì đó là kết quả của cả một quá trình dài, có định hướng và kế hoạch phát triển đúng đắn. Bây giờ có lôi ông huấn luyện viên trình bằng cụ của Morinho về huấn luyện đội Việt Nam xem liệu vài năm nữa đc dự WC ko. Nếu không chắc có bác cũng bảo ông ta bình thường thôi à. Lạ cho cuộc đời thật đấy.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Bác nhận xét nghe giọng điệu y như đám anti HLV Pep của bóng đá ấy nhỉ, toàn Pep ăn sẵn Barca, Messi ăn sẵn Xavi, Iniesta.... Cả thế giới công nhận tài năng của Trùm cuối China's. Riêng có mình bác phát hiện ra ông ta quá bình thường. Xin hỏi bác làm công tác quản lý bao giờ chưa, nếu tay quản lý bất tài mà cấp dưới toàn dạng siêu nhân như: ML, ZJK, XX... thì có bảo đc cấp dưới ko, khi đó cái tập thể ấy có loạn xị ngậu ko, ngồi đấy mà thành với tích nữa. Nếu không phải là vì kính phục tài năng, đức độ, cái tâm và tầm của LQL thì sao ML, FZD, XX... bỏ giải CN open để phản đối quyết định xa thải ông ấy. Chẳng lẽ mấy ông kễnh kia cũng ko 'phát hiện' ra tài năng họ Lưu bình thường, hay ông ta bỏ tiền túi ra vận động hành lang...
Tôi k phải anti, cũng k muốn đôi co với bác làm gì, tôi chỉ nói quan điểm của tôi, vì tôi cũng k phải anti của Pep. Chỉ nêu 1 ví dụ điển hình HLV Luis Enrique, trước khi làm HLV của Barca, ông ta từng làm HLV của 2-3 CLB, hình như có CLB AS ROMA của Ý, mà hình như chẳng CLB nào lọt vào top5, rồi ghế HLV của Barca, ổng cũng chỉ là kẻ thứ 3 đc chọn, sau khi 1 ông thì bị Ung Thư chết, ông kia thì bị gì đó quên rồi, ...
 

ngtrantoan

Đại Tá
Đánh giá con người rất khó, đánh giá sự thành công của một tập thể để nhận xét về người đứng đầu càng khó hơn. Vì đó là kết quả của cả một quá trình dài, có định hướng và kế hoạch phát triển đúng đắn. Bây giờ có lôi ông huấn luyện viên trình bằng cụ của Morinho về huấn luyện đội Việt Nam xem liệu vài năm nữa đc dự WC ko. Nếu không chắc có bác cũng bảo ông ta bình thường thôi à. Lạ cho cuộc đời thật đấy.
Thưa với bác, tôi chỉ thấy 4-5 HLV này hay: Alex Ferguson, Benitez, Claudio Raneri, Wenger, Otto Rehagen, Calisto
 
Last edited:

ha_hadinh

Trung Uý
thấy trên diễn đàn nhiều bác thần tượng LQL, e thấy LQL làm HLV cũng Bình thường, vì ổng làm HLV của Top4 TG, giống như trong Bóng đá HLV Mourinho, toàn HLV những đội mạnh mỗi năm 2004 thì phải VĐ C1 là HLV của Porto, mà năm đó, các CLB Lớn đều trồi sụp thảm hại, vung tiền mua sắm các Cầu thủ hay rồi có chức VĐ, thử LQL k làm HLV Trung Quốc hoặc tuyển khác thử xem, có xưng oai xưng hùng kg, kg cần phải Top 1 TG như QG, thử HLV Mourinho HLV những CLB tầm trung xem, có VĐ đc kg?
Mình cũng có suy nghĩ giống bạn. Bây giờ bất kỳ ai lên thay LQL làm HLV trưởng thì CNT cũng sẽ thống trị BB thế giới thêm ít nhất 5 năm nữa
 

Bình luận từ Facebook

Top