Giải Bóng bàn tranh Cup Nam Việt Á lần thứ 9 Đà Nẵng 2013

luanvuong2910

Trung Uý
Theo tôi ,thi các bạn nói họ dàn xếp tỉ số,sao các bạn kô hỏi lại bản thân mình đi!Nếu các bạn thắng hết những người đó ,thi có xảy ra tình trạng này ko?giả sử ai cũng như các bạn thì chuyện này tôi nghĩ là sự biên hộ cho các bạn thôi!Thể thao co người thắng ,kẻ thua,nhưng tất cả phụ thuộc vào chính mình!phong độ nhất thời ,đẳng cấp là mãi mãi@@@@
Nam nguyen tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ có cái suy nghĩ như vậy,thắng là thắng,thua là thua,các bạn làm vậy là đang làm xấu đi hình ảnh bb Đà nẵng,như vậy thì các nơi khác họ có muốn dến ĐN tham gia giải kô,đừng vì lợi ích riêng mình mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể!
Chúc mọi người gặt hái nhiều thành tích cao của nhũng giải đấu!Và mong sao bb ĐN xây dựng ,phát triển mạnh mẽ trong những năm đến!thanks

ê Nam ,đây là hạng B ,hanđg A xuông B đánh đã ko đúng,mi hỏi hết tất cả những người chơi bóng bàn ĐN khoa với tuýen xuống đánh hạng dưới ai không chửi,ai không cười cho cái hànhế động không có chút chí khí của 1 vận động viên, A thua B là chuyện bình thường nhưng 2 A đi dàn sếp loại 1 B là quá sức tệ,còn chưa nói dàn sếp mà ko biết cách dàn sếp kí biên bản mà kí 3-1 ,kí 3-1 k phải thừa nhận là dàn sếp tỉ số thì là cái j,ta ko kiện vì ko muốn mất lòng ai hết chứ đi kiện là loại cả 2.ta hỏi cô Hạnh,ô Hương rồi,ở đó mà nói,còn nói phong trao bóng bàn ĐN những giải trước những vận động viên xuát sắc đều nhà ta mời về hết,từ Phú Sóc,Hiếu,Võ Kì Long, Khương gai..... chừ năm này ko mời thì có ai,có bé Dung Hải Dương thì cũng bị bé Mỳ ăn,bé Hà còn bỏ cho bé Mỳ... nói như là mi làm phong trào ĐN hả .. mi chắng qua chơi cùng chỗ thì bênh vực ,gặp trường hợp mi thì sao..ta thấy mi nói cũng có vẻ đúng đó...
 

luanvuong2910

Trung Uý
Nam Nguyen từ Mỷ/Las Vegas mà nửa đêm củng chịu khó lên mạng "dạy" cho anh em Đà nẳng một bài học !!??.Như vậy củng là có tâm với Đà nẳng đó
Bây giờ thầy hỏi Nam mập 2 câu:
1: Ở Mỷ có ván đấu nào mà một vdv dẩn 10-3 mà thua không?Ở Seagames có lần DKQ dẩn 9-3 mà thua.Nhưng sáng hôm qua tại Đà nẳng" người ngoài hành tinh" Nam tiến đả lội ngược dòng một cách ngoạn mục làm cho hàng trăm khán giả kinh ngạc và sửng sốt như cơn lốc thổi qua Oklahama.
2;Nếu đệ tử là Chỉ đạo viên của Tuấn Anh thì bạn sẻ nói như thế nào với Tuấn Anh để chiến thắng??

Con LÔ đây thầy Thụy,thầy nghĩ sao nói < dạy> thằng Nam nó đi dạy con hả,,,, đã chơi xấu thì chấp nhận ,noí ngon thắng hết thầy coi thử bóng bàn 1 sớm 1 chiều thắng hết được không,con Thắng 1 A đã quá khó ,chừ 2A ấp phê loại 1 B,thầy coi thuử vậy có làm cho phong trào bóng bàn phát triển được hay ko? vơi A mà xuống B đánh thì năm sau giải A đừng tham dự nữa đi, đánh giải B luôn cho họ chửi nghe cho đã
 

NamNguyen

Binh Nhì
E k bênh vực ai hết a Lô ,ngày xưa e cũng có suy nghĩ vậy !nhưng nhiều khi nghĩ lại vẫn tự trách mình thôi a LÔ ak!đồng ý với a là 2 người đó k đúng về mặt trình độ và cộng thêm vào đó là 1 phần của ban tổ chức k can thiệp kịp thời về 2vdv này,nen xảy ra chuyện này !A đã đánh với 2vdv này thì khán giả cũng có nhiều sự thắc mắc về họ,không cần phải giải thích!nếu a giải thích thì người ta sẽ nói là a biện hộ!E có nghe nhiều chuyện xung quanh cái giải này!E nghĩ đó là mục tiêu để a tập luyện đó a Lô!Cố lên a,sắp tới đến thang 11 có giải thì đăng ký cho e nha!!
 

hungiraqdn

Đại Uý
Trận Nam Tiến & Nam Nghệ ván 3 ( V1 & V2 có vấn đề nên o tải được, các bạn TC cho nhé)
[video=youtube_share;3JH6ai501GA]http://youtu.be/3JH6ai501GA[/video]
 

thaythuydn

Đại Tá
Có thể bất công và thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến cây vợt nử đầy triển vọng Bé Mỳ,lần đầu tiên vô địch giải đơn nử thành tích cao Nam Việt Á. Mỳ xuất thân trong một gia đình có truyền thống bóng bàn.Cả bố và mẹ trước kia đều nằm trong đội tuyển chuyên nghiệp Đà nẳng.Và đặc biệt là 3/4 thành viên trong gia đình đều sử dụng nếu không mặt gai thì củng Anti.Gần đây có lần Mỳ đả thắng một cây vợt hotplayer đương kim vô địch Đà nẳng 3-0 trong một giải chính thức làm bàng hoàng giới ham mộ lúc đó.Nhưng dư luận cho rằng chẳng qua đó là sự may mắn mà thôi.Lần này sau khi vượt qua Hà , Mỳ lại đứng trước một ngọn núi lớn ,còn lớn hơn ngọn núi Sơn trà mà mổi sáng sớm trên đường đến trường em đều nhìn thấy.Đó là tượng đài DUNG GAI Hải dương dả một thời làm các cây vợt sừng sỏ đàn chị phải e dè.Nhưng ... tưởng rằng chấu ngả ai ngờ xe nghiêng !!??.Mỳ đả thắng Dung 3-1 một cách thuyết phục.Phân tích trận đấu thì thấy mặt gai công bên trái của Dung không độc bằng mặt AntiPower của Mỳ.Dung tay trái giật bóng qua bên trái gặp mặt Anti,Mỳ chận hảm lực,bóng trả lại sát lưới,không lực làm Dung không dứt điểm tiếp theo được.Dung moi nhẹ lên bên trái thì bị Mỳ đôi công mặt anti làm Dung lủng túng sụp lưới hoặc ra ngoài.Nhưng Mỳ không lạm dụng mặt trái,mà em sẳn sàng né trái giật phải nếu cần.Nhờ được HLV TQ Wang Chen huấn luyện trong 6 tháng nay nên cú giật phải của em củng khá sắt bén,"ăn miếng trả miếng' với đàn chị.
MỘT BÔNG HỒNG CHO BÉ MỲ :cây vợt nử đầy triển vọng của Đà nẳng !
 

hungiraqdn

Đại Uý




Giải này Bé Quân và Bé Mỳ chơi có khởi sắc hơn nhiều các giải trước chứng tỏ qua thời gian 1 năm luyện tập có tiến bộ nhiều, đàn Chị Dung gai đã phải vất vả mới qua được Bé Quân với lối công nhanh hai càng khiến cho Dung nhiều phen ở vào thế chống áp đảo của Quân, nhưng Bé Quân vẫn còn thiếu kinh nghiệm, vội vàng trong những tình huống cần sự chắc chắn hơn một chút sẽ có lợi hơn.
Trận chung kết Dung gặp Bé Mỳ, hiệp 1 Mỳ có vẻ vẫn khớp cơ so với đàn Chị có phần lúng túng khi gặp gai công đôi công nên để thua, nhưng sang hiệp 2,3,4 Bé Mỳ thay đổi lối đánh, khi bị đôi công gai Mỳ đã chờ một nhịp và tấn công bằng quả bạt thuận tay ăn điểm, bởi khi gai công chặn quả giật sang bóng hơi xoáy xuống rất có lợi cho quả bạt, thứ nữa khi Dung giao bóng Mỳ cắt bằng Anti nên bóng hoàn toàn cho xoáy lên không có độ tới nên Dung mất bộ không thể kết thúc được mặc dù đó là những pha bóng cao, chỉ cần có độ dướn lên trước một chút là bạt được, cái thua nữa của Dung là chỉ giật xung cho nên bóng đi xoáy ít nên Mỳ dễ dàng chặn hãm làm cho Dung mất bộ không thể dướn lên vì thế thiếu lực bóng tụt lưới, cái thua thứ 3 của Dung là gặp những quả Mỳ cắt bằng Anti qua Dung cắt trả bằng mặt gai bóng hoàn toàn bị chồi lên Mỳ dễ dàng kết thúc ăn điểm, Dung chơi gai công nhưng sử dụng đơn thuần, chỉ cắt và moi lên đôi công nhẹ, với gặp mặt mút thì có thể còn làm khó dễ họ được, nhưng gặp mặt Anti trơn láng thì hoàn toàn ngược lại. Đáng ra gặp với rơ của Bé Mỳ thì Dung chỉ cần giật líp xoáy qua bên Anti chặn bóng sẽ nảy cao là bước vào bạt dứt điểm thì phần khó sẽ thuộc về Mỳ.
Dù gì đi chăng nữa thì giải này Bé Mỳ chơi xuất sắc và có hồn hơn, biết điều tiết, khai thác điểm yếu của đối phương, tận dụng những pha bóng lỗi của ĐP để kết thúc một cách chính xác, mạnh mẽ, tuy sử dụng Anti chỉ biết cắt và chặn không thôi thì chưa đủ để giành phần thắng tuyệt đối, cố gắng bổ xung nhé..!
Chúc mừng chiếc Cup lần thứ 9 của năm 2013 đã về với đúng Chủ của nó.
 

lqphuong

Đại Uý
[/URL]

Xin hỏi trong 04 cô này thì cô nào là bé Mỳ ? (e chỉ biết mặt 01 cô Dung - Hải Dương trong tấm hình thôi), cô áo tím cười tươi thật...!!!
 

hungiraqdn

Đại Uý
Trong ảnh thứ nhất từ phải qua trái người đầu là Dung gai Hải Dương, thứ hai là Hà Hà Nội..?, thứ ba là Bé Mỳ và thứ tư là Bé Quân, bộ tứ này rất chi là phong độ và đều thật dễ thương cả, vậy nhá. Hi Hi...!
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Xin hỏi trong 04 cô này thì cô nào là bé Mỳ ? (e chỉ biết mặt 01 cô Dung - Hải Dương trong tấm hình thôi), cô áo tím cười tươi thật...!!!
Đây là tấm ảnh chụp trước trận đấu,nên nhìn mặt bạn không thể tiên đoán được ai là kẻ chiến bại.Sau trận CK mình đứng ngay sau lưng Dung gai,Dung buồn RẢ RƯỢI.Phải dùng tỉnh từ RẢ RƯỢI mới diển tả dúng tâm trạng của Dung lúc đó.Dung đả vượt trên ngàn cây số vào đây để thua một cây vợt,hay nói đúng hơn là thua một MẶT vợt/Antipower.Bên kia bé Mỳ quá vui gần muốn khóc.Đúng là trong thể thao niềm vui không thể chia đôi.(Một ngoại lệ là nếu 2 vdv nhường nhau,ký thua để loại vdv thứ 3,thì cả 2 đều vui !!?)?Có thể Dung buồn vì không hiểu vì sao mình lại thua.Kỷ thuật 1,2,3 của HungIraq thì chỉ áp dụng cho mặt mút thôi, không áp dụng cho AntiPower được.Còn sư huynh Nam tiến của Dung thì lại kỵ anti và gai nên không giúp gì cho đàn em .
Mình trích tặng Dung gai 2 câu thơ sau đây mong một ngày được thấy Dung trở lại Đà nẳng với chiến thuật khác hơn:
"TUỎI XUÂN EM CÓ BUỒN NHIỀU,
THÌ XIN HẢY ĐỂ BÓNG CHIỀU TRÔI ĐI"
 
Last edited:

malong_dung

Đại Tá
Trong ảnh thứ nhất từ phải qua trái người đầu là Dung gai Hải Dương, thứ hai là Hà Hà Nội..?, thứ ba là Bé Mỳ và thứ tư là Bé Quân, bộ tứ này rất chi là phong độ và đều thật dễ thương cả, vậy nhá. Hi Hi...!

Thầy Hùng Irag cho em hỏi Em Hà (ĐH sư phạm TDTT Hà Nội 2) có quê Đà nẵng kô mà thấy e nó chịu khó đi đánh giải ghê, mấy giải tổ chức ở Đà Nẵng xa xôi đều có mặt, nhiệt tình thật.
 

thaythuydn

Đại Tá
Thầy Hùng Irag cho em hỏi Em Hà (ĐH sư phạm TDTT Hà Nội 2) có quê Đà nẵng kô mà thấy e nó chịu khó đi đánh giải ghê, mấy giải tổ chức ở Đà Nẵng xa xôi đều có mặt, nhiệt tình thật.
Không rỏ có phải là quê gốc Đà nẳng thuộc dạng gia công không,nhưng nói giọng Bắc rặt."Nên Hà Lội mua cái Lồi Lấu Lếp" !!??Nhưng Hà (vdv cấp 1 TQ) đang dạy bóng bàn cho đội tuyển nử Bình định,nghe nói có giải mở rộng ở Đà nẳng nên xách gướm ra giao lưu cho vui ,không đặt vấn đề ăn thua."Gươm đàn nửa gánh,non sông một chèo"(K.)
 
Last edited:

luanvuong2910

Trung Uý
Xin hỏi trong 04 cô này thì cô nào là bé Mỳ ? (e chỉ biết mặt 01 cô Dung - Hải Dương trong tấm hình thôi), cô áo tím cười tươi thật...!!!

theo thứ tự trái qua phải,,, bé Quân, bé Mỳ (Thảo),Hà (Hưng Yên),Dung (Hải Dương)
 

waa

Đại Uý
Không rỏ có phải là quê gốc Đà nẳng thuộc dạng gia công không,nhưng nói giọng Bắc rặt."Nên Hà Lội mua cái Lồi Lấu Lếp" !!??Nhưng Hà (vdv cấp 1 TQ) đang dạy bóng bàn cho đội tuyển nử Bình định,nghe nói có giải mở rộng ở Đà nẳng nên xách gướm ra giao lưu cho vui ,không đặt vấn đề ăn thua."Gươm đàn nửa gánh,non sông một chèo"(K.)

Em Hà này không có cửa với tuyển nữ Bình Định đâu ... mà dạy bb cho họ !!!
 

trollry

Binh Nhì
Em Hà này không có cửa với tuyển nữ Bình Định đâu ... mà dạy bb cho họ !!!

Xem Hà đánh chưa mà phát biểu cứ như thầy bói phán thế. Đừng cố tỏ ra nguy hiểm thế. Giải vừa rồi, Hà nhường cho các VDV nữ Đà Nẵng đấy chứ trình độ Hà thì cả miền Trung không có người sánh đâu. Nếu có thì chỉ có Tường Giang gốc Bình Định đánh cho BCA thôi nhé!
Để xem chú Waa đánh đấm thế nào mà phát biểu cứ như mình đánh hay lắm. Đánh bằng Hà chưa?Bực mình quá, định k muốn lập nick tham gia diễn đàn nhưng đọc thấy nhức mắt quá, các bác thông cảm nhé!
 

Bình luận từ Facebook

Top