Giải bóng bàn đồng đội CLB Sông Thu lần thứ 2 năm 2012

Nguyen Thuy

Binh Nhì
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, CLBBB Sông Thu tổ chức giải bóng bàn đồng đội lần thứ 2 năm 2012. Tham gia giải có 6 đội, mỗi đội 3 VĐV được chia làm 2 bảng đấu. Qui định về đội gồm có 1VĐV hạng B+ và 2 VĐV hạng B. Thể thức thi đấu đồng đội 4 trận đơn và 1 trận đôi. Qua một buổi sáng thi đấu rất khẩn trương và "quyết liệt". Giải nhất đã thuộc về đội: Hùng (IRac)-Tuấn (Mổ)-Vũ (Nhỏ). Giải nhì đội: Tú Anh - Tuấn (Đường bộ)-Thủy. Và đồng giải ba là 2 đội: Trọng-Đông-Thanh + Nghĩa-Bính-Nam (J258). Mội giải đấu nội bộ của những con người hiểu nhau đến từng "chân tơ kẽ tóc" nhưng cũng có những bất ngờ rất thú vị. Trận đấu được cho là "kịch tính" nhất là của anh Nghĩa-chị Hoa, với kinh nghiệm "trận mạc" như vậy nhưng cũng phải đến séc thứ 5 anh Nghĩa mới thắng được chị Hoa một cách "nghẹt thở". Và trận đấu được cho là bất ngờ nhất là : anh Tú Anh đã để thua chú Hùng (IRac) trong trận chung kết. Đó mới chính là bóng bàn, luôn có những bất ngờ, kịch tính trong thi đấu. Đó cũng chính là sự quyễn rũ của môn thể thao này. Và đó cũng chính là nguyên nhân của những bài phân tích "không có hồi kết". Nhưng cuối cùng kết thúc giải là một bữa liên hoan giao lưu bàn beer rất vui vẻ, đoàn kết.
Cái mới nhất ở giải lần này là những bước tiến rất "chuyên nghiệp" của CLB Sông Thu: CLB hiện đã có logo riêng được đăng ký bản quyền. Huy chương được kèm theo giấy chứng nhận có "dấu đỏ" và chữ ký của Chủ nhiệm CLB (anh Khánh).
Chiều ngày 26/8/2012 CLB tiếp tục tổ chức giao lưu cho các đối tượng cho trình độ B- với nội dung đánh đôi. Kết quả cuối cùng: giải nhất thuộc về đôi Hòa-Vũ, giải nhì đôi Đông-Ni và giải ba đôi Đảng-Huy.
Qua các giải giao lưu đã làm tăng thêm tình đoàn kết nội bộ, tạo ra một "cầu nối rất lành mạnh" cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thay mặt anh em tham gia thi đấu giao lưu cảm ơn anh Khánh -CN CLB và các nhà tài trợ để chúng tôi có thê nhiêu cơ hội gặp nhau trong những ngày nghỉ. Xin cảm ơn



Uploaded with ImageShack.us
 
Last edited:

Nguyen Thuy

Binh Nhì
Last edited:

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
Qua một tuần làm việc vất vả, cuối tuần háo hức chờ đợi được thi đấu môn thể thao mình đam mê, yêu thích thì không có gì vui hơn nữa. Mặc dù giải mang tính chất giao lưu nội bộ nhưng sự kịch tính của mỗi trận đấu có những lúc làm cả người đánh và người ủng hộ vdv mình yêu thích phải hồi hộp và tim như đập nhanh hơn hay cảm giác nghẹt thở. Nói như vậy để thấy chỉ là môn thể thao, chỉ là giao lưu để mọi người gần nhau nhưng cảm xúc gần thất trận và sự thăng hoa khi thắng trận nó tràn ngập như thế nào.
Cảm ơn chủ nhiệm clbn Sông Thu, cảm ơn sự nhiệt huyết của a Công, a Duy, cảm ơn nhà tài trợ chính a Tuấn cảm ơn tất cả những vđv hội trà đá đã tạo ra một buổi chiều đầy cảm xúc.
Hẹn moị người những buổi chiều gặp nhau, những giải đấu giao lưu cảm xúc và cả những lúc bên nhau chém gió đầy tiếng cười... Chúc tất cả anh em bóng bàn hạnh phúc, thành đạt và những trận đấu bóng bàn thăng hoa!
 
Last edited:
Chúc anh em bóng bàn trên toàn thành phố thường xuyên tổ chức và phát động các giải đấu bao gồm nhiều trình độ khác nhau để các ace có trình độ thấp hơn được thường xuyên thi đấu góp phần vào sự phát triển phong trào ngày một sôi nổi hơn.
 

Bình luận từ Facebook

Top