Gai P.9 Đà Lạt âm thầm ghé CLB Thanh Niên

Đang chén chú chén anh, bất chợt con Noki chuông reo ầm ĩ.
- A nhô, Nam nghe.
- Mật báo : chiều nay 3h có 3 Bác Gai ở Đà Lạt đột kích.
- Ớ, để em thổi còi báo động, không thì chết cả nút.
Bla,bla,bla....Cuống cuồng 1 lát, quân số CLB Thanh Niên cơ bản đầy đủ.
Hiệp 1 : Cafe thăm dò, ngoài mặt cười rất tươi. Bên trong " lát vào chết với bố"
20150523_151628[1].jpg
20150523_151643[1].jpg
20150523_151656[1].jpg
 
Hiệp 2 : Đúng như Gia Các Dự, chiến sự nổ ra cứ như thế chiến thứ 3. Nào là Lắc mặt, đấm bóng, lùa...nào là cắn răng cắn cỏ kéo lên, đè, xúc....Âm binh tá lả
20150523_155304[1].jpg
20150523_155518[1].jpg
20150523_160150[1].jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top