FZD - Kẻ hủy nhiệt kế nhiệm của ZJK

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Một cú chuyển giao thế hệ rất hoàn hảo với điểm 11 trong séc thứ 4, ZJK chính thức công nhận FZD là ngang hàng và tiếp tục đưa CNT lên đỉnh cao mới

Có một điều khác so với jeu chơi khi ZJK đánh lại em Hàn, ở trận này, 2 séc đầu, ZJK cũng thực hiện mà LQL chỉ đạo trong trận trước với em Hàn, dùng BH khởi công, phòng thủ, lấy FH làm vũ khí tấn công và hủy diệt

Nhưng phải nói, so với FZD, em Hàn chỉ là một sự so sánh quá ư chênh lệch, cho nên, dù với đấu pháp đó, ZJK vẫn không thể thay đổi được tình thế.

Séc 3, ZJK buộc phải chơi lại jeu thời trẻ đã làm nên tên tuổi ZJK, đứng trung bàn giật, giật và giật, liên tục, dù là BH hay FH, và đã giành chủ động cực cao. Thực sự, để nhìn thấy, trong séc đấu này, không phải sự trở lại của ZJK, mà để thấy rằng, khi còn sức dẻo dai và thể lực vô biên, thì ZJK đúng là một con quái thủ, đủ 2 càng ở bất cứ cự ly nào

Nhưng tuổi già đã bắt kịp ZJK, có thể nhận thấy, với jeu chơi đó, cuối séc 3, ZJK gần như không còn khả năng di chuyển nhanh nhẹn hoán đổi giữa Trung và Cận bàn nữa, nên chỉ cần thay đổi khoảng cách đánh bóng, ZJK sẽ bị thiếu chân đối với cú BH hoặc bóng chồm vào người đối với cú FH. ZJK hết thời, không phải vì kỹ thuật của ZJK không đủ, mà sức trẻ đã không còn ở lại với ZJK theo thời gian

Séc 4, ZJK buộc phải quay lại chơi jeu cũ, dùng BH đánh nhanh, cận bàn. FZD đúng là một đối thủ đáng nể, anh ta đọc trận đấu, jeu chơi của đối thủ không hề nhanh, nhưng khả năng đối chọi là bất cứ jeu nào, là không thể chối cãi, và sức khỏe phi thường, đã giúp FZD dễ dàng chuyển hóa lối chơi quen thuộc của ZJK thành một ván thua nhanh chóng.

Chấp nhận, rất tinh tế và TYPN, ZJK chiều lòng các fan của mình với màn biểu diễn cuối séc 4. Tạm biệt ZJK, chúc mừng FZD.

Chỉ là vấn đề của thời gian, còn kỹ thuật, vẫn luôn phải công nhận, ZJK xứng đáng là người mở đường, đưa CNT lên một bệ phóng mới, jeu 2 càng đủ, với mọi cự ly và sẵn sàng đối đầu với bất cứ tình huống nào.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Séc 3, ZJK buộc phải chơi lại jeu thời trẻ đã làm nên tên tuổi ZJK, đứng trung bàn giật, giật và giật, liên tục, dù là BH hay FH, và đã giành chủ động cực cao. Thực sự, để nhìn thấy, trong séc đấu này, không phải sự trở lại của ZJK, mà để thấy rằng, khi còn sức dẻo dai và thể lực vô biên, thì ZJK đúng là một con quái thủ, đủ 2 càng ở bất cứ cự ly nào

Nhưng tuổi già đã bắt kịp ZJK, có thể nhận thấy, với jeu chơi đó, cuối séc 3, ZJK gần như không còn khả năng di chuyển nhanh nhẹn hoán đổi giữa Trung và Cận bàn nữa, nên chỉ cần thay đổi khoảng cách đánh bóng, ZJK sẽ bị thiếu chân đối với cú BH hoặc bóng chồm vào người đối với cú FH. ZJK hết thời, không phải vì kỹ thuật của ZJK không đủ, mà sức trẻ đã không còn ở lại với ZJK theo thời gian

còn kỹ thuật, vẫn luôn phải công nhận, ZJK xứng đáng là người mở đường, đưa CNT lên một bệ phóng mới, jeu 2 càng đủ, với mọi cự ly và sẵn sàng đối đầu với bất cứ tình huống nào.
Bác viết vậy thì khó cho người viết sau nhiều lắm. Cũng phải nói cá tính của
ZJK là con dao 2 lưỡi; đủ nhiệt, ZJK thiêu cháy đối thủ, lửa làm lối chơi của ZJK thêm lấp lánh; lửa tàn, nhiệt huyết không đủ sáng đưa lối chơi của ZJK sang bến bờ thành công mới.
 
Last edited:

fan_ars

Trung Uý
Fzd bây h đánh với Zjk như Djokovic hành Fed năm 2015 vậy, đua thể lực, đôi công nhanh mạnh, có lẽ Zjk sắp phải nhận sổ hưu rồi. Tuổi đỉnh cao của các vdv châu á thấp hơn quá nhiều so với châu âu nên thể lực xuống là không theo kịp nữa.
Nhưng biết đâu đấy, olimpic 2004 ông già béo J.o Walder hành cả boll lẫn ma lin, chỉ chịu thua 1_Ryu rơi đúng phong độ đỉnh cao, cuối tháng này giải thế giới tại Đức, 2 lần trc Zjk hợp khí hậu châu âu vô địch :D nó lại vô phát nữa thì nhiều thứ để chém lắm :p
 

tran viet hung

Thượng Sỹ
Một cú chuyển giao thế hệ rất hoàn hảo với điểm 11 trong séc thứ 4, ZJK chính thức công nhận FZD là ngang hàng và tiếp tục đưa CNT lên đỉnh cao mới

Có một điều khác so với jeu chơi khi ZJK đánh lại em Hàn, ở trận này, 2 séc đầu, ZJK cũng thực hiện mà LQL chỉ đạo trong trận trước với em Hàn, dùng BH khởi công, phòng thủ, lấy FH làm vũ khí tấn công và hủy diệt

Nhưng phải nói, so với FZD, em Hàn chỉ là một sự so sánh quá ư chênh lệch, cho nên, dù với đấu pháp đó, ZJK vẫn không thể thay đổi được tình thế.

Séc 3, ZJK buộc phải chơi lại jeu thời trẻ đã làm nên tên tuổi ZJK, đứng trung bàn giật, giật và giật, liên tục, dù là BH hay FH, và đã giành chủ động cực cao. Thực sự, để nhìn thấy, trong séc đấu này, không phải sự trở lại của ZJK, mà để thấy rằng, khi còn sức dẻo dai và thể lực vô biên, thì ZJK đúng là một con quái thủ, đủ 2 càng ở bất cứ cự ly nào

Nhưng tuổi già đã bắt kịp ZJK, có thể nhận thấy, với jeu chơi đó, cuối séc 3, ZJK gần như không còn khả năng di chuyển nhanh nhẹn hoán đổi giữa Trung và Cận bàn nữa, nên chỉ cần thay đổi khoảng cách đánh bóng, ZJK sẽ bị thiếu chân đối với cú BH hoặc bóng chồm vào người đối với cú FH. ZJK hết thời, không phải vì kỹ thuật của ZJK không đủ, mà sức trẻ đã không còn ở lại với ZJK theo thời gian

Séc 4, ZJK buộc phải quay lại chơi jeu cũ, dùng BH đánh nhanh, cận bàn. FZD đúng là một đối thủ đáng nể, anh ta đọc trận đấu, jeu chơi của đối thủ không hề nhanh, nhưng khả năng đối chọi là bất cứ jeu nào, là không thể chối cãi, và sức khỏe phi thường, đã giúp FZD dễ dàng chuyển hóa lối chơi quen thuộc của ZJK thành một ván thua nhanh chóng.

Chấp nhận, rất tinh tế và TYPN, ZJK chiều lòng các fan của mình với màn biểu diễn cuối séc 4. Tạm biệt ZJK, chúc mừng FZD.

Chỉ là vấn đề của thời gian, còn kỹ thuật, vẫn luôn phải công nhận, ZJK xứng đáng là người mở đường, đưa CNT lên một bệ phóng mới, jeu 2 càng đủ, với mọi cự ly và sẵn sàng đối đầu với bất cứ tình huống nào.
cảm thấy cậu fan thiếu cái gì đó để trở thành huyền thoại...bóng bàn không phải chỉ là kỷ thuật và sức lực...
 

Hinoki_Co

Trung Tá
Fzd bây h đánh với Zjk như Djokovic hành Fed năm 2015 vậy, đua thể lực, đôi công nhanh mạnh, có lẽ Zjk sắp phải nhận sổ hưu rồi. Tuổi đỉnh cao của các vdv châu á thấp hơn quá nhiều so với châu âu nên thể lực xuống là không theo kịp nữa.
Nhưng biết đâu đấy, olimpic 2004 ông già béo J.o Walder hành cả boll lẫn ma lin, chỉ chịu thua 1_Ryu rơi đúng phong độ đỉnh cao, cuối tháng này giải thế giới tại Đức, 2 lần trc Zjk hợp khí hậu châu âu vô địch :D nó lại vô phát nữa thì nhiều thứ để chém lắm :p
Giải vô địch thế giới từ ngày mấy đến ngày mấy bạn
 

fan_ars

Trung Uý
Screenshot_20170418-124247.png
 

Green Viet

Moderator
Staff member
Fan, hay Ma Long có thể đứng Top 1 thế giới. Nhưng ZJK mãi mãi vẫn là huyền thoại ^_*, Ma Long nghỉ người ta sẽ chóng quên, Fan top 1 thế giới cũng thế. Nhưng ZJK là 1 cái gì đó rất khác biệt, không dễ để Fan thành huyền thoại như thế được ^_^
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Fan, hay Ma Long có thể đứng Top 1 thế giới. Nhưng ZJK mãi mãi vẫn là huyền thoại ^_*, Ma Long nghỉ người ta sẽ chóng quên, Fan top 1 thế giới cũng thế. Nhưng ZJK là 1 cái gì đó rất khác biệt, không dễ để Fan thành huyền thoại như thế được ^_^
thói xấu dễ quen, tật xấu khó bỏ ???? :D
 

leeduni

Thượng Sỹ
Một trận đấu rất hay của ZhangJike thời trẻ(2007) với WangHao đang trong độ chín. Lúc này ZhangJike kỹ thuật chưa hoàn thiện như hồi 2012 nhưng tốc độ đánh quá kinh :D
Chắc ZhangJike phải sang học FedEX hay CR7 mấy chiêu để hồi sinh trở lại :))
 

8xOnline

Trung Uý
Một trận đấu rất hay của ZhangJike thời trẻ(2007) với WangHao đang trong độ chín. Lúc này ZhangJike kỹ thuật chưa hoàn thiện như hồi 2012 nhưng tốc độ đánh quá kinh :D
Chắc ZhangJike phải sang học FedEX hay CR7 mấy chiêu để hồi sinh trở lại :))
Học Fed thì độ lại vũ khí, còn học CR7 thì đạp mái nhiều hơn.
Học cả hai có nên chăng? Hihi...
 

Acoustic

Đại Uý
Fan, hay Ma Long có thể đứng Top 1 thế giới. Nhưng ZJK mãi mãi vẫn là huyền thoại ^_*, Ma Long nghỉ người ta sẽ chóng quên, Fan top 1 thế giới cũng thế. Nhưng ZJK là 1 cái gì đó rất khác biệt, không dễ để Fan thành huyền thoại như thế được ^_^
Người ta nhớ hơn Ma Long vì Zhang có quả giao bóng xoáy ngược, cú BH thần sầu hay chỉ vì pha xé áo trứ danh hả bạn ;)
 

caykhewinter

Thượng Tá
Theo E, có thể tóm tắt như sau: Lối chơi + con người = Phong cách. Huyền thoại là mức độ tổng hợp cao của nhiều yếu tố, trong đó có phong cách. Thường thì danh tiếng góp phần tạo nên huyền thoại. Phía khác phải chăng là ... tai tiếng?
 

Bình luận từ Facebook

Top