Em lỡ cơ hội chơi bóng bàn với nhà vô địch thế giới!

lion

Đại Tá
Năm 2006, hồi đó em đang công tác ở Nagano (Nhật Bản) cho dự án của FPT,
công nhận cơ sở vật chất của khách hàng (Epson) thật tuyệt vời, dưới tầng hầm
có đầy đủ tạ, máy chạy bộ, xe đạp, bóng rổ.... và đặc biệt là có đến 8 cái bàn
bóng bàn Nittaku rất đẹp.

Tình yêu bóng bàn của em trở lại từ những giải đấu cấp công ty mà ở đó họ chỉ
dùng bóng 44 và thi đấu theo hình thức tính điểm cộng dồn của các cặp thi đấu,
đội nào có điểm số cao nhất và hiệu số tốt nhất sẽ giành chiến thắng. Mãi đến
năm 2008, năm em mới lấy vợ thì em và một bạn trong đội dự án mới cùng các
anh chị trong phòng làm việc của khách hàng giành ngôi vô địch, tất nhiên là rất
thick.

Sau đó em chăm tập luyện hơn và bắt đầu để ý đến cốt, mút và bắt đầu lên tìm
kiếm video clips về bóng bàn. Và em bắt đầu luyện phát bóng một mình, tất nhiên
là rất gà và mất rất nhiều thời gian...

Một ngày, có một bác khách hàng đến chỗ em và nói, bạn bác là nhà vô địch thế
giới có dịp về quê, hẹn bạn bè đến giao lưu bóng bàn ở phòng tập gần chỗ em ở
và nói nếu em muốn đến thì bác ý sẽ giới thiệu, còn cho em số điện thoại của họ,
đó là ông Kono Mitsuru.

Lúc đó em vì phép lịch sự nên rất trân trọng cảm ơn, nhưng sau em lại hoài nghi
vì nghĩ sao người Nhật có thể vô địch thế giới được, lúc đó dự án cũng bận nên e
đã quên béng mất việc dù hoài nghi nhưng vẫn có thể đến xem xem ông vô địch
thế giới đó mày ngang mũi dọc thế nào.

Giờ nghĩ lại thấy mình thật bồng bột và đáng tiếc, có thể việc gặp họ không mang
lại cho em nhiều sự thay đổi, nhưng việc hoài nghi và không kiểm tra thông tin là
một niềm ân hận sau này của em.
 

mebb0101

Trung Tá
Uổng quá a Nam ơi.thật tiêc cho a.
Giá như..TG way trở lại.. A nhỉ..
Sau này a đừng phí những cơ duyên may mắn của mình nữa, để a e dd có dịp mở rộng tầm nhìn, tiếp cận Thế giới a nhé!
Chúc a luôn vui,khỏe và thành công trong sự nghiệp.
 

Bình luận từ Facebook

Top