Đội Trẻ Đà Nẵng tham dự giải trẻ toàn quốc 2014

Hiệp phò mã

Trung Sỹ
IMG_573716872709749.jpeg
 

thaythuydn

Đại Tá
Trong các trận đánh của Đà nẳng,mình thích nhất là trận đấu trong giải đơn của thần đồng Quốc vs Chủ lực Lâm đồng.Trong vòng loại đồng đội Quốc đã thua suýt soát 2-3.Vào trận đơn với khí thế phục hận,Quốc dẫn trước 2-0.Ván thứ 2 Quốc đánh tan nát 11-1.Nhưng sau đó tự nhiên xìu xuống để 2-2 ,rồi Quoc dan truoc 3-2 ,de go lai 3-3.Ván thứ 7 Quốc dẩn trước 8-3 ,nhưng không hiểu tại sao chùng xuống để bị dẩn 8-10,rồi Quốc gượng lên 10 đều và gục ngã với tỉ sổ 14-12.một màu tang đã phủ trên vận động trường đĩa bay trong một đêm mù mịt.Trời đất tối sầm!!!???.
Không giải thích được.Không rỏ Quốc đã thua chủ lực Lâm Đồng hay Chuyên gia chỉ đạo viên TQ Wang Chen đã thua Chỉ đạo viên Lâm đồng.
Than ôi Không phải "Đà lạt HOÀNG HÔN" mà Đà nẳng HÔN HOÀNG.
Có phải Quốc đã thua trong thế thắng không????.Tôi đã trở qua một đêm không ngủ sau đó
 
Last edited:

Trainee

Đại Tá
Trong các trận đánh của Đà nẳng,mình thích nhất là trận đấu trong giải đơn của thần đồng Quốc vs Chủ lực Lâm đồng.Trong vòng loại đồng đội Quốc đã thua suýt soát 2-3.Vào trận đơn với khí thế phục hận,Quốc dẫn trước 2-0.Ván thứ 2 Quốc đánh tan nát 11-1.Nhưng sau đó tự nhiên xìu xuống để 2-2 ,rồi 3-3.Ván thứ 7 Quốc dẩn trước 8-3 ,nhưng không hiểu tại sao chùng xuống để bị dẩn 8-10,rồi Quốc gượng lên 10 đều và gục ngã với tỉ sổ 14-12.một màu tang đã phủ trên vận động trường đĩa bay trong một đêm mù mịt.Trời đất tối sầm!!!???.
Không giải thích được.Không rỏ Quốc đã thua chủ lực Lâm Đồng hay Chuyên gia chỉ đạo viên TQ Wang Chen đã thua Chỉ đạo viên Lâm đồng.
Thân ôi Không phải "Đà lạt HOÀNG HÔN" mà Đà nẳng HÔN HOÀNG.
Có phải Quốc đã thua trong thế thắng không????.Tôi đã trở qua một đêm không ngủ sau đó

Đáng tiếc thật, thế mới thấm câu đi sau về trước là thế.
Hôm trước xem CK giải ngành, 5 séc, có người dẫn 2-0; Séc 3 dẫn 10-6, sau đó thua ngược 18-16, rồi đi luôn cả 2 séc cuối, cũng thật là căng thẳng.
Dân phủi nghiệp dư, như cháu đánh chơi, nhiều trận thua 2-3 sau khi dẫn 2-0 suốt, nhiều séc dẫn 8-2, 8-4 rồi thua lại. Sau đó phải nhủ mình séc 3 là séc sống chết, quả 8 là quả tử, phải cố vượt qua.
 

thaythuydn

Đại Tá
Đáng tiếc thật, thế mới thấm câu đi sau về trước là thế.
Hôm trước xem CK giải ngành, 5 séc, có người dẫn 2-0; Séc 3 dẫn 10-6, sau đó thua ngược 18-16, rồi đi luôn cả 2 séc cuối, cũng thật là căng thẳng.
Dân phủi nghiệp dư, như cháu đánh chơi, nhiều trận thua 2-3 sau khi dẫn 2-0 suốt, nhiều séc dẫn 8-2, 8-4 rồi thua lại. Sau đó phải nhủ mình séc 3 là séc sống chết, quả 8 là quả tử, phải cố vượt qua.
Đúng điểm 8 là điểm Tử vì Sinh Lảo Bệnh Tử(4) 8 là 2 lần 4.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Trong các trận đánh của Đà nẳng,mình thích nhất là trận đấu trong giải đơn của thần đồng Quốc vs Chủ lực Lâm đồng.Trong vòng loại đồng đội Quốc đã thua suýt soát 2-3.Vào trận đơn với khí thế phục hận,Quốc dẫn trước 2-0.Ván thứ 2 Quốc đánh tan nát 11-1.Nhưng sau đó tự nhiên xìu xuống để 2-2 ,rồi Quoc dan truoc 3-2 ,de go lai 3-3.Ván thứ 7 Quốc dẩn trước 8-3 ,nhưng không hiểu tại sao chùng xuống để bị dẩn 8-10,rồi Quốc gượng lên 10 đều và gục ngã với tỉ sổ 14-12.một màu tang đã phủ trên vận động trường đĩa bay trong một đêm mù mịt.Trời đất tối sầm!!!???.
Không giải thích được.Không rỏ Quốc đã thua chủ lực Lâm Đồng hay Chuyên gia chỉ đạo viên TQ Wang Chen đã thua Chỉ đạo viên Lâm đồng.
Than ôi Không phải "Đà lạt HOÀNG HÔN" mà Đà nẳng HÔN HOÀNG.
Có phải Quốc đã thua trong thế thắng không????.Tôi đã trở qua một đêm không ngủ sau đó
Thất bại chỉ là những bước chân đầu tiên đi đến con đường thành công và để cho thầy Thủy và bạn {thần đồng} biết đc mình đang ở đâu và còn nhiều người còn giỏi hơn, đừng nghĩ thắng đc kiện tướng là đã vô đối. Con đường đi theo BB chuyên nghiệp gian nan và vất vả lắm. Tuy nhiên "THẮNG KHÔNG KIÊU,BẠI KHÔNG NẢN."
Vài lời góp ý chân thành
 
Last edited:

ngtrantoan

Đại Tá
tới có quả trọi banh rất khó chịu.. tuy nhiên tuyển trẻ quốc gia mà thua thì cỏ vẻ hơi tâm lý !
Tuyển trẻ QG thì là QG chứ chưa chắc thắng đc tuyển tỉnh khác 5/5 trận chứ đừng nói thắng 10/10 trận. Điển hình như tuyển QG bóng bàn hiện tại, có các tay vợt trẻ như Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Tiến Đạt khi thi đấu với các VĐV A1 của các tỉnh khác như Nguyễn Phi Vũ, Nguyễn Tiến Đăng Vũ hoặc Hiếu Vĩnh Long cũng k có trận ăn trận thua mà.
 

thaythuydn

Đại Tá
Trong các trận đánh của Đà nẳng,mình thích nhất là trận đấu trong giải đơn của thần đồng Quốc vs Chủ lực Lâm đồng.Trong vòng loại đồng đội Quốc đã thua suýt soát 2-3.Vào trận đơn với khí thế phục hận,Quốc dẫn trước 2-0.Ván thứ 2 Quốc đánh tan nát 11-1.Nhưng sau đó tự nhiên xìu xuống để 2-2 ,rồi Quoc dan truoc 3-2 ,de go lai 3-3.Ván thứ 7 Quốc dẩn trước 8-3 ,nhưng không hiểu tại sao chùng xuống để bị dẩn 8-10,rồi Quốc gượng lên 10 đều và gục ngã với tỉ sổ 14-12.một màu tang đã phủ trên vận động trường đĩa bay trong một đêm mù mịt.Trời đất tối sầm!!!???.
Không giải thích được.Không rỏ Quốc đã thua chủ lực Lâm Đồng hay Chuyên gia chỉ đạo viên TQ Wang Chen đã thua Chỉ đạo viên Lâm đồng.
Than ôi Không phải "Đà lạt HOÀNG HÔN" mà Đà nẳng HÔN HOÀNG.
Có phải Quốc đã thua trong thế thắng không????.Tôi đã trở qua một đêm không ngủ sau đó
Sáng nay mình gặp HLV Quân mập và quyết định thưởng nguội cho thần đồng Quốc 500K cho trận Điện biên Phủ trên bàn bóng 11-1.
 

attack01

Đại Uý
Bóng bàn đòi hỏi tập trung cao độ, nhiều lúc chỉ cần lơ là là từ 8-2 nên 8-10 ngay.....thầy em bảo khi đánh phải nghĩ quả nào cũng là quả cuối cùng, phải tập trung....khi giao bóng thì cố gắng ghi 2 điểm, còn khi đối phương giao bóng thì cố gắng giành 1 điểm là được...càng chơi em càng thấm mấy câu này.....nguyên nhân của bị mất trận là 2 trái giao bóng của mình thì mình lại đánh lìu xìu để thua, còn người ta giao bóng thì máu lên tấn công sát thủ nên ra ngoài cũng thua....mà nếu mình cầm giao bóng mình không tấn công để giành điểm được thì hy vọng gì người ta giao bóng mình giành điểm được.....giờ kinh nghiệm xương máu là khi nào mình lên điểm 10 mới tạm gọi yên tâm, và sau đó nếu được giao bóng thì phải tìm cách dứt điểm
 

Bình luận từ Facebook

Top