Đôi điều tâm sự

Nghé Ọ

Thượng Tá
Chả là hôm nay đi đám giỗ nhà nội mình các bạn à. Sao mà gần 2 tuần ko nhậu, đô BIA mình nó hãm lại quá, chắc do tập Bóng bàn hay sao í. 6 người có 2 thùng sg xanh mà say bí tỉ, chẳng hiểu ra làm sao nữa. Mie làm quê ghê. Cách đây 1 tháng uống sg xanh 1 người 1 thùng có sao đâu. Được 1 cái là bụng nhỏ lại tý ti thôi. Hay là do mình tập thể thao ít giao lưu nên đô mình hãm lại vậy các bác. Lo thật hic hic,
ANh uống nhiều vào là nó lên đô à
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
Bác đang đi đúng con đường mà cụ Hồ của chúng ta đã vạch ra rồi đấy.
Chắc là thế kaka[/QUOTE]

Chuẩn 100% chứ không phải là chắc ;)[/QUOTE]
đường nào chả thấy Bác, không có bác thì chết mất xác ở cái thế giới này rồi đó hjj
 

Bình luận từ Facebook

Top