Đấu trường sôi động

hungvotdoc

Thượng Tá
Ngày xưa lúc bé tôi nhớ còn chơi dưới đất: kẻ bàn dưới nền gạch, kê 2 viên gạch gác cái que làm lưới, đặt miếng báo vào để phát hiện rúc lưới. Lớn hơn tí nữa được kê nửa bộ ghế ngựa (phản gỗ) ra làm bàn chơi đã thấy sướng lắm rồi....Thi thoảng được đến chỗ có bàn bóng chuẩn cứ như là trong mơ ấy, nghĩ chẳng bao giờ được đánh cái bàn này...
 

lamthanhtsq

Binh Nhất
Ngày xưa lúc bé tôi nhớ còn chơi dưới đất: kẻ bàn dưới nền gạch, kê 2 viên gạch gác cái que làm lưới, đặt miếng báo vào để phát hiện rúc lưới. Lớn hơn tí nữa được kê nửa bộ ghế ngựa (phản gỗ) ra làm bàn chơi đã thấy sướng lắm rồi....Thi thoảng được đến chỗ có bàn bóng chuẩn cứ như là trong mơ ấy, nghĩ chẳng bao giờ được đánh cái bàn này...
Ngày nay nó vẫn là một mơ ước của nhiều người, thậm chí có người cả đời không có dịp đụng tới cái bàn bóng và cây vợt để biết là nó như thế nào
 

Bình luận từ Facebook

Top