Đẳng cấp nó ở chỗ này =)))

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Qủa này nó quý vì nó làm trong key match, nó như là thủ gôn Guella bắt bóng bằng chân trong World Cup ấy.

Trong một tình huống mà một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể là tai họa, chỉ có sự tự tin đến mức tuyệt đối mới có đủ TINH THẦN + ĐỘ CHUẨN XÁC để thực hiện các kỹ thuật KHÔNG ĐƠN GIẢN, chưa kể là RẤT KHÓ :)
 

namgiang

Trung Uý
Qủa này nó quý vì nó làm trong key match, nó như là thủ gôn Guella bắt bóng bằng chân trong World Cup ấy.

Trong một tình huống mà một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể là tai họa, chỉ có sự tự tin đến mức tuyệt đối mới có đủ TINH THẦN + ĐỘ CHUẨN XÁC để thực hiện các kỹ thuật KHÔNG ĐƠN GIẢN, chưa kể là RẤT KHÓ :)
chuẩn rồi bác, vấn đề là thời điểm thực hiện ý bác nhề :cool:
 

lamtq

Đại Tá
Qủa này nó quý vì nó làm trong key match, nó như là thủ gôn Guella bắt bóng bằng chân trong World Cup ấy.

Trong một tình huống mà một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể là tai họa, chỉ có sự tự tin đến mức tuyệt đối mới có đủ TINH THẦN + ĐỘ CHUẨN XÁC để thực hiện các kỹ thuật KHÔNG ĐƠN GIẢN, chưa kể là RẤT KHÓ :)
Guella là thằng nào?thủ môn đội nào e nhỉ???o_O
 

thanh_chi_nc

Trung Uý
Em cả đời chả xem hết một giải đấu, kể cả World Cup lẫn Euro, thằng goalkeeper Nam Mỹ bắt bóng bằng chân đó, tên là .... chịu :p
Ông này đây bác: René Higuita


Pha cứu thua kiểu bọ cạp. Trong trận giao hữu giữa Anh vs Colombia năm 1995

 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Mà đẳng cấp đếch gì quả này, đánh trong trận thi đấu thì làm cả trăm trận may ra đc 1-2 quả, nó là thằng cảm giác bóng tốt nữa mà :D
Đã bao giờ bác ở một trận chung kết giải thể thao mà nếu thắng, trên 1.000 người mong bắt tay với bác chưa, khi đó bác sẽ hiểu thế nào là TINH THẦN THÉP.

Em lần đầu tiên là chung kết đá cầu đơn nam toàn trường cấp 2, hồi đó chỉ khoảng hơn 100 bạn nữ đứng vây quanh thôi, nhưng c...him em xin thề là nó nhỏ lại chỉ bằng đầu đũa, hai thằng đá chung kết mà như bọn học sinh cấp 1, cứ thằng nào phát cầu sang đúng chuồng là ăn. Đến tận séc 3, hai thằng mới bắt đầu đá bình thường lại được, bắt đầu vẩy, vít cầu đó ạ, thế mà khi em thắng, không dưới 10 bạn gái ra ôm như đúng rồi, sợ vãi cả đái, đỏ chín người đó bác.

Về sau lên cấp 3 trở lên thì toàn đi đá giải nội bộ trường đại học, dần nó quen đi, mới quen được đó bác.
 

o3ma

Đại Tá
Qủa này nó quý vì nó làm trong key match, nó như là thủ gôn Guella bắt bóng bằng chân trong World Cup ấy.

Trong một tình huống mà một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể là tai họa, chỉ có sự tự tin đến mức tuyệt đối mới có đủ TINH THẦN + ĐỘ CHUẨN XÁC để thực hiện các kỹ thuật KHÔNG ĐƠN GIẢN, chưa kể là RẤT KHÓ :)
Em cả đời chả xem hết một giải đấu, kể cả World Cup lẫn Euro, thằng goalkeeper Nam Mỹ bắt bóng bằng chân đó, tên là .... chịu :p
Vậy mà cũng viết cả tên ra như đúng rồi. Biết cú đó được đặt tên là gì ko? Cú bọ cạp đó, còn tên thì mấy Bro đã sửa rồi. Thủ môn của tuyển Colombia.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Đã bao giờ bác ở một trận chung kết giải thể thao mà nếu thắng, trên 1.000 người mong bắt tay với bác chưa, khi đó bác sẽ hiểu thế nào là TINH THẦN THÉP.

Em lần đầu tiên là chung kết đá cầu đơn nam toàn trường cấp 2, hồi đó chỉ khoảng hơn 100 bạn nữ đứng vây quanh thôi, nhưng c...him em xin thề là nó nhỏ lại chỉ bằng đầu đũa, hai thằng đá chung kết mà như bọn học sinh cấp 1, cứ thằng nào phát cầu sang đúng chuồng là ăn. Đến tận séc 3, hai thằng mới bắt đầu đá bình thường lại được, bắt đầu vẩy, vít cầu đó ạ, thế mà khi em thắng, không dưới 10 bạn gái ra ôm như đúng rồi, sợ vãi cả đái, đỏ chín người đó bác.

Về sau lên cấp 3 trở lên thì toàn đi đá giải nội bộ trường đại học, dần nó quen đi, mới quen được đó bác.
Em nói chứ nhiều bác vẫn có vẻ cố chấp quả đó là đẳng cấp, là kỹ thuật, là nó cố ý,..... nhỉ :p

1/ Không thằng nào nghĩ đến diễn lúc đánh giải bảo giờ ngoại trừ đã chắc chắn thua nên cố làm đẹp
2/ Quả đó không có trong giáo trình tập của bọn nó, chỉ có mấy thằng tập với nhau trong giờ giải lao thôi
3/ Nhấn mạnh là Xu Xin nó đã làm quả này nhiều lần trong nhiều trận đấu ở hệ thống World Tour rồi, và tỉ lệ xịt trước khi thành công ở trận với Fang Bo là 100%
4/ Quả đó Fang Bo đã lừa được nó, người nó lao qua bên kia nhưng vì cái phản xạ và cảm giác bóng của Xu Xin là một trong những cái nhất của thế giới nên nó mới đưa tay theo và may mắn chạm được bóng.

Xin nhắc lại, quả đó đánh vào là ăn rùa 100%, nhưng nếu không phải là Xu Xin mà là một thằng ất ơ nào đó thì chưa chắc đã làm được vì thậm chí còn không theo kịp quả giật của Fang Bo luôn. Nhưng tất nhiên không thể phủ nhận cái cách mà quả đó làm khán giả phấn khích tột độ như nào nhỉ :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em nói chứ nhiều bác vẫn có vẻ cố chấp quả đó là đẳng cấp, là kỹ thuật, là nó cố ý,..... nhỉ :p

1/ Không thằng nào nghĩ đến diễn lúc đánh giải bảo giờ ngoại trừ đã chắc chắn thua nên cố làm đẹp
2/ Quả đó không có trong giáo trình tập của bọn nó, chỉ có mấy thằng tập với nhau trong giờ giải lao thôi
3/ Nhấn mạnh là Xu Xin nó đã làm quả này nhiều lần trong nhiều trận đấu ở hệ thống World Tour rồi, và tỉ lệ xịt trước khi thành công ở trận với Fang Bo là 100%
4/ Quả đó Fang Bo đã lừa được nó, người nó lao qua bên kia nhưng vì cái phản xạ và cảm giác bóng của Xu Xin là một trong những cái nhất của thế giới nên nó mới đưa tay theo và may mắn chạm được bóng.

Xin nhắc lại, quả đó đánh vào là ăn rùa 100%, nhưng nếu không phải là Xu Xin mà là một thằng ất ơ nào đó thì chưa chắc đã làm được vì thậm chí còn không theo kịp quả giật của Fang Bo luôn. Nhưng tất nhiên không thể phủ nhận cái cách mà quả đó làm khán giả phấn khích tột độ như nào nhỉ :D
Đúng ý em, em cũng bảo quả đó là quá bí rồi, làm liều mà, nhưng dám làm liều như thế ... thì mới gọi là ĐẲNG CẤP :D
 

Trainee

Đại Tá
Qủa này nó quý vì nó làm trong key match, nó như là thủ gôn Guella bắt bóng bằng chân trong World Cup ấy.

Trong một tình huống mà một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể là tai họa, chỉ có sự tự tin đến mức tuyệt đối mới có đủ TINH THẦN + ĐỘ CHUẨN XÁC để thực hiện các kỹ thuật KHÔNG ĐƠN GIẢN, chưa kể là RẤT KHÓ :)
Bác nói đúng nửa trước, còn nửa sau thì ... không chuẩn lắm.
Đơn giản em nghĩ lúc đó, nó nghĩ chó gì nữa. Như ông già bị đạp xuống sống cứu gái đẹp thôi! Tối về nghĩ lại, có khi XX nó chửi, tổ cha thằng FB, ép bố đến thế là cùng! :(
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Bác nói đúng nửa trước, còn nửa sau thì ... không chuẩn lắm.
Đơn giản em nghĩ lúc đó, nó nghĩ chó gì nữa. Như ông già bị đạp xuống sống cứu gái đẹp thôi! Tối về nghĩ lại, có khi XX nó chửi, tổ cha thằng FB, ép bố đến thế là cùng! :(
Ờ, logic hơn đấy
 

miziru

Thượng Tá
Đã bao giờ bác ở một trận chung kết giải thể thao mà nếu thắng, trên 1.000 người mong bắt tay với bác chưa, khi đó bác sẽ hiểu thế nào là TINH THẦN THÉP.

Em lần đầu tiên là chung kết đá cầu đơn nam toàn trường cấp 2, hồi đó chỉ khoảng hơn 100 bạn nữ đứng vây quanh thôi, nhưng c...him em xin thề là nó nhỏ lại chỉ bằng đầu đũa, hai thằng đá chung kết mà như bọn học sinh cấp 1, cứ thằng nào phát cầu sang đúng chuồng là ăn. Đến tận séc 3, hai thằng mới bắt đầu đá bình thường lại được, bắt đầu vẩy, vít cầu đó ạ, thế mà khi em thắng, không dưới 10 bạn gái ra ôm như đúng rồi, sợ vãi cả đái, đỏ chín người đó bác.

Về sau lên cấp 3 trở lên thì toàn đi đá giải nội bộ trường đại học, dần nó quen đi, mới quen được đó bác.
Bây giờ em đã hiểu sao bác @Trạng .... CÁ hay mặc quần bó...
 

lamtq

Đại Tá
Em nói chứ nhiều bác vẫn có vẻ cố chấp quả đó là đẳng cấp, là kỹ thuật, là nó cố ý,..... nhỉ :p

1/ Không thằng nào nghĩ đến diễn lúc đánh giải bảo giờ ngoại trừ đã chắc chắn thua nên cố làm đẹp
2/ Quả đó không có trong giáo trình tập của bọn nó, chỉ có mấy thằng tập với nhau trong giờ giải lao thôi
3/ Nhấn mạnh là Xu Xin nó đã làm quả này nhiều lần trong nhiều trận đấu ở hệ thống World Tour rồi, và tỉ lệ xịt trước khi thành công ở trận với Fang Bo là 100%
4/ Quả đó Fang Bo đã lừa được nó, người nó lao qua bên kia nhưng vì cái phản xạ và cảm giác bóng của Xu Xin là một trong những cái nhất của thế giới nên nó mới đưa tay theo và may mắn chạm được bóng.

Xin nhắc lại, quả đó đánh vào là ăn rùa 100%, nhưng nếu không phải là Xu Xin mà là một thằng ất ơ nào đó thì chưa chắc đã làm được vì thậm chí còn không theo kịp quả giật của Fang Bo luôn. Nhưng tất nhiên không thể phủ nhận cái cách mà quả đó làm khán giả phấn khích tột độ như nào nhỉ :D
Chú e thống kê luôn ah?!
thế ra tỷ lệ trc qả đó của thằng XX cũng chỉ như a. Thế thì phình phường phôi, đẳng cấp éo j nhể!?
Còn cái thằng hậu môn Guella :rolleyes:thì chuyên làm trò mèo, lần cuối cùng trc khi giải nghệ cũng 1 trận thuộc Toilet nó cố dắt bóng qa âm đạo đối phương đội nó bị thua sau qả mất bóng của nó. May ko bị bắn chết như thằng đồng đội đá phản luới nhà Ascobé;)cũng của Cốlàmbia Nhưng nói chung là cũng bị chửi cho thối đầu chứ có mấy ai tung hô đâu
 

Bình luận từ Facebook

Top