Đà Nẵng mình Buồn quá !

Đã 3 hôm nay (Tối 19/9 đến nay) tại Nhà thi đấu Tiên Sơn diễn ra Giải Bóng Bàn đội mạnh toàn quốc 2017; tập trung toàn bộ đội tuyển Việt Nam vừa dự Seagames 29 về cùng với gần như toàn bộ anh hào cả nước. Lẽ ra đây là dịp để dân bóng bàn ĐN đến xem và chiêm ngưỡng, cho dù không học hỏi được nhiều thì cũng được ít, nhưng nhìn khán đài trống vắng đến .... đáng sợ. Hay chúng ta cứ đóng cửa bảo nhau thôi là cũng đã tự ...sướng lắm rồi, cần gì phải học hỏi ai, ủng hộ ai nữa, à há !
3 Km từ trung tâm lên nhà thi đấu đâu có xa lắm đâu, không khí ở đây mát mẽ lắm, lên ngồi tán dốc cũng thấy thích hơn ở nhà. Đành rằng việc quảng bá cho giải quá im lìm, không thấy băng rôn biểu ngữ gì cả, diễn đàn cũng chẳng đưa tin; Đành rằng chủ nhà Đà Nẵng chỉ có 1 đội (hơi yếu) và không có khả năng tranh chấp ở giải lần này; Đành rằng mỗi người đều có nhiều lý do rất chính đáng để chúng ta bỏ qua không đến nơi đây; vv.. và vv. Nhưng chúng ta là những người chơi BB hoặc không chơi nhưng đam mê BB thì đây là dịp, là cơ hội để chúng ta ngồi trên khán đài hàn huyên về các cao thủ VN như : Anh Tú, Quang Linh, Phú Sóc, Đạt trố... cũng rất hay mà.
Thoáng thấy bóng Thầy Thụy (Bác Sỹ Thụy) đi qua, trên lưng vẫn chiếc ba lô quen thuộc đang đi tìm người quen để cùng bình luận mà thấy thương cho Thầy; Thấy 1 nhóm bạn trẻ Ri, Thành đen, Đoàn, Minh,.. khoảng 10 người lọt thỏm giữa nhà thi đấu 5000 chổ đang nhận định về trận đấu giữa Tuấn Gấu và Duy.
Thời gian cũng sẽ qua, giải đấu cũng sẽ tìm ra những người chiến thắng dù có chúng ta đến xem và cỗ vũ hay không đi chăng nữa. Nhưng trong lòng các VĐV cả nước khi ra về sẽ bớt đi thiện cảm với phong trào BB Đà Nẵng mình rồi, bởi gần như họ đến đây để tự thi đấu với nhau cùng với các trọng tài mà không hề có những tràng vỗ tay của người xem.
Tối hồi hôm, sau trận đấu tôi có ngồi chơi với mấy cháu trong đội Hà Nội T&T, chúng bảo " Lần nào vào ĐN chúng cháu cũng thích vì TP sạch đẹp, đi ăn uống vui chơi không bị chặt chém, chúng cháu thật thích. Nhưng không khí nhà thi đấu buồn quá, thậm chí khi thi đấu thắng 1 quả bọn cháu cũng chẳng xô-lê lên được vì cảm thấy lạc lỏng thế nào ấy".
Tôi yêu BB Đà nẵng nhưng cũng thật thoáng buồn cho BB Đà Nẵng.
 
Last edited:

cmm

Đại Uý
Đã 3 hôm nay (Tối 19/9 đến nay) tại Nhà thi đấu Tiên Sơn diễn ra Giải Bóng Bàn đội mạnh toàn quốc 2017; tập trung toàn bộ đội tuyển Việt Nam vừa dự Seagames 29 về cùng với gần như toàn bộ anh hào cả nước. Lẽ ra đây là dịp để dân bóng bàn ĐN đến xem và chiêm ngưỡng, cho dù không học hỏi được nhiều thì cũng được ít, nhưng nhìn khán đài trống vắng đến .... đáng sợ. Hay chúng ta cứ đóng cửa bảo nhau thôi là cũng đã tự ...sướng lắm rồi, cần gì phải học hỏi ai, ủng hộ ai nữa, à há !
3 Km từ trung tâm lên nhà thi đấu đâu có xa lắm đâu, không khí ở đây mát mẽ lắm, lên ngồi tán dốc cũng thấy thích hơn ở nhà. Đành rằng việc quảng bá cho giải quá im lìm, không thấy băng rôn biểu ngữ gì cả, diễn đàn cũng chẳng đưa tin; Đành rằng chủ nhà Đà Nẵng chỉ có 1 đội (hơi yếu) và không có khả năng tranh chấp ở giải lần này; Đành rằng mỗi người đều có nhiều lý do rất chính đáng để chúng ta bỏ qua không đến nơi đây; vv.. và vv. Nhưng chúng ta là những người chơi BB hoặc không chơi nhưng đam mê BB thì đây là dịp, là cơ hội để chúng ta ngồi trên khán đài hàn huyên về các cao thủ VN như : Anh Tú, Quang Linh, Phú Sóc, Đạt trố... cũng rất hay mà.
Thời gian cũng sẽ qua, giải đấu cũng sẽ tìm ra những người chiến thắng dù có chúng ta đến xem và cỗ vũ hay không đi chăng nữa. Nhưng trong lòng các VĐV cả nước khi ra về sẽ bớt đi thiện cảm với phong trào BB Đà Nẵng mình rồi, bởi gần như họ đến đây để tự thi đấu với nhau cùng với các trọng tài mà không hề có những tràng vỗ tay của người xem.
Tối hồi hôm, sau trận đấu tôi có ngồi chơi với mấy cháu trong đội Hà Nội T&T, chúng bảo " Lần nào vào ĐN chúng cháu cũng thích vì TP sạch đẹp, đi ăn uống vui chơi không bị chặt chém, chúng cháu thật thích. Nhưng không khí nhà thi đấu buồn quá, thậm chí khi thi đấu thắng 1 quả bọn cháu cũng chẳng xô-lê lên được vì cảm thấy lạc lỏng thế nào ấy".
Tôi yêu BB Đà nẵng nhưng cũng thật thoáng buồn cho BB Đà Nẵng.
Cũng hiểu, cảm thông và cũng muốn chia sẻ với bác chủ. Hôm qua và sáng nay xem livestream của Nguyễn Tùng Lâm thì quả thật không thấy bóng dáng khán giả đâu cả. Hix cảm thấy hơi buồn cho 1 giải lớn có nhiều anh tài, hơi buồn về truyền thông, về khán giả phong trào ĐN...
 
Cũng hiểu, cảm thông và cũng muốn chia sẻ với bác chủ. Hôm qua và sáng nay xem livestream của Nguyễn Tùng Lâm thì quả thật không thấy bóng dáng khán giả đâu cả. Hix cảm thấy hơi buồn cho 1 giải lớn có nhiều anh tài, hơi buồn về truyền thông, về khán giả phong trào ĐN...
Mấy năm gần đây phong trào bóng bàn Đà Nẵng phát triển mạnh . Hy vọng đêm chung kết khán giả sẽ đông hơn
 

thành đề

Đại Uý
Em thấy bóng bàn là 1 môn rất cuốn hút với người chơi, thậm chí gây nghiện, nhưng đối với người không chơi thì kém thu hút hơn các môn đồng đội như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Nếu giải đấu ít khán giả có lẽ 1 phần do truyền thông, 1 phần do phong trào bóng bàn tại địa phương chưa mạnh.
Hi vọng phong trào bóng bàn cả nước ngày càng sôi nổi để trình độ bóng bàn nước nhà cũng từng bước đi lên :)
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Đã 3 hôm nay (Tối 19/9 đến nay) tại Nhà thi đấu Tiên Sơn diễn ra Giải Bóng Bàn đội mạnh toàn quốc 2017; tập trung toàn bộ đội tuyển Việt Nam vừa dự Seagames 29 về cùng với gần như toàn bộ anh hào cả nước. Lẽ ra đây là dịp để dân bóng bàn ĐN đến xem và chiêm ngưỡng, cho dù không học hỏi được nhiều thì cũng được ít, nhưng nhìn khán đài trống vắng đến .... đáng sợ. Hay chúng ta cứ đóng cửa bảo nhau thôi là cũng đã tự ...sướng lắm rồi, cần gì phải học hỏi ai, ủng hộ ai nữa, à há !
3 Km từ trung tâm lên nhà thi đấu đâu có xa lắm đâu, không khí ở đây mát mẽ lắm, lên ngồi tán dốc cũng thấy thích hơn ở nhà. Đành rằng việc quảng bá cho giải quá im lìm, không thấy băng rôn biểu ngữ gì cả, diễn đàn cũng chẳng đưa tin; Đành rằng chủ nhà Đà Nẵng chỉ có 1 đội (hơi yếu) và không có khả năng tranh chấp ở giải lần này; Đành rằng mỗi người đều có nhiều lý do rất chính đáng để chúng ta bỏ qua không đến nơi đây; vv.. và vv. Nhưng chúng ta là những người chơi BB hoặc không chơi nhưng đam mê BB thì đây là dịp, là cơ hội để chúng ta ngồi trên khán đài hàn huyên về các cao thủ VN như : Anh Tú, Quang Linh, Phú Sóc, Đạt trố... cũng rất hay mà.
Thoáng thấy bóng Thầy Thụy (Bác Sỹ Thụy) đi qua, trên lưng vẫn chiếc ba lô quen thuộc đang đi tìm người quen để cùng bình luận mà thấy thương cho Thầy; Thấy 1 nhóm bạn trẻ Ri, Thành đen, Đoàn, Minh,.. khoảng 10 người lọt thỏm giữa nhà thi đấu 5000 chổ đang nhận định về trận đấu giữa Tuấn Gấu và Duy.
Thời gian cũng sẽ qua, giải đấu cũng sẽ tìm ra những người chiến thắng dù có chúng ta đến xem và cỗ vũ hay không đi chăng nữa. Nhưng trong lòng các VĐV cả nước khi ra về sẽ bớt đi thiện cảm với phong trào BB Đà Nẵng mình rồi, bởi gần như họ đến đây để tự thi đấu với nhau cùng với các trọng tài mà không hề có những tràng vỗ tay của người xem.
Tối hồi hôm, sau trận đấu tôi có ngồi chơi với mấy cháu trong đội Hà Nội T&T, chúng bảo " Lần nào vào ĐN chúng cháu cũng thích vì TP sạch đẹp, đi ăn uống vui chơi không bị chặt chém, chúng cháu thật thích. Nhưng không khí nhà thi đấu buồn quá, thậm chí khi thi đấu thắng 1 quả bọn cháu cũng chẳng xô-lê lên được vì cảm thấy lạc lỏng thế nào ấy".
Tôi yêu BB Đà nẵng nhưng cũng thật thoáng buồn cho BB Đà Nẵng.
Không riêng gì ở ĐN đâu, ở HN cũng thế thôi - trừ các giải phong trào có khi còn náo nhiệt hơn (như giải diễn đàn chẳng hạn). Cho nên bạn cũng không việc gì phải buồn. Nếu có điều kiện thời gian thì đến thưởng thức cùng một vài người bạn là được rồi hoặc đi một mình thì cũng chắc chắn sẽ gặp ít nhất một, hai người cũng như mình để mà cùng nhau bàn luận! Thế là vui rồi!
 

cmm

Đại Uý
Không riêng gì ở ĐN đâu, ở HN cũng thế thôi - trừ các giải phong trào có khi còn náo nhiệt hơn (như giải diễn đàn chẳng hạn). Cho nên bạn cũng không việc gì phải buồn. Nếu có điều kiện thời gian thì đến thưởng thức cùng một vài người bạn là được rồi hoặc đi một mình thì cũng chắc chắn sẽ gặp ít nhất một, hai người cũng như mình để mà cùng nhau bàn luận! Thế là vui rồi!
Bác xem giải 16 cây vợt xuất sắc ĐQL tổ chức chưa? Hay xem mấy giải thị trấn chờ do Dũng 9 tổ chức ấy. Đến còn phải đứng xem nhé. Thậm chí chỉ là giải Tăng Bạt Hổ hàng năm chỗ cMai Trọc, giải clb Duy Hưng, An Thuận Phát (Định Vinh Anh)...
 
Mấy năm gần đây phong trào bóng bàn Đà Nẵng phát triển mạnh . Hy vọng đêm chung kết khán giả sẽ đông hơn

Đêm chung kết có đông lên thật. phần lớn là các chú các Bác lớn tuổi, một số là các bạn trẻ ở CLB BMB.
Nhưng ở trận CK Đồng đội Nữ thế trận có vẽ 1 chiều nghiên về Petroseco mặc dù Tường Giang của Bộ Công An cũng đã cố gắng rất nhiều. Mỹ Trang có nặng nề hơn xưa nhưng vẫn giữ được thế đàn chị và quái kiệt của Mình.
Trận CK Đồng đội Nam giữa Hà Nội T&T và Hải Dương 1 có phần gay cấn hơn, nhất là trận thứ yếu giữa Kiên nhỏ T&T và Hiền cận HD (Sau khi 2 đội đã hòa 1-1 - Tú thắng Tuân và Tuấn Anh thắng Quỳnh). Hải Dương Nhờ 3 cầu đồng đều hơn nên đã thắng T&T 3-1. Đoàn Bá Tuấn Anh lại tiếp tục chứng tỏ là tay vợt chuyên về bùng nổ ở những trận đấu lớn, Tú Mẫu dù đều và ổn định hơn nhưng vì áp lực đội nhà bị dẫn trước nên bị thua trận thứ 4 trước Tuấn Anh 1-3.
Sáng nay bắt đầu các trận đôi và vòng đấu bảng đơn, hy vọng tối nay khán giả sẽ đến xem đông hơn.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top