CLB Những Người Yêu Thơ

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Chút vu vơ mùa thu

Mùa thu rắc những lá vàng
Xen trong mưa nhẹ cho lòng ngẩn ngơ
Chạnh lòng nhớ đến người xưa
Thời ngơ ngẩn ấy đến giờ chưa phai.
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ


HỆ QUẢ PHÍA SAU ...!

Có những cái bắt tay làm rơi nước mắt
Tay chẳng chặt tay nhưng thấy tim co thắt
Hiu hắt cuộc đời, góp nhặt những niềm vui
Có phải chăng ... Văn Hóa bị đẩy lùi?
Khi lợi ích ... đang làm vui ... tất cả!
Có ai quay lưng nhìn những người đang ngã?
Nước mắt nhạt nhòa, thế giới ... sắp lùi xa!

Có lẽ nào chúng ta lỡ bỏ qua!
Khi nhân loại có nơi ... nghèo đói quá!
Phát triển đi lên, lỡ quên nhiều ... hệ quả!
Có chút tình người, chẳng ai lỡ ... bỏ qua!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Có một số bác quan điểm vợ là số 1! Còn các nhà thơ nghĩ sao nhỉ??? Cho ae xin ý kiến cho vui!

VỢ LÀ SÔ 1!


E thì em nghĩ ...

Vợ là số 1 đúng rồi!
Còn 2,3,4, ... bạn đời nữa cơ
Nếu theo thứ tự ... thời giờ
Hết giờ số 1 đến giờ số hai...
Nếu lần lượt ... chẳng còn ai
Vợ là số 1 ... chẳng ai ... sánh bằng!!!....
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


MỪNG NGÀY TRUNG THU ... CÁC CỤ VUI THÚ ...
(trò này ngày xưa các cụ chưa được chơi)

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng vẫn lắm đam mê
Cháu khuyên bà nắm chắc bàn tay
Khi đu quay tròn, cháu biết bà ... phê !!! ....

:zingme1: :zingme71:

(Sorry vì up lời bài hát ...Cháu Yêu Bà mới bịa ...Hơi lạc đề trong trang thơ)
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
NGHỊCH CẢNH
Trớ trêu thay ... nghịch cảnh này
Con thơ nuôi mẹ ... qua ngày ... tháng ... năm ...
Nước mắt mẹ chảy vào trong
Miếng cơm đỡ đói ... mà lòng ... quặn đau ...
Mong trời ... thấu ... nỗi thương đau ...
Đỡ nâng đứa trẻ ... mai sau ... đủ đầy ...
 

Attachments

  • 1385930_607791879283566_1330809407_n.jpg
    1385930_607791879283566_1330809407_n.jpg
    51 KB · Đọc: 6
Last edited:

pappai61

Thiếu Uý
Xin phép bác Tâm cho cháu chia sẻ bài thơ về bb cùng ace diễn đàn.
(Ngày nào cũng được đọc thơ của Bác thật hay và cảm xúc)

Lại ra với bóng với bàn
Cho quên hết mọi trái ngang ở đời
Bóng bàn là bóng bàn ơi
Có mi lại thấy cuộc đời lên hương... (Ls Tâm)

Quả bóng tuy bé .Thế giới quay
THế cuộc xưa, nhờ quả bóng này
Tròn lăn; mà hóa thù thành bạn
Kìa Trung và Mỹ họ bắt tay!
 

pappai61

Thiếu Uý
MÙNG 6
(Người ta bảo hôm nay tốt ngày nên tổ chức khai trương)

Ngày
Có ngày tốt, ngày xấu
Để thiên hạ chọn khai trương
Người
Có người hiền, kẻ dữ
Đêm
Chia đêm ngắn, đêm trường

Với ta
Ngày nào cũng đẹp
Và đêm
Cũng ngắn gang tay
Bởi ta an nhiên tự tại
Nên giấc mộng nào cũng say

Hóa ra
chẳng vì ngoại cảnh
Chung quy
Chỉ tại TÂM mình
Khi TÂM không còn vọng động
Cái gì cũng tỏa lung linh...
 

Hungdshp

Đại Uý
Do-son.jpg

Có nhớ không từng chiều mình hẹn hò
Trên bờ biển trải dài Đồ Sơn đó
Nơi biển xanh dạt dào tiếng sóng vỗ
Tựa vai nhau lòng chẳng thấy sầu lo.

Lúc ấy em như một chú chim nhỏ
Nép vào anh,thì thầm trong tiếng gió
Những lời yêu nào đã từng bày tỏ
Hãy cùng nhau vào lối ngõ cuộc đời

Vậy mà nay em đã cách xa anh
Nơi phương trời đâu có ai biết tới
Nhưng lòng tôi vẫn cứ mãi chờ đợi
Một ngày về, mình cùng ngắm biển xanh

Rồi thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh
Em xa anh đã bao mùa mưa nắng
Còn lại đây mình anh nơi biển vắng
Chiều nhạt nhòa thinh lặng nhớ người xưa.
 

Hungdshp

Đại Uý
Cũng khá lâu rồi không thức khuya
Bữa nay khó ngủ, nhớ ai kìa?
Thực ra chẳng nhớ gì ai cả
Có bạn đối vần nên thức khuya!
Cũng khá lâu rồi không thức khuya
Bữa nay khó ngủ, nhớ ai kìa?
Thực ra chẳng nhớ gì ai cả
Có bạn đối vần nên thức khuya!
Giờ còn đâu nữa mối tình kia
Bao nhiêu cảm xúc đã chia lìa
Duyên đến duyên đi duyên lại tới
Mối tình ban đầu ai sớt chia.
Nay …
Hai bác vì em mà khó ngủ
Làm em có lỗi, khổ chưa kìa
Cảm thông mối tình chàng trai trẻ
Hai bác đối vần tới tận khuya
 

Hungdshp

Đại Uý

Hungdshp

Đại Uý

Hungdshp

Đại Uý
Tình cờ , ơ .. thật... tình cờ
Vào đây mới biết trang thơ thế này .
Thơ hay ... ôi ...thật là hay
Cho tôi nối tiếp trang này vài cáu .
Dù rằng thơ dở ...chẳng sao
Chỉ là ... chém gió tào lao ... để cười...
Thơ hay thơ dở cũng là thơ
Chỉ biết gặp nhau là tình cờ
Nâng phím góp vài áng thơ nhỏ
Mà hồn đã đẹp tựa duyên mơ :D
Bên này bác nhé http://www.bongban.org/threads/topic-danh-cho-nhung-ai-co-nha-hung-voi-tho.26179/
 

Bình luận từ Facebook

Top