CLB Những Người Yêu Thơ

phonghongBBC

Đại Uý
Các bác các chú ở Lào Cai
Cùng góp ý thơ cho thêm dài
Cùng nhau gieo vần cho vui vẻ
Cuộc đời thêm vị thêm lai rai :D http://www.bongban.org/threads/topic-danh-cho-nhung-ai-co-nha-hung-voi-tho.26179/. Bọn cháu bên này rất đông vui chú nhé

Mình đã vào trang Red - a - xê
Văn thơ chữ nghĩa trọn mọi bề
Điệu, vần, niêm luật sao chỉnh quá
Đọc lại thơ mình thấy ...thật ...quê.

Mình vào đọc trang Red -a -xê
Tâm tư thấy rối loạn trăm bề
Ý thơ, cấu tứ ...bay đi hết
Chỉ còn đọng lại chút ...hồn quê.

Tại đọc thơ mọi người viết hay quá...bị choáng, ka ka!
 

Hungdshp

Đại Uý
Rồi một ngày, ta giang tay
Thử xé toạc màn đêm để biết mình mơ hay thức
Hít thật sâu rồi lặng im
Để nghe trái tim vẫn còn nhảy tung lên, vỡ òa trong lồng ngực
Và ray rứt... cho những ngày đã qua
Đứng trước gương chợt nhận ra mình bỗng chốc hóa già
Trước những tham lam lẫn bao dung và vị tha giữa một đời ích kỉ
Trước những vần thơ dẫu có viết cả đời vẫn chưa trọn ý
Còn lại gì? Tri kỉ? Phai phôi?
.....
Có phải là mình vẫn còn rất trẻ mới đây thôi?
Sau một đêm thâu trở trăn bỗng già đi quá vội
Hồng hoang... ngoài kia vẫn thổi
Có làm dịu lòng người đang lạc lối...mông lung?
Dòng thời gian cứ chảy mãi không ngừng
Có kịp đếm những tiếng rung tắc nghẹn
Muốn được một lần chao mình như cánh én
Giữa trời xanh mùa Xuân đến thật gần...
Đâu đấy....sâu thẳm hồn... vỡ vụn tiếng chuông ngân!





Bác Sơn Red vẫn say đắm với hồn thơ như ngày nào :p. Nhân dịp năm mới chúc toàn thể tất cả anh em yêu thơ diễn đàn mình sức khỏe dồi dào có thêm những áng văn thơ hay, nhiệt huyết.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Có phải mùa Xuân đã về????

Một chiều mưa ta dừng lại nơi đây
Thân quen thế mà sao xa lạ thế
Hàng ghế cũ, hàng cây xưa chẳng hề lạ vẻ
Mà lòng ta sao trống vắng, cô đơn

Không còn em, cuộc sống trống trơn
Như con phố hoang lạnh trong gió buốt
Như mảnh vườn trống huơ không người cuốc
Như căn nhà nhỏ bé đến ngạt hơi

Anh là ai, nếu vắng em, em ơi
Chỉ là gió thổi bơ vơ lạc lõng
Chỉ là con còng, ngày đêm đánh sóng
Chỉ là nỗi buồn, gặm nhấm từng đêm ...
 

TuTraTH

Trung Uý
Có phải mùa Xuân đã về????

Phải rồi đấy Xuân đang về rất nhẹ
Len lỏi trong ta sâu thẳm, ngọt ngào
Nắng Sài gòn đã nhuốm màu huyền ảo
Một chút thôi, se lạnh bỗng nao nao!....

Một chút thôi, có đôi lời dân dã
Để tỏ bày cỗ lòng trước nàng Xuân
Chả tham vọng múa rìu qua Hổ, Báo
Để dồn sức cho trận chiến cuối tuần....!
 

Hungdshp

Đại Uý
Có phải mùa Xuân đã về????
Xuân đang về trên khắp nẻo quê hương
Mang nắng ấm xua tan đông lạnh giá
Gạt hết đi những cuộc đời hối hả
Ta cùng nhau hát điệp khúc xuân sang
Này là những tháng ngày mới thênh thang
Biết bao điều tốt đẹp kia sẽ tới
Ta đã thấy nàng xuân kia phơi phới
Chứa đựng đầy cả muôn ngàn ý thơ.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Xuân đã về rồi, em vẫn đi
Cành đào như báo hiệu chia li
Sắc hồng phơn phớt, môi em thắm
Cách trở xuân về, lại biệt li

Vẫn biết em đi, sẽ trở về
Trong tiết xuân tàn, nụ hoe hoe
Vẫn biết niềm vui, rồi sẽ đến
Mà không cầm được, lệ chia li

Xa cách nhau đây, lại mấy ngày
Đào buồn, quất lẻ, rượu mình say
Nhà lại vắng tanh, cô lẻ quá
Đợi em, anh đợi, muộn xuân này ...
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
images775734_542270_10150786493821008_1463065182_n.jpg
10407764_396937820456081_3799261625766864751_n.jpg


Xuân vẫn đấy hoa còn tươi khoe sắc
Nắng vẫn hồng vương thắm gót ai say
Đâu biết trong ta nhẹ chớm giọt hao gầy
Dường như Hạ đã về đây quá vội

Áo trắng ai bay, tóc lùa nghiêng gió thổi
Nhớ quá đường mòn bụi che lối quê xưa
Xa biết bao năm, phượng rơi đã mấy mùa?
Sân trường cũ, cây bàng xưa bóng đổ

Tất cả vẫn vẹn nguyên ngỡ như vừa đâu đó
Bất chợt mưa về vụt theo gió...tan mau
Thuở ấy tóc xanh nay tóc đã hai màu
Ta dẫu khác, khác gì đâu mùa Hạ?

aha_7815.jpg
 

Proximang

Đại Uý
View attachment 43917 View attachment 43915

Xuân vẫn đấy hoa còn tươi khoe sắc
Nắng vẫn hồng vương thắm gót ai say
Đâu biết trong ta nhẹ chớm giọt hao gầy
Dường như Hạ đã về đây quá vội

Áo trắng ai bay, tóc lùa nghiêng gió thổi
Nhớ quá đường mòn bụi che lối quê xưa
Xa biết bao năm, phượng rơi đã mấy mùa?
Sân trường cũ, cây bàng xưa bóng đổ

Tất cả vẫn vẹn nguyên ngỡ như vừa đâu đó
Bất chợt mưa về vụt theo gió...tan mau
Thuở ấy tóc xanh nay tóc đã hai màu
Ta dẫu khác, khác gì đâu mùa Hạ?

View attachment 43916


AVATAR ĐẸP ĐẤY :D
 

pri-an

Trung Uý
View attachment 43917 View attachment 43915

Xuân vẫn đấy hoa còn tươi khoe sắc
Nắng vẫn hồng vương thắm gót ai say
Đâu biết trong ta nhẹ chớm giọt hao gầy
Dường như Hạ đã về đây quá vội

Áo trắng ai bay, tóc lùa nghiêng gió thổi
Nhớ quá đường mòn bụi che lối quê xưa
Xa biết bao năm, phượng rơi đã mấy mùa?
Sân trường cũ, cây bàng xưa bóng đổ

Tất cả vẫn vẹn nguyên ngỡ như vừa đâu đó
Bất chợt mưa về vụt theo gió...tan mau
Thuở ấy tóc xanh nay tóc đã hai màu
Ta dẫu khác, khác gì đâu mùa Hạ?

View attachment 43916
Chiều muộn nắng phủ mình trên dáng hạ
Em ngập ngừng trang lưu bút ngày xưa
Hoa thổn thức nép mình bên dáng ngọc
Anh miên man nên lạc mất em rồi...
 

mebb0101

Trung Tá
QUOTE="Red Arc, post: 533174, member: 663"]Là cháu gọi cái a "ghê thặc" bằng cậu ruột đó em "đoán mò ghê thặc" ạ. kakaka[/QUOTE]

Đoán nhầm được roài.còn mò nữa, ghê thặc!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
ước mơ cả đời chỉ là ĐƯỢC LÀM NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH, sáng sáng hai vợ chồng thảnh thơi đi cafe, chém gió với bạn bè, hứng chí tạt vào HCM, Đà Lạt, chiều lại có mặt ở Hà Nội đón con đi học về, rồi cùng nhau ăn bữa cơm tối vui vẻ, thế mới đang phải cố đây.

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo hẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn ... (Chế Lan Viên)
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top