Clb Ngọc Châu - Tp Vinh

NTBB

Super Moderators
Hom qua chac NTBB nat bet that rui
Ha ha ha !!! Bác nhầm to rùi ! Cầu thủ bị "nát bét" chính là ... Son_canloc bác ạ.
Bóng bàn thì NTBB "nát như tương" khi son-canloc dẫn đến lò gai góc và anti ở Cty bảo đảm hàng hải NA. Gặp cả bác Tín thân phụ của Hà Minh Tuấn. Tuy ko còn mảnh giáp nhưng NTBB (đứng cặp với bác Vinh cùng tuổi) đã có 1 trận đôi rất hay với bác Diễn và 1 bác gì nữa NTBB ko nhớ tên. Cặp đối thủ được đánh giá là trên cơ, có thể chấp 2-3 bóng, nhưng cuối cùng chỉ thắng cặp đồng niên "Đinh Dậu" sát nút 3-2 với séc 5 có tỷ số 12-10.

Còn "bóng ly" thì son-canloc đã ko đứng vững sau khi ra quán bia 37 "thi thố" với Tùng hiphop, Hà Minh Tuấn, NTBB, và cựu cầu thủ ... bóng đá Phan Thanh Hoàng của đội Sông Lam NA. Xong cuộc, Son-canloc định đưa NTBB về văn phòng rồi sẽ về Can Lộc ngay, nhưng chân nọ đá chân kia, quên cả mặc áo (hắn cởi trần "thi đấu"), nên cuối cùng chính ... NTBB đưa son_canloc về và bắt nghỉ lại Vinh. Sáng nay tỉnh dậy, son-canloc cứ thắc mắc :"Răng mà em say rứa hè?" :D. Điều thú vị là son-canloc đã bị chính 2 lít rượu ... Can Lộc mà Sơn mang ra từ Hà Tĩnh quật ngã.

Khổ cho NTBB tối hôm qua, muốn gọi điện báo tin cho bà xã của Sơn là đừng đợi chồng về nữa, mà lục tìm mãi trong 2 cái đt của Sơn ko thấy tên vợ hắn, trong kni đó hắn đã nằm vật ra giường - sau khi chỉ kịp nói tên vợ - và ... ko biết gì nữa. NTBB phải gọi đại mấy cái tên trong danh bạ hy vọng nhờ báo lại giùm cho vợ Sơn, mà giờ đó ai cũng ko nhấc máy. May quá, một lúc sau thì vợ hắn gọi...

Sáng nay thì Sơn đã tỉnh và rủ NTBB đi ăn Cháo lươn cay Cổng Thành (đặc sản của thành Vinh), nhưng hình như Sơn vẫn chưa... tỉnh hẳn. Đến nửa đường thấy xe từ từ tấp vô lề, NTBB ngồi sau tưởng hết xăng, ai dè, "xăng" dư phun ra ... gốc cây. Chắc là do đi xe bị lạnh nên ...chịu ko được. Thế là NTBB lại phải lên ngồi trước, hehe !

Một ngày đáng nhớ với BB Nghệ Tĩnh !
 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
Ha ha ha !!! Bác nhầm to rùi ! Cầu thủ bị "nát bét" chính là ... Son_canloc bác ạ.
Bóng bàn thì NTBB "nát như tương" khi son-canloc dẫn đến lò gai góc và anti ở Cty bảo đảm hàng hải NA. Gặp cả bác Tín thân phu của Hà Minh Tuấn. Tuy ko còn mảnh giáp nhưng NTBB (đứng cặp với bác Vinh cùng tuổi) đã có 1 trận đôi rất hay với bác Diễn và 1 bác gì nữa NTBB ko nhớ tên. Cặp đối thủ được đánh giá là trên cơ, có thể chấp 2-3 bóng, nhưng cuối cùng chỉ thắng cặp đồng niên "Đinh Dậu" sát nút 3-2 với séc 5 có tỷ số 12-10.

Còn "bóng ly" thì son-canloc đã ko đứng vững sau khi ra quán bia 37 "thi thố" với Tùng hiphop, Hà Minh Tuấn, NTBB, và cựu cầu thủ ... bóng đá Phan Thanh Hoàng của đội Sông Lam NA. Xong cuộc, Son-canloc định đưa NTBB về văn phòng rồi sẽ về Can Lộc ngay, nhưng chân nọ đá chân kia, quên cả mặc áo (hắn cởi trần "thi đấu"), nên cuối cùng chính ... NTBB đưa son_canloc về và bắt nghỉ lại Vinh. Sáng nay tỉnh dậy, son-canloc cứ thắc mắc :"Răng mà em say rứa hè?" :D. Điều thú vị là son-canloc đã bị chính 2 lít rượu ... Can Lộc mà Sơn mang ra từ Hà Tĩnh quật ngã.

Khổ cho NTBB tối hôm qua, muốn gọi điện báo tin cho bà xã của Sơn là đừng đợi chồng về nữa, mà lục tìm mãi trong 2 cái đt của Sơn ko thấy tên vợ hắn, trong ki đó hắn đã nằm vật ra giường - sau khi chỉ kịp nói tên vợ - và ... ko biết gì nữa. NTBB phải gọi đại mấy cái tên trong danh bạ hy vọng nhờ báo lại giùm cho vợ Sơn, mà giờ đó ai cũng ko nhấc máy. May quá, một lúc sau thì vợ hắn gọi...

Sáng nay thì Sơn đã tỉnh và rủ NTBB đi ăn Cháo lươn cay Cổng Thành (đặc sản của thành Vinh), nhưng hình như Sơn vẫn chưa... tỉnh hẳn. Đến nửa đường thấy xe từ từ tấp vô lề, NTBB ngồi sau tưởng hết xăng, ai dè, "xăng" dư phun ra ... gốc cây. Chắc là do đi xe bị lạnh nên ...chịu ko được. Thế là NTBB lại phải lên ngồi trước, hehe !

Một ngày đáng nhớ với BB Nghệ Tĩnh !
Oai, vậy bác "văn võ song toàn" rồi, bác @son_canloc thấy hôm trước nói có thể uống cả lít bằng mũi không sao mà. Thủ "hàng" đi định diệt đối thủ ai dè lại bị màn "gậy ông đập lưng ông". Ôi, bác Sơn ơi là bác Sơn.
 

xuanthuybb

Thượng Sỹ
Ha ha ha !!! Bác nhầm to rùi ! Cầu thủ bị "nát bét" chính là ... Son_canloc bác ạ.
Bóng bàn thì NTBB "nát như tương" khi son-canloc dẫn đến lò gai góc và anti ở Cty bảo đảm hàng hải NA. Gặp cả bác Tín thân phu của Hà Minh Tuấn. Tuy ko còn mảnh giáp nhưng NTBB (đứng cặp với bác Vinh cùng tuổi) đã có 1 trận đôi rất hay với bác Diễn và 1 bác gì nữa NTBB ko nhớ tên. Cặp đối thủ được đánh giá là trên cơ, có thể chấp 2-3 bóng, nhưng cuối cùng chỉ thắng cặp đồng niên "Đinh Dậu" sát nút 3-2 với séc 5 có tỷ số 12-10.

Còn "bóng ly" thì son-canloc đã ko đứng vững sau khi ra quán bia 37 "thi thố" với Tùng hiphop, Hà Minh Tuấn, NTBB, và cựu cầu thủ ... bóng đá Phan Thanh Hoàng của đội Sông Lam NA. Xong cuộc, Son-canloc định đưa NTBB về văn phòng rồi sẽ về Can Lộc ngay, nhưng chân nọ đá chân kia, quên cả mặc áo (hắn cởi trần "thi đấu"), nên cuối cùng chính ... NTBB đưa son_canloc về và bắt nghỉ lại Vinh. Sáng nay tỉnh dậy, son-canloc cứ thắc mắc :"Răng mà em say rứa hè?" :D. Điều thú vị là son-canloc đã bị chính 2 lít rượu ... Can Lộc mà Sơn mang ra từ Hà Tĩnh quật ngã.

Khổ cho NTBB tối hôm qua, muốn gọi điện báo tin cho bà xã của Sơn là đừng đợi chồng về nữa, mà lục tìm mãi trong 2 cái đt của Sơn ko thấy tên vợ hắn, trong ki đó hắn đã nằm vật ra giường - sau khi chỉ kịp nói tên vợ - và ... ko biết gì nữa. NTBB phải gọi đại mấy cái tên trong danh bạ hy vọng nhờ báo lại giùm cho vợ Sơn, mà giờ đó ai cũng ko nhấc máy. May quá, một lúc sau thì vợ hắn gọi...

Sáng nay thì Sơn đã tỉnh và rủ NTBB đi ăn Cháo lươn cay Cổng Thành (đặc sản của thành Vinh), nhưng hình như Sơn vẫn chưa... tỉnh hẳn. Đến nửa đường thấy xe từ từ tấp vô lề, NTBB ngồi sau tưởng hết xăng, ai dè, "xăng" dư phun ra ... gốc cây. Chắc là do đi xe bị lạnh nên ...chịu ko được. Thế là NTBB lại phải lên ngồi trước, hehe !

Một ngày đáng nhớ với BB Nghệ Tĩnh !
ha ha ... thật may là tối qua có việc gấp nên @xuanthuybb phải về k thì sẽ rất nguy hiểm khi gặp thứ chất cay này , nhưng lại rất tiếc sáng nay k tham gia hội "cháo lươn cổng Thành " với @NTBB & @son_canloc được chỉ vì phải chở con đi học . Tiếc - tiếc quá .
 

son_canloc

Đại Tá
Oai, vậy bác "văn võ song toàn" rồi, bác @son_canloc thấy hôm trước nói có thể uống cả lít bằng mũi không sao mà. Thủ "hàng" đi định diệt đối thủ ai dè lại bị màn "gậy ông đập lưng ông". Ôi, bác Sơn ơi là bác Sơn.
Hôm qua mang Tài liệu đi tưởng chắc ăn ai ngờ toàn gặp Cao thủ may có NTBB đưa về , đến giờ vẫn lâng lâng nên chưa thể tải ảnh và Video trận đấu rất hay của NTBB lên đc . Tin mới nhận đc thì hôm qua có nhiều chú cũng ra đi cùng với mình , hihi hẹn thứ 7 này ra chiến tiếp
 

o3ma

Đại Tá
Hôm qua mang Tài liệu đi tưởng chắc ăn ai ngờ toàn gặp Cao thủ may có NTBB đưa về , đến giờ vẫn lâng lâng nên chưa thể tải ảnh và Video trận đấu rất hay của NTBB lên đc . Tin mới nhận đc thì hôm qua có nhiều chú cũng ra đi cùng với mình , hihi hẹn thứ 7 này ra chiến tiếp
Thế T7 này bác có dám mang "tài liệu" đi nữa không?
 

son_canloc

Đại Tá
Thế T7 này bác có dám mang "tài liệu" đi nữa không?
Th 7 này sẻ mang gấp đôi vì có thêm nhiều người muốn thi đấu nữa
Màn khơi mào chuẩn bị tinh thần để đá đổ 2lit RCL

 

NTBB

Super Moderators
ha ha ... thật may là tối qua có việc gấp nên @xuanthuybb phải về k thì sẽ rất nguy hiểm khi gặp thứ chất cay này , nhưng lại rất tiếc sáng nay k tham gia hội "cháo lươn cổng Thành " với @NTBB & @son_canloc được chỉ vì phải chở con đi học . Tiếc - tiếc quá .
Cháo lươn Cay cổng Thành quả là ..."Ngon thì có ngon nhưng cay quá chừng !", Wao ! Chu choa! Nó cay khủng khiếp. Sáng sớm mà NTBB ngồi vừa ăn vừa ... lau mồ hôi. Nhưng mà phải nói là cực ngon. Các bạn phương xa đến thành Vinh phải đến đây mà thưởng thức món đặc sản này. Quán ở trong 1 ngõ hẻm sâu tút hút nhưng rất đông khách, đa số là khách xế hộp. Địa chỉ là : Quán Xuân Leo "Đặc sản cháo lương cay Cổng Thành" - số nhà 11 - ngõ 5 - D. Đào Tấn - TP. Vinh - DD 0915.451.554.

Xin mời ! Xin mời !
 

son_canloc

Đại Tá
Quà của NTBB tặng con gái sonn_canloc , nhìn nét mặt của bé là đủ biết vui như thế nào rồi . Cháu gửi lời cảm ơn bác , gđ rất muốn mời NTBB cùng với AE ở cùng phòng sớm vào Quê choa thưởng thức RCL với Ga đồi Hà Tĩnh
 

son_canloc

Đại Tá
Thu7 lại đến hàng họ đã chuẩn bị xong , chỉ còn chờ đến giờ tốt xuất hành đi chiến tiếp . Hà Tĩnh hẹn gặp Nghệ An nhé
NTBB chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé , chiều nay hứa hẹn sẻ Gai góc hơn tuần trước nhiều .
 

o3ma

Đại Tá
Thu7 lại đến hàng họ đã chuẩn bị xong , chỉ còn chờ đến giờ tốt xuất hành đi chiến tiếp . Hà Tĩnh hẹn gặp Nghệ An nhé
NTBB chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé , chiều nay hứa hẹn sẻ Gai góc hơn tuần trước nhiều .
Tuần trước có 2L mà bác đi, tuần này hoành tráng thế chắc tầm T3 bác mới mò về được đến nhà. Bảo trọng bác nha.
 
Last edited:

son_canloc

Đại Tá
Tuần trước có 2L mà bác đi đi, tuần này hoành tráng thế chắc tầm T3 bác mới mò về được đến nhà. Bảo trọng bác nha.
A nghiên cứu kỷ rồi chú à , nhân tiện ngày mai Cơ quan củ mời gặp mặt tại Nghệ An , sau bao nhiêu năm ACE vẫn chưa quên đc một thời Can Rượu nên a đưa luôn 1 thể cho mọi người thỏa sức say . Nếu nhậu mà không có ai phê thì a lại bị đổ thừa là R đểu > chỉ có Rượu đểu mới uống không Say . Haha chuyến này thì a chết chắc
 

NTBB

Super Moderators
Làm chi thì làm, nhưng chiều nay phải giao lưu với Ms. Xuân Thủy tại CLB Minh Tiếu đó son_canloc nha. Còn khoản cái "can" tê thì chiều nay anh xin một ít mang về mời ae cùng đoàn thưởng thức thử rượu ngon Can Lộc của "thằng em" cho thôi, chứ ko dám "mần" mô.
 

NTBB

Super Moderators
He He ! Cảm ơn bác Hà đã hỏi thăm. Hôm nay "nỏ mần chi cả". Chiều chơi với sonCL, xuanthuy, và một số bạn ở CLB Hồ Tùng Mậu của 2 cha con bác Minh - Tiếu. Ms. Xuanthuy quất anti 3 phát vào mông NTBB. Sau đó xuanthuy phải về đón con, còn NTBB, sonCL, Hà Minh Tuấn và Minh kéo nhau ra cạnh quảng trường HCM làm vài ve cho mát. Mấy lít RCL còn nguyên.
 

Bình luận từ Facebook

Top