CLB Chém Gió

choctietlon

Super Moderators
Chào tất cả các bác !

Em xin tự giới thiệu tí cho nó máu:rolleyes:
-Em họ Nguyễn, tên gọi Hoàng Hải, nick choctietlon, anh em Diễn đàn vẫn thường gọi là Hải chọc..hic hic hic

Con đò dịch đít sang ngang
Bến sông có một cái làng...thò ra
(Đấy là quê hương em đây các bác ạ.:D)

- Sở thích: Yêu thể thao nói chung, đam mê bóng bàn (nhưng trình lại còi thế mới cáu chứ), khoái câu cá, thích thơ văn, nghiện uống Bia và chém gió...
Yêu mầu tím, thích mầu hồng, kính trọng thuỷ chung, ghét lòng giả dối...he he he

- Nghề nghiệp: Kinh doanh dụng cụ bóng bàn và các vấn đề của nó...hi hi hi

Nhân dịp bongban.org sang nhà mới, em mở topic này mời các bác có cùng sở thích cùng vào họi chém gió cho nó mát mẻ.

Hàng ngày từ 8h30 đến 17h30 em có mặt ở Trịnh Hoài Đức - HN, các bác rảnh mời ghé qua cửa hàng em bia, cà phê, trà đá chém gió về bóng bàn và các vấn đề của nó.

Giao du, kết bạn - một phần không thể thiếu của cuộc sống !
;)
 

sadius

Binh Nhì
trong lịch sử.........
các nền văn minh cũng sụp đổ theo rất nhiều nguyên nhân.....
nên việc sụp đổ của bongban.org.....cũng không mới mẻ gì với lịch sử nhân loại.....
 
Last edited:

sadius

Binh Nhì
thức xem euro ...nhiều quá..........nên bây giờ 4h sáng mà vẫn rất tỉnh táo......
giờ này ai rủ đánh bóng bàn...bảo đảm sẽ không từ chối........
 

sadius

Binh Nhì
thôi không sao.......trong lịch sử......pác xoay cũng đã ghi dấu ở nơi này.......
pác xoay và pác xoáy đấu với nhau.........chắc long trời lỡ đất.....vì chém xoáy quá......
 

choctietlon

Super Moderators
thức xem euro ...nhiều quá..........nên bây giờ 4h sáng mà vẫn rất tỉnh táo......
giờ này ai rủ đánh bóng bàn...bảo đảm sẽ không từ chối........

Đã làm giề mà đến 4h sáng hả bác??? mới có 3 rưỡi 10 phút thôi.
Cái vụ Euro này tốn nhiều Bia quá ! mấy thằng Đức hôm qua làm mình mất toi 2 két, thía mới đau chứ:confused:
 

sadius

Binh Nhì
Đã làm giề mà đến 4h sáng hả bác??? mới có 3 rưỡi 10 phút thôi.
Cái vụ Euro này tốn nhiều Bia quá ! mấy thằng Đức hôm qua làm mình mất toi 2 két, thía mới đau chứ:confused:

hay không bằng hên...........tự nhiên ở đâu bóng trúng vào đầu rồi vào lưới.........1-0...
mà italy truyền thống thủ kĩ.........nên đức cũng oãi rồi.........càng buông xui càng....chết...
 

ruoubakich

Trung Tá
Đã làm giề mà đến 4h sáng hả bác??? mới có 3 rưỡi 10 phút thôi.
Cái vụ Euro này tốn nhiều Bia quá ! mấy thằng Đức hôm qua làm mình mất toi 2 két, thía mới đau chứ:confused:
Để phần chú 2 chai chiều thứ 3 nhé , xem bóng đá mệt quá nên uống bia không ngon . Thứ 3 chắc uống được ngon rồi .
 

ruoubakich

Trung Tá
Chào tất cả các bác !

Em xin tự giới thiệu tí cho nó máu:rolleyes:
-Em họ Nguyễn, tên gọi Hoàng Hải, nick choctietlon, anh em Diễn đàn vẫn thường gọi là Hải chọc..hic hic hic

Con đò dịch đít sang ngang
Bến sông có một cái làng...thò ra
(Đấy là quê hương em đây các bác ạ.:D)

- Sở thích: Yêu thể thao nói chung, đam mê bóng bàn (nhưng trình lại còi thế mới cáu chứ), khoái câu cá, thích thơ văn, nghiện uống Bia và chém gió...
Yêu mầu tím, thích mầu hồng, kính trọng thuỷ chung, ghét lòng giả dối...he he he

- Nghề nghiệp: Kinh doanh dụng cụ bóng bàn và các vấn đề của nó...hi hi hi

Nhân dịp bongban.org sang nhà mới, em mở topic này mời các bác có cùng sở thích cùng vào họi chém gió cho nó mát mẻ.

Hàng ngày từ 8h30 đến 17h30 em có mặt ở Trịnh Hoài Đức - HN, các bác rảnh mời ghé qua cửa hàng em bia, cà phê, trà đá chém gió về bóng bàn và các vấn đề của nó.

Giao du, kết bạn - một phần không thể thiếu của cuộc sống !
;)
.......thò ra
Ở đó có mẹ có cha
Có " thằng chọc tiết " la cà khắp nơi
 

Leoviz

Binh Nhì
Chào tất cả các bác !

Em xin tự giới thiệu tí cho nó máu:rolleyes:
-Em họ Nguyễn, tên gọi Hoàng Hải, nick choctietlon, anh em Diễn đàn vẫn thường gọi là Hải chọc..hic hic hic

Con đò dịch đít sang ngang
Bến sông có một cái làng...thò ra
(Đấy là quê hương em đây các bác ạ.:D)

- Sở thích: Yêu thể thao nói chung, đam mê bóng bàn (nhưng trình lại còi thế mới cáu chứ), khoái câu cá, thích thơ văn, nghiện uống Bia và chém gió...
Yêu mầu tím, thích mầu hồng, kính trọng thuỷ chung, ghét lòng giả dối...he he he

- Nghề nghiệp: Kinh doanh dụng cụ bóng bàn và các vấn đề của nó...hi hi hi

Nhân dịp bongban.org sang nhà mới, em mở topic này mời các bác có cùng sở thích cùng vào họi chém gió cho nó mát mẻ.

Hàng ngày từ 8h30 đến 17h30 em có mặt ở Trịnh Hoài Đức - HN, các bác rảnh mời ghé qua cửa hàng em bia, cà phê, trà đá chém gió về bóng bàn và các vấn đề của nó.

Giao du, kết bạn - một phần không thể thiếu của cuộc sống !
;)


CLB này ngoài những khoản trên còn có cả bún ốc riêu cua bò. Nhắc đến mà đã thèm rồi ah.
Mấy hôm nay e bận quá, qua tuần e lên chém với anh cho mát nhé.;)
 

ruoubakich

Trung Tá
Thức xem bóng đá mệt uống bia không ngon , chiều thứ ba chú lên uống chọc nhé xong 17h đi chơi . Chú sẽ phôn cho cháu và Thắng Râu
 

Hải chọc

Binh Nhì
Để phần chú 2 chai chiều thứ 3 nhé , xem bóng đá mệt quá nên uống bia không ngon . Thứ 3 chắc uống được ngon rồi .

OK chú Lương. Chiều thứ 3 chú lên HN ghé qua cửa hàng cháu chém Bia nhé ! hi hi hi
Cháu còn cả tủ lạnh Bia chứ ko chỉ 2 chai thôi đâu. ka ka ka
 

choctietlon

Super Moderators
.......thò ra
Ở đó có mẹ có cha
Có " thằng chọc tiết " la cà khắp nơi
Sinh ra tính nết do Trời
Giao du, kết bạn một đời tự do
Diễn đàn, bàn bóng hẹn hò
Nghèo nhưng cũng chẳng chỉ lo kiếm tiền.

Cháu là thế đấy chú Lương ợ. hi hi hi :D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top