CLB bóng bàn An Nhơn

aunhh

Đại Tá
Xin chào các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn trên toàn quốc.
CLB bóng bàn An Nhơn hiện nay khoảng gần 30 người chơi, tập trung tại 2 địa điểm là Võ Đường Lý Xuân Hỷ- tại Phường Đập Đá và Chi cục thuế An Nhơn- Phường Bình Định
Điều kiện sân bãi chưa thật tốt nhưng các bác, chú, anh, chị, em thường xuyên tập luyện. Có một số bác trên 60 tuổi vẫn đánh rất xung và rất khỏe.
CLB An Nhơn rất vui khi giao lưu với các CLB khác trên khắp mọi miền đất nước.
 

aunhh

Đại Tá
CLB Tám Râu- TP. HCM

Hôm cuối tuần vừa rồi 20/10/2013, mình vào Tp HCM để khám sức khỏe. Được chú Út-NTBB- tác giả của rất nhiều bài dịch về bóng bàn rất hay trên diễn đàn- hẹn tại CLB Tám Râu. Ngoài ra, mình có quyên góp 1 ít dụng cụ bóng bàn để ủng họ quỹ MRVT. Mình chụp số hình làm kỉ niệm và mình up lên diễn đàn để mọi người cùng xem. :zingme3:
CLB có 5 bàn, ai chơi cũng hay cả. Ấn tượng rất nhiều so với những gì đã diễn ra ở quê mình- CLB An Nhơn- Bình Định
DSC_0878.jpg
- CLB có 5 bàn
DSC_0875.jpg
- 2 em, khoản 14- 15 tuổi, quính rất hay, động tác cơ bản rất tốt, 2 em này được 2 phụ huynh cũng mê bóng bàn hướng chơi bb từ nhỏ. Trong đó có 1 chú ~ 50 tuổi nhưng chơi rất hay, động tác rất đẹp, khởi động cùng con gái ( chú gì có râu, mình quên tên mất :zingme1:)
- có 1 bé- chỉ cao hơn cái bàn 1 cái đầu àh :zingme22: được bố dẫn đi chơi.
- Làm quen được 2 anh với nick là toctien và phuongmap ( 2 anh này dẫn con đi chơi)
DSC_0877.jpgDSC_0876.jpgDSC_0884.jpg
Nếu An Nhơn- quê mình hay Tp QN có 1 CLB như thế này thì anh em có dịp chơi, cọ xát, giao lưu thật hay quá!!!:zingme16:
Mình rất buồn là ngoài cơ sở vật chất ra, thì ở CLB mình có những điều đáng buồn và không nên có- đó là máu ăn thua ghê quá.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Cảm ơn cháu Âu đã ghé thăm CLB Tám Râu ! Và cảm ơn hảo tâm của cháu đã chung tay cùng Quỹ MRVT trong việc làm từ thiện.

Để phát triển phong trào BB, rất cần sự đồng lòng của những người đam mê môn này. Và phong trào có sâu rộng, có lên hay không là từ chính nhu cầu của những người chơi bóng bàn. Nếu số người chơi bóng nhiều lên chắc chắn sẽ có những CLB ra đời, từ nhỏ nhỏ rồi sẽ lớn dần lên. Tất nhiên sẽ là bắt đầu từ những người hiện đang chơi BB "nhỏ lẻ" (ở gia đình hay ở 1 vài CLB nhỏ), biết "lôi kéo" và mở lòng phổ biến môn thể thao này. Phải làm sao để những người chưa biết đến môn BB được thấy cái hay cái đẹp, cái lợi của môn BB, từ đó họ "tò mò" và mới đến với BB. Đúng như Âu nói, nếu những người chơi BB mà "máu ăn thua" quá, rồi trong quá trình chơi, vì ăn thua mà có những biểu hiện không được đẹp lắm thì thật là không nên. Người ngoài nhìn vào sẽ mất thiện cảm và như thế thì làm sao "thu hút" được những người chưa biết BB đến với BB. Tranh đua là tốt (vì BB mà môn thể thao thi đấu mà) nhưng nếu vì chuyện thắng thua mà anh em mất hòa khí thì hóa ra cuộc chơi của chúng ta lại có chuyện ...buồn.

Hy vọng các bạn trẻ như Âu và nhiều bạn khác sẽ là nòng cốt cho phong trào BB ở địa phương ! Chúc các bạn vui khỏe và sinh hoạt BB xôm tụ hơn nữa !
 

aunhh

Đại Tá
Cảm ơn cháu Âu đã ghé thăm CLB Tám Râu ! Và cảm ơn hảo tâm của cháu đã chung tay cùng Quỹ MRVT trong việc làm từ thiện.

Để phát triển phong trào BB, rất cần sự đồng lòng của những người đam mê môn này. Và phong trào có sâu rộng, có lên hay không là từ chính nhu cầu của những người chơi bóng bàn. Nếu số người chơi bóng nhiều lên chắc chắn sẽ có những CLB ra đời, từ nhỏ nhỏ rồi sẽ lớn dần lên. Tất nhiên sẽ là bắt đầu từ những người hiện đang chơi BB "nhỏ lẻ" (ở gia đình hay ở 1 vài CLB nhỏ), biết "lôi kéo" và mở lòng phổ biến môn thể thao này. Phải làm sao để những người chưa biết đến môn BB được thấy cái hay cái đẹp, cái lợi của môn BB, từ đó họ "tò mò" và mới đến với BB. Đúng như Âu nói, nếu những người chơi BB mà "máu ăn thua" quá, rồi trong quá trình chơi, vì ăn thua mà có những biểu hiện không được đẹp lắm thì thật là không nên. Người ngoài nhìn vào sẽ mất thiện cảm và như thế thì làm sao "thu hút" được những người chưa biết BB đến với BB. Tranh đua là tốt (vì BB mà môn thể thao thi đấu mà) nhưng nếu vì chuyện thắng thua mà anh em mất hòa khí thì hóa ra cuộc chơi của chúng ta lại có chuyện ...buồn.

Hy vọng các bạn trẻ như Âu và nhiều bạn khác sẽ là nòng cốt cho phong trào BB ở địa phương ! Chúc các bạn vui khỏe và sinh hoạt BB xôm tụ hơn nữa !
Cảm ơn chú Út. Đây là topic cháu post và chú là người đầu tiên- ngoài tỉnh Bình Định post bài lên.
Trong thời tới, cháu sẽ post một số hình ảnh của CLB để mọi người cùng biết và giao lưu với nhau. Hi vọng, một ngày nào đó, sẽ có trận đấu trong mơ- giữa một bên là các chú, anh chị em CLB An Nhơn và 1 bên là đội- Chú Út và những người bạn đến từ Tp.HCM :zingme40:
 

Radical

Moderator
Anh có râu là anh Tuấn Hồ đó anh.

Ở các tỉnh nhỏ, phong trào yếu, nhưng vì sĩ diện và máu ăn thua nên thường mạnh ai nấy chơi, ít hỗ trợ tập luyện với nhau nên góp phần làm giảm phong trào đi.
 

aunhh

Đại Tá
Anh có râu là anh Tuấn Hồ đó anh.

Ở các tỉnh nhỏ, phong trào yếu, nhưng vì sĩ diện và máu ăn thua nên thường mạnh ai nấy chơi, ít hỗ trợ tập luyện với nhau nên góp phần làm giảm phong trào đi.
Xin chào anh!
Anh cũng quen chú Tuấn Hồ hả?
Anh đang ở Quảng Ngãi hả?
Em nghĩ một phần phong trào giảm là do ít sự quan tâm của chính quyền. Và một phần cũng là do người chơi ngày càng ít chơi đi. Quanh đi quần lại, ko em nào trẻ chơi, nhất là học sinh. Em nhìn qua nhìn lại toàn là > 30 t hết rồi ( em thì 34 rầu. Hic)
Đã có thời gian nhà thi đấu đa năng của thị xã để bàn bóng bàn, mà ko ai chơi, cuối cùng dẹp hết, nhường cho cầu long
Một số người chơi lâu, có độ già banh, kỹ thuật thì rất hạn chế, vẫn cho ta đây là nhất và cũng rất ít tạo điều kiện cho các em trẻ như em chơi ( từ kỹ thuật, cho đến trong trận vừa đánh vừa nâng cho đàn em học hỏi, vào trận quính chết bỏ àh), chưa kể các kỉ xảo trong trận đấu. Rất phi thể thao. Nhưng bây giờ tụi trẻ như em cũng đã vượt qua các chú và anh ấy rồi. Tuy nhiên, khi đấu, vẫn có những tình trạng như vậy. Nghĩ lại vừa buồn lại vừa bực, ko có tinh thần thể thao, thượng võ. Hic
Àh, anh tên gì, cho em biết tên. Hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp anh
Em tên Âu- ở thị xã An Nhơn, Bình Định
 

NTBB

Super Moderators
Anh có râu là anh Tuấn Hồ đó anh.

Ở các tỉnh nhỏ, phong trào yếu, nhưng vì sĩ diện và máu ăn thua nên thường mạnh ai nấy chơi, ít hỗ trợ tập luyện với nhau nên góp phần làm giảm phong trào đi.

Như thế là các cháu đã tìm ra (phần nào) cái nguyên nhân làm cho phong trào BB của một vài nơi (hay nhiều nơi nhỉ? hihi !) chưa phát triển rầm rộ được. Thế thì hãy cùng nhau "oánh thẳng" vào cái nguyên nhân đó. Phải làm sao cho những người "háo thắng và sỹ diện" biết là thắng thì sướng thật nhưng sẽ sướng hơn (và trong lòng vui hơn rất nhiều) nếu người thắng nhiệt tình giúp người thua cải thiện trình độ để lần sau đánh ngang ngửa (thắng hoài người yếu cũng ...chán !).

Hùng ơi ! Bác Bính vẫn hay nỏi thăm cháu đấy !

@ aunhh: Âu à ! Chú đã có số đt của cháu rồi, khi nào có chú bác anh chị nào trong này về ngoài đó công tác hoặc thăm gia đình, chú sẽ cho để các bác các chú ấy liên hệ với cháu để chơi bóng nhé.
 

aunhh

Đại Tá
Như thế là các cháu đã tìm ra (phần nào) cái nguyên nhân làm cho phong trào BB của một vài nơi (hay nhiều nơi nhỉ? hihi !) chưa phát triển rầm rộ được. Thế thì hãy cùng nhau "oánh thẳng" vào cái nguyên nhân đó. Phải làm sao cho những người "háo thắng và sỹ diện" biết là thắng thì sướng thật nhưng sẽ sướng hơn (và trong lòng vui hơn rất nhiều) nếu người thắng nhiệt tình giúp người thua cải thiện trình độ để lần sau đánh ngang ngửa (thắng hoài người yếu cũng ...chán !).

Hùng ơi ! Bác Bính vẫn hay nỏi thăm cháu đấy !

@ aunhh: Âu à ! Chú đã có số đt của cháu rồi, khi nào có chú bác anh chị nào trong này về ngoài đó công tác hoặc thăm gia đình, chú sẽ cho để các bác các chú ấy liên hệ với cháu để chơi bóng nhé.
Bản tính thật khó thay đổi chú àh. Nhiều lúc cháu nói " xoáy" mà vẫn không thấy thay đổi. Hic. Chắc phải có thời gian thôi chú àh. hi vọng mọi người sẽ thay đổi.
Cảm ơn chú Út nhiều. Hi vọng một ngày nào đó cháu sẽ được " tái nạm" với các cô, các chú, các anh, các chị.:zingme69:
 

NTBB

Super Moderators
Bản tính thật khó thay đổi chú àh. Nhiều lúc cháu nói " xoáy" mà vẫn không thấy thay đổi. Hic. Chắc phải có thời gian thôi chú àh. hi vọng mọi người sẽ thay đổi.
Cảm ơn chú Út nhiều. Hi vọng một ngày nào đó cháu sẽ được " tái nạm" với các cô, các chú, các anh, các chị.:zingme69:

Hãy đừng "xoáy", mà nên nói thẳng thắn chân tình. Bản tính con người là hướng thiện nhiều hơn. Hãy khai thác cái đó. Một bác già có mấy chiêu độc mà được thanh niên cứ nài nỉ xin học, cũng thấy ...sướng chứ (lúc này là lúc "sỹ diện" được dịp nổi lên nè ! hehe !). Cái chính là người cần học phải có "nghệ thuật" để "đánh trúng" cái phần sỹ diện (tốt đẹp) ấy. Mưa dầm thấm lâu, đúng là phải từ từ.
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Xin chào các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn trên toàn quốc.
CLB bóng bàn An Nhơn hiện nay khoảng gần 30 người chơi, tập trung tại 2 địa điểm là Võ Đường Lý Xuân Hỷ- tại Phường Đập Đá và Chi cục thuế An Nhơn- Phường Bình Định
Điều kiện sân bãi chưa thật tốt nhưng các bác, chú, anh, chị, em thường xuyên tập luyện. Có một số bác trên 60 tuổi vẫn đánh rất xung và rất khỏe.
CLB An Nhơn rất vui khi giao lưu với các CLB khác trên khắp mọi miền đất nước.



có chổ về quê ngoại giao luu bb rui !di qua ngã ba diêu trì mới tới hả bác chủ xới
 

Radical

Moderator
Mình cũng có quê ngoại ở Phù Cát, Bình Định.
Chạy lên thị xã An Nhơn gần thôi mà, khi nào mình về thăm ngoại, ghé lên giao lưu tí nha.
 

aunhh

Đại Tá
có chổ về quê ngoại giao luu bb rui !di qua ngã ba diêu trì mới tới hả bác chủ xới
Khi nào bạn về An Nhơn, gọi điện thoại mình sẽ nghinh tiếp
Bạn đi tới ngã ba Diêu Trì rồi ra hướng bắc hơn 10km nữa.
Mình tên Âu, đt 0905810899
Bạn cũng theo Phật hả? Hihi, mình cũng là Phật tử đấy
Bạn giới thiệu về bạn đi
 

aunhh

Đại Tá
Mình cũng có quê ngoại ở Phù Cát, Bình Định.
Chạy lên thị xã An Nhơn gần thôi mà, khi nào mình về thăm ngoại, ghé lên giao lưu tí nha.
Mình cũng có bà cô ở ngoài Cát Tường- Phù Cát
Khi nào về quê nhớ đt nhen. Âu- 0905810899
 

Võ Văn Sang

Binh Nhì
Up phụ bạn . Có nhu cầu gì liên hệ với mình nha !!!

Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiêm nghiêm túc, nhiệt tình tại công ty, chúng tôi nhận:


- Sửa truyền hình cáp tại tphcm và hn
- sửa chữa camera quan sát
- sửa tổng đài, Tổng đài điện thoại, tại tp.hcm và tp.hn
- Sửa chữa hệ thống Internet, Máy tính , mạng LAN, WAN, .....
- Sửa chữa hệ thống mạng LAN, wifi, Wan, Internet máy tính
- sửa chữa tổng đài điện thoại nội bộ

Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ
Web: thiconghethongdien.com
tel: 0936.862.156 Mr Hùng
 

Võ Văn Sang

Binh Nhì
CLB Tám Râu- TP. HCM

Hôm cuối tuần vừa rồi 20/10/2013, mình vào Tp HCM để khám sức khỏe. Được chú Út-NTBB- tác giả của rất nhiều bài dịch về bóng bàn rất hay trên diễn đàn- hẹn tại CLB Tám Râu. Ngoài ra, mình có quyên góp 1 ít dụng cụ bóng bàn để ủng họ quỹ MRVT. Mình chụp số hình làm kỉ niệm và mình up lên diễn đàn để mọi người cùng xem. :zingme3:
CLB có 5 bàn, ai chơi cũng hay cả. Ấn tượng rất nhiều so với những gì đã diễn ra ở quê mình- CLB An Nhơn- Bình Định
View attachment 4165
- CLB có 5 bàn
View attachment 4166
- 2 em, khoản 14- 15 tuổi, quính rất hay, động tác cơ bản rất tốt, 2 em này được 2 phụ huynh cũng mê bóng bàn hướng chơi bb từ nhỏ. Trong đó có 1 chú ~ 50 tuổi nhưng chơi rất hay, động tác rất đẹp, khởi động cùng con gái ( chú gì có râu, mình quên tên mất :zingme1:)
- có 1 bé- chỉ cao hơn cái bàn 1 cái đầu àh :zingme22: được bố dẫn đi chơi.
- Làm quen được 2 anh với nick là toctien và phuongmap ( 2 anh này dẫn con đi chơi)
View attachment 4167View attachment 4168View attachment 4169
Nếu An Nhơn- quê mình hay Tp QN có 1 CLB như thế này thì anh em có dịp chơi, cọ xát, giao lưu thật hay quá!!!:zingme16:
Mình rất buồn là ngoài cơ sở vật chất ra, thì ở CLB mình có những điều đáng buồn và không nên có- đó là máu ăn thua ghê quá.
Bữa nào Âu đi với Hải xuống Tuy Phước chơi nhé, lâu quá không gặp
 

anzippo

Đại Tá
Xin chào các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn trên toàn quốc.
CLB bóng bàn An Nhơn hiện nay khoảng gần 30 người chơi, tập trung tại 2 địa điểm là Võ Đường Lý Xuân Hỷ- tại Phường Đập Đá và Chi cục thuế An Nhơn- Phường Bình Định
Điều kiện sân bãi chưa thật tốt nhưng các bác, chú, anh, chị, em thường xuyên tập luyện. Có một số bác trên 60 tuổi vẫn đánh rất xung và rất khỏe.
CLB An Nhơn rất vui khi giao lưu với các CLB khác trên khắp mọi miền đất nước.
Hu hu biết trễ quá , năm ngoái có ở Quy Nhơn 2 đêm và có chơi chỗ đường sắt , dịp sau đi hướng nam , an còi xin giao lưu vài trận , chúc clb ngày càng phát triển
 

aunhh

Đại Tá
Tết này về quê có chỗ chơi rồi. Xin chào các anh chị em CLB An Nhơn
Quê bạn cũng ở An Nhơn hả? Khi nào về nhớ gọi mình nhé. Mình tên Âu, số đt 0935 68 58 68. Qua năm, tại thị xã An Nhơn có một trung tâm TDTT của Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định khai trương . Quy mô 3 bàn bóng bàn và một số sân cầu lông nữa. Mình nghĩ sẽ rất tuyệt. Thế là mơ ước có chỗ chơi hoành tráng đã thành hiện thực. Rất mong mọi người ở mọi miền đất nước nếu có ghé thăm TX An Nhơn, nhớ ghé giao lưu bóng bàn!!!:)
 

Bình luận từ Facebook

Top