CLB BBC Lào Cai: Giới thiệu nick theo thơ.

Dũng Gai

Moderator
Miệng cười, tươi nở như hoa
Rượu bia, phong độ chính là anh Biên
Bóng bàn anh đánh trông hiền
Im im, điềm đạm nhưng phiền nhiều anh
Em nào xinh mà gặp anh
Nhìn duyên, đằm thắm là anh thả gà

CLB BBC TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU NICK MRBIEN theo từng chữ cái đầu dòng của mỗi câu thơ!
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Dùng dằng...chơi bóng như không
U bốn mươi - tuổi, người mong mà thèm
Ngoại hình, phong cách rất teen
Gần xa ai cũng biết em nhiều tài
Gắng công vì box Lào Cai
Anh em, trên dưới, trong ngoài đều vui
I tờ anh có mấy lời...

....Chúc DŨNG GAI mãi vui đời bóng - thơ
[/URL
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Khà khà, cười rất vô tư
Hung hăng chơi bóng giống như...cày đồng
Oải như dưa muối khi xong (đánh hết trận í)
Anh em quý chú nhất trong...đánh mồi (vì chú hay chiêu đãi bia)
Ít khi ai dám cặp đôi (với chú Khoa)
Tính tình nhân hậu mọi người mến em

KHOAIT thật có duyên

URL=http://s884.photobucket.com/user/thuhong12345/media/DSC03015_zps76e01216.jpg.html]
[/URL]
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Nick drhongson - Thơ phải dí dỏm, hài hước, thông minh. Cái này cần nghiên cứu kỹ vì em và anh yên vừa rượu tới bến xong bác Sơn à. Khà khà.
 

Dũng Gai

Moderator
Doctor- bác sỹ Hồng Sơn
Rượu và bóng bánh chắc hơn nhiều "trò”
Hôm nào bác ấy ốm "o"
Ong thôi hút mật, "hoa" thò nhụy ra
Người đẹp thấy bác Sơn ta
Gửi niềm yêu mến thế là “đã xong”
Say men, quyến luyến chờ mong
Ong kia bẽn lẽn tơ lòng xốn xang
Nhân duyên chót lỡ đa mang
Đóc Tơ Sơn cũng nhỡ nhàng vì si.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Bâng khuâng hoa tím ngập hồn
Anh tài say đắm mỏi mòn vì em,
Những khi đêm xuống...thắp đèn
Gửi vần thơ để tỏ niềm nhớ thương!

Liệu rằng em có vấn vương,
Ánh nhìn chiều ấy ...người thương đến giờ?!
Ngẩn ngơ ra ngóng vào chờ
Gần em...mà chẳng bao giờ ...bên em!

Tình em như ...nắng bên thềm
In chiều bóng xế vào đêm...se lòng
Mỏi mòn thương nhớ, ước mong
BANGLANGTIM có hiểu không hỡi nàng?!

Không biết Hoa - Khôi này có phai BLT không nhỉ

[/URL]
 
Last edited:

minato

Binh Nhì
Hàng ngày cô tập bóng bàn
O luôn tư thế sẵn sàng bạt ngay
Nhìn cô luyện tập hăng say
Giúp cho nhan sắc mỗi ngày đẹp thêm.
Bến bờ thuyền vẫn neo bên.
Bình yên cuộc sống, bạn hiền gần xa
Câu thơ post buổi hôm qua
" Nhà thơ" phái đẹp bóng Hồng BBC.

Nếu có gì không phải, cô HongBBC cho đôi lời để cháu minato thứ lỗi.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
PHONGHONGBBC Tự sướng!!!!!!

Phố núi! em ở rẻo cao,
Hoa thơm, cỏ lạ, nơi nào cũng xinh
Ong bay, bướm lượn rập rình
Níu chân du khách bởi tình mến thương.
Gần, xa bè bạn muôn phương
Hân hoan khi đến, vấn vương lúc về,
Ôi sao đẹp cảnh sơn khê
Người xa còn mãi nhớ về nơi đây.
Giữ trong lòng những phút giây
Bạn bè lưu gót chân mây góc trời
Biển trời sâu rộng người ơi
Chỉ mong người nhớ ...khi rời quê em.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
PHONGHONGBBC Tự sướng!!!!!!

Phố núi quê em ở rẻo cao,
Hoa thơm, cỏ lạ, nơi nào cũng xinh
Ong bay, bướm lượn rập rình
Níu chân du khách bởi tình mến thương.
Gần, xa bè bạn muôn phương
Hân hoan khi đến, vấn vương lúc về,
Ôi sao đẹp cảnh sơn khê
Người xa còn mãi nhớ về nơi đây.
Giữ trong lòng những phút giây
Bạn bè lưu gót chân mây góc trời
Biển trời sâu rộng người ơi
Chỉ mong người nhớ ...khi rời quê em.
Bác Phong ơi ghép vào em thấy có chữ Ô? Thế là thành Phonghôngbbc rồi. Kha khà.
 

minato

Binh Nhì
Cháu thấy Topnic Giới thiệu nick theo thơ ( Đề bài văn) này khó thể hiện quá chú Dũng Gai ạ! các thí sinh viết rồi nhưng không giám nộp bài, vì nộp bài lại bị phạm luật chơi. Khó quá./.
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Mi-na-to viết đôi dòng
Ít ai hiểu được chị Hồng vậy đâu
Niềm vui có bạn tâm đầu
Anh xin cảm tạ đôi câu gọi là:
Thân thương chúc bạn gần xa
Oanh vàng mãi hát câu ca yêu đời!

Nicks của bạn khó quá, viết mãi không thoát ý được (chiều nay nhầm là minota, chỉnh sửa lại tí) mong bạn thứ lỗi
 
Last edited:

phonghongBBC

Đại Uý
Hàng ngày cô tập bóng bàn
O luôn tư thế sẵn sàng bạt ngay
Nhìn cô luyện tập hăng say
Giúp cho nhan sắc mỗi ngày đẹp thêm.
Bến bờ thuyền vẫn neo bên.
Bình yên cuộc sống, bạn hiền gần xa
Câu thơ post buổi hôm qua
" Nhà thơ" phái đẹp bóng Hồng BBC.

Xin giới thiệu "Sư tử" nhà em đây ạ:

[/URL]
 
Last edited:

minato

Binh Nhì
Cháu sao lại bài của chú Lý Thanh Sơn


Thân tặng bác Khôi (Gai Tabor)

Gân cốt dẻo dai có bác Khôi
An nhàn vui thú bóng, thơ, đời
Ít ai biết được thêm tuổi tác
Trình bóng càng cao rất khó xơi
Áo mặc phong trần tay thủ kiếm
Bàn bóng cùng ai bác ghép đôi
Ôi biết bao người mong được thế
Rộn rã đời vui như bác tôi.

Last edited by Red Arc; 09-26-2013 at 12:21 PM.
Lý Thanh Sơn
ĐT: 0903006608
Vietcombank: 0251001880581
 
Last edited:

minato

Binh Nhì
Cháu sao lại bài của chú Lý Thanh Sơn

Tặng anh Duongapaco

Dáng vẻ đậm người tóc "húi cua"
ung dung điều bóng dễ như đùa
ôm bàn anh bạt ôi thật khéo
nếu phải lùi xa cũng chẳng vừa
gặp gỡ buổi đầu e dễ chết
ám muội đường gai anh đẩy đưa
phong trào thơ bóng luôn đều đặn
anh vẫn duy trì dẫu nắng mưa
còn ai không biết "Dương Apac"
ở box Lào Cai ai cũng ưa....!

Last edited by Red Arc; 09-26-2013 at 11:55 AM.
Lý Thanh Sơn
ĐT: 0903006608
Vietcombank: 0251001880581
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top