Clb bb THẠCH BÀN - Long Biên - Hà Nội

tuấn số 7

Thiếu Uý
Cao thủ Lâm giáo đầu giờ được 1 số thầy cao tăng của đất Long Biên mời về trấn trạch đất này quả có tầm nhìn! LLTT từng đô hộ địa bàn này khiến cho bà con bán sới chạy tán loạn! Có cải cách nên nghe chừng cuộc sống bên kia cầu lại phía trước là bầu trời rồi đấy!

Sau khi đội GPMB qua thì anh em Thạch Bàn lại ca bài: Tìm lại bầu trời thôi:) khả năng lại tiếp tục bán sới chạy qua đê sông Hồng, dựng 1 túp lều tranh, kê 1 bàn bóng ngày ngày luyện khí với nhau chứ ú ớ thò ra lại bị san phẳng thì k còn chỗ nào mà nương thân. Đến ra đê mà ở mà cũng k xong. Chẹp chẹp:((
 

thangRau

Đại Uý
Kinh nhỉ!!!!! các ông họp báo trong topic này chùa quá đấy nhé... hehehe
Clb Thạch Bàn hay đấy, GPMB qua đấy vớ vẩn k có "Đường về quê mẹ" đâu, hàng quán bia bọt ngay tại chân công trình đấy, liệu mà nộp nhé.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Kinh nhỉ!!!!! các ông họp báo trong topic này chùa quá đấy nhé... hehehe
Clb Thạch Bàn hay đấy, GPMB qua đấy vớ vẩn k có "Đường về quê mẹ" đâu, hàng quán bia bọt ngay tại chân công trình đấy, liệu mà nộp nhé.

Bác còn đi còn về ngon lành thì bọn em sợ gì! A ki ra phang ngay chứ chẳng nhẽ cứ để bà con Thạch Bàn loạn xì ngầu lên do Quantau là ko được!
 

Shimizu

Trung Sỹ
Thạch Bàn vững như Bàn Thạch sao phải xoắn nhỉ? dao chém= > mẻ dao, ruồi đậu =>trượt vỡ đầu, ủn ỉn đội mũ bảo hiểm cũng không phải ngoại lệ. kak a Bia
không thấy chú CTL vào báo danh nhỉ??????????
 

Quan tau

Binh Nhì
Nếu không có gì thay đổi thì khoảng ngày 10 hoặc 11 tháng 11 đội GPMB sẽ giải phóng Thạch bàn và toàn bộ khu vực đường 5 đến Hải Phòng. Đảng trưởng Quân tầu "Ku to như phích" hãy lên kế hoạch luyện quân cho kỹ trước khi quá muộn.

Đã khớp sổ !!!!! Đội GPMB có sư trưởng Spy quả có tầm nhìn xa trông rộng. Biết rằng qua sông là hết đường quay lại nên tính luôn bài tháo chạy về phía Hải Phòng rồi sau đó chắc quay lại Hà Nội bằng đường hàng không từ sân bay Cát Bi...
 

Quan tau

Binh Nhì
Kinh nhỉ!!!!! các ông họp báo trong topic này chùa quá đấy nhé... hehehe
Clb Thạch Bàn hay đấy, GPMB qua đấy vớ vẩn k có "Đường về quê mẹ" đâu, hàng quán bia bọt ngay tại chân công trình đấy, liệu mà nộp nhé.

Cảm ơn bác Thắng Râu đã lập lên topic này, nhưng cũng vì vậy mà e rằng giang hồ lại 1 phen dậy sóng....thiện tai....
 
Ngày này năm xưa vẫn khẩu khí này, vãn bóng dáng cao dáo trang nam tử ngẩng đầu chân đạp đất. Quantau như hoàng đế ko ngai giữa Sài Đồng trấn mà ngửa mặt hận đời vô đối, từ Bần qua cho tới Cầu chui lại nguyên 1 bờ cõi. Tính làm tự trị khiến Thủ đô Hà nội cách nhau 1 cây cầu Chương dương mà chế độ khác nhau dẫn tới mất trật tự.

LLTT cử xư đoàn trưởng dẫn theo binh tôm tướng cá đánh úp qua hướng Chương Dương. Phia Vĩnh Tuy thì LLTT đảm nhiệm ập vào, từ đường 5 cao thủ Hưng tê cu dẫn theo lâu la mõm nhôm từ Hải dương tiến đến. Sài Đồng trong 1 buổi sáng đã tan thành bình địa, dân tình chạy nhốn nháo. Lãnh tụ Quantau vừa khởi nghĩa đã rụng đầu bởi đao kiếm vô tình của LLTT.

Mất mát thật to lớn và tổn thất rất nặng nề, anh đã tay gạt nước mắt ra đi, a từng hô tiếc chi thân chỉ tiếc sức mẹ cha, ráng chịu khổ sẽ tìm ra chân lý. Dặn vợ hiền ở nhà rằng nếu 1 mai trên đường đời a vấp ngã,xin vợ hiền cứ đá nát mặt anh. Năm tháng ở đại lục TRung hoa ko biết học thêm món gì mà giờ lại ra loa đài, tập kết bà con cùng dân tứ xứ chống đối chế độ lần nữa thì quả là ko xử giang hồ coi thường!
Ngày này năm xưa, cũng giọng văn thế này nhưng có phần húng lìu hơn tí. Anh Lập lại trật tự đổi tên thành RẤT TRẬT TỰ, lần này dám sang em cho anh gỡ!!BiaBia
Gà béo thế này mà ko chén thì đời không nể, dẫu biết rằng người Hà Nội không thể vội rất chi là nho nhã, nhưng gặp "hàng ngon" máy thoáng ko chén thì có mà ... BiaBia
 
Nếu không có gì thay đổi thì khoảng ngày 10 hoặc 11 tháng 11 đội GPMB sẽ giải phóng Thạch bàn và toàn bộ khu vực đường 5 đến Hải Phòng. Đảng trưởng Quân tầu "Ku to như phích" hãy lên kế hoạch luyện quân cho kỹ trước khi quá muộn.
Bác sư trưởng chịu khó rịn 1 tí chứ lịch quan hệ của đội GPMB thế này thì sang lại đau tay, mỏi gối, oải lưng là ko làm ăn gì đc đâu. :cool::cool:
Khi đi a e đừng quên mang theo cái "dạ dày" Inox, chứ không lại "Đi dễ khó về", khi đi thfi hừng hực - khi về lại hoang mang. Thì e nghĩ cũng tội cho anh Ủn nhà em lắm... :rolleyes::rolleyes:
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Ngày này năm xưa, cũng giọng văn thế này nhưng có phần húng lìu hơn tí. Anh Lập lại trật tự đổi tên thành RẤT TRẬT TỰ, lần này dám sang em cho anh gỡ!!BiaBia
Gà béo thế này mà ko chén thì đời không nể, dẫu biết rằng người Hà Nội không thể vội rất chi là nho nhã, nhưng gặp "hàng ngon" máy thoáng ko chén thì có mà ... BiaBia

Chân đất mắt toét thì đánh đấm gì mà gỡ! Ợ bia ngay ra cho nhanh chứ còn gì nữa!
 
Chân đất mắt toét thì đánh đấm gì mà gỡ! Ợ bia ngay ra cho nhanh chứ còn gì nữa!
Đẫu biết rằng "Đời là bể khổ" nhưng lại có người sống rất nhân văn "Trọng tấm lòng nhưng Tiền cần cả đống" - để làm gì anh biết không??
.................. Để NỘP bà con ợ!!
Lần này ra đi, lành ít dữ nhiều. Kiểu gì Khổng Minh Sờ Tí lại chả ợ trên cả mấy mặt trật.thèm Biathèm Biathèm Bia
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đẫu biết rằng "Đời là bể khổ" nhưng lại có người sống rất nhân văn "Trọng tấm lòng nhưng Tiền cần cả đống" - để làm gì anh biết không??
.................. Để NỘP bà con ợ!!
Lần này ra đi, lành ít dữ nhiều. Kiểu gì Khổng Minh Sờ Tí lại chả ợ trên cả mấy mặt trật.thèm Biathèm Biathèm Bia

Như thế này phải cho chân đất mắt toét ợ bia ra mới đúng giá trị của nick name!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Nếu không có gì thay đổi thì khoảng ngày 10 hoặc 11 tháng 11 đội GPMB sẽ giải phóng Thạch bàn và toàn bộ khu vực đường 5 đến Hải Phòng. Đảng trưởng Quân tầu "Ku to như phích" hãy lên kế hoạch luyện quân cho kỹ trước khi quá muộn.

Anh ơi chuyển sang thứ 7 ngày 3.11 được k anh vì ngày 10,11 em đánh giải cụ SV với bác HR rồi.
 

Bình luận từ Facebook

Top