Chuyện tếu! Nhân mùa Covid.

Hùng Thảo

Thiếu Uý
Hoá ra Covid, không chỉ mỗi bác @Hangruoi băn khoăn!
Em ăn cắp được một truyện tếu trên mạng (nói văn hoa là Sưu Tầm), mang về đây hầu các bác. Truyện có hơi 18+, các Min, Mod phải hứa không barn nick em thì em mới đăng :D:D:D
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Hoá ra Covid, không chỉ mỗi bác @Hangruoi băn khoăn!
Em ăn cắp được một truyện tếu trên mạng (nói văn hoa là Sưu Tầm), mang về đây hầu các bác. Truyện có hơi 18+, các Min, Mod phải hứa không barn nick em thì em mới đăng :D:D:D

Em nghĩ là hài ước mà có 18+ thì không sao, nhưng còn có vài Mod hoạt động âm thầm nữa, nên không đảm bảo 100% :)
 

Hùng Thảo

Thiếu Uý
Đợi mãi không có Mod nào đồng ý, em đăng bừa vậy.
CÁCH LY – CHUYỆN VỚI VỢ
Ha ha... chiện của bác Trihung Đo

Sáng sớm, vợ tỉnh giấc trằn trọc rồi thở dài thườn thượt, tôi chột dạ nghĩ hay đêm qua chỉ được hai nhát nên nàng chưa hài lòng, bèn lén thò tay xuống chỗ ấy... thấy khô khốc tôi mới yên tâm vì cú thở dài kia không liên quan đến chuyện ấy, bèn hỏi thật âu yếm.
- Sao thở dài vậy em yêu?
- Em lo quá anh ạ?
- Lo cái đéo gì vậy em yêu?
- Tình hình này... cách ly mãi sao? Người ta không tìm cách gì để diệt con virut đáng ghét ấy hay sao?
- Diệt virut? Ý nghĩ của em ngây thơ và tào lao kinh! Con người không bao giờ diệt được virut hết! Con virut này là biến thể của con virut đã xuất hiện 13 năm trước, con virut 13 năm trước là biến thể của con virut 130 năm trước.... tóm lại, không diệt được!
- Không diệt được... nghĩa là ...nghĩa là... chúng mình chờ chết à?- Vợ tôi mếu máo thật tôi nghiệp.
- Chúng ta không chờ chết em yêu, đừng lo lắng quá! Chúng ta đang chiến đấu để biến nó thành bạn ta...
- Chiến đấu để biến nó, con virut ấy, thành bạn ta... anh lói thế lào ý, vô ní!

Mỗi khi lo lắng quá nàng thường ngọng như bộ trưởng vậy. Tôi tiếp tục trấn an nàng

- Chả vô lý tý nào! Em nghĩ xem! Mọi cuộc chiến trong lịch sử luôn chỉ nhằm mục đích, biến kẻ thù thành bạn mà thôi! Này nhé, ta oánh Mỹ và cuối cùng Mỹ là bạn ta, ta oánh Pháp và cuối cùng Pháp là bạn ta, ta oánh Tàu cả ngàn năm, và Tàu thành bạn vàng bốn tốt của ta...
- Bậy! Bốn tốt gì, giờ lại oánh nhau....
- Đấy là bạn bốn tốt đã thành biến thể mới gây hại cho ta, và ta lại chiến đấu để một ngày bạn lại thành bạn... tám tốt chẳng hạn!
- Vậy làm thế nào để con virut kinh tởm ấy trở thành bạn mình được?
- Kháng thể chính là thứ giúp con người có thể sống chung với virut, vi trùng, vi khuẩn.... các kiểu vi nói chung. Kháng thể thì có nội sinh và ngoại sinh. Nội sinh là ta tự tạo ra cho cơ thể mình, ngoại sinh là tìm các kiểu vaccin mà tiêm vào, là tìm cách sống chung với virut mà thôi. Và nó sẽ làm bạn ta tới lúc nào đó... nó lại biến thể...

Nàng đần mặt ra một lúc rồi lắc đầu quầy quậy.
- Em không biết, em muốn các nhà khoa học phải giết được con virut này đi cơ, ghét quá!
- Em yêu! Em cứ nghĩ mà xem, em cũng là một thứ virut đấy... anh sống được với em chỉ vì anh có kháng thể đủ mạnh mà thôi! Khoan đừng trợn mắt, nghe anh nói nốt đã! Em của mười năm trước có giống em hôm nay không? Chắc là không! Vậy em của mười năm sau sẽ hoàn toàn khác em hôm nay, đúng không? Đó là biến thể em của từng giai đoạn đấy! Và mỗi giai đoạn đó trong anh lại nẩy sinh kháng thể mới thích ứng với những biến thể của em, kháng thể đó trong anh có tên là : Tình yêu!

Kháng thể tình yêu cũng phải luôn thay đổi để thích ứng, và, anh sống được với em đến hôm nay là nhờ kháng thể luôn mạnh, nếu không.... anh ngỏm củ tỏi từ lâu rồi!
1EE32743-7865-4D69-95A6-A92EB62EC8F0.jpeg

Ảnh em cũng ăn cắp trên mạng, để chống trôi bài.
 

Hùng Thảo

Thiếu Uý
Hay a ơi :D:D:D

Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ chim. Trên hộp có ghi “Vật thay thế đàn ông”.
- Sử dụng nó như thế nào, một người phụ nữ hỏi.
- Chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp. Nếu có gì không ổn hãy gọi điện cho tôi.
Khi về đến nhà, người phụ nữ cởi quần áo ra và mở nắp hộp, con muỗi bay ra và đậu trên trần nhà.
Người phụ nữ buộc phải gọi điện. Người đàn ông bán muỗi lập tức đến ngay, cởi quần áo và nói với con muỗi:
- Hãy chú ý nhìn nhé, đây là lần cuối cùng tao làm mẫu cho mày đấy. !!!

Theo qui định thì vẫn phải có hình. Anh em tinh mắt nhìn hộ tôi nhé. Đúng là con muỗi, bé quá!
F9702CAA-6DC2-425A-9395-5AF9216DC771.jpeg
 

LongV

Thượng Tá
Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ chim. Trên hộp có ghi “Vật thay thế đàn ông”.
- Sử dụng nó như thế nào, một người phụ nữ hỏi.
- Chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp. Nếu có gì không ổn hãy gọi điện cho tôi.
Khi về đến nhà, người phụ nữ cởi quần áo ra và mở nắp hộp, con muỗi bay ra và đậu trên trần nhà.
Người phụ nữ buộc phải gọi điện. Người đàn ông bán muỗi lập tức đến ngay, cởi quần áo và nói với con muỗi:
- Hãy chú ý nhìn nhé, đây là lần cuối cùng tao làm mẫu cho mày đấy. !!!

Theo qui định thì vẫn phải có hình. Anh em tinh mắt nhìn hộ tôi nhé. Đúng là con muỗi, bé quá!
View attachment 133952
Con muỗi bé quá, em nhìn mãi chưa ra :D:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top