Chuyện bên lề Đà Nẵng Open 2012

Drhongson

Đại Tá
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh vé số
Tại Đà Nẵng Open 2012. drhongson chuyển sang buôn thúng bán mẹt.





Đi bán áo vậy mà nhiều kỷ niệm vui với khán giả , lúc ban đầu mọi người còn là lạ khinh khỉnh , tưởng bán dạo
kiểu thảy vòng ném xu ... nhưng sau khi biết ý nghĩa nhân văn vì giải đấu Da nang open thì thay đổi thái độ ngay ,
ai cũng quan tâm hỏi han , thử áo , mời nhau mua ...
Đặc biệt là đợt này chỉ có vài áo nữ , nhưng các bà các cô vẫn rất nhiệt tình mua luôn áo nam .
Bán áo mà cũng thành thương gia nổi tiếng mới ghê chứ ,
khi ra tới sân bay mà mấy cô kiểm soát sân bay cũng hỏi << ông ni bán áo Da nang open đây mà , còn cái mô không kỷ niệm em 1 cái >> heheeh VUI .
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Khoa mai cồ đang chìm đắm,sâu lắng với bài hát về biển đảo:nơi anh đến là đảo xa,nơi anh tới là biển xa,từng mảnh đất quê ta giữa đại dương,mang tình thương quê nhà....



 

choctietlon

Super Moderators
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh vé số
Tại Đà Nẵng Open 2012. drhongson chuyển sang buôn thúng bán mẹt.






Sau 3 ngày buôn thúng bán mẹt lê la leo trèo khắp khán đài để bán cho khán giả và vdv thì khi ra đến sân bay bác Hồng Sơn đã đi theo điệu chấm phẩy do bị căng cơ kéo dài. Nhìn thấy bác Hồng sơn đi lại khập khiễng khi ra sân bay mà cảm thấy sự nhiệt tình, đam mê và nghị lực phi thường của anh.
Chúc anh Sơn luôn mạnh khỏe !
 

hungiraqdn

Đại Uý
Tuyệt vời đấy, phải nói đúng là Rượu Phú Lộc, Tiên Tửu của Hungtq từ Hương vị, cái chất cay nồng, uống vào cảm thấy thanh thanh cổ họng, vì thế càng uống càng cảm thấy vị ngọt nhưng mà Chết lúc nào cũng không hay, mình không uống được nhiều chỉ làm thử 1 ly đã rạo rực cả tấm thân Già, hay thế..!
 

Bình luận từ Facebook

Top