Chuyện bên lề Đà Nẵng Open 2012

saridao

Super Moderators
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh vé số
Tại Đà Nẵng Open 2012. drhongson chuyển sang buôn thúng bán mẹt.





 

Hungtq

Administrator
Buổi nào cũng thấy Quan Đốc Tờ bê mẹt đi bán áo, mà bán rất đắt hàng cho mấy bà sồn sồn mới tài chứ
Nói chung là NỂ
 

Allyssia

Binh Nhất
Từ dạo lui về ở "ẩn" không còn nhiều dịp tham dự các phong trào của diễn đàn nhưng vẫn cố "bon chen" tranh thủ xem giải. Nhưng giải lần này đành phải bó tay ngồi trong cty mà mường tượng ra sự sôi động, máu lửa; nhớ lại từng gương mặt anh - chị - em thân quen ngày nào trên bàn bóng; nhớ lại những cuộc liên hoan nối vòng tay cả 3 miền; tất cả gói lại trong một từ "tiếc" - vì không thể có mặt mà hòa vào niềm đam mê chung với mọi người.
Nhưng vẫn còn an ủi khi đọc lại tin tức trên diễn đàn, xem lại từng tấm hình, từng dòng bình luận...vẫn còn cảm được một chút ít không khí ngày hội, bớt chạnh lòng người tham dự bằng tin.
Cám ơn tất cả anh - chị - em đã làm nên một cuộc chơi đầy ý nghĩa!

Allyssia
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Thương Dr vất vả 1 ngày bê mẹt vòng quanh các khán đài mười mấy lần đau lưng,mỏi gối đội Gà SG cử săn sóc viên Votgo matxa phục hồi cho dr mỗi tối





 

NTBB

Super Moderators
Nghe nói các cô, các bà chỉ mua có 1 cái áo thôi nhưng vì muốn ngồi bên Drhongson lâu hay sao ấy mà thử tới 16 cái áo lận.

Mà dr cứ bắt phải cởi áo thử tại chỗ cơ

Buổi nào cũng thấy Quan Đốc Tờ bê mẹt đi bán áo, mà bán rất đắt hàng cho mấy bà sồn sồn mới tài chứ
Nói chung là NỂ

Chỉ tiếc là đợt này chỉ có áo, chứ không thì khán giả gần xa được chiêm ngưỡng khối hình ảnh đẹp...
 

CuongRuou88

Trung Sỹ
Vot Go chuyển sang nghề này hồi nào dzậy ta? Gặp e là ...dẫm cho bẹp luôn...! kkk

Cari có giỏi thì đi tiếp giải vũng tầu đi. anh Cường amti thách Cari dẫm bẹp được đấy,hihi.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Từ dạo lui về ở "ẩn" không còn nhiều dịp tham dự các phong trào của diễn đàn nhưng vẫn cố "bon chen" tranh thủ xem giải. Nhưng giải lần này đành phải bó tay ngồi trong cty mà mường tượng ra sự sôi động, máu lửa; nhớ lại từng gương mặt anh - chị - em thân quen ngày nào trên bàn bóng; nhớ lại những cuộc liên hoan nối vòng tay cả 3 miền; tất cả gói lại trong một từ "tiếc" - vì không thể có mặt mà hòa vào niềm đam mê chung với mọi người.
Nhưng vẫn còn an ủi khi đọc lại tin tức trên diễn đàn, xem lại từng tấm hình, từng dòng bình luận...vẫn còn cảm được một chút ít không khí ngày hội, bớt chạnh lòng người tham dự bằng tin.
Cám ơn tất cả anh - chị - em đã làm nên một cuộc chơi đầy ý nghĩa!

Allyssia

Mình đi Đà nẵng , gặp không ít anh em hỏi thăm hai vợ chồng nhà Minh dép - ALLYSSIA , phải chi mà 2 bạn có mặt
thì vui lắm lắm .
2 vị thu xếp đi giải VŨNG TÀU OPEN đưoc chứ nhỉ ????
 

cari3h

Moderator
Cari có giỏi thì đi tiếp giải vũng tầu đi. anh Cường amti thách Cari dẫm bẹp được đấy,hihi.

Bẹp thì không dám vì anh Cường nhiều rụ lắm, nhưng dẫm phát mà...á khẩu luôn thì...haha...được!:D
Cảnh giác...cảnh giác cao với "lần sửa cuối bởi BQT; hôm nay lúc 05:39 PM", ông này ...ghê lắm nhá!
 

Bình luận từ Facebook

Top