Chúc mừng Zhang Jike

quan221212

Đại Uý
Vậy là Zhang Jike đã chiếm suất đánh đơn còn lại theo sự phân công của liên đoàn bóng bàn TQ. Nếu xét theo tiêu chí chọn 22 suất vé vớt theo thứ tự từ thấp đến cao của bảng xếp hạng ITTF thì quả thật là may mắn cho anh và bất công cho những Xu Xin và Fan Zendong. Nhưng Liên đoàn BB TQ có cái lý của họ và cũng như bao bạn dự đoán, mong muốn Zhang Jike sẽ lần thứ 2 đoạt HCV Olimpic và là VĐV đầu tiên của TQ đoạt 2 grand slam nhanh nhất, hay giả sử như là muốn trận CK bóng bàn đơn nam Olimpic rio 2016 sắp tới (có khả năng diễn ra rất cao giữa 2 VĐV TQ là Ma Long và Zhang Jike) sẽ có tính hấp dẫn và cạnh tranh cao hơn.

Cũng là một người hâm mộ anh, hâm mộ lối đánh của anh, nhưng tôi cảm thấy rằng anh đã không còn là chính mình kể từ sau chức vô địch WTTC 2013 (cho dù anh có VĐ World Cup 2014), những thất bại liên tiếp, gây sốc và bạc nhược tại giải mở rộng 2014,2015, WTTTC 2014 luôn khiến người hâm mộ bực mình, ngay cả bản thân anh dù muốn nhưng cũng không chắc là mình liệu có thể chiếm một trong 2 suất đánh đơn của TQ tại Olimpic Rio 2016 hay không. Vì vậy có thể hiểu đây như là một đặc ân của LĐ BB TQ dành cho anh, cho những cống hiến của anh đối với dân tộc.
Xét về đẳng cấp, có thể không ngoa khi nói rằng, anh chính là đối thủ xứng tầm có thể cản bước đương kim số 1 thế giới Mã Long trên con đường chinh phục HCV Rio 2016, thậm chí là một thế trận trên cơ giống như anh đã làm khổ Wang Hao trong 3 trận chung kết Grand slam từ 2011-2013 như thế nào để tạo lên lịch sử cho riêng mình. Nhưng dự đoán là dự đoán, dựa vào phong độ của anh và Mã Long hiện tại cũng khó có ai mong chờ vào chiến thắng của anh trong tháng 8 tới đây, nhưng biết đâu đấy, như bao lời thêu dệt, mọi tinh hoa của anh chỉ phát tác ở những giải lớn và đẳng cấp thôi mà, quá khứ đã chứng minh như vậy mà.
Và cần con chừng D. Ovcharov
Nếu cứ theo bảng xếp hạng hiện tại cho đến tháng 8, thì Mã Long và Zhang Jike sẽ đi theo một lộ trình 2 con đường hẹn nhau ở trận CK, nhưng có một người có khả năng cao nhất cản bước anh tiến vào CK chính là Ovcharov của Đức (với điều kiện 2 người cùng nhánh). Ovcharov so với Mã Long thì đúng là so gà con với đại bàng, nhưng với Zhang thì có thể khẳng định anh ta chẳng sợ tý nào, thậm chí còn biết cách làm khổ sở anh như chung kết WTTTC đồng đội thế giới 2014 (Zhang Jike thua 0-3), hay mới nhất là bán kết Qatar Open 2016, đường bóng của Zhang có thể làm khó Mã Long, Wang Hao, nhưng với Ovcharov thì lại là chuyện khác, xem Zhang đánh với OV thì quả thật luôn thấy anh vất vả trước những cú đánh không ngờ của OV, thậm chí có séc dẫn trước 4 quả (đến được điểm 10) mà vẫn thua, bóng bàn có tính kỵ giơ mà (như Fan Zendong kỵ giơ với Mã Long vậy, đánh kiểu gì cũng thua).



Vâng những người hâm mộ vẫn luôn mong chờ vào một cái kết mỹ mãn của anh, thế là quá đủ, hay những CĐV trung lập muốn xem một trận CK đầy gay cấn và hấp dẫn sắp tới, tôi cũng vậy, sau năm 2016 có lẽ sẽ là thời của Mã Long, Fan Zendong và các vđv trẻ khác của CNT, cả bản thân anh có lẽ cũng hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng của cuộc đời, thật mong anh sẽ tích lũy thể lực, vượt qua chấn thương đeo bám, duy trì phong độ để rồi lại cho fan hâm mộ chúng tôi những đường bóng đẹp, những giây phút bùng nổ (xin đừng xé áo) đến mê người tại Rio 2016 sắp tới. Good luck Zhang….
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top