Chuẩn bị vợt để chơi với bóng 44mm

NTBB

Super Moderators

Những ý tưởng mới của Sharara (Chủ tịch LĐBBTG – ND) về bóng bàn



Tại Giải Trung Quốc mở rộng tổ chức ở Tô Châu, Chủ tịch ITTF Adham Sharara đã nói chuyện với giới truyền thông về sự cạnh tranh và một số phát triển mới cho môn thể thao bóng bàn. Đầu tiên, Sharara có một câu trả lời hài hước về tình trạng khó xử của ITTF trước sự thống trị của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Chủ tịch đã trở lại vấn đề nghiêm túc của mình và nói về kế hoạch của ITTF để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan đó. Ngoài ra, Sharara muốn thay đổi khái niệm của môn thể thao này và kích thước cũng như chất liệu của trái bóng bàn.

Khi Giải Trung Quốc mở rộng năm 2011 ở Suzhou kết thúc cách đây không lâu, các tay vợt Trung Quốc - một lần nữa - cho thấy sự thống trị của họ trong môn thể thao này. Hầu như tất cả các huy chương trong giải đấu đã được thâu tóm bởi người Trung Quốc, bao gồm tất cả các danh hiệu vô địch của giải đơn nam và đơn nữ, và giải đôi nam, đôi nữ.

Trước thực tế này, Chủ tịch ITTF Sharara tiếp tục bị ám ảnh bởi tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Và phản ứng ban đầu của ông ấy là gì? "Tôi cần phải cắt chân của các cầu thủ Trung Quốc!" Đây là câu trả lời của Sharara về mối quan tâm tiếp tục của họ (ITTF – ND) nhằm phá vỡ sự độc quyền của các cầu thủ Trung Quốc, nói theo cách đùa vui.

"Trước hết, ITTF không muốn hạn chế một hiệp hội cụ thể. Tôi hy vọng rằng sẽ có một sự phát triển chung và các nước khác sẽ học hỏi từ Trung Quốc" - Saharara giải thích. Ông cũng nói rằng có hai cách để phá vỡ sự thống trị trong môn thể thao này. "Đầu tiên, chúng tôi khuyến khích các cầu thủ nước ngoài đến Trung Quốc để được đào tạo hoặc cho phép các huấn luyện viên (Trung Quốc - ND) đi ra nước ngoài đào tạo các tay vợt các nước sở tại. Tuy nhiên, tùy chọn thứ hai là khá thách thức vì nó đòi hỏi sự hợp tác của Trung Quốc. Trung Quốc có thể sẽ do dự chấp nhận điều này vì nó sẽ làm tăng cơ hội cho các cầu thủ nước ngoài giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều này cần phải được thực hiện".

"Đề nghị thứ hai của tôi là tôi hy vọng một cầu thủ nào đó sẽ được coi như một thực thể độc lập. VĐV quần vợt Trung Quốc Li Na hiện ở trong một điều kiện thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, nhiều khán giả không nhận ra cô ấy là đại diện của Trung Quốc, mà là cho chính bản thân Li Na. Tôi hy vọng rằng Wang Liqin hoặc Wang Hao có thể được đại diện cho chính mình. Trong đội tuyển và trong các giải đấu lớn, họ sẽ đại diện cho Trung Quốc nhưng trong những trận đấu thông thường, họ sẽ đại diện cho chính bản thân mình" – Sharara bổ sung.

Sharara cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông và khán giả hãy tạo ra một dấu hiệu rõ ràng cho sự bắt đầu. "Trong trường hợp này, khán giả sẽ có khuynh hướng cổ vũ cho các cầu thủ chứ không phải là cho các quốc gia", Sharara kết luận.

Cuối cùng, một lần nữa Sharara cũng cho biết ý định của mình sửa đổi kích thước và thành phần cấu trúc trái bóng. "Kế hoạch hiện nay của ITTF là cấm việc sử dụng bóng bằng nhựa cellulo. Trái bóng nhựa cellulo sẽ bị loại bỏ vì hai lý do. Một là cellulo là chất độc hại và nó sẽ có tác động xấu đối với những công nhân nhà máy (sản xuất bóng – ND). Thứ hai là nó khá nguy hiểm trong vận chuyển vì nó rất dễ cháy. Trái bóng mới sẽ được đúc liền mảnh (không có đường nối – ND) và Trung Quốc đã sẵn sàng với hai nhà máy sẽ sản xuất các trái bóng mới, thuộc sở hữu của DHS, và Double Fish. Nó sẽ hoạt động ngay sau Thế vận hội London kết thúc".

Quan tâm đến kích thước, Adam Sharara cho rằng kích thước quả bóng mới sẽ được tăng lên. Điều này là để tạo cơ hội cho các VĐV phòng thủ có thể vượt qua các cầu thủ tấn công. Khi quả bóng lớn hơn, các loạt đánh qua lại sẽ trở nên chậm hơn vì thế VĐV phòng thủ sẽ có nhiều cơ hội để thắng điểm.

Các pingpong thủ, bạn nghĩ gì về những phát kiến mới của ITTF của môn thể thao này?

(Patrick Tan - 31 tháng 8, 2011, 6:49 a.m
Ảnh lấy từ nguồn: Official Weibo Account of the Harmony 2011 China Open)

 

meoluoitmb

Đại Tá
Nói thật là cđọc xong bài này chỉ thấy phục người Trung Quốc thôi, Chủ tịch liên đoàn bóng bàn thế giới hay ai khác cũng vậy, nên có kế hoạch phát triển bóng bàn từ gốc chứ không phải chỉ ngồi mà nghĩ ra điều này, điều nọ để hạn sức mạnh của họ, nên học tập chứ đừng bày ra trò này trò kia, có tăng kích thước trái bóng hay làm gì đi nữa thì ở thì hiện tại cũng ko có cơ hội vượt được người Tàu khựa đâu. Mấy lời thế thôi.
 

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Em nghĩ Không chỉ bóng mới ra đời, mà thế hệ cốt và mút mới sẽ ra đời để thích nghi. Moị người lại phải tốn khoản kha khá,
 

Ma_Wenge

Đại Uý
Trái bóng bàn có lớn bằng trái bóng Tennis thì có lẽ TQ cũng thống trị làng bóng bàn thế giới! Cả thế giới phải học hỏi họ chứ không phải nghĩ ra cách để "tạo cơ hội cho các VĐV phòng thủ có thể vượt qua các cầu thủ tấn công. Khi quả bóng lớn hơn, các loạt đánh qua lại sẽ trở nên chậm hơn vì thế VĐV phòng thủ sẽ có nhiều cơ hội để thắng điểm"... Thật ngớ ngẩn!!!
 

hermesqn

Trung Uý
38 lên 40 đã thấy khác, 40 lên 44 nó to chà bá lun, hix, bữa wa Nguyên Sport thấy trái bóng 44 mm mà hết hồn @@
 

luanmick

Thượng Sỹ
Đúng đấy !Hic,từ cái trò tăng lên 40mm, séc 21 về séc 11,giao bóng ko dc che v..v..Tất cả là do mấy cái ông liên đoàn này nghĩ ra để hạn chế Trung Quốc.Nhưng thực sự là họ chơi có gốc rễ,có sự đầu tư,tốn nhiều mồ hôi công sức mới dc vậy,thay vì làm vậy sao ko học hỏi để nâng cao trình độ thắng họ nhỉ@@.Bóng tăng lên 44mm chắc mình phải nghỉ chơi mất .haizza!
 

luanmick

Thượng Sỹ
Bóng to là mấy bác sản xuất máy bắn bóng vỡ mồm với các sản phẩm đã ra lò rồi. hihi
E thì e lo cho bác đây ^^.Hihi,các quả loop bóng cong của bác mà gặp bóng 44mm này thì bác móc bóng mỏi tay nó chả cong cho đấy ;))
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nói thật là cđọc xong bài này chỉ thấy phục người Trung Quốc thôi, Chủ tịch liên đoàn bóng bàn thế giới hay ai khác cũng vậy, nên có kế hoạch phát triển bóng bàn từ gốc chứ không phải chỉ ngồi mà nghĩ ra điều này, điều nọ để hạn sức mạnh của họ, nên học tập chứ đừng bày ra trò này trò kia, có tăng kích thước trái bóng hay làm gì đi nữa thì ở thì hiện tại cũng ko có cơ hội vượt được người Tàu khựa đâu. Mấy lời thế thôi.

Nói thật là mấy cái ông tây tuy to xác nhưng đúng là bọn nhỏ nhen và mê muội, chỉ ăn và nghĩ ra cách hạn chế bóng bàn Trung Quốc chứ chẳng phát triển được nền bóng bàn của các nước khác., mai có khi họ còn nghĩ ra là đánh bàn đá, hoặc thay vợt cốt gỗ bằng cốt sắt hay là nâng lưới cao lên 20cm nữa ko biết chừng. Thật vớ vẩn.
 

vanuc

Đại Tá
Mình thấy bóng to đánh hay đấy chứ, ít xoáy hơn, bay chậm hơn, dễ đỡ hơn............. cách đây vài năm đã thấy nhà Hùng Hà bán bóng này của hãng bướm rồi............ Hùng bảo đây là bóng dưỡng sinh cho các cụ............
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Bình luận vui!

Theo tình hình này thì cái vợt phải thật to như tennis - đánh 2 tay bóng nó có xoáy. Khi đó, bàn bóng cũng rộng hơn -sân bãi phải giống như sân bóng đá. Khi đó thì người TQ mới hết vô địch - Châu Âu sẽ lên ngôi hiiiii
 

lion

Đại Tá
Không biết các bác chơi bóng 44 nhiều chưa, còn em thì đã có kinh nghiệm hơn 1 năm chơi bóng 44
khi còn làm việc cho dự án của khách hàng Nhật rồi.

Về vụ khí, các bác phải chọn loại vợt nảy, bóng vào rất hụt và tụt, láng (giống như bác đang đá bóng
da em bắt bác đá bóng nhựa to cùng kích cỡ vậy), ít xoáy, nhẹ hều, rất chậm, cảm giác không thật
tay, nghe tiếng bóng rơi vào bàn như tiếng bóng vỡ, và bóng rất hay bị vỡ vì vừa to, vừa mỏng mà.

Hiện nay ở Việt Nam, có một cây vợt dành cho bóng 44 mà nhiều bác đang sử dụng đó là cây Large
Spear của Nittaku. Em đã dùng thử và thấy nó nhanh, chắc, bạt tốt, giật cũng được nhưng không thấy
sướng lắm. Tóm lại, em cổ vũ bóng 40 và không tán thành lối suy nghĩ của ông CT ITTF, đó là một
suy nghĩ tiêu cực.
 

devil_xiii

Binh Nhì
quả thật đọc bài này xong thấy mấy ông chóp bu của bóng bàn suy nghĩ thực sự là nhỏ nhen và mê muội, mình không thích người Trung quốc nhưng riêng về khoản thể thao thì phải nói cả thế giới đều phải học tập, ông chủ tịch hiệp hội gì đó nên đi vòng quanh 1 vòng Trung quốc xem người ta đào tạo như thế nào, từ khi nhỏ xíu đã phải tập, vừa khóc vừa tập, phải nói là những vận động viên đã đặt cược cả tương lai vào thể thao, như vậy mới có được thành công chứ. Người châu âu nhìn vào thấy không tốt vì bắt trẻ con chịu áp lực, điều đó đúng là không tốt tuy nhiên với cách đào tạo đó thì người ta sẽ có được những vận động viên hoàn hảo, rèn từ trong trứng nước thì tất nhiên kĩ năng của người ta sẽ đạt mức hoàn hảo, các bác châu âu vừa tập vừa cười đùa, thử tập với cường độ của người TQ xem rồi sẽ thấy nó như thế nào, họ tập chăm hơn và khắc nghiệt hơn thì họ thắng, giờ lại tìm cách " cắt chân" người ta, suy nghĩ quá thiển cận, nhỏ nhen! Bóng bàn là thế giờ nhìn xa ra 1 chút như Olympic London bây giờ, TQ có bao nhiêu HCV rồi, người ta thành công trong mọi môn thể thao chứ đâu phải riêng bóng bàn, giờ chả lẽ tìm cách hạn chế hết tất cả người ta sao! muốn thắng người ta thì tập chăm hơn và suy nghĩ phải thoáng hơn chứ suy nghĩ kiểu này chỉ làm bóng bàn lụi tàn mà thôi, bóng to lên thì cốt lại to lên rồi mút sẽ cứng hơn, nảy hơn, và dầy hơn sân bãi lại to hơn nữa rồi bóng bàn nó thành cái gì đây?!
 

LMC

Trung Tá
Đúng là mấy thằng điên, kìm hãm cái hay của bóng bàn,môn này đã ít người chơi lại thay đổi như này sẽ gây nhàm chán rồi dẫn đến tuyệt chủng cho mà coi
 

Bình luận từ Facebook

Top