China Trials for WTTTC 2014

bachikho

Đại Tá
các trận TK:

Ma Long - Liang Jingkun 3-0 (11-3, 11-8, 11-9)
Fan Zhendong - Hao Shuai 3-1 (11-9, 7-11, 11-8, 11-6)
Wang Hao - Yan An 3-2 (11-5, 8-11, 11-7, 11-13, 11-8)
Xu Xin - Cheng Jingqi 3-0 (11-4, 11-5, 11-5)


Ma Long will face Fan Zhendong and Xu Xin will meet Wang Hao in semi-final.

 
Last edited:

bachikho

Đại Tá
update: Fan Zhendong won 3:2 against Ma Long (11:8, 11:13, 11:9, 3:11, 11:7) and he is in the final.
XX won 3:0 against WH. So now XX and FZD are in the final.


 
Last edited:

chinguyen

Đại Uý
Xem trận chung kết giữa Xuxin và Fan zendong (2nd stage of 2014 China trials): đành phải ngâm ngùi mà nói rằng:
Xuxin hiện nay đúng là vô đối, anh có kỹ thuật đánh gần bàn như hầu hết các VĐV vợt dọc, đồng thời có khả năng giật và đối giật, bóng xoáy, mạnh, đa dạng điểm rơi- tấn công và phản đòn hiệu quả các cú giật sát thủ ở cự ly ngắn (của Fan zendong) cũng như xa bàn của các VĐV Châu Âu (như Dima). 1 bức tường thành rõ ràng khó vượt qua nhất đ/v các VĐV phần còn lại của TG...
 

bachikho

Đại Tá
còn tùy bác ui, 1st stage of 2014 China trials thua ZJK đó (ZJK thua 1 trận trước Liang Jingkun nhưng toàn thắng các trận còn lại, giành vé duy nhất của giai đoạn 1), có cảm giác trong các thời điểm quan trọng thì ML và XX ko có tinh thần thép như ZJK, nói về kỹ thuật thì ngang nhau thôi, cá nhân tui đánh giá rất cao FZD, còn trẻ nhưng tâm lý miễn chê còn kỹ thuật thì khỏi bàn
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Xem trận chung kết giữa Xuxin và Fan zendong (2nd stage of 2014 China trials): đành phải ngâm ngùi mà nói rằng:
Xuxin hiện nay đúng là vô đối, anh có kỹ thuật đánh gần bàn như hầu hết các VĐV vợt dọc, đồng thời có khả năng giật và đối giật, bóng xoáy, mạnh, đa dạng điểm rơi- tấn công và phản đòn hiệu quả các cú giật sát thủ ở cự ly ngắn (của Fan zendong) cũng như xa bàn của các VĐV Châu Âu (như Dima). 1 bức tường thành rõ ràng khó vượt qua nhất đ/v các VĐV phần còn lại của TG...

Em vẫn có cảm giác là Xu XIn thiếu một cái gì đó, thứ mà những nhà vô địch cần có, giống như Ma Long, không thể vượt qua được cái ngưỡng cửa của 3 trận BK WTTC trước Wang Hao.
 

bachikho

Đại Tá
The Chinese National Team (CNT) nominated the following players as men's and women's squad for 2014 Tokyo WTTTC:
Men: Wang Hao, Zhang Jike, Xu Xin, Ma Long, Fan Zhendong
Women: Li Xiaoxia, Liu Shiwen, Ding Ning, Zhu Yuling, Chen Meng

tuy nhiên còn tùy thuộc vào phong độ trong tập luyện time sắp tới mà có thể có sự thay đổi (có thể Yan An sẽ thay Wang Hao hay Mu Zi thay Chen Meng)
 

Ttfan2012

Đại Tá
Em vẫn có cảm giác là Xu XIn thiếu một cái gì đó, thứ mà những nhà vô địch cần có, giống như Ma Long, không thể vượt qua được cái ngưỡng cửa của 3 trận BK WTTC trước Wang Hao.
Thực ra thì Xu Xin chẳng thiếu cái gì đâu mà vì ZJK và Ma Long quá hay thôi. Trung Quốc nhân tài như lá rụng mùa thu vậy. Haiz. :( Việt Nam đất nước tôi ơi?
 

chinguyen

Đại Uý
Women: Li Xiaoxia, Liu Shiwen, Ding Ning, Zhu Yuling, Chen Meng
2 lạ.
Muzi là trường hợp kỳ lạ. Nếu thắng trong trận chung kết g/đ 2 với Liu Shiwen thì chắc chắn là VĐV thứ 2 trong đội hình chính 5 VĐV, còn thua trong trận nầy thì mất tất cả (không nằm trong 5 VĐV kể trên).Why?
 

bachikho

Đại Tá
nhiều khi tụi nó ưu tiên kinh no đánh với tụi tây bác ợ, về lý thuyết thì chỉ có 2 ku VĐ 2 giai đoạn là nghiễm nhiên có vé, còn lại 3 suất do BHL chọn, ML và FZD thì đương nhiên xứng đáng nhưng sự cân nhắc giữa WH và YA đó, về phong độ ngang nhau lẽ ra phải ưu tiên trẻ nhưng YA đánh với tụi ngoài China lại ko tốt = WH (mới thua Gao Ning ở Qatar open), có lẽ trường hợp Mu Zi vs Chen Meng cũng tương tự chăng (mặc dù trong cả 2 gđ Mu Zi đều có thứ hạng cao hơn Chen Meng)?
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Em đoán từ đầu 5 cái tên sẽ có vé đi Nhật là:
Ma Long
Xu Xin
Zhang JiKe
Wang Hao
Fan Zhen Dong

Việt Nam đã có tên nhưng chưa thấy danh sách
VDV tham gia giải đấu.
 

bachikho

Đại Tá
danh sách và thứ hạng TG của đoàn VN đây (Đạt trố hạng 290 chắc do vừa á quân seagames):

1862
NGUYEN Anh Tu

1861
DUONG Van Nam

1660
DINH Quang Linh

1860
DOAN Ba Tuan Anh

290
LE Tien Dat
 

hocnghe

Thượng Sỹ
còn tùy bác ui, 1st stage of 2014 China trials thua ZJK đó (ZJK thua 1 trận trước Liang Jingkun nhưng toàn thắng các trận còn lại, giành vé duy nhất của giai đoạn 1), có cảm giác trong các thời điểm quan trọng thì ML và XX ko có tinh thần thép như ZJK, nói về kỹ thuật thì ngang nhau thôi, cá nhân tui đánh giá rất cao FZD, còn trẻ nhưng tâm lý miễn chê còn kỹ thuật thì khỏi bàn

mình thấy những thời khắc quan trọng hay giải lớn, ZJK là người thi đấu rất ổn định và bùng nổ
 

aunhh

Đại Tá
Tố chất của nhà vô địch tôi nghĩ rằng Zhang Jike là No1. Ma Long hay Xu Xin những thời điểm quan trọng trong các giải đấu lớn không như Zhang Jike. Với lại, có một điểm cảm nhận của tôi đó là, Zhang Jike rất " cáo già", những giải không quan trọng, ZJK thường không bung sức mà đánh. Năm 2012 và đặc biệt là năm 2013, tất cả những lời chỉ trích đều nhắm vào ZJK. Tuy nhiên, tại giải WTTC 2013, thực tế cho thấy, Xu Xin thua 4-0 và dễ dàng vượt qua Wang Hao tại trận chung kết. Cũng như giải German Open 2013, Zhang Jike đánh giỡn chơi với Fan ZhengDong. Nhưng vào giải China Trial WTTTC 2014 vừa rồi, xem Zhang Jike đấu với Fan ZhengDong, Ma Long, Zhang Jike đã vượt qua với kết quả vô cùng thuyết phục. Sau đó anh là VĐV đầu tiên của đội tuyển BB Trung Quốc dự WTTTC 2014 tại Nhật Bản.
 
Last edited:

hocnghe

Thượng Sỹ
Tố chất của nhà vô địch tôi nghĩ rằng Zhang Jike là No1. Ma Long hay Xu Xin những thời điểm quan trọng trong các giải đấu lớn không như Zhang Jike. Với lại, có một điểm cảm nhận của tôi đó là, Zhang Jike rất " cáo giá", những giải không quan trọng, ZJK thường không bung sức mà đánh. Năm 2012 và đặc biệt là năm 2013, tất cả những lời chỉ trích đều nhắm vào ZJK. Tuy nhiên, tại giải WTTC 2013, thực tế cho thấy, Xu Xin thua 4-0 và dễ dàng vượt qua Wang Hao tại trận chung kết. Cũng như giải German Open 2013, Zhang Jike đánh giỡn chơi với Fan ZhengDong. Nhưng vào giải China Trial WTTTC 2014 vừa rồi, xem Zhang Jike đấu với Fan ZhengDong, Ma Long, Zhang Jike đã vượt qua với kết quả vô cùng thuyết phục. Sau đó anh là VĐV đầu tiên của đội tuyển BB Trung Quốc dự WTTTC 2014 tại Nhật Bản.
có lẽ giải càng to ZJK tâm lý càng hào hứng :)
 

linh729

Thượng Tá
Tố chất của nhà vô địch tôi nghĩ rằng Zhang Jike là No1. Ma Long hay Xu Xin những thời điểm quan trọng trong các giải đấu lớn không như Zhang Jike. Với lại, có một điểm cảm nhận của tôi đó là, Zhang Jike rất " cáo giá", những giải không quan trọng, ZJK thường không bung sức mà đánh. Năm 2012 và đặc biệt là năm 2013, tất cả những lời chỉ trích đều nhắm vào ZJK. Tuy nhiên, tại giải WTTC 2013, thực tế cho thấy, Xu Xin thua 4-0 và dễ dàng vượt qua Wang Hao tại trận chung kết. Cũng như giải German Open 2013, Zhang Jike đánh giỡn chơi với Fan ZhengDong. Nhưng vào giải China Trial WTTTC 2014 vừa rồi, xem Zhang Jike đấu với Fan ZhengDong, Ma Long, Zhang Jike đã vượt qua với kết quả vô cùng thuyết phục. Sau đó anh là VĐV đầu tiên của đội tuyển BB Trung Quốc dự WTTTC 2014 tại Nhật Bản.

Theo mình, ZJK sử dụng chiến thuật tâm lý.

== Giai đoạn chưa có tên tuổi, trận nào cũng phải tập trung 100% sức lực để tìm kiếm chiến thắng, rèn luyện bản lĩnh, phát triển tư duy chiến thuật.
== Giai đoạn đã có tên tuổi, chấp nhận thất bại trong những giải nhỏ để tinh thần hưng phấn, khát khao hơn trong những giải lớn. Đó là cách tự tạo áp lực và thử thách cho bản thân. Chứ nếu giải nào cũng đánh hết sức, trận nào cũng phải thắng cho bằng được thì có nhiều cái hại hơn là lợi :
------ 1 là tăng tỷ lệ gặp chấn thương,
------ 2 là trí óc không phát triển toàn diện (1 VDV tầm cỡ cần có tầm nhìn của huấn luyện viên, tinh thần của 1 nhà vô địch và tư duy của 1 nhà thông thái. Vì thế cần phải phân bổ thời gian hợp lý để ngoài tập luyện, thi đấu, còn phát triển thêm các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý thời gian, cảm xúc, làm chủ những cuộc chiến tâm lý cam go)
------ 3 là thắng nhiều sẽ sinh ra tâm lý chủ quan, mất động lực tập luyện.
------ 4 là dành hết giải của người khác thì bị nhiều người ghét, không tập luyện cùng nữa.

Nói chung là có dành cả năm để suy nghĩ thì cũng rất khó để biết được tường tận điều gì đã diễn ra trong đầu những vĩ nhân, những con người vĩ đại.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top