Chiến thuật, tư duy,lối chơi với từng

QuangThangLong

Trung Sỹ
Thắng...
Thua...
Điều đó không quan trọng
Quan trọng nhất là bạn học được gì - rút ra kinh nghiệm gì qua từng sec thi đấu
Em đánh bóng ko pải PRO :), trong vài trận nghịch( đọ kĩ thuật với các anh hạng B, C), em cũng pải dạng vừa đâu ạ( trái, pải, đối giật, đờ mi,pờ lích..). Nhưng khi thi đấu em lại rất vớ vẩn.
-Thứ nhất: em không chọn được lối chơi phù hợp với từng đối thủ
-Thứ hai: chiến thuật và xử lí bóng thi đấu còn quá non( nó khác bóng tập)
-Thứ ba: tâm lí thi đấu còn quá kém
P/s: Các anh/chị/cô bác có thể cho em lời khuyên được không ạ. Em max cơ bản luôn ạ, mới đánh bóng bàn đến nay là năm thứ 7
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thắng...
Thua...
Điều đó không quan trọng
Quan trọng nhất là bạn học được gì - rút ra kinh nghiệm gì qua từng sec thi đấu
Em đánh bóng ko pải PRO :), trong vài trận nghịch( đọ kĩ thuật với các anh hạng B, C), em cũng pải dạng vừa đâu ạ( trái, pải, đối giật, đờ mi,pờ lích..). Nhưng khi thi đấu em lại rất vớ vẩn.
-Thứ nhất: em không chọn được lối chơi phù hợp với từng đối thủ
-Thứ hai: chiến thuật và xử lí bóng thi đấu còn quá non( nó khác bóng tập)
-Thứ ba: tâm lí thi đấu còn quá kém
P/s: Các anh/chị/cô bác có thể cho em lời khuyên được không ạ. Em max cơ bản luôn ạ, mới đánh bóng bàn đến nay là năm thứ 7
Năm thứ 7 mà vẫn "mới" ạ?
 

phuchuot

Trung Uý
Rất đơn giản mà hiệu quả.cho e hỏi chút bác làm lương tháng bn.nếu 5tr ,1 thang .bác cứ đánh độ 500k một trận trong vòng 1 tháng.ngày nào cũng đánh ít nhất 1 trận.tổng kết tháng bác sẽ nợ như chua chổm.đảm bảo sau 1 thang .tư duy, chiến thuât,thậm chí kĩ thuật cứ gọi là phát triển ầm ầm.các cụ bảo mọi sư sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt.chac khoảng 100% mọi ngươi chac ủng hộ ý kiến của e
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thắng...
Thua...
Điều đó không quan trọng
Quan trọng nhất là bạn học được gì - rút ra kinh nghiệm gì qua từng sec thi đấu
Em đánh bóng ko pải PRO :), trong vài trận nghịch( đọ kĩ thuật với các anh hạng B, C), em cũng pải dạng vừa đâu ạ( trái, pải, đối giật, đờ mi,pờ lích..). Nhưng khi thi đấu em lại rất vớ vẩn.
-Thứ nhất: em không chọn được lối chơi phù hợp với từng đối thủ
-Thứ hai: chiến thuật và xử lí bóng thi đấu còn quá non( nó khác bóng tập)
-Thứ ba: tâm lí thi đấu còn quá kém
P/s: Các anh/chị/cô bác có thể cho em lời khuyên được không ạ. Em max cơ bản luôn ạ, mới đánh bóng bàn đến nay là năm thứ 7
BIẾT ĐỊCH BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG, nói thế là chưa chuẩn

BIẾT NÓ YẾU, MÀ KHÔNG TÀI NÀO KHAI THÁC NỔI, thì HÒA chưa dám MƠ chứ đừng nói đến THẮNG

Có 2 điều bác cần làm được

1. Biết nó yếu ở đâu không ?

2. Có thể đánh vào chỗ yếu đó không ?

Nếu bác biết 1, thì bác có thể cầm hòa

Nếu bác biết 2, cứ chấp nó 2 bóng mà thua thì bác THỪA TIỀN
 

QuangThangLong

Trung Sỹ
Rất đơn giản mà hiệu quả.cho e hỏi chút bác làm lương tháng bn.nếu 5tr ,1 thang .bác cứ đánh độ 500k một trận trong vòng 1 tháng.ngày nào cũng đánh ít nhất 1 trận.tổng kết tháng bác sẽ nợ như chua chổm.đảm bảo sau 1 thang .tư duy, chiến thuât,thậm chí kĩ thuật cứ gọi là phát triển ầm ầm.các cụ bảo mọi sư sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt.chac khoảng 100% mọi ngươi chac ủng hộ ý kiến của e
Haha:v, nếu tính thua độ, nước e mang đi cúng chắc chất đầy vài cái nhà :). Mà công nhận với bác này, đánh độ nhanh lên bóng thật
 

QuangThangLong

Trung Sỹ
BIẾT ĐỊCH BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG, nói thế là chưa chuẩn

BIẾT NÓ YẾU, MÀ KHÔNG TÀI NÀO KHAI THÁC NỔI, thì HÒA chưa dám MƠ chứ đừng nói đến THẮNG

Có 2 điều bác cần làm được

1. Biết nó yếu ở đâu không ?

2. Có thể đánh vào chỗ yếu đó không ?

Nếu bác biết 1, thì bác có thể cầm hòa

Nếu bác biết 2, cứ chấp nó 2 bóng mà thua thì bác THỪA TIỀN
nếu biết nó yếu ở đâu thì mình cứ đánh vào đó thôi, tại sao lại pải hỏi có thể đánh vào chỗ đó
 

chaubinh

Đại Tá
bạn nói bạn mới chơi 7 năm liên tục trình tương đối nhưng yếu khi thi đấu v.v...vậy theo mình tâm lí bạn chỉ có vậy thôi các cụ đã nói:"giang sơn thay đổi bản tính khó ..."
 

linh729

Thượng Tá
Thắng...
Thua...
Điều đó không quan trọng
Quan trọng nhất là bạn học được gì - rút ra kinh nghiệm gì qua từng sec thi đấu
Em đánh bóng ko pải PRO :), trong vài trận nghịch( đọ kĩ thuật với các anh hạng B, C), em cũng pải dạng vừa đâu ạ( trái, pải, đối giật, đờ mi,pờ lích..). Nhưng khi thi đấu em lại rất vớ vẩn.
-Thứ nhất: em không chọn được lối chơi phù hợp với từng đối thủ
-Thứ hai: chiến thuật và xử lí bóng thi đấu còn quá non( nó khác bóng tập)
-Thứ ba: tâm lí thi đấu còn quá kém
P/s: Các anh/chị/cô bác có thể cho em lời khuyên được không ạ. Em max cơ bản luôn ạ, mới đánh bóng bàn đến nay là năm thứ 7

== Đánh theo bài của mình; không cần biết đối phương mạnh yếu chỗ nào. Dần dần mấy bài đó trở thành tuyệt chiêu thiên biến vạn hóa; không ngán thằng nào hết. Nếu có người làm khó hoặc phá được các tuyệt chiêu đó thì coi như có thêm cơ hội để hoàn thiện lối chơi
== Rà soát các kỹ thuật của đối thủ : gò; giật; giật xoáy lên; giật xoáy xuống; kê chặn; đờ mi; xử lý bóng lỏng; đỡ các loại giao bóng .. Yếu chỗ nào đánh vào chỗ đó. ĐỐi thủ bắt đầu thích nghi thì lại chuyển đánh vào chỗ khác hoặc đơn giản nhất là thay đổi quả giao bóng
== Thắng thua là rất quan trọng vì chỉ có cạnh tranh và khao khát chiến thắng mới là những động lực mạnh mẽ nhất để hoàn thiện lối chơi
Nếu thắng thua không quan trọng thì có 1 cách khác để bạn trở nên hoàn thiện hơn; đó là đi dạy người khác. Khi dạy người khác; bạn sẽ phải có tinh thần trách nhiệm; phải thông thạo kỹ thuật ở cả lý thuyết và thực hành; gợi mở được những chiến thuật (đánh theo bài); biết phân tích về các loại vũ khí và tâm lý thi đấu để có thể khiến học trò tâm phục khẩu phục và hứng thú làm theo
 

unlucky_child

Đại Uý
mình cũng giống y hệt như bạn, đánh bình thường chắc hay lắm, vào giải chỉ đc 50%. Có ng ngày thường chấp đc 2-3 bóng, thế mà vào thi đấu còn suýt chết.

Ngoài vấn đề như của bạn, mình còn có thêm 1 cái nữa là, khi đánh giải hoặc có ng xem, mình thường hay đánh "biểu diễn". Nhiều quả đánh khó, hoặc mình chưa đủ trình, khả năng đánh đc 50% nhưng mình cứ đánh cho đẹp mắt, cho khán giả :(

Còn nữa, e phải khởi động mất 30'' mới đánh được, ko thì hay bị cứng tay, mà vào giải thì làm gì có chuyện đc tự do như vậy.

 

unlucky_child

Đại Uý
Rất đơn giản mà hiệu quả.cho e hỏi chút bác làm lương tháng bn.nếu 5tr ,1 thang .bác cứ đánh độ 500k một trận trong vòng 1 tháng.ngày nào cũng đánh ít nhất 1 trận.tổng kết tháng bác sẽ nợ như chua chổm.đảm bảo sau 1 thang .tư duy, chiến thuât,thậm chí kĩ thuật cứ gọi là phát triển ầm ầm.các cụ bảo mọi sư sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt.chac khoảng 100% mọi ngươi chac ủng hộ ý kiến của e

Bác ơi, đánh độ sẽ lên nhanh, nhưng đến 1 mức nào đó sẽ dừng. E thấy bọn chuyên nghiệp bên nước ngoài, toàn cấm chơi cá độ vì lý do này đấy.

 

duc.ha

Binh Nhất
mình cũng giống y hệt như bạn, đánh bình thường chắc hay lắm, vào giải chỉ đc 50%. Có ng ngày thường chấp đc 2-3 bóng, thế mà vào thi đấu còn suýt chết.

Ngoài vấn đề như của bạn, mình còn có thêm 1 cái nữa là, khi đánh giải hoặc có ng xem, mình thường hay đánh "biểu diễn". Nhiều quả đánh khó, hoặc mình chưa đủ trình, khả năng đánh đc 50% nhưng mình cứ đánh cho đẹp mắt, cho khán giả :(

Còn nữa, e phải khởi động mất 30'' mới đánh được, ko thì hay bị cứng tay, mà vào giải thì làm gì có chuyện đc tự do như vậy.

vậy là do yếu tâm lý thi đấu !!!
 
Thắng...
Thua...
Điều đó không quan trọng
Quan trọng nhất là bạn học được gì - rút ra kinh nghiệm gì qua từng sec thi đấu
Em đánh bóng ko pải PRO :), trong vài trận nghịch( đọ kĩ thuật với các anh hạng B, C), em cũng pải dạng vừa đâu ạ( trái, pải, đối giật, đờ mi,pờ lích..). Nhưng khi thi đấu em lại rất vớ vẩn.
-Thứ nhất: em không chọn được lối chơi phù hợp với từng đối thủ
-Thứ hai: chiến thuật và xử lí bóng thi đấu còn quá non( nó khác bóng tập)
-Thứ ba: tâm lí thi đấu còn quá kém
P/s: Các anh/chị/cô bác có thể cho em lời khuyên được không ạ. Em max cơ bản luôn ạ, mới đánh bóng bàn đến nay là năm thứ 7
hình như chú đánh E bên Duy Hưng à,nhìn mặt quen quen
 
BIẾT ĐỊCH BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG, nói thế là chưa chuẩn

BIẾT NÓ YẾU, MÀ KHÔNG TÀI NÀO KHAI THÁC NỔI, thì HÒA chưa dám MƠ chứ đừng nói đến THẮNG

Có 2 điều bác cần làm được

1. Biết nó yếu ở đâu không ?

2. Có thể đánh vào chỗ yếu đó không ?

Nếu bác biết 1, thì bác có thể cầm hòa

Nếu bác biết 2, cứ chấp nó 2 bóng mà thua thì bác THỪA TIỀN
vấn đề kỹ thuật đánh bóng ntn
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
nếu biết nó yếu ở đâu thì mình cứ đánh vào đó thôi, tại sao lại pải hỏi có thể đánh vào chỗ đó
Bác lại cứ đùa em, nhiều trường hợp, trong bóng bàn cá biệt, ai cũng biết là đặt được đúng vào đó thì có @Timoboll nổi giận cũng không đỡ được, nhưng mà đặt được vào đó, tại vị trí đó, tư thế đó, thì ngay cả Tuấn Quỳnh cũng còn khó :p:p:p:p:p

Một ví dụ chi tiết hơn, nếu bác cứ đánh được toàn lưới với cạnh bàn, 100% trúng, em bán cả nhà đi cho bác đánh độ với Ma Long luôn :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: Em hứa với bác kiểu gì em cũng thắng, miễn là bác không bán độ :p:p:p:p:p
 

Bình luận từ Facebook

Top